Quan trọng là chổ này, bạn thấy khác chứ tôi thì thấy không có gì khác nhau
Printable View
Tôi có một thắc mắc nhe....
Không hiểu sao những người Tu Phật thường không tìm hiểu Phật là gì.
Họ chỉ tìm hiểu các định nghĩa: Súc sanh, ngạ quỷ, ma duong, địa ngục... tà kiến, ngoại đạo.......
Vậy phải chăng họ đang tìm Súc sanh, ngạ quỷ, ma duong,, địa ngục... tà kiến, ngoại đạo....... ?
Hay họ dùng phương pháp loại trừ? nghĩa là thanh lọc hết Súc sanh, ngạ quỷ, ma duong,, địa ngục... tà kiến, ngoại đạo....... còn lại là Phật?
Thật là khó hiểu pháp tu ngày nay?
Như Bên Tịnh độ:
Tu tìm thế giới cực lạc mà ko định nghĩa được thế giới cực lạc.... chỉ định nghĩa được địa ngục mà thôi....
khó hiểu, khó hiểu.....
Còn những người Tu diệt khổ:
Cái gì khổ họ cũng biết hết: khổ đế, tập đế, diệt khổ....
Còn Hạnh phúc là gì thì họ ko định nghĩa được?
Giờ tôi nói về các định nghĩa như thế này:
Thích ca là tên 1 con người bằng xương bằng thịt, tu hành và mong cầu giác ngộ.....
Adida là một cõi hay còn gọi là cõi cực lạc ( Tây phương cực lạc )....
Thích ca tu hành và đến được cõi Adida, thấy được cõi đó là cực lạc... nên truyền lại cho nhân loại con đường đến đó.... nhân loại ngưỡng mộ nên đặt tên cho Thích ca là Adida...
Nhưng thực chất Adida không phải là 1 con người... mà là một cõi giới.
NHư LAI: Là một cõi Như lai... cõi này là chân lý, là sự thật, là trí tuệ.... Thích ca tu hành vô ngã và đến được cõi này... thích ca mang chân lý đến cho nhân loại.... Nhân loại tôn thờ thích ca... nên gọi thích ca là Như Lai.... chứ thực chất Như Lai ko phải là 1 con người.... mà là một cõi giới của Niết bàn, của chân lý vĩnh cửu
Sơ đồ tâm thức: đây thực chất là các cõi giới có sẵn trong vũ trụ rồi...
Súc sanh ---- ngạ quỹ ---- phàm phu --- thần ---- thánh ---- Alahan--- Bồ tát ---- Phật ---- Trời ----- NHư Lai
đây là sơ đồ tâm thức tương ứng với các cõi giới.
Bây giờ Ta nhìn vào tâm mình.... tâm tánh mình tương ứng với cõi nào... thì mình tương ứng với cõi ấy.
Tâm độc ác..... thì đang ở ngạ quỹ...
Tâm người bình thường ------ là phàm phu.
Tâm Bỏ chấp ----- là Thần
Tâm Bỏ tham sân si ---- là thánh..... cứ như thế phát triển tâm thức lên các cõi cao hơn.
Vì ông hỏi nên mới trả lời, Như Lai vì chúng sanh mạng căn không đồng đều, nên tùy duyên mà hóa độ, tùy thời mà hiện thân, tùy tâm hiển lộ. Như Lai chỉ là một ứng thân của phật có thể xuất hiện ở mọi dạng khác nhau, là một bản thể của Vũ trụ, vì chúng sanh nên có thể là người, là Thiên, là bất kỳ sự vật hay hiện tượng nào, là bất cứ chúng hữu hình hay vô hình nào đi nửa, thì Như Lai hiện ra thế ấy. Như Lai không phải của riêng ai, không riêng một tên nào, cũng không được sinh ra mà cũng không mất đi đâu, không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Như Lai chính là chân không hiện hữu là niết bàn trong tâm, là vô cầu mà thấy, là vô tưởng mà biết. Như Lai không phải là chân lý, cũng không là thời gian, không riêng một cõi nào, không là gì cả, nhưng vì tâm nguyện của chúng sanh mà Như Lai hiện hữu.
Thì đó lúc đầu tôi có hỏi chân lý của ông anh và tôi có gì khác nhau? Ông anh không trả lời được. Tôi lại hỏi A DI ĐÀ với THÍCH CA là một hay là hai thì ông anh trả lời là hai người, sau đó là một người với một cõi. Nên mới gọi là tự mình tu rồi tự mình chứng rồi tự mình cảm nhận Như Lai bên trong mình, nếu đem ra so sánh thì mãi mãi không bao giờ đúng
Vũ trụ có âm có dương... có thiện có ác, có sanh có diệt.... để cân bằng âm dương vũ trụ....
Vậy tại sao Như Lai hiện thân giúp chúng sinh? giúp cái thiện...
vậy cái ác thì ai giúp?
nếu Như Lai chỉ giúp cái thiện... vậy có phải Như Lai làm mất cân bằng vũ trụ?
Thế còn cõi Di Lạc gì đó của ông anh nằm đâu trên biểu đồ tâm thức vậy?
DI lặc và NHư lai hoàn toàn khác nhau. không có liên quan gì nhau.
Giống nhu thời gian và không gian.
vậy sao bạn không hỏi ADIDA nằm ở đâu:
Nhu Lai là chân lý, trí tuệ niết bàn...
Adida là an lạc ( không sanh khộng diệt, không khổ không sương)
Dilac là hạnh phúc (sanh sanh va sanh )
Chỉ có vậy thôi
Súc sanh ---- ngạ quỹ ---- phàm phu --- thần ---- thánh ---- Alahan--- Bồ tát ---- Phật ---- Trời ----- NHư Lai----Dilac
VAY DILAC/ADIDA/NHU LAI ONG NAO CAO HON
DIA là gì?
Vậy theo HUetinh thì thời gian và không gian, cái nào cao hơn cái nào?
Nếu nói về nguyên lý thí nó đi từ nhị nguyên ---- không ------ nhất nguyên
(Sanh - diet ) -----> Vô sanh -----> sanh sanh
Tuy nhiên con đường đi tìm hạnh phúc bắt buộc phải trải qua các giai đoạn:
Phàm phu: có sướng có khổ ------> Phật ( không sướng ko khô ) ----> Dilac ( hạnh phuc)
đây không phải là 3 ông Phật mà là 3 cõi giới.
Cõi Như Lai có Trí Tuệ
Cõi Adida có An Lạc
Cõi Dilac có Hạnh phúc
Vậy 3 cõi này cõi nào cao hơn cõi nào?
Cả 3 cõi này đều là vô ngã... nghĩa là không có cái ngã nào cả
3 cõi đều là 3 số không ( 0, 0, 0)
Vậy cái nào hơn cái nào bây giờ ?
TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC NẰM Ở ĐÂU TRONG BIỂU ĐỒ CỦA ÔNG ANH VẬY?
Ông anh nên xem Thiên Lý bên Cao Đài Giáo có ghi rõ các cõi giới, rồi mình bàn tiếp nhé!
Tạm dừng tại đây!
Huetinh biết thì nói ra cùng bàn luận. chứ sao lai kêu tôi đi tìm đọc?
LÚC MẤY CON KHỦNG LONG ĐANG ĐÁNH NHAU THÌ NHƯ LAI LÀ ĐÂU NHỈ? Hàhà