tranh thủ vài phút internat hỏi thăm bà con
LÁ RỤNG SÂN THIỀN
giày vải chổi cùn
lao xao sỏi nhỏ
mây giăng đầu ngõ
sớm chiều nhởn nha
cơm không cá thịt
nhện giăng thơm trà
theo dấu chim hoa
uống sương cuống lá
cỏ cây từng khóm
đẫm hương từ bi
A&K
Printable View
tranh thủ vài phút internat hỏi thăm bà con
LÁ RỤNG SÂN THIỀN
giày vải chổi cùn
lao xao sỏi nhỏ
mây giăng đầu ngõ
sớm chiều nhởn nha
cơm không cá thịt
nhện giăng thơm trà
theo dấu chim hoa
uống sương cuống lá
cỏ cây từng khóm
đẫm hương từ bi
A&K
là con đẻ của Anitra và a Kuan :thinking:
thế hệ F1, hehe
hic ..hĩu chít liền
có mấy phút chép vội rồi lại phải đi xoắn, nên không có nghĩa gí đâu bà con ơi
gửi lời hỏi thăm nhé
lại đi đây
@Aitu: có ai hiểu j đâu bác, bác cứ thik j chém lấy đi
@tnk: cả nhà cũng có lời hỏi thăm đồng chí. mà "nhà" nào ta, sao mình dám thay mặt, lẩn thẩn quá :whew: :laughing:
tâm xả là thế nào nhỉ?
bên này nó dùng từ equinemous, nghĩa là tâm quân bình, để đối trị tham, sân, chấp ngã
cái này có liên quan đến tính không không?
hivc .....khó hĩu wé
xã cao nhất là arahan hic ....
mình chưa đi đên nên hỗng hỉu ..hic hic .
nên làm bài thơ vậy
sáng nay nhận dc thiệp hồng ]
báo tun trăng sẽ lấy chồng ........ngày mai
hic hic ..
cuội cười cuội nhậu lai rai
đấy là tin vịt mấy ngài bíêt không ?????
cái này là chém mây chứ hic ...chém gió thì hỗng dám
bác Ai tu nói chuyện với c nhutri/tinh 79 chắc hạp lắm, cháu chả hiểu mô tê j lun
vì gió chẳng có nên chém cũng như không. khí - không, dù chuyển cũng vẫn chỉ là không khí. nhưng mây thì khác, nên chém mây thì đẳng cấp còn thượng thừa hơn chém gió
a kuan chăm học quá, chắc định đi giảng pháp hay sao ý
Cuội ơi cuội cứ lai rai
Nhưng xin chén nhỏ cho Mai cùng sầu
Độc nhân vô tửu nhân sầu
Tri âm tri tửu gửi sầu cùng mây
Gốc cây cuội thả bóng hây
Nghiêng nghiêng ngã ngã người đây cùng cười
Có tiếng cười vang mười tầng chân khí
Góp cùng người chút tí niềm vui
Biết người mai giọt chia phôi
Nhưng thôi Cuội cứ đứng ngồi vô tư
Vô tư hử ... ? ê hề hử tử ...
Tư tử ử hử ... vô tư hề .:) Ai Tu
HNM
Về đâu ngõ vắng xa xăm
Về đâu nơi dấu xưa trăng in mờ
Về đâu ai đợi ai chờ
Về đâu cô tịch ai ngơ ngẩn lòng
Về đâu kiếp sống mông lung
Về đâu một cõi vô cùng về đâu
Về đâu tìm bạc mái đầu
Về đâu hai chữ nhiệm mầu tịch nhiên
Về đâu không nhớ không quên
Về đâu con mộng nhân duyên kiếp này
Về đâu sống đọa thác đầy
Về đâu mai mốt thân này về đâu
Khéo đa mang khéo vương sầu
Khéo mưu toan tính vọng cầu đa doan
Khát khao chi cuộc thanh nhàn
Không già không chết không mang bận lòng
Phật Đà dạy: Pháp vốn Không
Hiện tại Vô ngã cũng trong Nhãn tàng
Tín tâm khai mở rõ ràng
Mâu ni Tịch tĩnh là đàng Chân Như
Phật pháp mở tám vạn tư
Cửa nào cũng rộng Vô Dư Niết Bàn
st
sao không ghi tác giả nhỉ ? hí hí
CHỊ ghi st thì ai mà biết được.ghi lại đi chị
rồi,không sao,ai cũng có bí ẩn riêng,st tạm thời em gọi là si tình,như vậy càng dễ phân biệt giữa 1 đống tác giả
ôi zời ơi, hóa ra tác giả là "si tình", thế mà cái đầu óc không trong sáng của mình nó dịch thành "sưu tầm" mới khổ chứ lị
tác giả không si tình mà hận đời sổ ra 1 tràng toàn triết lý còn gì nữa,luân từng câu mà đặt vào tâm trang thư coi,chỉ có si tình mà mới rũ bỏ mọi thứ,mặc cho mình trôi dạt như vậy thôi