- Không liên quan! Tôi không thân cận các vị ấy là vì tôi chưa đủ căn tánh để hiểu những hành động của họ. Nên tôi y chỉ theo cuộc đời và giáo pháp của Phật Thích Ca cho chắc ăn. Thế thôi... Đừng cố xuyên tạc lời người khác nói!
Printable View
Này ông Ma Vương @CGLMT, ông đừng cố gắng dẫn dắt người khác theo lối tư duy "tầm xàm" của ông! Những cái ông hỏi về tri thức, trí thức, kiến thức.... chỉ là những cái định nghĩa tương đối mà người đời đặt ra, và tùy từng trường hợp mà từ ngữ được sử dụng. Ông cứ "giả vờ" đặt ra câu hỏi, để mọi người trả lời, rồi ông cứ hỏi...hỏi...hỏi... để cuối cùng phải theo ý kiến của ông!
- Tri kiến -> tuệ tri -> thắng tri!
+ Tri kiến: những điều học tập được tích lũy qua thời gian, do tiếp xúc với môi trường xung quanh, có đúng, có sai. Từ bình thường gọi là Kiến Thức, Nhận Thức.
+ Tuệ tri: dựa vào những điều đã tích lũy bên trên (tri kiến) mà học tập được những điều chưa tiếp xúc, nhưng biết nó một cách đúng đắn. Lúc này chỉ còn sự tư duy theo con đường đúng đắn.
+ Thắng tri: sự trong sáng, thông suốt, là trí tuệ của bậc thánh A La Hán, là trí tuệ của chư Phật.
- Ở diễn đàn này, cũng có bài về vấn đề này: Link tại đây!
Tu hành để có Tri tuệ thì phải biết Tri tuệ là gì?
Nếu tôi nói NHƯ LAI chỉ có Tri tuệ thôi thì có gì sai ko SMC?
SMC nè
Một mình tôi suy nghĩ thì chủ quan quá không chính xác
Giờ tôi nhờ SMC phân tích dùm tôi.
Tôi đang tu đúng hay sai?
Tại sao tôi tu hành rồi
Tôi lên diển đàn TGVH, và cả ra xã hội.
Nhìn đâu đâu tôi cũng thấy Phật...
Đây là Phật đã thành... đây là Phật chưa thành, đây là Phật sắp thành....
Tôi tìm hoài không thấy bóng dáng của ma dương .. tôi cũng muốn biết Ma dương nó như thế nào mà tìm hoài không thấy....
Tôi cũng muốn biết Tà ma ngoại đạo nó như thế nào? mà tôi cũng tìm không thấy...
Còn SMC, Phanquan... và nhiều người khác nữa...
Ai cũng tu hành chánh pháp.
Mà đi đâu cũng thấy ma, đi đâu cũng thấy Tà..... bất kể ai nói gí khác khác là nhìn ngay là tà ma ngoại đạo... Phải chăng Các vị đã có Thiên nhãn?
vậy cuối cùng tôi tu đúng hay sai?
Sai là sai chỗ nào?
Làm ơn giúp tôi đi....
- Mục đích tối hậu của PG là DIỆT KHỔ! Vậy, ông hãy nên hỏi: Thế nào là khổ? Khổ có nguyên nhân không? Làm sao để hết khổ....
- Đâu cần tới Thiên Nhãn.... chỉ cần ông nói:"Tôi đã diện kiến Như Lai" thì tôi biết ông là như thế nào rồi! Đã đời ... rồi tới hỏi "trí tuệ là gì?"... Toàn là hỏi... hỏi... hỏi... Đã diện kiến Như Lai rồi thì hỏi làm gì?
- Tôi có khổ đâu mà diệt? vậy tôi hỏi pháp diệt khổ để làm gì?
Trên đời này có cái gì mà làm tôi khổ được... ?
- "Tôi đã diện kiến Như Lai" thì tôi biết ông là như thế nào rồi!
Như thế nào là như thế nào? SMC nói rõ ràng rành mạch ra đi... người Tu hành nên Chánh ngữ
Trí tuệ là gì?
Tại sao tôi hỏi câu này?
Vì tôi đã diện kiến NHƯ LAI rồi. Nên tất cả những gì NHƯ LAI biết tôi biết...
Nhưng khổ nỗi là NHƯ LAI chẳng biết gì cả. NHƯ LAI chỉ có trí tuệ.
Nên tôi biết NHƯ LAI có trí tuệ....
Vì thế tôi phải hỏi TRÍ TUỆ là gì?
SMC có muốn biết NHƯ LAI không?
vậy trả lời cho tôi đi.. Trí tuệ là gì?
Tôi có hỏi NHƯ LAI Trí tuệ là gì?
NHƯ LAI bảo rằng hãy tìm trong thế gian mà hỏi....
- Đâu có gì đâu mà không Chánh ngữ! Ý tôi nói, ông tự nhận mình đã thấy được Như Lai rồi, thì tôi biết ông là một người tu tập... tưởng, đến mức không chỉ tôi mà còn nhiều người khác đều thấy rằng ông... LOẠN TƯỞNG!
- Vậy xin ông cho biết: ở đêm thành đạo, canh cuối đức Phật Gotama chứng cái gì mà thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ?
- Ông hỏi tôi trí tuệ là gì ? Vậy... thế nào là "không có trí tuệ" ?
- Trên đường giác ngộ có rất nhiều cái chứng: Nhưng có 2 cái gọi là Niết Bàn
+ Cái niết bàn thứ nhất: là tiểu Niết bàn (khi đắc Alahan)
+ Cái niết bàn thứ 2: là Đại Niết Bàn
canh cuối đức Phật Gotama chứng Đại Niết Bàn thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác
- SMC có thực biết Trí tuệ là gì không? nếu không biết tôi hỏi người khác?
- Ông hãy đi hỏi người khác. Qua câu trả lời của ông cho câu hỏi của tôi, thì tôi biết... pháp học của tôi và pháp học của ông không giống nhau, nên xin hoan hỷ thứ lỗi tôi không đàm luận được thêm với ông nữa.
Chúc an lạc. Mong hoan hỷ!
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Trí tuệ là gì?
Câu hỏi này rất là vui... Nhưng không ai nhìn thấy sự vùi trong đó nên ko có thấy vui.... thôi thì từ từ hỏi tiếp.
Giống như ở VN có câu chuyện "Trí khôn ta đây" đọc xong thì cũng có người hiểu được trí khôn.... nhưng cũng có người chỉ thấy vui mà thôi... chưa biết trí khôn là gì?
Tuy nhiên: Trí tuệ khác trí khôn, khác tri thức, khác kiến thức....
Chỉ cần biết trí tuệ là gì? thì sẽ biết Như Lai là gì?
Vì bản chất Như Lai ko có gì cả.... chỉ có Trí Tuệ mà thôi.
Như Lai không có Trí khôn, không có Tri thức, không có Kiến thức... không có tất tần tật..... Nhưng Như Lai có Trí tuệ....
Vậy Trí tuệ là gì?
"Sắc tức thị không, không tức thị sắc"
Một Cư Sĩ tại gia, mà ngũ giới không rành, nhân quả lẫn lộn, chánh tà bất phân, thì không biết gọi là Đạo gì đây ta? Triết lý sống của tiền nhân để lại học cả đời còn chưa hiểu được bao nhiêu, lại đưa ra thêm chân lý mới, cái gọi là HỆ TƯ TƯỞNG ĐƠN PHÂN cho đến thời điểm hiện tại , lẫn quá khứ, trong tương lai sẽ không bao giời xảy ra. Trời đất còn phải (sinh/diệt) không toàn vẹn, huống hồ gì một con người.
Sao Ông biết tui tu theo Phật? Nếu cho là theo Phật? Thì Phật là gì? Tại sao gọi là Phật? và Tham,sân, si từ đâu ,mà có?
Khoan hãy hỏi nguồn gốc của Nó.
Giờ Tu theo Phật diệt hết Tham sân si.....
Khi Thành Phật thì thế nào? KO CÒN tham sân si, hỷ nộ ái ố nữa.....
Vậy thì sao:
Bàn chất con người bình thường có 2 mặt:
Yêu - Ghét
Cho đi --- tham lam
Vui ----- buồn
Thương --- giận
VÂNG VÂNG...
Bây giờ Phật tu hành giải thoát...
Toàn bộ tư tưởng phía sau hết rồi (âm tính không còn)
vậy cuối cùng Phật còn gì?
Yêu thương, cho đi, bố thí, an lạc, hoan hỷ...... (dương tính)
vậy có phải Phật là người có 1 tư tưởng (dương tính) không? đâu còn khác khái niệm (âm tính) nữa
vậy chỉ 1 dương tính thì là gì? NHẤT NGUYÊN.... hay Đơn Phân thì cũng vậy thôi... khác cách gọi nhưng cùng ý nghĩa.
Congiola nó đâu có tu gì đâu. Rõ ràng nó nói nó không khổ nên không cần diệt khổ. Nó nói nó không cần giải thoát. Nó chỉ cần có trí tụê để phát minh sáng chế.
HUEtinh nhầm người rồi....
Tôi ko có noi chuện bằng thơ...
Tôi mới nói bằng thơ đây thôi, trong box Đạo Phật
Nếu tôi xem mình là Trung tâm thì tôi cần gì đi học hỏi....
Tôi cứ Đăng bài ai đọc ko đọc thì thôi...
Đàng này tôi đọc từng bài viết của mọi người... rồi phân tích đánh giá và hỏi han....
vậy sao huetinh nói tôi là trung tâm?
Chắc @CGLMT chưa đọc học thuyết tương đối của ANHXTANH nên mới có tơ tưởng hơi khác lạ
Dungdragon!
Lên diễn đàn mà lúc nào cũng làm thầy thiên hạ thì học hỏi được cái gì?
bạn hạy đọc lại tất cả các Comment của mình đi... chẳng có cái nào có ý nghĩa cả....
toàn là chỉ trích người khác thôi...
vậy lên đây làm chi zậy? tốn thời gian, tốn công sức...
Thay vì vậy thì hãy đi xin việc đi.... lần trước nghe nói là vẫn còn đang thất nghiệp.
Về cách xưng hô: thì tôi nghĩ bạn cũng là người có ăn học, Đại học nữa là khác... nên dùng tư sao cho trí thức một chút.... ở đây ai cũng là người ăn học, sao lại dùng từ Nó, mày, tao.... nghe như kẻ đầu đường xóa chợ....