Hỡi Nàng NSB !
Nàng là ngôi Sao sáng nhất trong vòm trời ban đêm,mà ta ngắm mãi hằng đêm:105:
Nàng là Angel trong tim ta:051: :icon_redface:
cho nên NSB cảm thấy chúng mình đã quen lâu lắm rồi.
Printable View
Hỡi Nàng NSB !
Nàng là ngôi Sao sáng nhất trong vòm trời ban đêm,mà ta ngắm mãi hằng đêm:105:
Nàng là Angel trong tim ta:051: :icon_redface:
cho nên NSB cảm thấy chúng mình đã quen lâu lắm rồi.
Ngày thứ 2 sau mổ của cháu Hiệp ( Nsb , Hoalantrang ,Cuoi_Chu, Hữu Đức đến thăm)
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1947.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...IMG_1944-1.jpg
Mẹ cháu đang cho cháu ăn sữa.
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1948.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1945.jpg
Hữu Đức và HLT.
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1952.jpg
Hoa lan trang tặng tiền cho mẹ cháu
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1946.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1953.jpg
Hoalantrang an ủi động viên mẹ cháu
Sau khi ở viện về, Viong đã tìm đến nhà Nsb và đóng góp một số tiền giúp cho cháu Hiệp là 300 ngàn đồng!
Xin thay mặt thầy Thiên Vương , cả lớp và gia đình cháu Hiệp cám ơn lòng nhân ái của bạn !
Mong bạn Viong, bạn Nam Sơn , bạn By Phuong... là thành viên của lớp chữ Hán của thầy Vương.Mong các bạn Thỉnh thoảng vào trò chuyện chia sẻ cho lớp thêm đông vui, nhộn nhịp, thêm bạn . ( Nói thầm nhé, thầy giáo hiền lắm , đừng sợ, không bị kiểm tra bài bao giờ mà vẫn lên lớp như thường hihi)
Viong này còn nhiều tội với Thầy TV lắm, không dám vào lớp đâu.
Chỉ xin được bày tỏ lòng biết ơn Thầy và các huynh tỷ đã cho đệ được gửi tình cảm cho cháu Hiệp và gia đình.
Em cảm phục mọi người lắm , chúc sức khỏe :) em luôn theo dõi tình hình lớp học , chẳng qua em học ko vô nên ko dám vào lớp tỷ Biếc ơi .
An lành, an lành.
Thưa Quý Huynh Đệ Tỷ Muội,
Chưa biết tình hình hậu phẫu thế nào, nhưng HuuDuc cũng xin được cảm ơn Tất cả những ai đã và đang đem lại cho bé Hiệp, Gia đình bé và tất cả mọi người đang dõi theo bé từng phút.
Về các câu chuyện mà NSB cũng như tất cả chúng ta có thể đã nếm trải tại phòng cấp cứu về hình ảnh ÁO TRẮNG. Để góp thêm một góc nhìn cho các Huynh đệ tỷ muội thêm cái nhìn đa cực về sự việc. HuuDuc tôi xin được đưa ra các ý kiến sau:
1- Không phân biệt có tiền hay không có tiền:
Vấn đề này là cần rất nhiều lòng hảo tâm của các vị Phật sống trên cõi trần gian. Khi ở bên Mỹ, HuuDuc không may bị một viên sỏi làm tắc đường niệu đạo. Đau hết sức có bao nhiêu Thánh Nhân, Đức Chúa Trời, Đức Phật, Bồ tát … HuuDuc tôi đã cầu xin hết.
Vào bệnh viện trong tình trạng cấp cứu. Họ rất nhanh chóng làm các tác vụ kể cả chụp CT ( là thứ khá mắc). Rồi, có thể là nhờ Hông Đức của Tiên tổ, lời cầu xin của HuuDuc đã được tất cả các cõi ( kể cả quỹ sứ) giúp cho mà HuuDuc tôi đã hết đau và bắt đầu tính tiền :
• Bạn có Bảo hiểm y tế không ? Nếu có bạn hãy ký vào đây ! Xong mấy bác bảo hiểm lo giùm.
Ở nước ta còn bất cập về việc sử dụng tiền bảo hiểm, do vẫn có một vài con người ( kể cả người dùng thẻ của mình và kẻ đi mượn của người khác) đã làm cho sự trong sáng của BHYT bi hen ố. HuuDuc cũng như quý vị chịu thua vì đó là cả một cơ chế quản lý.
• Bạn Không có Bảo hiểm, thế bạn có tiền không ? OK! 800 “In God we trust “.
Tất nhiên ồi, Bạn vào nơi kinh doanh khám chữa bệnh cơ mà ! Chúng tôi lấy tiền đâu mà chạy quạt mát cho Bạn và rồi đủ thứ khác nữa chứ…Mà này, chúng tôi cũng có người nhà đang bị ung thư nằm chờ ngày tận thế đấy, chúng tôi cũng là con người….
• Bạn không có Bảo hiểm vào cũng không có “In God we trust “ ư ? OK ! vâng vẫn ô kê .
Bạn hãy ký vào đây để chúng tôi trích từ Quỹ Từ Thiện của Bệnh viện.
Có niềm vui nào trọn vẹn không nhỉ ? Người bệnh thập tử nhất sinh đã được cứu sống. Họ hạnh phúc, thân nhân họ cảm tạ Bác sỹ, cảm tạ Thánh Mohamed hay Đức Chúa Jesu hay Đức Phật từ bi mầu nhiệm. Những người có tiền cho vào Quỹ từ thiện ấy có được niềm an ủi và hạnh phúc ( chỉ hạnh phúc thôi nhé – Vì làm từ thiện nhiều chưa hẳn đã Thành Phật) vì họ đã làm được gì đó có ích cho xã hội và đồng loại của họ. Và Cuối cùng những người Bác sỹ, y tá đã trực tiếp làm việc cũng hạnh phúc vì một nỗi niềm họ không thể làm từ thiện khi chính họ cũng đang cần từ thiện..
Như vậy, Ước gì chúng ta có một cái Quỹ ấy và có các trái tim Bồ đề nuôi dưỡng Quỹ và Quản lý nó để nó có thể tạo ra được nguyên tắc thứ nhất:
KHÔNG PHÂN BIỆT CÓ HAY KHÔNG CÓ TIỀN
2- Nguyên tắc Y khoa:
Bác Sỹ không được phẫu thuật cho Người thân của họ.
Mà người nhà của họ thì sao ? Thì Tâm họ động ,
Mà tâm họ động thì sao ? Thì Tay họ run, mắt họ ướt .
Mắt họ ướt và tay họ run thì sao ? Họ không thành công với ca phẫu thuật. Và khi họ không thành công thì sao ? Thì tất nhiên là Thế giới bên kia lại lại tăng thêm ma khẩu. Và rất có thể người nhà của người bệnh gào thét chửi bới và thậm chí đánh đập họ.
Vậy họ Vô Tâm hay vô Tình ? Theo ý kiến chủ quan của HuuDuc thì họ cần phải lạnh lùng để có thể có được câu mà chúng ta hân hoan thông báo : Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp !
Có ai trong số chúng ta đã nằm thập tử nhất sinh ở bên cạnh nhà xáccủa bệnh viện chưa ? HuuDuc tôi thì đã có duyên này. Và có một đêm khuy,một người áo trắng đó đã đến bên giường tôi và kéo tấm chăn lên cho tôi. Tôi không thể nhớ được tên Anh ! Tôi chỉ thấy hạnh phúc tràn ngập tâm hồn mình.
Có thể chúng ta đang là người không chịu trách nhiệm về sự thành công hay thất bại của sự sống còn của người bệnh. Có thể chúng ta đã và đang đứng trên đôi giày của người nhà bệnh nhân. Nên Tâm chúng ta động, mắt chúng ta ướt và tay chúng ta run.
Đó cũng là lý do vì sao Chúng ta không được phẫu thuật cho bé Hiệp !
Kính Thầy Thien Vuong cùng các hội viên Chân Tâm
LanF xin lỗi đã không lên đọc được bài của Thầy để kịp thời cảm tạ và chia sẻ tình hình con trai Hiệp của chúng ta, do hôm qua LanF cùng BQT HTT vừa đi chuyến đi thần tốc Sg-Nha trang-sg trong 26 tiếng đồng hồ , chuyến đi cúng dường Ngọc xá lợi cho chùa Pháp Hoa ở Vạn Giã -Khánh Hòa , những thông tin tường thuật sẽ do BQT cung cấp trong mục Tin Cúng dường xá lợi.
Đọc tất cả những tin Thầy đưa em vô cùng xúc động. Em cùng hội Chân Tâm xin cám ơn Thầy với các anh chị lớp vui học chữ Hán, nhất là chị Ngôi sao biếc. Chị ấy có tấm chân tình mà khó ai có được quá. Chúng em chỉ có ít tiền cũng không thể so sánh được với sự nhiệt tình công sức của chị ấy chạy tới chạy lui. Anh Hỏa thiên đại hữu (Âu dương tu ) đã chuyển lời chính thức lời đề nghị tiếp tục tài trợ cho con trai Hiệp với Thầy từ hội Chân tâm chúng em , mong Thầy nhìn thành ý này của chúng em mà nhận giúp chúng em . Chúng em phải cám ơn mọi người chứ không phải mọi người cám ơn ngược lại vì nếu không có Thầy không có mọi người , tiền muôn bạc triệu chúng em có xin được cũng đâu giúp gì cho con trai Hiệp.
Thưa Thầy , đúng phép em phải sang diễn đàn Tgvh để viết bài tạ ơn Thầy cùng các chị lớp chữ Hán nhưng không biết vì sao cái psw của nick em không vào được nên em cứ đành ngóng qua anh Hỏa thiên đại hữu. http://www.hoangthantai.com/forum/Smileys/Yahoo/10.gif Nhân tiện có Thầy sang đây chúng em rất mừng vui , mong sau chiến dịch con trai Hiệp , có những chương trình nào nữa thì chúng em lại có thêm 1 " chi nhánh hội Chân Tâm " miền Bắc Thầy nhỉ , vì đâu chỉ một chương trình này là thôi ! http://www.hoangthantai.com/forum/Smileys/Yahoo/6.gif
Kính bút em chúc Thầy và lớp Vui học chữ Hán _ Ráng học chữ Tâm được luôn vui khỏe , an lạc ( cái vụ ráng học chữ Tâm do em mới chế ra , lời nói thô lậu thì Thầy bỏ qua cho em ạ http://www.hoangthantai.com/forum/Smileys/Yahoo/8.gif )
LanFrance.
Mong lắm thay !,có 1 chi hội từ thiện ở miền Bắc , để cho mọi ngươi có thể được chia sẽ và đóng góp .Lovetuthien nghĩ Thầy Thiên Vương và các bạn trong lớp vui học chữ Hán ai cũng có tâm từ và tâm vô ngại ,thì việc này chắc chẳng có gì ngoaì tầm tay voí. Lời nói thật tình nếu có gì phựt ý mong Thầy và các bạn bỏ qua cho lovett. Cám ơn
lovetuthien
Trong số các vị đây không biết có bao nhiêu người chứng kiến cảnh đưa người cần được cấp cứu vào bệnh viện mà phải lột cái đồng hồ đang đeo đặt lên băng ca mới được vào, hoặc cảnh người đang được trị liệu phải bỏ giường của mình mà nhường cho người khác, v.v. Chúng ta có ăn có mặc đương nhiên là không có có những kinh nghiệm đáng giận, đáng hận của những người nghèo khó rồi . Mỗi một nghề đều có một trách nhiệm của nó, kiến trúc sư phải có trách nhiệm tạo công trình vững chắc, người làm giày củng có trách nhiệm làm giày không bị sức, và bác sỉ hay y tá củng chẳng ngoại lệ, họ phải có trách nhiệm chửa bệnh cho người tới bệnh viện, có câu thầy lang là cha mẹ nhưng câu đó không có áp dụng được cho thời đại này và trong tình trạng này, thứ nhất là thầy lang ngày xưa theo nghiệp thầy thuốc phần đông là do tâm của họ hơn nửa họ có nhận người bệnh hay không là thuộc quyền quyết định của họ, thời nay người theo nghiệp bác sỉ theo tâm của họ thì đếm không được bao nhiêu và thời nay người bệnh có được nhận vào chửa trị hay không không lệ thuộc vào quyết định của bác sỉ hay y tá nào cả cho nên họ có trách nhiệm phải chửa trị cho người bệnh. Đó là điều họ phải làm .
Hơn nửa họ củng không có tư cách gì và củng không có quyền hạn gì nạt nộ những người bệnh nhân củng như những người đưa bệnh nhân vào bệnh viện. Lấy một thí dụ thực tế hiện ra trước mắt, bé Hiệp đây, khi đã được nhập viện thì họ phải có trách nhiệm cạo đầu trước khi mổ, trách nhiệm đó đâu còn là của người thân của bé nửa, nay lại phải bỏ tiền ra mới được cạo đầu. Có phải họ nghĩ rằng có bằng bác sỉ là cha thiên hạ hay là gì họ có khả năng giết hoặc cứu một người mà trở thành ngạo mạng ? nếu như vậy thì đã sai lầm to rồi, một người dốt nát không nghề nghiệp củng có khả năng đó.
Nói ra đây không phải để cho hả cơn giận mà hệ thống mục nát đó phải thay đổi và chỉ có sự đổi mới mới có thể đem lại cho dân VN một sự tốt đẹp . Sự thay đổi này phải bắt đầu từ những người bệnh nhân và thân nhân . Biết rằng thân nhân của bệnh nhân sợ họ vì tính mạng nằm trong tay họ nhưng củng không thể vì vậy mà phải đô hộ một hệ thống như vậy được .
Trích dẫn:
Kính Thầy Thien Vuong cùng các hội viên Chân Tâm
LanF xin lỗi đã không lên đọc được bài của Thầy để kịp thời cảm tạ và chia sẻ tình hình con trai Hiệp của chúng ta, do hôm qua LanF cùng BQT HTT vừa đi chuyến đi thần tốc Sg-Nha trang-sg trong 26 tiếng đồng hồ , chuyến đi cúng dường Ngọc xá lợi cho chùa Pháp Hoa ở Vạn Giã -Khánh Hòa , những thông tin tường thuật sẽ do BQT cung cấp trong mục Tin Cúng dường xá lợi.
Đọc tất cả những tin Thầy đưa em vô cùng xúc động. Em cùng hội Chân Tâm xin cám ơn Thầy với các anh chị lớp vui học chữ Hán, nhất là chị Ngôi sao biếc. Chị ấy có tấm chân tình mà khó ai có được quá. Chúng em chỉ có ít tiền cũng không thể so sánh được với sự nhiệt tình công sức của chị ấy chạy tới chạy lui. Anh Hỏa thiên đại hữu (Âu dương tu ) đã chuyển lời chính thức lời đề nghị tiếp tục tài trợ cho con trai Hiệp với Thầy từ hội Chân tâm chúng em , mong Thầy nhìn thành ý này của chúng em mà nhận giúp chúng em . Chúng em phải cám ơn mọi người chứ không phải mọi người cám ơn ngược lại vì nếu không có Thầy không có mọi người , tiền muôn bạc triệu chúng em có xin được cũng đâu giúp gì cho con trai Hiệp.
Thưa Thầy , đúng phép em phải sang diễn đàn Tgvh để viết bài tạ ơn Thầy cùng các chị lớp chữ Hán nhưng không biết vì sao cái psw của nick em không vào được nên em cứ đành ngóng qua anh Hỏa thiên đại hữu. :P Nhân tiện có Thầy sang đây chúng em rất mừng vui , mong sau chiến dịch con trai Hiệp , có những chương trình nào nữa thì chúng em lại có thêm 1 " chi nhánh hội Chân Tâm " miền Bắc Thầy nhỉ , vì đâu chỉ một chương trình này là thôi ! >:D<
Kính bút em chúc Thầy và lớp Vui học chữ Hán _ Ráng học chữ Tâm được luôn vui khỏe , an lạc ( cái vụ ráng học chữ Tâm do em mới chế ra , lời nói thô lậu thì Thầy bỏ qua cho em ạ :x )
LanF.
Cảm ơn bạn và các hội viên nhé! Về phần tiếp tục tài trợ cho cháu Hiệp thì TV không bao giờ từ chối. Mà cũng không có tư cách để từ chối. Do vậy, các bạn có thể tiếp tục giúp được nữa thì TV rất hoan nghênh.
Mọi việc đã diễn ra theo hướng thuận lợi, nên TV không cần phải dùng đến ...phương án 2 nữa. Vì thế, mọi đóng góp và giúp đỡ của mọi người, TV đều dùng vào việc giúp cho gia đình cháu trong việc chữa trị và hỗ trợ thêm trong đời sống mà thôi.
Chữa bệnh là quan trọng, mà ...nuôi bệnh thì càng quan trọng. Chữa bệnh đã tốn nhiều tiền thì nuôi bệnh càng tốn rất nhiều nữa. Chúng ta vì khả năng hữu hạn, chỉ có thể cứu lúc nguy nan, khẩn cấp, nên mọi việc đến đây xem như cũng đã được rất mãn nguyện. Tuy nhiên, nếu có thể tiếp tục hỗ trợ thêm để gia đình có điều kiện xoay sở mà nuôi dưỡng những đứa con tật nguyền của mình thì càng rất đáng được trân trọng và hoan nghênh. Chính vì vậy mà cho đến nay, TV và các bạn chưa chính thức công bố số tiền mình sẽ giúp cho gia đình là bao nhiêu. Để người ta nhìn vào thấy hoàn cảnh đáng thương mà cho thêm.
Hiện tại, nhờ được mọi người quan tâm giúp đỡ mà gia đình đã không những có thể mang cháu đi chữa bệnh, mà còn được chữa miễn phí (hy vọng 99%). Để tiện cho việc thăm hỏi của mọi người, gia đình đã sắm 1 đt di động. Do vậy, nếu muốn, các bạn hãy gọi cho gia đình để biết thêm chi tiết nhé! Số ĐT là: 0983340486
Sau đây, TV sẽ cập nhật thông tin về tài chính thu được, tình hình và hình ảnh của cháu Hiệp, cùng với một số hoạt động của các bạn trong lớp đã và sẽ làm tiếp theo cho mọi người cùng biết nhé!
Đây là tình hình tài chính đã được đóng góp:
http://i217.photobucket.com/albums/c...mage002-38.jpg
Tình hình của cháu Hiệp thì đang dần được ổn định. Để cho có tính ...thời sự, TV sẽ cho các bạn xem trích đoạn của những bài viết thông báo cho TV biết về tình hình của cháu nhé!
Thầy kính mến. Nsb, Hữu Đức , HLT, CC đến thăm cháu Hiệp vào lúc 4h30.
Cháu đã được chuyển vào phòng hậu phẫu (trong Nam gọi là phòng hồi sức đó!). Mọi sự vô cùng đáng mừng ban đầu thầy ạ. Mẹ cháu đang đút sữa cho cháu. Hôm nay mới được nhìn thấy cháu ăn, chân tay ngọ ngoạy, miệng u ơ đôi tiếng không rõ.
Các bác sĩ, y tá, hộ lý đi đâu hết không nhìn thấy ai cả. Có lẽ chiều thứ 7, và là giờ thăm bệnh nhân nên họ nghỉ 1 chút ...càng thoải mái. Nsb nghĩ bụng vậy. Vì hôm qua sợ quá rồi...
Nsb lại loay hoay chụp ảnh, Hữu Đức cũng chụp kín đáo bằng di động. Mọi người xúm vào hỏi thăm. Hoalantrang thì rút ví ,cho cháu bệnh nhân giường bên cạnh 100 ngàn và nhờ bố cháu nếu có gì thì giúp đỡ mẹ con cháu Hiệp. HLT thật chu đáo và nhân hậu. Nsb thì đoảng vị lắm, chẳng mấy khi để ý đến chuyện nhỏ nhặt mà rất lớn lao ấy đâu. Tự trách bản thân vậy.
Thầy dặn mấy thứ mà Nsb quên không ghi vào để mua, cà-mèn đựng thức ăn, phích nóng... thấy có lỗi quá, rút kinh nghiệm ngày mai vậy...thầy đừng có mà trách Nsb đấy nhé, vì họ đủ rồi, mua thì cũng thừa lãng phí (Nhắn riêng với NSB như vầy: TV dặn bạn vào xem nếu thiếu thì mua mà! Hơn nữa, dù cho có mua trước mà mang vào cũng tốt. Vì cái của họ cũng cũ kỹ và có thêm để thay đổi cũng tốt mà, phải không? Chẳng hạn như cà-mèn đựng thức ăn, đôi khi ăn còn thừa thì phải để lại mà dùng tiếp. Trong khi đó người ta cũng cần 1 cái khác để mang về mà mang thêm thức ăn cho lần sau. Hoặc bình thủy thì đựng 1 lúc sẽ nguội, khi nguội sẽ không tốt cho việc pha sữa. Vì vậy, có thêm 1 cái để đựng nước cũ, và 1 cái để khi có người đến thăm, nhờ họ mua nước mới thì rất tiện cho mẹ của cháu mà, phải không bạn? :-) )
Họ luồn 1 cái dây vào đầu rồi luồn vào dạ dày cháu (Tất cả đi trong cơ thể ) để cho dịch não tủy chảy vào đó( Ghê quá).
Hữu Đức thì nhìn cháu bé từ đầu đến lúc về, trông to thế nhưng ánh mắt thật yếu đuối...
Sau khi thảo luận cùng Cười Chứ, Hoalantrang, Hữu Đức , mọi người nhất trí cho vào phong bì 2 triệu đồng , đưa cho mẹ cháu để chi tiêu ban đầu. Nsb quên không bảo mẹ cháu ký giấy biên nhận, mai vào lấy sau thầy nhé.
Khoảng 1h sau mấy anh chị em tạm biệt mẹ con cháu và mọi người trong phòng ra về...Mẹ cháu khóc, ngân ngấn nước mắt. HLT bịn rịn thương xót nhìn cháu bé, HĐức cũng vậy. CC thì lặng lẽ...
Nhưng ra về ai cũng vui trong lòng vì cháu đã thoát chết sau mổ não...
Hình ảnh mọi người đến thăm bé Hiệp sau khi mổ lần 1 (ngày 2/8)
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1947.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1953.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1952.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1949.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1945.jpg
...
Sáng nay (4/8) cháu Hiệp đã được trả về khoa thần kinh 13 ở trên tầng 7. Đêm qua đau nên cháu khóc quấy. Vẫn ăn được.
Qua hỏi mẹ cháu , thấy bs khoa này nói vài ngày nữa cho về. Nsb xem giấy tờ của chị Minh, trong đó bảo 3 tháng sau khám lại.
Nsb hỏi 1 y tá ở khoa thì được biết khoảng 1 tuần (có khi chưa đến) thì cho về quê. Nếu thông, không bị tắc ( Ống dẫn lưu dịch não tủy ) . Nsb hỏi , chị làm việc ở đây lâu rồi , chị thấy những trường hợp như thế này thì cuối tiên lượng ra sao? Trả lời : để nặng quá rồi, chỉ là kéo dài thôi. ( Đây là y tá trả lời nên độ tin cậy chưa chắc chắn)
À, cái xe ô tô hôm đưa mẹ con cháu Hiệp ra viện là 1 chị gọi tắc xi hộ , chứ không phải xe NH giúp đâu, mất 300 ngàn của chị Minh, lái xe thấy hoàn cảnh đã giảm cho 50 ngan , nếu ko thì là 350ngàn cơ. Nsb nói, nếu họ cho về, thì gọi điện cho Nsb chở giúp, khỏi tốn tiền.
Hôm nay nhìn cái đầu của cháu Hiệp có xẹp hơn nhiều, không còn căng bóng như mọi khi nữa, nhưng nó trũng xuống nhìn sợ kiểu khác.
Nsb xem 1 số giấy tờ của cháu, nhưng bệnh án thì Bs quản nên ko xem được. Mà lúc Nsb ở đấy là giở thăm bệnh nhân nên các Bs không có ở đấy, chỉ có vài cô y tá làm việc thấp thoáng ở đó.
Nsb hỏi 1 y tá, có trường hợp nào to hơn không, được họ trả lời : Có 1 vài trường hợp hiếm hoi bị bỏ rơi, đứa bé bị nứt nở như dưa bở ấy. Nếu cháu Hiệp không nhanh thì độ khoảng nửa năm nữa cũng nứt nở như vậy.
Sau một tiếng thăm hỏi, Nsb ra về là xẩm tối rồi, lao ngay vào máy để post ảnh cho thầy chọn hộ.
Và đây là hình ảnh bệnh viện và cháu Hiệp sau khi đã hoàn tất các cuộc phẫu thuật và sắp được về nhà.
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1990.jpg
Bệnh Viện Nhi Trung Ương Hà Nội
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1988.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1984.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1983.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1980.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1973.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1974.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1981.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1982.jpg
[/QUOTE]
Một thành viên khác đã theo lời nhờ của TV mà xuống tận nhà ...âm thầm điều tra...về hoàn cảnh của gia đình cháu Hiệp (nhằm mục đích giúp đúng người đáng giúp) và người láng giềng tốt bụng là Cô Vệ. Kết quả vắn tắt như sau:
Qua đánh giá của hàng xóm thì gia đình anh chị Thức Minh cũng chịu khó làm ăn nhưng vì các con ốm đau luôn nên cũng túng quẫn. Gia đình cũng đã được nhiều người quan tâm giúp đỡ. Tuy nhiên, các hàng xóm ngay gần nhà anh chị Minh cũng có nhiều người vì ngại/sợ nên vẫn chưa biết cháu như thế nào? Thậm chí có người còn ko biết là gia đình có 3 cháu, con hơi lạ về tình cảm xóm giềng của vùng quê này!
Về cô Vệ thì trước đây là người làng nhưng cô đã lấy chồng ở huyện khác nhiều năm nay rồi. Hiện nhà cô ở cách nhà cháu Hiệp khoảng 30 km. Ông bà nội cháu cũng ko biết nhà, với lại thời gian của con cũng ít ỏi nên dù đã mua quà cho các cháu nhà cô nhưng chưa mang qua được và đang tạm gửi ở nhà cháu Hiệp, hôm tới xử lý luôn.
Và đây là một số ảnh của nhà cháu Hiệp:
Nhà trước, hiện tại 2 ông bà nội đang ở:
http://i217.photobucket.com/albums/c...g/CIMG0001.jpg
Nhà sau, nhà bố mẹ và các cháu sinh sống:
http://i217.photobucket.com/albums/c...g/CIMG0002.jpg
Nhà bếp (sát bên nhà các cháu)
http://i217.photobucket.com/albums/c...g/CIMG0003.jpg
Ao nước (kế bên nhà các cháu)
http://i217.photobucket.com/albums/c...g/CIMG0004.jpg
Gia đình quây quần bên trong nhà các cháu
http://i217.photobucket.com/albums/c...g/CIMG0011.jpg
Hiện tại, ngoài việc giúp đỡ cháu Hiệp ra, TV và 1 số bạn còn đang muốn giúp đỡ cho mẹ con chị Mùi mà báo chí từng đăng. Vấn đề là do chị sống vô gia cư nên rất khó tìm được. Các bạn của TV đã phải rất vất vả và kiên trì ra công tìm kiếm cũng như cài thêm các ...vệ tinh...liên tục điều tra ròng rã suốt mấy tháng trời. Cuối cùng thì cũng đã tìm ra họ. Điều đáng mừng là họ đã có cuộc sống tạm thời tương đối ổn định. Tuy vẫn mỗi ngày đi xin, nhưng không còn ngủ đầu đường, xó chợ nữa.
Đây là hình ảnh mẹ con chị Mùi đang ...khất thực!
http://i217.photobucket.com/albums/c...envuong/18.jpg
Còn đây là tấm ảnh khiến cho TV phát tâm tìm giúp họ. Vì nhìn cảnh con ngủ, mẹ thiền ...ngoài vỉa hè như vầy, TV đã không khỏi ngậm ngùi thương cảm...
http://i217.photobucket.com/albums/c...vuong/13-1.jpg
Tuy biết họ có chỗ ở ổn định, nhưng vẫn còn phải đi khất thực độ sinh mỗi ngày nên TV quyết định sẽ mua gạo và tặng cho họ ít tiền. Có bạn nào muốn tham gia đóng góp thì ...hoan nghênh nhé! :-)
Trở lại chuyện bé Hiệp, vừa rồi, dự kiến là mọi người sẽ mang quà đến tặng cho gia đình cháu Hiệp vào ngày 2/8. Nhưng vì tình hình bức xúc ở bệnh viện (như bài viết vừa rồi của bạn NSB), nên TV đã kêu mọi người đổi kế hoạch, lên bệnh viện ...giải nguy...trước. Dự trù là sẽ ...bồi dưỡng từ trên xuống...để cháu Hiệp và gia đình bớt khổ.
Rất may là tình hình không đến nỗi nào. Và vì chụp hình mà xảy ra một số sự cố ngoài ý muốn, sinh ra sự bức xúc quá độ như vậy. Thực tế là tuy các bác sĩ, y tá...v...v...lời lẽ có lẽ còn chưa được êm dịu, nhưng họ cũng không đến nỗi ...tán tận lương tâm. Vì vậy, mặc dù gia đình đã biếu tiền bồi dưỡng cho họ, nhưng họ không nhận.
Hiện tại gia đình đang lo thủ tục xin miễn, giảm chi phí điều trị, nên nếu được thì càng có thêm một khoản không nhỏ (trên 10 triệu) để lo cho con. Tới thời điểm này, người ta cũng giúp được khoảng trên dưới 40 triệu. Xem ra, mọi việc đã tương đối đâu vào đấy.
Do vậy, tuy TV nói là rất sẵn lòng nhận thêm sự hỗ trợ của các bạn (Hội TT Chân Tâm), nhưng có lẽ ta nên để dành cho hoàn cảnh khác cần thiết hơn. Với gia đình cháu Hiệp thì sau này, nếu phát sinh thêm gì thì tính sau. Tạm thời TV thấy đã tạm ổn.
Số tiền quyên góp được, ngoài chi phí cho việc mua quà tặng, TV sẽ nhờ các bạn mua thêm gạo. Còn lại bao nhiêu thì mở một trương mục tiết kiệm cho cháu, để gia đình có tiền xoay sở sau này. Hy vọng, với cách làm như vậy, sẽ không khiến cho các bạn thất vọng nhé! Nếu ai có ý kiến khác hơn, tốt hơn, xin vui lòng cho TV biết ngay để còn thay đổi. Cảm ơn các bạn trước!
Sau cùng, để cảm ơn sự giúp đỡ của bạn Hỏa Thiên Đại Hữu (nhờ vậy mà TV và các bạn đã được sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình của Hội TT Chân Tâm), và cũng để ...trả nợ...giùm cho người đã phát tâm từ bi muốn giúp cháu Hiệp qua việc đăng bài đầu tiên, TV xin gởi tặng bạn 1 đóa hoa ...Mẫu Đan này:
Thông thường, do thói quen mà người ta gọi là Mẫu Đơn. Vì chữ Đơn và chữ Đan thường bị dùng lẫn lộn. Như trường hợp ...Linh Đơn = Linh Đan, Đờn = Đàn. Thực tế, theo chữ thì không có hoa nào là hoa Mẫu Đơn, mà chỉ có hoa ...Mẫu Đan 牡丹. Trong đó chữ Mẫu chỉ về tánh Dương của hoa và chữ Đan thì chỉ màu sắc (màu đỏ) của hoa. Đồng thời cũng chỉ sự kiên cường, bất khuất, sắc son một lòng của hoa. Bốn chữ ...sắc son một lòng ...đó thường được gọi là ...nhất phiến đan tâm 一片丹心(1 tấm lòng son).
Sở dĩ gọi hoa mẫu đan là Dương vì có 1 loài hoa tương tự với nó là hoa trà, mang tính âm. Người ta có câu: " Âm trà hoa, Dương mẫu đan" là vì vậy.
Đây là ảnh đóa hoa Mẫu Đan TV ...trả nợ...giùm cho bạn Tinh Vệ:
http://i217.photobucket.com/albums/c...271e05f5_b.jpg
Hoa có đẹp như vầy thì mới khiến cho bạn HTĐH thốt lên câu: "Thiên hạ chân hoa...độc Mẫu Đơn!" (Trong thiên hạ chỉ có Mẫu Đơn mới thật sự là ...Hoa! )...chứ, phải không bạn Tinh Vệ? :-)
Còn đây là ảnh hoa trà. Các bạn xem cũng khá giống hoa mẫu đan lắm chứ, phải không các bạn? :-)
http://i217.photobucket.com/albums/c...67d30e6eee.jpg
Và đây là đóa hoa Mẫu Đan mà TV muốn tặng cho tất cả các bạn đã tham gia giúp đỡ cho gia đình và bé Hiệp thay cho lời cảm ơn chân thành của mình!....
http://i217.photobucket.com/albums/c...451bb4bb_b.jpg
...Thân ái,
-Thiên Vương-
TV hiểu và thông cảm cho sự bức xúc của bạn. Và TV tin rằng, bất kỳ ai khi phải đối diện với những sự việc mang tính...Cậy Thế Hiếp Người...đều căm phẫn như vậy.
Tuy nhiên, chỉ khi bạn ra nước ngoài sống, mới thấy được ở bệnh viện tuy họ ...chém rất đẹp. Nhưng bù lại chất lượng phục vụ của họ rất hoàn hảo. Đến nỗi đôi khi bệnh nhân còn có cảm giác bác sĩ, y tá như là ...đầy tớ...của mình. Và nhất là cứu chữa trước, thanh toán sau...v..v...
Vì vậy, đối với đa số dân trong nước, vốn đã thấp cổ, bé họng, lại còn bị bưng bít với thế giới ...nhân quyền...bên ngoài, nên việc họ phải cúi đầu chấp nhận là lẽ đương nhiên. Cái khổ của họ giống như là cái khổ mà ta thấy người vợ con người ta bị cha, bị chồng họ đánh đập tàn nhẫn mà ta không có cách gì giúp cho được.
Vì thế mà thế giới và các nước văn minh đang từng bước xóa dần chủ nghĩa độc tài mà đem lại nhân quyền đến với mọi người. Tất cả đều phải mất thời gian. Và bạn cũng nên biết rằng...mọi cái xấu đều sẽ không tồn tại. Vì vậy mà không nên bực tức quá!
Ta không thể giúp họ tránh trận đòn, nhưng có thể giúp an ủi và chia sẻ để xoa dịu phần nào nỗi đau của họ. Đó là cách mà chúng ta đang làm. Chung tay, góp sức mà tích tiểu thành đại, cứu giúp cho những hoàn cảnh bi thương thống thiết...
Ta càng muốn giúp họ thì càng phải thật sự bình tĩnh. Đừng vì quá nóng giận mà khiến cho lời lẽ trở nên quá khích. Tạo cơ hội cho người ta chụp mũ là phản động, là kích động, là chống đối ...v...v...Hãy như các nhân viên LHQ kia, bất kể tình hình tồi tệ đến đâu, họ cũng luôn nở nụ cười với những nơi mà họ đến. Có vậy mới tạo được thiện cảm mà có thêm cơ hội để giúp đỡ cho người đang cần họ.
Có một lần TV nằm bệnh viện, vào mỗi buổi sáng, có 1 vị sư đi vào phòng và phát cho mỗi người một quả cam, táo, chuối ...v...v...Đó là tất cả những phẩm vật mà người ta mang đến cúng cho chùa. Ông đến không nói một tiếng. Ông đi cũng không chào một câu. Nhưng đã để lại trong lòng mọi người, nhất là TV một cảm xúc thật sự sâu sắc.
Ông không thuyết pháp, giảng đạo, mà đã có thể dạy cho mỗi người 1 bài học về tình nhân ái, vị tha của mình...
Rõ ràng trong bệnh viện vẫn đầy những cái xấu, người xấu, nhưng khi ông đến, thì mọi người không còn để ý tới những cái xấu kia nữa, mà chỉ lưu lại một hình ảnh đáng trọng, đáng kính đó thôi!...
Hy vọng, bạn cũng có thể tạm quên đi những thói hư, tật xấu của con người và XH, mà có thể tiếp tay với vị sư ấy, để lại cho người những hình ảnh tốt đẹp như vậy nhé!
Trong đời luôn có 2 thái cực. Trong đó có Xấu và Tốt. Nếu ta cứ nghĩ tới cái Xấu thì ta sẽ luôn cảm thấy buồn phiền và bất an. Vậy ta hãy nghĩ tới điều Tốt mà trở nên thoải mái hơn và dễ chịu hơn nhé bạn! :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Kinh gởi Thầy Thiên Vương,
lovetuthien cảm ơn Thầy và các anh chị đả quá cực nhọc để có được những hình ảnh và tin tức cập nhựt nóng hỏi của bé Hiệp và gia đình của bé,để đưa lên diễn đàn .Việc làm của Thầy (minh bạch ,rỏ ràng ,thực tiễn)làm cho lovett cảm thấy rất yên tâm và muốn đóng góp 1 phần nhỏ nhoi vào những việc mà Thầy và các bạn sẽ và đang làm xoa dịu được phần nào cho nổi khổ đau khốn khó bất hạnh của tha nhân. Hiện nay theo nhu Thầy nói thì gia đình của bé Hịêp cũng đả tạm ổn cho nên Thầy sẽ chuyễn tiên giúp cho những hoàn cảnh khác . Lovett mong Thầy nếu có thể giúp dùm mua 1 tấn gạo , Thầy tùy tiện cho bất cứ chùa nào đang an cư kiết hạ ,rằm tháng bảy, bệnh viện , trại mồ côi. v..v...nếu Thầy đồng ý thì xin cho lovett địa chỉ chính xác và tên ngươì nhận , lovett sẽ gởi tiền về ngay, và nhớ cho biết khoãng bao nhiêu tiền vì lovett ở nước ngoài. Mong Thầy sẽ không từ chối , Cám ơn Thầy và các bạn nhiều . Không chừng nếu Thầy chấp nhận giúp đở lovett các bạn sẽ vất vả nhìêu, nên xin cám ơn .
lovetuthien
Xin chào cả lớp .
Cháu có ý kiến là hôm nào lại offline đi ?
Cũng lâu lắm rồi . Offline gây quý từ thiện .
Namo amitabha
:D Thầy thì tặng hoa Mẫu Đan cho Kiến. Nsb cũng tặng Kiến ảnh sao Thiên Vương nhé, và tặng luôn bức hình chụp trộm Kiến ở Biển đây này hihi:D :
http://i287.photobucket.com/albums/l...an9318/web.jpg http://i287.photobucket.com/albums/l...18/Kien201.gif
Tin mới:
Thầy nhắn tin cho Nsb có việc như sau :
Tất cả các bạn trong lớp có con nhỏ, gửi tên tuổi các cháu cho Nsb vào hộp thư.
Thầy muốn nhờ Nsb tặng mỗi cháu một món quà nhỏ nhân dịp này.
Vậy các bạn hãy nhắn cho Nsb nhé.
Số tiền của thầy gửi nhằm chi phí cho buổi họp lớp và thăm các cháu ở chùa Bồ đề 1/6/ 2008 tổng là 5 triệu 2 trăm thì phải, số còn lại dành cho việc này là : 2.230.000 đồng . Mỗi phần quà là 50.000 đồng + 4 phần cho 1 con chị Mùi và 3 con nhà chị Minh anh Thức, và con cái thành viên trong lớp( thầy dặn thế).
@ HLT, Diệu Hỉ , Kiến ,Linh , Thoanguyen...giúp Nsb chọn quà nhé. Nếu bận thì tư vấn cho Nsb vậy ( Thầy dặn thế). Nsb sẽ gọi điện nhé.
Kính . Nsb
Cậu bé “ngoài hành tinh” đang được điều trị tại BV Nhi T.Ư
(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí đăng bài “Khất thực hộ cậu bé ngoài hành tinh”, nhiều tấm lòng hảo tâm thông qua Quỹ Nhân Ái của báo đã giúp đỡ cháu bé, tạo điều kiện để gia đình đưa bé đi điều trị.
Hiện bé Nguyễn Văn Hiệp đang được điều trị tại khoa Thần Kinh, BV Nhi T.Ư.
Theo các bác sĩ tại khoa Thần Kinh, bệnh viện Nhi T.Ư, kết quả chụp cắt lớp nhu mô não bệnh nhân, không thấy khối u, trong não chứa nhiều nước. Nguyên nhân được xác định là do não úng thủy bẩm sinh. Là tình trạng thừa dịch não tủy trong não, gây tăng áp lực nội sọ.
Trước tình trạng bệnh lý của cháu Hiệp, các bác sĩ đã hội chẩn, xem có thể phẫu thuật đặt ống dẫn lưu xuống ổ bụng được không. Tuy nhiên, bác sĩ cũng xác định đây là một ca bệnh khó, nên không thể khẳng định ngay được có thành công hay không.
Việc điều trị còn phụ thuộc vào nguyên nhân. Với trường hợp cậu bé này, cần phải khám, hội chẩn thật chu đáo để tìm ra hướng điều trị bệnh. Vì với phẫu thuật mổ dẫn lưu não thất - ổ bụng có nhiều biến chứng, nhất là tắc ống dẫn lưu và phải mổ lại. Thời gian điều trị kéo dài, nhiều trường hợp phải mổ lại 5-10 lần. Còn với phẫu thuật nội soi não thực hiện nhanh (trong khoảng 3 phút), ít biến chứng và tỷ lệ thành công rất cao. Hiện tại, khoa đã mổ thành công cho khoảng 60 ca bằng kỹ thuật nội soi não.
BS Lê Hồng Nhân - Phó chủ nhiệm khoa Thần Kinh bệnh viện Việt Đức cho rằng, có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng não ủng thủy. Có thể bị bẩm sinh, mắc phải ngay từ khi còn trong bào thai, sau khi ra đời hoặc ở những người trưởng thành, người già... do bị rối loạn cấu trúc, hoặc bị bệnh làm tắc nghẽn đường lưu thông não tủy: khối u (u não thất, u trong đường dẫn lưu não tủy)...; giảm tình trạng hấp thu của nước não tủy và có nhiều trường hợp không tìm ra nguyên nhân như bệnh ở người già.
Biển hiện bệnh ở mỗi lứa tuổi lại khác nhau như với trẻ nhỏ, biểu hiện đặc trưng nhất, đó là đầu to dần, tĩnh mạch nổi, thóp trước rộng và phồng căng...;ở người trường thành thường tăng áp lực nội sọ (đau đầu, buồn nôn), không kèm theo dấu hiệu thần kinh khu trú, soi đáy mắt thấy có biểu hiện phù gai mắt ...; Ở người già: áp lực nội sọ bình thường nhưng trí nhớ giảm, đi lại khó khăn, bị rối loạn tiểu tiện (đái khó, không tự chủ - dễ nhầm với bệnh u tiền liệt tuyết ở người già).
http://dantri.com.vn/tamlongnhanai/C...8/8/244773.vip
Theo Tú Linh - Báo Dân trí.com
Kiencanghp. :105:
@ Huynh PTS ! KC đọc bài của Huynh và đã thấy được những bức xúc trong Huynh...KC cũng bị cuốn dòng suy nghĩ theo Huynh, nhưng sau đó nghĩ lại thấy... chợt buồn, bởi chúng ta đã bước chân vào TGVH này là đã có sẵn trong tâm và trong ý niệm...sự từ tâm và hướng thiện. Cũng giống như hằng ngày ta bái Phật...nghĩa là Ta đang đối trước Tâm Ta, nghĩ suy về những việc Ta đã làm trong ngày, và sẽ làm tiếp theo...để gạn đục khơi trong cho chính Tâm mình. Nếu Ta để Tâm xoay vần theo trần cảnh, thì biết bao giờ mới thấy được Tháp Linh Sơn của mình ?
Huynh mến ! KC mong Huynh và tất cả mọi người …hãy tha thứ cho họ, như vậy cũng chính là tự tìm an vui cho chính mình, có như vậy thì mình mới thấy cuộc sống tốt đẹp và tâm hồn thanh thản…được hok Huynh ?
@Thầy giáo kính mến ! KC thấy Thầy góp ý KC rất nhẹ nhàng…vì ở miền Bắc thì bông hoa mà KC đưa lên gọi là hoa Mẫu Đơn, nhưng bi giờ KC được biết hoa đó là hoa Trang rồi ..:p cảm ơn Thầy. Thầy đã giúp KC tìm được bông hoa Mẫu Đơn …loài hoa Đế Vương, quyền quí để tặng cho AuDuongTu…vì tấm lòng từ thiện của bạn ấy và cũng vì bạn ấy đã hứa sẽ up lên 57 câu chú của Diệp Y Quán Thế Âm Bồ Tát, để thỏa mãn tấm lòng cầu đạo của các Mem và của KC. Dù sao thì qua đó mọi người cũng được biết hoa Mẫu Đơn của Miền Bắc, miền Nam và Trung Quốc…phải hok ạh ? Cảm ơn Thầy rất nhiều ! :p
@Bạn Lovetuthien mến ! Thật vui vì ngay tên nick của bạn đã nói lên rằng bạn rất có tâm từ, và bài đầu tiên của bạn là chào hỏi mọi người, bài thứ hai của bạn là bạn vào lớp chữ Hán để tham gia về việc từ thiện…bài thứ ba…bạn đã ngỏ ý muốn cùng Thầy Thiên Vương và các thành viên được làm từ thiện đến tất cả những nơi nào mà Thầy giáo thấy cần giúp đỡ…! KC hok biết nói sao để đáp lại tấm lòng này của bạn, chỉ biết …rất mong bạn tham gia lớp học để tất cả được làm bạn cùng nhau…chúc cho bạn mọi ngày đều có những niềm vui !!!
@ Tỷ Biếc thân mến ! Tỷ sưu tầm được tấm hình Sao Thiên Vương và chú Kiến tinh nghịch tặng cho em… chứng tỏ Tỷ yêu quí em lắm lắm …có phải hok ? :D cảm ơn Tỷ nhiều nhé ! em sẽ hok phụ lòng Tỷ đâu, sẽ có lúc em tìm được tấm hình thật ý nghĩa tặng lại Tỷ…coi như món quà thơm thảo em tặng Tỷ nhé ? Tỷ chờ em nhé ???:04:
@ Huynh Quoccuong : Bài hát Huynh đưa lên …làm KC nghe suốt buổi chiều nay…lý do : KC có một người bạn gái…bạn ấy rất khổ tâm vì ông xã…đào hoa. Môt ngày cuối năm, KC đến thăm 2 bạn…và bạn ấy tâm sự với KC rất nhiều. Cuối buổi chiều hôm ấy, anh ấy về…bạn KC thấy anh ấy về thì vui lắm, ríu rít đề nghị anh xã đi hát Karaoke cùng mọi người, anh ấy chỉ mỉm cười hok nói gì, nhưng bạn ấy nghĩ chắc là anh ấy đồng ý, nên vội vàng đi thay quần áo đẹp để chuẩn bị đi …trong lúc chờ anh ấy tắm, bạn ấy mở bài hát “Khúc hát sông quê” và véo von hát theo: “…Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng Mẹ, vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng…” nhưng…anh ấy tắm xong và lại đi…gởi lại lời chúc tất cả đi Karaoke vui vẻ. Cuộc hát đó bị hủy bỏ…vì bạn ấy rũ xuống …rồi buồn ngơ ngác..!
Một đêm cuối năm, KC đi ăn cùng những người bạn là Việt Kiều, ở đó có ca sĩ hát tận bàn ăn theo yêu cầu…nhìn sang bàn đối diện phía xa xa …KC thấy anh xã của người bạn đã nói ở trên đang ăn uống vui vẻ cùng mấy người bạn trai gái (nhưng hok có bạn gái của KC). Mãi nghĩ miên man…bỗng KC giật mình vì có người nhắc KC yêu cầu bài hát …để ca sĩ phục vụ. KC nói mà hok có chuẩn bị…uh ! thì hát bài “Khúc hát sông quê” đi…ca sĩ hát…và bàn bên kia anh xã của bạn KC đang vui vẻ…”vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng…” vẫn câu hát ấy, nhưng trong lòng KC lại…đầy ắp tâm trạng đan xen…bài hát đã hết, mọi người vỗ tay…KC nhìn người bạn bên cạnh…anh ấy nước mắt lưng tròng…mếu máo…hay quá…!!!
Và chiều nay, được nghe bài hát này…thấy trong lòng đầy cảm xúc, KC viết lên để giãi bày và cảm ơn Huynh Quoccuong ! cảm ơn nhiều !!!
Kính mến tất cả ! Kiencanghp. :105: