Lâu lắm r mới có cảm hứng dạt dào là phải làm một cái gì đó
1 cái gì đó tự tay mình làm ra, chỉ dùng những gì có sẵn.
Điên cuồng lục lọi khắp nhà xem có tận dụng đc gì không.
Len,
vải lụa,
hạt cườm,
hạt trai.
Có nhiêu đó thôi.
hix.
Định làm bằng len nhưng nghĩ nóng chết mất, k khéo cầm cái móc khóa lại chỉ muốn đáp đi thì nhục.
......
Mãi mới nhớ ra có đôi boot cũ.
Yeah.
Chính nó.
Cắt cắt
khâu khâu
nhồi nhồi
Cha mẹ ơi, miếng da dày cụp
kim khâu len to đùng
đau tay muốn trào nc mắt.
Đã thế lại còn vừa chat vừa khâu.
Chat xong thì sản phẩm cũng hoàn thành (bản mộc)
Và
Mấy đầu ngón tay thì đỏ như quả cà chua.
Ngắm nghía quên cả tới giờ p đi đọc kinh.
Đáng nhẽ k đc khoe đâu, sợ lúc khổ chủ nhận đc quà thì lại thất vọng
Nhưng phấn kích quá, biết sao giờ.
K khoe k chịu được. hehe. http://farm6.static.flickr.com/5108/...bfc0b2e3_m.jpg
Móc khóa tình yêu (khặc khặc)
http://farm6.static.flickr.com/5027/...e90aac2edd.jpg
Nguyên vật liệu:
1. da lộn cắt từ đôi boot cũ
2. len thừa từ mùa đông năm ngoái
3. bông tẩy trang
4. ruy băng cũ lấy từ gói bánh ngọt
5. khuyên tai nụ bằng bạc ăn trộm của thằng e
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
