sao bạn lại nói vậy ? bạn nói vậy là ý j ?
Printable View
sao bạn lại nói vậy ? bạn nói vậy là ý j ?
Như đã hẹn, đúng 5h sáng anh T đã wa rước tony rồi chở đến nhà chị K là địa điểm tụ họp để khởi hành. Trong chuyến đi lần này, tony chỉ quen với anh T, chị K, chị 3 (đồng nghiệp của chị K, đồng thời là bạn rất thân của chị K) và anh Minh (cũng là đồng nghiệp của chị K lun) còn lại là các thành viên trong gia đình của chị Mx (bạn chí cốt của chị K) tony thường xuyên nghe chị K kể về chị Mx và do duyên 2 người quen nhau khi người thân trong gia đình của chị Mx nằm viện trong bệnh viện nơi chị K công tác, chính chị K là người chăm sóc trực tiếp cho người thân của chị Mx 1 cách tận tình nên gia đình chị Mx cảm động, họ thường xuyên ghé thăm chị K và từ đó trở thành bạn thân lúc nào kg hay, chị K thật sự là nhân viên làm việc rất chăm chỉ, rất có lương tâm nghề nghiệp đối với bệnh nhân nào chị K cũng chăm sóc nhiệt tình, kg fân biệt sang hèn. Được nghe kể nhìu về chị Mx nhưng chưa gặp mặt bao giờ, hôm nay tony mới có cơ hội diện kiến, đi chung lần này bao gồm : tony, anh T, 2 vợ chồng chị K, 2 vợ chồng chị 3 và anh Minh (nói đến chị 3 thì là nhắc đến niềm vui, chị lúc nào cũng cười được, lúc nào cũng nói chiện tiếu lâm cho người khác fải cười, ai mà bị stress ở bên cạnh chị là bớt liền hà, còn nữa nha chị uống rượu bia sát số lun ý, tony và chồng chị K cộng lại cũng uống kg lại nữa, trong khi chồng chị K là dân xây dựng uống bia cũng kg fải tay vừa, tony thì bít uống bia từ nhỏ do ba tony huấn luyện, ông là dân làm ăn nên suốt ngày đi giao tiếp, lâu lâu ông dẫn tony theo và tập tony uống bia, ông bảo lớn lên tony đi theo ông uống dùm ông, 15 tuổi tony đã uống được 8 chai bia mới xỉn ý), 5 thành viên trong gia đình chị Mx gồm các em ruột, em dâu và em rể chị Mx.
Tụ họp đông đủ, đúng 6h mọi người mới bắt đầu khởi hành vì fải mang theo biết bao nhiu là thứ nào là : 1 cần xé trái cây, 1 thùng đá, 1 thùng nước trà, 1 ca café, 2 thùng bia, mấy chục hộp cơm chay, mì xào chay, thức ăn chay…. Nghe đâu mục đích chuyến đi lần này là gia đình chị Mx đến cúng trả lễ vì họ có cầu xin bà phù hộ công việc làm ăn thuận lợi và gì gì nữa đó (tony kg rõ lắm), thông tin này do anh H (em ruột chị MX) kể tony nghe, tony có tật xấu là hơi bị tám và thích làm quen nhiều bạn bè nên tony rất dễ và rất nhanh chóng kết thân với mọi người. Ngồi trên xe dư time kg bít làm j nên nhân cơ hội này tony fải hỏi anh T những chiện xảy ra mấy ngày wa mới được, đầu tiên là việc of chị M, tony kể đầu đuôi mọi việc, nghe xong anh T bảo : “có j đâu, fản ứng như vậy là tốt rùi chứng tỏ bảo bối nó fát huy tác dụng đó, con mắt này nó kg chỉ gặp vong linh tấn công mình liền toả ra 1 lực để bảo vệ mình mà khi gặp 1 điển lực nào đó nó cũg fát lực nữa bằng chứng là M cúng ông Táo, ông Táo có ngự ở đó nên điển lực của ông Táo phát ra làm M có thể thấy rõ và cảm nhận được”
“OK, em hỉu rùi, còn chiện cánh tay e tự nhiên rớt xuống là do ai làm ? kg lẽ nhà em còn vong linh nào khác nữa sao ? “
anh T chưa kịp trả lời thì chị K xen vào “ có ai vào đây đâu, con bé N nó khều em đó, hôm nay là 16 nó fải về theo Mẹ tu học rùi, hôm 14 nó về nó mừng wá nên khều em báo cho em bít, còn hôm 15 nó fải đi tu học nên báo em bít là nó fải đi, nó từ biệt em đó “
“vậy 1 tháng nó về mấy lần”
“2 lần 14-15, 30, mùng 1. Sẵn đây chị nói em nghe lun, mục đích chị rủ em đi lần này thứ 1 là đưa em về núi về non về nguồn cội của mình??? (tony hoang mang kg hỉu chị K nói nguồn cội là cái j nhưng tony cũng kg tiện hỏi thêm), thứ 2 là chị mún dùng hoa tắm cho L hết mùi khét mà tụi em ngửi được đó, còn nữa chị nghe L nói là má e kg tin vào sự hiện diện of 2 mẹ con L fải kg?” “uhm, ngoài mặt thì bà tỏ ra tin nhưng thái độ thì ngược lại, em cũng kg bít làm sao nữa ? ủa ? bộ chị L giận má em hả ?”
“kg có, L nói với chị L buồn khi má kg tin L thôi chứ kg dám giận má “ lần này đến lượt anh T chen ngang
“ mún má em tin kg ? em về kêu nhỏ D đi mua mấy món đồ chơi dành cho con nít, em kêu má em để 1 món nào đó ở trạng thái nào thì fải nhớ, ví dụ em để cái nồi đồ chơi bằng nhựa hay cây muỗng nhựa để ở trạng thái nằm sấp chẳng hạn để trên bàn thờ L đó. Để ngay ngày con N về 14-15,30 - mùng 1, để vậy qua đêm rùi xem lại mấy món đó coi có bị di chuyển kg?nhớ là trong time đó kg ai trong gia đình di chuyển mấy món đó nghen”
“em bít rùi, em sẽ thử “.
Thoáng chốc đã đến chân núi, mọi người đứng chờ anh H mua vé lên cáp treo, đây là lần đầu tiên tony đi núi Bà Đen mà còn ở lại qua đêm nữa chứ, mọi người thì đi chung với nhau rất nhìu lần rùi thường thì họ đi bộ chứ kg đi cáp vì họ bảo đi bộ vừa khoẻ vừa có thể ngắm cảnh đẹp lại đỡ tốn tiền nhưng lần này mang theo wá nhìu đồ nên đành fải đi cáp. Hiện giờ mọi người đang đứng xếp hàng để lên cáp treo, cảnh tượng trước mắt khiến tony kg nhịn nổi fải phì cười làm mọi người lầm tưởng tony bị ai về nhập xác giống chị K nên đều hốt hoảng hỏi chị K “ai về tony vậy chị?”, kg đợi chị K trả lời tony đáp thay :
“có ai về đâu tại em mắc cười wá chịu kg nổi, fải cười phá lên” :D
Sở dĩ mọi người lầm tưởng tony bị nhập xác là do khi chị K có người về (chị K nhìu người về lắm lúc thì xưng ông, lúc xưng cô Bơ, cô Bé nhưng thường xuyên nhất là cô 9) họ (gia đình chị Mx, chị 3) thường nhờ các cô cậu giúp đỡ chiện làm ăn, nhà cửa, gia đình…. đôi khi các cô cậu cũng đàm đạo chiện đời, chiện đạo, chiện nhân tình thế thái, cô Bơ thì luôn xuất khẩu thành thơ, các ông thì thík đàm đạo, trong 1 vài lần họ có nhắc đến 1 chiện đó là tương lai sau này chị K sẽ tập hợp được 9 huynh đệ tỷ muội, riêng chị K thì đoán là 9 người đó gồm chị 3 (nghe đâu các cô cậu dự đoán sẽ là đệ tử đắc lực, là cánh tay fải của chị K sau này) , chị Mx, chị M và bây giờ có thêm tony, trước mắt tạm thời có 4 người. Kg fải chị K chỉ dựa vào lời tiên đoán đó mà tin chắc như vậy đâu mà chiện này sư huynh of chị K cũng đã phán rùi, chị K có 2 sư huynh : người thứ nhất là anh 4 ở Phan Thiết được các ông về giúp đỡ chuyên trị bệnh bằng thuốc Nam, nghe chị K kể ông khám rất hay chỉ cần đặt tay vào chỗ nào trên người, ông nhắm mắt lại tập trung là có thể nhìn thấy bên trong lục phủ ngũ tạng của người đó rùi từ đó mà bốc thuốc, ai mún cho bao nhiu thì cho, ông kg đòi hỏi, ai nghèo wá thì ông kg lấy tiền thậm chí còn cho thêm tiền để họ bồi dưỡng cơ thể sau khi hết bệnh, ngoài khả năng trị bệnh đó ra anh 4 còn bít xem bói nữa (anh 4 thì tony có gặp vài lần nhưng chưa lần nào ông chịu xem bói cho tony). Người thứ 2 là anh 8, anh ở Long An, lúc chị K quen bít anh 8 nhà anh rất nghèo, nhà lá đơn sơ, cơm kg đủ ăn, áo kg đủ mặc nữa, sau nhờ các ông về giúp đỡ cho anh 8 có khả năng xem bói và có thêm khả năng là viết phép để ỗ trợ người khác trong công việc làm ăn, gia đình… nhưng anh kg lấy đó làm thu nhập chính trong gia đình, cũng như anh 4, anh 8 làm việc này kg đòi hỏi, ai mún cho bao nhiu cũng được, kg cho cũng kg sao, thu nhập chính của anh 8 là nuôi ngựa, huấn luyện ngựa. Anh nuôi ngựa ai thík thì anh bán, còn kg thì mỗi tuần hay cách tuần hay mỗi tháng j đó (tony cũng kg rõ lắm) anh đưa ngựa ra trường đua Phú Thọ để thi đấu, ngựa của anh luôn đoạt giải (hình như là 1 trong 10 con ngựa giành giải nhìu nhất), tony có đến thăm anh vài lần, tony thấy anh xem đúng nhất là việc sống chết (có lần bà nội tony bị bệnh rất nặng bác sĩ bó tay, kêu gia đình lo hậu sự trước đi, lúc đó tony có đến hỏi anh 8 anh bảo chắc chắn bà sẽ wa khỏi, wa khỏi xong thì sức khoẻ tốt hơn trước rất nhìu còn sống rất thọ nữa – giờ bà nội tony 90 rùi, mắt vẫn sáng, trí nhớ rất tốt, rất khoẻ mạnh)còn mấy việc khác anh xem cho tony đều kg xảy ra. Ai xem cũng đúng hết, anh giúp cho mọi người rất nhìu nhất là gia đình chị Mx, tony nhớ có lần anh nói chị Mx (hơn U40) cứ yên tâm sẽ lấy được người chồng rất hiền lành, chưa có vợ qua, lại thương yêu chị Mx hết lòng (giờ chị Mx được như ý rùi). Anh 8 còn phán tony 1 câu “mai mốt tony sẽ tu học 3 -4 môn fái nên bít rất nhìu thứ, uyên thâm hơn cả anh, tony còn được ơn trên cho sắc lệnh đi kiểm tra những người như anh, như chị K xem ai làm việc kg có đạo đức, lấy tiền của chúng sinh làm của riêng mình thì triệt họ lun”. Còn nhân vật tên anh Minh, đây là lần 2 tony gặp anh, lần đầu tony gặp anh lúc đi chung với chị K lên thăm anh 8, anh 8 rất quí mến anh Minh ngay lần gặp đầu tiên, còn sai người nhà làm cơm thiết đãi anh Minh rất thịnh soạn và cũng như tony, anh 8 phán anh Minh là người đang tu học môn fái nào đó rất cao siêu mà anh 8 kg thể bít được, anh Minh là người nhân hậu, có chí khí,vv….Nãy giờ kể lan man wá, giờ quay lại vấn đề chính ha :
“sao mắc cười? có thấy j mắc cười đâu”
“đây là lần đầu em thấy cái cáp treo kỳ cục như vậy, ai đời cáp treo chạy luôn tuồn kg dừng lại để mọi người lên cáp, mỗi lần ai mún leo lên thì fải nhờ sự trợ giúp của 4 nhân viên đứng 2 bên cáp, vừa fải mở cửa cáp, 2 người xốc nách khách hàng kêu họ nhanh chóng nhảy vào cáp cho kịp rồi đóng cửa cáp lại liền, mình trẻ nhảy thì kg vấn đề j, mấy bà già thấy tội wá, em cười là cười cái cách nhảy này trông giống nhảy vô lồng heo vậy surrender, hồi nãy thấy chị Mx nhảy đùng đùng vào cáp em thấy cực khổ wá (chị Mx hơi bị phì nhiêu)”
(còn tiếp)
chuyện nghe cũng được, nhưng lâu lâu có vài chữ "mún, cái nỳ, bít, lun ý, hỉu, time, wá, rùi" ê tê xê ra, ê tê xê ra.... nghe mà muốn đá cho tác giả một phát :D
Tác giả là nam hay nữ vậy? mấy tuổi rồi, cố gắng viết tiếng Việt đàng hoàng chút nghe.
mình đâu fải nhà văn, nhà báo đâu mà cần fải văn chương trau truốt chứ, mình chỉ kể chuyện thôi mà, với lại mình fải đi làm kg có time rảnh mà trau chuốt vần điệu. Nếu bạn thík thơ ca, văn chương thì có thể lên các diễn đàn thơ ca, văn chương khác. Còn chuyện của mình là vậy đó, kg thík đọc thì xin mời. di nang
vần điệu thì tạm được rồi, thậm chí là hay, chỉ có từ ngữ là có vấn đề thôi, hình như tác giả cố làm ra vẻ như vậy cho nó giống xì tin :D
không phải topic của tác giả thì muốn đuổi ai là đuổi, mình vẫn cứ vào đấy, mà cũng muốn góp ý cho tác giả để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Khen hay thì không sao, chê tí là đuổi hả, đừng có trẻ con như vậy nha :D
tony nói anh 4 ở phan thiết hả,mình cũng ở phan thiết ,mà sao cũng chưa nghe qua bao h,ảnh ở khu vực nào vậy???
bác chủ thiết nóng tính thiệt, rộng lượng tí nào ... người ta chỉ góp ý chút .
chỉ là 1 lời nhận xét thôi mà, thấy bạn nhớ rõ từng chi tiết nên khen bạn thôi...
Diễn đàn là chung, mọi người đều có quyền vào xem và nhận xét khách quan lịch sự...bác gì góp ý về chính tả là quan niệm riêng của bác ấy,mình nên tôn trọng vì là ý tốt chứ sao bạn là hùng hổ đuổi người ta thế.
Chẳng phải theo câu chuyện bạn là người có căn, nghìn người có 1 sao, và đang theo cao nhân học đạo...đáng lẽ bạn nên cư xử chừng mực hơn chứ.
Người thông minh là người luôn biết tiếp thu.
Truyện của bạn mình thấy hấp dẫn đó, Thanks :)
shamsham bên box thơ thấy chủ đề là lạ nên ghé qua ngó xem vì chút tò mò,đọc bài bạn viết sham rất cảm ơn,nhưng sham góp ý bạn nên thay ngòi
sư huynh Tony_huynh tu học nhìu môn phái là môn phái nào vậy?có phải các môn phái ấy chỉ thu nhận ng có duyên thôi ko???
đọc truyện thấy vui vui, có lúc thấy thích lắm hihihi, ước gì có một người bạn như Tony có, đêm nào cũng hú hí chuyện này chuyện kia..
bạn nói mình kg bít cách dùng Tiếng Việt vậy chắc bạn bít cách?bạn dùng từ "trong sáng của Tiếng Việt" ý là nói mình dùng lời văn kg trong sáng? nói thiệt nha, nếu văn chương của bạn hay như vậy thì bạn viết chuyện cho mọi người cùng xem đi, sao fải đi topic này topic kia chê bai chứ, vậy đặt trường hợp bạn là mình xem, bận trăm công ngàn việc vừa đi làm, vừa lo gia đình, vừa học đạo... mà cũng ráng dành time để góp câu chuyện cho mọi người thư giãn mà cứ hôm nay người này chê, ngày mai người kia trách, tâm trí đâu mà viết với lách.bạn góp ý mình thì mình cám ơn nhưng trước khi góp ý fải đọc cho kỹ câu chiện hẵng nói, nếu bạn đọc kỹ sẽ bít tác giả là nam hay nữ ? khoảng bao nhiu tuổi. Bạn tự cho mình là người đàng hoàng, rõ ràng, lịch sự vậy mà mới vô đã :
còn nữa mình kg bít bạn nhiu tuổi mà cách ăn nói của bạn có vẻ như là lớn tuổi hơn mình nhìu, có vẻ trịch thượng :trước khi mún người khác tôn trọng mình, hãy học cách tôn trọng người khác
nói ít mong bạn hỉu nhìu ha
Thân
góp ý thì cách nói chiện fải đàng hoàng, chưa chi đã
mình viết để nhìu người cùng đọc chứ kg riêng các bạn, nếu trước khi viết fải chỉnh sửa theo ý người này, ý người kia mà tâm ý chúng sinh thì có muôn hình vạn trạng thì chắc 1 tuần mới viết được 1 trang, mà viết chậm thì nhìu người chờ đề đọc, mình cũng kg nỡ để họ chờ.
Mình kg hề nói mình bạn xem kỹ chiện đi, mình chưa bao giờ tự nhận mình như vậy cả, mình chỉ là 1 hạt cát trong sa mạc thôi, kiến thức là vô hạn còn trí tuệ là hữu hạn.
Thân
Bạn tu đạo gì mà hùng hổ quá vậy? chắc đạo ... :D
Đây bạn chưa biết thì mình nói cho biết nè, lời văn của bạn thì trong sáng dễ hiểu, nhưng từ ngữ thì có vấn đề.
Không hẳn là sai chính tả, nhưng từ ngữ tiếng Việt của bạn méo mó quá làm người đọc nhức mắt
Ví dụ:
bít ---------> biết
cái nỳ cái này
wá quá
mún muốn
hỉu hiểu
lun ý luôn đấy
rùi rồi
Nói "đá một phát" là nói đùa cho nó bớt nghiêm trọng thôi, chứ không ai dám đá bạn thật đâu.
Nhân vật trong truyện là nam, nhưng với giọng văn "cái nỳ", "bít", "lun ý" thì lại của con gái nên mình muốn hỏi lại vậy thôi. Thôi đừng có sân si như vậy nữa nhé, viết tiếp đi cho các member khác theo dõi.spam warming
bịa cho có bài hả!
vậy thì sao?có fiền j đến bạn kg?
Mọi người đừng quá xét nét làm gì, mình thấy huynh ý viết tuy có không chuẩn chính tả lắm nhưng đọc cũng dễ hiểu mà. Để thời gian cho huynh ấy viết tiếp cho mọi người đọc đi chứ cứ vào tranh luận mất diện tích topic lắm! :straight_face:
cái gì mà viet tiếng việt mà có tiếng anh chèn vô vậy. Việt kiều huh ?
Mấy người này rảnh thật,người ta kể chuyện cho nghe thấy cái gì hay thì giữ lấy cái gì không thích thì bỏ qua. Không cám ơn người ta thì thôi còn nhận xét những cái linh tinh làm tác giả mất hứng.
bó tay mấy bố. Bày đặt chê này chê nọ, không xem thì thôi.
nhàn cư vi bất thiện =]]
chuyện đang hay khi không lại nhọc nhằn tranh chấp ngôn từ người ta chi zạy trời,đọc hỉu là được rồi !
Lên tới trên núi lúc này là trưa rùi, mọi người cũng đã đói và thấm mệt, việc trước tiên là fải dành (fải dùng từ dành vì lúc này người lên núi càng ngày càng đông, kẻ nằm người ngồi trải chiếu dọc theo đường đi không bít là bao nhiu) cho được 1 chỗ thoải mái nhất cho mọi người nghỉ lại qua đêm lun. Nhìn thấy cảnh tượng đông đúc như vậy ai nấy đều ngán ngẩm thở dài chắc đêm nay fải ngủ ngoài hiên rùi, trong gian nhà dành cho khách chắc chắn kg còn chỗ bởi nếu còn sao nhìu người fải ăn nằm ngoài hiên thế này, như đọc được suy nghĩ mọi người chị K lên tiếng :
“yên tâm đi, chị đảm bảo đêm nay mọi người sẽ được ngủ trong nhà khách có mái che mà”
Nghe chị K nói vậy mọi người đều yên tâm đôi chút, riêng tony và chị 3 nói nhỏ với nhau : “chắc j bước vô đó lọt nói chi đến việc ngủ lại”
Đúng như dự đoán của mọi người, trước cửa nhà khách đông ngùn ngụt kẻ nằm người ngồi la liệt, bước vô còn kg lọt nữa là, trong nhà khách thì khỏi nói lun, có 4-5 cái giường nhưng đều bị người ta dành hết rùi, dưới nền nhà thì người kín hết. Mọi người đang đứng xớ rớ kg bít làm sao vô cũng kg được mà ra cũng kg xong thì đột nhiên chị K chỉ tay vào bên trong nói lớn :
“Kìa có 1 nhóm người đang dọn dẹp đồ chuẩn bị đi ra kg ở đó nữa kìa, H, tony 2 em nhanh chân vô đó dành chỗ đi”
Anh H và tony cả 2 nhanh như cắt chia nhau ra 2 đường tiến đến chỗ trống đó ngay, mọi người mới từ từ khiêng đồ vào sau, xem như đã ổn định được chỗ nghỉ đêm nay rùi, nhưng tony vẫn còn thắc mắc sao tự nhiên nhóm người đó chiếm được chỗ tốt như vậy sao có thể bỏ 1 đi cách dễ dàng? Dường như cũng cùng thắc mắc như tony, anh H nháy mắt bảo tony :
“anh em mình đến chỗ nhóm người kia hỏi thăm nha”.
Qua thăm hỏi tony được biết lúc đầu họ dự định nghỉ lại wa đêm nhưng vì dẫn theo người già và trẻ em rất bất tiện nên họ đã quyết định kg nghỉ lại, tranh thủ cúng kiếng xong là xuống núi liền. Ổn định chỗ xong xuôi, bây jờ mọi người mới cảm thấy đói lả và mệt (khiêng đồ wá trùi, kg mệt mới lạ, tony và anh H nhận nhiệm vụ khiêng cần xé trái cây), đồ ăn vừa được bày ra, vì wá đói nên kg ai câu nệ j cả (sau này tony mới kết thân với họ vì tony thík cá tính thẳng thắn, nhiệt tình của mọi người) tranh nhau lấy fần thức ăn của mình nhưng anh Tân (chồng chị K) đã ngăn mọi người lại vì anh Tín (chồng chị 3) đang chuẩn bị khui thùng bia ra :
“ăn thôi nha, chứ kg có nhậu. Mún nhậu để tối hãy nhậu, jờ tranh thủ cúng sớm, lát nữa nguời ta lên núi càng đông, kg chen chân vô cúng đc đâu”
Mọi người đang chuẩn bị đồ đạc để lát nữa vào cúng thì một ni sư trạc tuổi gần 50 tiến đến chỗ mọi người :
“chẳng hay các thí chủ định vào cúng fải kg? trụ trì kêu tôi ra đây xem có mọi người có cần j thì cứ nói với tôi, tôi sẽ sắp xếp cho quí vị”
Chị K thay mặt mọi người đáp lễ :
“cám ơn ni sư, chúng tôi kg dám fiền đến ni sư đâu, chỉ xin hỏi ni sư có thể để các lễ vật này ở đâu ? “
Vừa nói chị K vừa chỉ vào cần xé trái cây và 1 số đồ cúng khác
Ni sư tiếp lời :
“để bần ni sai đệ tử đem các lễ vật này sắp lên bàn thờ tam bảo và bàn thờ Bà cho quí vị, sắp xếp xong xuôi bần ni sẽ sai người kêu qúi vị vào cúng”
“vậy làm phiền ni sư, cho tôi gửi lời thăm hỏi và cám ơn đến trụ trì”
“trụ trì có căn dặn, lát nữa cúng xong mời cô vào thư phòng đàm đạo”
“vậy nhờ ni sư chuyển lời với trụ trì là khi xong việc tôi sẽ đến gặp người”
Sau khi sắp xếp xong xuôi có 1 chú tiểu đến dẫn mọi người vào chánh điện (dĩ nhiên được chú tiểu dẫn dắt thì đám đông tranh nhau chỗ cúng kiếng đều dạt ra 2 bên để nhường đường cho chú tiểu, theo sau là mọi người), bước vào bên trong thì đã thấy sự có mặt của ni sư khi nãy, bà hướng dẫn mọi người cúng kiếng và làm lễ (hình như hôm nay là ngày vía Bà thì fải nên có thêm nghi thức này). Tony và anh H (sở dĩ tony kết thân với anh H vì 2 anh em trạc tuổi nhau dễ nói chiện hơn trong khi mọi người ai cũng toàn là U40 trở lên, anh H lớn hơn tony có 1 tuổi thui)thở phào nhẹ nhõm vậy là cúng xong, có thể ra ngoài hít thở không khí rùi, nãy jờ ở trong chánh điện và các ngôi miếu quanh chánh điện khói nhang nghi ngút, người người chen chúc. Mọi ngừơi tụ họp về nhà khách nghỉ ngơi rùi thay nhau đi tắm, riêng chị K thì vô thư phòng đàm đạo với trụ trì, tony cùng anh H thì đi tham wan khắp nơi. Mới đó đã đến giờ dùng cơm tối, mọi người đang chuẩn bị thức ăn (lúc chiều ni sư có sai người đem rất nhìu thức ăn đến cho mọi người), dự định sẽ mang thức ăn, đồ nhắm cùng 2 thùng bia ra ngoài sân ngồi cho nó mát chứ ngồi nhậu trong này ngột ngạt lắm. Lúc chưa nhậu thì mọi người còn dè dặt với nhau, sau khi “rượu vào lời ra” thì trở nên thân thiết với nhau hơn, hihi…. Đang hàn huyên tâm sự bỗng chị K khoác tay lên vai tony và nói bằng giọng của 1 ông già :
“Già nè ! con kg nhận ra jà sao ? “
“già nào?”
“già chứ jà nào ? con kg nhớ lúc chúng ta sống với nhau rất vui vẻ trong triều đình ở Huế sao ? jờ con đầu thai ở đây sao ?”
Tony cũng kg bít trả lời thế nào nữa thật sự tony có bít kiếp trước mình là ai đâu mà, may thay chị 3 đã cứu nguy cho tony:
“già mới về hả ? con xin chào già ạ ! con mời jà ăn trầu, uống bia ạ ?”
“trầu thì được, còn bia thì ta kg bít uống, có rượu kg ? ta mún uống rượu “
“có, nhưng jà cố gắng chờ 1 tí nha, để em nó đi mua về ngay “
kg bỏ lỡ cơ hội, tony lập tức xung phong đi mua ngay chứ xớ rớ ở đây lát jà hỏi này hỏi kia tony bít đường đâu mà trả lời chứ ?
(còn tiếp)
hihi, mấy ông đàn ông như azn_xxxd, Baker sao mà vừa xạo vừa nhỏ nhen quá đi, mấy ông thấy cái câu chuyện của huynh Tony hấp dẫn members quá nên ganh tị nhảy vô bình phẩm nhảm nhí.
Mấy ông muốn bình phẩm thì hãy đọc cho kỹ lưỡng, rồi sau đó hãy bình phẩm cho hay về nội dung, tính logic, kết cấu câu chuyện... ai lại đi bình phẩm ba cái vụ hình thức, nó chỉ thể hiện cái sự nhỏ nhen và hèn kém của mấy ông thui... hihi.
................................................!!
.................................................. ......
.................................................. ..
..............................................
.................................................. .......
...........................................!!!
.................................................. ........
đề ngị mọi người bớt cãi nhau cho chủ thớt post típ,chứ kỉu này thì hư topic rồi,chán thật @.@
Chủ topic viết rất hay.
Bây giờ các bác đi làm đã mệt rồi vào đây đọc truyện để giải trí còn nói chủ topic này nọ...
Tony đi làm, tu đạo, lại còn dành thời gian để kể chuyện cho các bạn nữa. Điều đó rất đáng trân trọng...
tiếp đi bác ơi!!!