Cảm ơn lời khuyên của cháu!!!Thực ra bác nói như thế (Bá chủ thế giới) là vì bác căm hận hệ thống truyền thông của VN lúc nào cũng VÔ CÙNG TỰ TY DÂN TỘC!!!! Bác sẽ sửa lại câu đó!!! Vô cùng cảm ơn cháu!!!!
Printable View
He he. Cũng chẳng muốn tranh luận vì tôi thừa kinh nghiệm trong những việc như thế này rồi. Chúc bác may mắn, mạnh khỏe nhé!
Bác đừng giận tôi nhé!!! Tôi chỉ lấy một ví dụ trong vô hạn ví dụ ( Điều này tôi đã đăng trong phần phụ lục HỎI ĐÁP VỀ TÂM VŨ TRỤ) là bác tỉnh ngộ ra ngay:
Ta hãy hình dung cái vũ trụ V1 của Vật Lý hiện nay chỉ là một NỘI TẠNG CỦA MỘT SINH VẬT KHỔNG LỒ A1 NÀO ĐÓ ( Ví dụ cái dạ dầy chẳng hạn) và cái vụ nổ lớn mà ngài Hâu-kin mô tả chỉ là một sự sôi bụng của sinh vật A trong một lần ăn phải thực phẩm ôi thiu nào đó....Sinh vật A cùng đồng loại và cả cái vũ trụ V2 của họ đến lượt nó lại là MỘT HỒNG CẦU của một sinh vật A2 nào đó...v.v... Cứ như thế ta có dãy vô hạn các vũ trụ V1,V2,...,Vn,....
Tương tự, các vi khuẩn A-1 sống trong mỗi chúng ta coi cơ thể của chúng ta là vũ trụ V-1, rồi các siêu vi khuẩn sông trong bụng A-1 lại coi cơ thể của A-1 là vũ trụ V-2..... Ta lại được một dãy vô hạn V-1, V-2,..., V-n,.....
Hợp của chúng ( V1 U V2 U....U Vn U....) U ( V-1 U V-2 U ....U V-n....)
mới chỉ là phần rất nhỏ của Vũ Trụ V theo nghĩa Đỗ Xuân Thọ
Theo định lý MUỐN LÀ ĐƯỢC trong chương 4 thì SỰ TƯỞNG TƯỢNG của tôi là có thật!!!
Có vô hạn các cách tưởng tượng như thế bạn ạ!!!!
Tặng bác câu châm ngôn của em:
Có khi nào bạn tự hào về những hiểu biết, kiến thức mà chỉ riêng bạn có?! Một sự thật nho nhỏ dành tặng cho bạn là :
"Mọi thứ đều đã có sẵn trước khi bạn nghĩ ra"
Đây chính là nội dung định lý 30 MUỐN LÀ ĐƯỢC đã được phát biểu và chứng minh chặt chẽ trong chương 4 quyển Tâm Vũ Trụ của Thọ:
" Giả sử Vyt là vũ trụ Ý Thức, V là vũ trụ. Khi đó mọi tập con khác trống A của Vyt bao giờ cũng tồn tại một ánh xạ 1-1 f và một tập con B khác trống của V sao cho B là ảnh của A qua ánh xạ f"
Cảm ơn bạn đã đồng cảm
Tiên đề 1
Mọi đối tượng trong Vũ trụ đều luôn luôn vận động.
Tiên đề này cho ta thấy vận động là thuộc tính của mọi đối tượng. Mọi đối tượng trong Vũ trụ đêu vận động theo vô vàn các phương thức khác nhau.
Có 2 thứ chắc chắn nhất trong vũ trụ mà không vận động, đó chính là "biển nước" tạo nên vũ trụ, và "nơi không có gì có thể tồn tại được".
"Biển nước" tạo nên vũ trụ, đó là một dạng vật chất tiềm năng, là vật chất nhưng không phải vật chất, vì hạt tử của nó có diện tích, thể tích, khối lượng là bằng 0. Biển nước này chứa đựng tất cả , có thể tạo nên tất cả mọi thứ trong vũ trụ, càng lên các chiều kích cao của vũ trụ (còn gọi là thế giới song song) thì thứ mà nó tạo thành càng đẹp đẽ hơn. Tại sao biển nước này không vận động, vì bản thân nó chứa đựng tất cả trong đó, nó không cần vận động để tạo ra thêm bất cứ thứ gì, là một biển nước tĩnh lặng đến độ mà bạn có ném một cục đá vào thì cũng không gợn sóng.
Thứ 2 chính là "nơi không có thứ gì có thể tồn tại", đã không có gì tồn tại được thì tất nhiên không có sự vận động. Nơi đây là biên giới của vũ trụ, là màng bao bọc ngăn không cho các vật chất trong vũ trụ có thể thoát ra ngoài. Nếu bạn ném một cục đá vào nó, thì lập tức cục đá sẽ tiêu tan ngay tức khắc không để lại một dấu vết dù chỉ là một trường năng lượng nho nhỏ.
Định lý 1 : Vũ trụ là vô cùng.
Tất nhiên vũ trụ là vô cùng - nhưng nó chỉ đúng cho cái vũ trụ to to lớn hơn nhiều, nhưng cái vũ trụ mà con mắt chúng ta đang nhìn thấy đây và hầu hết khi nhắc tới vũ trụ thì mọi người đều nghĩ đến vũ trụ này, thì chỉ là một vũ trụ hữu hạn. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà được cấu thành từ các loại hạt, các hạt nhỏ kết hợp với nhau thành hạt lớn hơn, electron - proton kết hợp lại thành hạt nguyên tử, các hạt nguyên tử kết hợp thành hạt phân tử. Khi dùng kính hiển vi, chúng ta có thể soi thấy giữa các hạt có khoảng không ngăn cách. Vậy hãy nhìn lên bầu trời xem, các vì sao tinh tú là những hạt rất to được cấu thành từ phân tử đúng không? Và chúng thì cách nhau bởi các khoảng không, có vận hành giống với hạt nguyên tử. Thế thì vũ trụ chúng ta đang nhìn thấy đây, là một hạt còn to hơn thế nữa, được cấu thành từ các vì tinh tú.
Vũ trụ chúng ta đang nhìn là một hạt to lớn phi thường, vậy thì chắc chắn vẫn còn rất rất nhiều hạt to lớn như thế để kết hợp thành một hạt vũ trụ lớn lớn hơn nữa. Vậy, cứ lên thêm mãi cho đến tận cùng.
Quay trở lại vũ trụ hữu hạn của chúng ta, nó là một hạt to được cấu tạo từ các "hạt" tinh tú, và biên giới của nó là "nơi không có gì có thể tồn tại được", thế nên muốn đi sang những hạt khác, chúng ta phải đi bằng cổng trung tâm, đó chính là đại mặt trời trung tâm vũ trụ. Đó là một cánh cửa để đi sang đại mặt trời trung tâm vũ trụ của các hạt vũ trụ to lớn khác.
Định lý 2 : Vũ trụ là duy nhất
Điều cháu nói ở trên chứng minh rằng có nhiều vũ trụ khác, nhưng Vũ Trụ Trung Tâm, chính là cái Vũ Trụ vô tận mà bao quát hết tất cả, mới chính là Vũ trụ duy nhất.
Định lý 5 : Tâm Vũ Trụ là duy nhất
Định lý 6 : Tâm Vũ Trụ có trong mọi đối tượng
Theo cách trình bày của ĐXT, theo cháu hiểu thì cái Tâm vũ trụ có liên quan tới cái gọi là "hạt siêu cơ bản", cháu gọi đó là hạt ánh sáng tiềm năng, đó cũng chính là "biển nước" mà cháu nói. Và 2 định lý này ĐXT đã chứng minh đúng. 2 Tâm vũ trụ thì trùng nhau,nó cũng đúng 2 hạt siêu cơ bản thì trùng nhau nhưng nó cũng kết hợp với nhau tạo thành một biển nước hạt siêu cơ bản tĩnh lặng không vận động. Nhưng vượt ra khỏi đó, thì cái biển nước đó mới bắt đầu "vận động".
Định lý 7 : Tâm Vũ Trụ chứa thời gian
Vũ trụ có và không có thời gian. Thời gian là một quả bóng, còn gọi là trung tâm dữ liệu akashic, trường akashic. Chính giữa quả bóng là một hạt giống đang nảy nhánh, các nhánh của nó còn gọi là dòng thời gian. Hạt giống này mọc nhánh rất nhiều và không ngừng, các nhánh đan xen vào nhau dệt nên một tấm thảm , chi tiết đến độ không có gì gọi là sai sót. Dù cho một con kiến đang trên ngã ba, không biết rẽ trái rẽ phải, dù nó có rẽ trái hay rẽ phải, thì tại trung tâm dữ liệu akashic đã có sẵn các chi tiết này rồi. Vì thế, sự nhận thức mà vượt ra khỏi "quả bóng thời gian" này, thì sẽ tồn tại ở nơi gọi là "không có thời gian"
Thế nên, phải nói rằng "Tâm vũ trụ có và không có thời gian"
Định lý 8 : Mọi đối tượng trong Vũ trụ không tự nhiên mất đi một cách vĩnh viễn mà chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác.
Định lý đúng nhưng thiếu, có những thứ vĩnh viễn mất đi, nhưng có một sự sao lưu lại trong trung tâm dữ liệu, và nó vẫn còn nằm trong "biển nước tiềm năng". Nó vĩnh viễn mất đi nhưng không chuyển thành dạng khác. Nó vĩnh viễn mất đi, nhưng nó vẫn chưa bao giờ mất đi. Nó tồn tại trong "Tâm Vũ Trụ"
Định lý 13 : các đối tượng trong Vũ trụ chỉ chứa “ảnh” của Tâm vũ trụ.
Các đối tượng trong vũ trụ không những chứa ảnh của Tâm vũ trụ, mà còn chứa Tâm Vũ trụ, vì Tâm vũ Trụ là một nguồn không phân chia, tức là : Nếu một Tâm Vũ Trụ A nhân đôi mình thành 2 TVT con TVT 1 và TVT2 , thì TVT1 và TVT2 giống y chang với TVT A mà không có bất cứ sự khác biệt nào , có thể gọi là tự nhân đôi mình lên mà không có bất cứ sự phân chia hoặc sai sót. Thế nên, TVT có thể có hàng tỷ tỷ bản copy như thế, nhưng tất cả các bản copy cũng chính là nó. Tựa như tất cả các bản copy đó bị chép chồng lên nhau.
Thế nên, các đối tượng trong vũ trụ đều chứa TVT và chứa "ảnh" của TVT, "ảnh" thì khó phân biệt vì nó có sự sai khác do rất nhiều lý do chi phối.
+Gần đây có những luận thuyết cho là mọi đối tượng trong Vũ trụ đã được lập trình sẵn bới một đấng Tối cao nào đó và rằng mọi đối tượng, đặc biệt là con người là đã “an bài ” và không tránh khỏi “số mệnh”. Điều này mới chỉ đúng một nửa. Như trên đã nói thông tin giữa Tâm vũ trụ và một đối tượng bất kỳ là một thông tin hai chiều. Đến một lúc nào đó, khi chúng ta hiểu sâu sắc hơn về Tâm vũ trụ thì rất có thể có những “hacker” truy nhập vào “chiếc máy chủ vĩ đại” –Tâm vũ trụ để chỉnh lại một đoạn mã nào đó làm thay đổi “định mệnh” của mình và của cả một Dân tộc.
Đã nói rằng, tất cả đã nằm trên "Trung Tâm dữ liệu Akashic" , tất cả những gì đã - đang - và chưa xảy ra đều nằm tại đây, tất cả các khả năng có thể xảy ra đều nằm tại đây. Không có gì có thể thoát khỏi trung tâm dữ liệu này, dù cho có ai đó chỉnh sửa nó, thì cũng chỉ là truy cập vào một nhánh thời gian có sẵn mà thôi. Thế nên, có thể nói rằng, chúng ta đã được "an bài".
Nhưng, liệu có "hacker" nào có đủ trình độ có thể truy cập vào đây mà chỉnh sửa. Nó có tới 2 vòng bảo vệ, 2 vị thần giữ cửa nên có muốn qua cũng khó.
Nói chung là đọc thấy ĐXT nói rất đúng về cái vụ Tâm vũ trụ này, cháu hiểu ĐXT nói gì. Rất cám ơn vì đã bỏ rất nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng . Hiếm có người nào có tâm huyết và có tri thức "rộng mở" với vấn đề này lắm.
Tội cái, có một điều làm cháu thấy bất ổn, là khi truy cập Akashic thì cháu thấy cái vụ "Tâm Vũ Trụ" này nó bị dập cho te tua. Vì cái mà bác cần đóng góp cho Việt Nam, không phải là cái này, mà là một thứ khác, nó có giá trị hơn nhiều :D
Chúc bác sức khỏe để trả lời comment :P Và nếu như, sau này bác bí quá không biết mình phải đóng góp cái gì, thì hãy tĩnh lặng lại, "Tâm Vũ Trụ" sẽ trả lời.
Ngày xưa khi PHẬT còn tại thế ,những người ngoại đạo từng hỏi PHẬT là vũ trụ có vĩnh viễn hay không ?
Ngày nay bài TÂM vũ trụ cho MINH ĐÀI hỏi vũ trụ hữu hạn hay vô hạn ,khi gọi là TÂM vũ trụ thì nó đâu thể diễn đạt được ,làm gì có giới hạn nào để thuyết chứng minh ,nó không có biên giới ,không có điểm nào để tựa làm gì nói được ,không mùi không sắc ,không có cái gì để chứng minh có tồn tại ,chỉ TÂM cảm sự tồn tại của nó nhưng không có lời mà thôi
Tôi sẽ CM chặt chẽ cho bạn thấy hai đối tượng mà bạn tưởng KHÔNG VẬN ĐỘNG (hai đối tượng BIỂN NƯỚC và "nơi không có thứ gì tồn tại" ) cũng vẫn LUÔN LUÔN VẬN ĐỘNG!!!
CM: Bạn nên nhớ BIỂN NƯỚC hay "nơi không có thứ gì tồn tại" chẳng qua cũng là các ĐỐI TƯỢNG thuộc VŨ TRỤ theo nghĩa Đỗ Xuân Thọ (vì BIỂN NƯỚC= BIỂN NƯỚC và "nơi không có thứ gì tồn tại"="nơi không có thứ gì tồn tại") do đó chúng có các mối liên hệ với TƯ DUY của bạn (với tư cách là Đối Tượng) theo định lý 1 về mối liên hệ phổ biến. Rõ ràng TƯ DUY của bạn VẬN ĐỘNG suy ra các mối liên hệ giữa hai đối tượng BIỂN NƯỚC và "nơi không có thứ gì tồn tại" với đối tượng TƯ DUY của bạn là luôn luôn VẬN ĐỘNG. Nhưng theo định nghĩa đối tượng đầy đủ (nó và tập hợp các mối liên hệ của nó với mọi đối tượng trong Vũ Trụ) suy ra hai đối tượng BIỂN NƯỚC và "nơi không có thứ gì tồn tại" luôn luôn vận động!!! (đ.p.c.m)
Bạn có hiểu chứng minh này không???
Tôi không quan tâm đến những lời chửi bới te tua SAU LƯNG TÔI. Nếu là quân tử thì tranh luận trực diện với tôi!!! Tôi không biết trang web Akshic
Kính thưa bác Minh Đài, định lý 2 trong thuyết Tâm Vũ Trụ của tôi đã phát biểu và chứng minh chặt chẽ: VŨ TRỤ LÀ VÔ CÙNG VÔ TẬN THEO MỌI PHƯƠNG
Đúng là hồi xưa Toán Học chưa phát triển nên TÂM VŨ TRỤ chỉ có thể CẢM NHẬN bằng cái TÂM của mình nhưng ngày nay với sự phát triển như vũ bão của Toán Học, chính cái SỰ CẢM NHẬN CỦA TÂM CHÚNG TA VỀ SỰ TỒN TẠI CỦA TÂM VŨ TRỤ ĐÃ ĐƯỢC MÔ TẢ RÀNH MẠCH BẰNG TOÁN HỌC RỒI BÁC Ạ
Ý cháu không phải là vào website Akshic, mà là cháu truy cập dữ liệu thời gian trong vũ trụ bằng cách thiền định, thì cháu thấy rằng Thuyết Tâm Vũ trụ của bác ĐXT sau này sẽ không được công nhận. Nếu bác muốn sử dụng khoa học để thuyết về Tâm Vũ trụ , thì bác nên xem lại vấn đề này, vì nó còn mập mờ chưa rõ vì khi bác thuyết minh về các vấn đề "vô hình tướng" thì mọi người lại cứ nghĩ rằng nó "có hình tướng", nhưng để thuyết minh được những thứ vô hình tướng, thì bác phải dùng lý thuyết của "vô hình tướng" mà chứng minh. Chính bác, liệu có thể truy cập vào biển nước tạo nên tất cả để xem nó có vận động hay không, liệu bác có truy cập được vào "nơi không có gì tồn tại" để xem nó có vận động hay không. Vũ trụ không thể nghĩ bàn. Chỉ cần bác lên một tầm nhận thức mới, thì đã thấy rằng, khoa học chỉ đúng với thế giới này thôi.
Vấn đề bác nói cháu hiểu rất rõ, không có ý bài xích nó. Cháu đang cứ mập mờ , vì cháu biết rằng sự vận động của vũ trụ có tốc độ nhanh bằng 0 , tức là không hề vận động. Vậy thì nó vận động hay không vận động. :D
Cháu chỉ muốn bổ sung cho bác. Hy vọng rằng bác chăm chỉ thiền định và truy cập được vào những thứ cháu nói, bác sẽ hiểu. Cái mà bác đóng góp là những kiến thức khác, chứ không phải là "Tâm vũ trụ" , cháu nói thật đấy.
Cháu chỉ khuyên bác thôi, còn lựa chọn là ở bác, nếu bác cứ ôm giữ "tâm vũ trụ", thì bác sẽ bế tắc rất lâu đấy.
:it_wasnt_me:ây za không biết thế nào người nào nói thấy cũng có lý cả ???
Các hạt đứng cạnh nhau, liền kề nhau, có hạt thì di chuyển, hạt thì không. Về cơ bản, chúng chỉ vận động bằng phương thức tương tác với nhau để tạo ra thông tin, năng lượng mới. Liên kết từ hạt này đến hạt kia bằng 0 giống như ánh sáng đã có từ rất lâu và nó vẫn cứ sáng vậy.
Xin hỏi bạn mấy câu hỏi sau:
1) Thiền (theo bạn hiểu) là gì???
2) Toán học là "vô hình tướng" hay " hữu hình tướng"???
3) Làm sao bạn biết được "rằng sự vận động của vũ trụ có tốc độ nhanh bằng 0"?
...
Dường như bạn không hiểu cách chứng minh của tôi nên đành nói lại
Theo định lý 1 (chướng 1) :
Giữa hai đối tượng bất kỳ bao giờ cũng tồn tại ít nhất một mối liên hệ
Cũng trong chương 1 tôi đã nhấn mạnh:
Từ nay, khi nói đến một đối tượng ta phải hiểu nó cùng với tập hợp các mối liên hệ của nó với các đối tượng khác. Đôi khi để nhấn mạnh ta sẽ gọi là đối tượng đầy đủ
Bây giờ tối chứng minh cho bạn cái mà bạn gọi là "NƠI KHÔNG CÓ GÌ TỒN TẠI" vẫn vận động như thường.
Gọi A là NƠI KHÔNG CÓ GÌ TỒN TẠI, B là BỘ ÓC CỦA BẠN
Theo định lý 1 nêu trên, giữa A và B phải có ít nhất một mối liên hệ f ( Đúng không??? Bởi vì bạn đã TRUY CẬP ĐƯỢC A theo như bạn nói)
Vì B luôn luôn VẬN ĐỘNG (Nếu ngược lại bạn đã là người thiên cổ rồi) nên f luôn luôn vận động!!!
Theo điều nhấn mạnh ở trên suy ra f là một phần tạo nên A do đó A Vận Động!!!
Hay nói cách khác NƠI KHÔNG CÓ GÌ TỒN TẠI (Nếu nơi đó có) thì cũng Luôn Vận Động. Suy ra điều phải chứng minh!!!
Thì ra doxuantho là người viết ra quyển sách TÂM VŨ TRỤ
http://vatlyvietnam.org/forum/showthread.php?t=5994
Minh đài đọc qua và thấy khá nhiều câu hỏi mà quý hữu chưa trả lời được ,như quý hữu diễn đạt thì vũ trụ này chỉ trong phạm vi vô hạn trong TÂM mà thôi ,nếu nói đến TÂM vũ trụ trong TÂM thì không có điểm khởi cũng không có điểm tới ,nó chỉ là khoảng không của vũ trụ ,mà quý hữu lại nói nó có vận động ,đều này nhận định thật lạ MINH ĐÀI chỉ đọc hết chương 1 .
Sẽ đọc tiếp các chương khác rồi sẽ nói tiếp
Tôi thật sự buồn bã và bắt đầu chán nản bởi những câu hỏi mà các QUÝ HỮU đặt ra như kiểu của bác MINH ĐÀI này!!!!
Ôi bao giờ những sự tự ty đến hèn đớn của các người mới "bốc hơi" hết trong tâm trí bị nô lệ bởi ĐỨC PHẬT TỔ NHƯ LAI???
ĐỨC PHẤT không bao giờ giam hãm các người!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Có hiểu không?????????? Tại sao không giám VƯỢT QUA PHẬT TỔ???????????????????
Sau lần thứ 3 là cháu không nói nữa đâu bác ạ! Cháu hiểu rất rõ bác đang chứng minh cái gì đấy.
Gọi A là NƠI KHÔNG CÓ GÌ TỒN TẠI, B là BỘ ÓC CỦA BẠN
Theo định lý 1 nêu trên, giữa A và B phải có ít nhất một mối liên hệ f ( Đúng không??? Bởi vì bạn đã TRUY CẬP ĐƯỢC A theo như bạn nói)
Vì B luôn luôn VẬN ĐỘNG (Nếu ngược lại bạn đã là người thiên cổ rồi) nên f luôn luôn vận động!!!
Theo điều nhấn mạnh ở trên suy ra f là một phần tạo nên A do đó A Vận Động!!!
Tuy cháu dốt toán, dốt vật lý, chẳng biết gì hết. Bác chứng minh rất đúng. Bác suy nghĩ mọi thứ theo 1 chiều, không bao giờ công nhận chiều còn lại. Bác hỏi cháu những câu hỏi rất ngớ ngẩn:
1) Thiền (theo bạn hiểu) là gì???
2) Toán học là "vô hình tướng" hay " hữu hình tướng"???
3) Làm sao bạn biết được "rằng sự vận động của vũ trụ có tốc độ nhanh bằng 0"?
Cháu cũng trả lời những câu ngớ ngẩn không kém:
1) Cháu suy nghĩ về thiền chắc là không giống bác. Thế bác đã thiền định bao giờ chưa? Tâm thức đã tiến nhập trạng thái "không vận động" chưa?
2) Thế toán học là thứ "vô hình tướng" có thể tư duy được, thì liệu có thứ "vô vô hình tướng" nào mà ko thể tư duy đc ko?
3) Biết được nó là nhờ cháu "vận động với tốc độ nhanh bằng 0" đấy.
Bác ơi, một người giỏi như bác mà cứ chôn chặt với những thứ thế này thì không ổn đâu. Nhưng cháu cảm thấy rằng, bác vẫn còn cái gì đó chưa buông bỏ được. Đáng lẽ cháu không nhảy vào đây nói nhăng nói cuội đâu, những cái mà bác làm chẳng ảnh hưởng gì đến sự tiến hóa của cháu,cũng chẳng thức tỉnh được mọi người. Tất cả những thứ đó là phù du, nếu bác post một bài vào mục tôn giáo, thì cháu nghĩ nó nên là cái gì đó thức tỉnh mọi người chứ không phải là gây tranh cãi nhiều thế này. Cái sự hiểu biết của bác nó đi hơi chệch đường ray rồi. Mà trật ray thì tàu sẽ lật. Hừ :D không lẽ cháu lại đi làm thầy bói nói tương lai cho bác nhỉ , không được không được, tương lai là do bác chọn, cháu chỉ muốn đẩy cho bác lại đường ray thôi. Mà tàu thì to quá, chạy lại nhanh, đẩy lại cũng hơi khó. Bác có thích cái cảnh chỉ có một mình bác cô đơn với mớ giấy không?
Một người mà chấp ngã thì không bao giờ nhận mình là sai đường đâu, luôn cho rằng mình đúng, luôn giữ khư khư một quan điểm mà không bao giờ công nhận người khác. Một người không chấp ngã, dù rằng người khác có nói sai đúng thế nào, dù rằng mình có đi sai hay đi đúng, cũng để ý đến lời khuyên của người khác và luôn luôn quán xét lại bản thân mình, theo tất cả mọi trường hợp.
Cháu biết cháu chẳng có khả năng thay đổi tương lai bác (dù đã truy cập tương lai và coi hầu hết các trường hợp), nhưng ít nhất những lời ngày hôm nay của cháu, cháu hy vọng rằng có thể khiến bác chợt nhận ra cái gì đó, dù rằng nó chỉ có hy vọng 1% nhỏ nhoi. Còn nếu như không thay đổi được, thì cháu đành bó tay. :D hihi
Cám ơn tâm huyết của tác giả Đỗ Xuân Thọ. Bài viết của anh đã đăng từ lâu, nhưng nay LTL mới có dịp tìm hiểu. Chúc anh và gia đình sức khỏe, như ý. Thân ái.
Quý hữu MINH ĐÀI không muốn tranh luận với quý hữu ,thấy quý hữu là người có trí lớn muốn vượt qua sự ràng buộc trong phạm vi của ĐỨC PHẬT .
Nếu như MINH ĐÀI xin được mạn phép được đàm luận với người được không ?xin người đừng chê tôi là người thiểu trí ,đàm luận đây không phải bằng toán học mà nằm trên thức trí mục đề cũng nằm trong TÂM VŨ TRỤ .
Vì nhân duyên nào mà có vũ trụ này ,có phải là một đấng tối cao nào không ?vậy vũ trụ hình thành như thế nào ?đã có từ lúc nào mà vũ trụ có hiện diện nó ,có những cái gì trong vũ trụ ,nó có thở ko?nó có hình dáng danh sắc ko?
vì sao nó có mặt .nó là hữu hạn hay vô hạn ,nó có biến đổi ko?
Khi đứng trên quả cầu của trái đất con người hình thành trên thân tứ đại,ngoài ăn uống hít thở,họ cũng có những câu hỏi về vũ trụ .
Cái vũ trụ bao la ngoài trái đất hay cái vũ trụ bé nhỏ trong chính bản thân ,và hai chữ thiện và ác chưa hình thành ,sự yêu thương và đạo lý vẫn còn trong mù mịt ,mỗi người đều là một thế giới riêng ,TÂM họ cũng là một vũ trụ riêng ,hai chữ thiện ác cũng hình thành theo cách riêng .
Vậy TÂM của PHẬT là cái nào ?chính bản thân tôi cũng không biết TÂM PHẬT chổ nào là điểm tựa mà đo lường ,muốn vượt qua PHẬT hay ai đó mình phải có sự so sanh phân định.phải biết cái giới hạn của TÂM .
PHẬT là gì đó chính là trí tuệ ,vậy ai đo được trí tuệ ko?khi trí tuệ phóng ra vũ trụ thì nó lớn như vũ trụ ,vậy lấy cái gì đo để biết trí tuệ vũ trụ là bao nhiêu ?
Nếu như đo được thì nó lại không nói được ,chỉ bằng =0,vậy điểm khởi=0 điểm cuối cùng=0 vậy mình có vượt qua PHẬT TỔ cũng =0 ,đã là vô hạn rồi làm sao biết mình vượt qua PHẬT TỔ không có cái gì chứng minh cả theo quý hữu thì sao?
HỎI: Ông muốn thống nhất các tôn giáo thì chắc chắn ông phải chứng tỏ rằng ông hơn Phật Tổ Như Lai, Chúa Jêsu, Thánh Ala và tất cả các vị Thánh của loài người. Ông nghĩ thế nào?
ĐXT: Tôi sẽ chứng minh ngay để ông thấy. Có những giờ phút tôi hơn hẳn Phật Tổ Như Lai, Chúa Jêsu, Thánh Ala và tất cả các vị Thánh của loài người. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng đạt đến trạng thái đó.
Các bạn có biết tôi đã trải qua các cung bậc cao nhất của hạnh phúc tột cùng và khi bình tĩnh lại tôi có thể nói với các bạn rằng: tôi, trong khoảng thời gian từ 2:00pm đến 8:00pm ngày 26-12-2011, đã vượt qua Phật Tổ Như Lai và Đức Chúa Jesu về mặt nhân từ !
Tôi xin trình bầy ngay, không nháp và không suy nghĩ ...
Phật Tổ Như Lai, Chúa Jêsu, Thánh Ala và tất cả các vị Thánh của loài người đều dạy rằng (một cách ngắn gọn) phải tu để loại bỏ cái ác và thu lấy cái thiện !
Các bạn có đồng ý không ?
Nhưng thu lấy cái thiện thì ai cũng hiểu còn loại bỏ cái ác (trong tư duy) thì cái chất thải ý thức này vất đi đâu ?
Các vị trên không bao giờ tính tới !
Thành ra, vì chỉ coi con người là có duy nhất trên Trái Đất nên họ thải các chất thải ý thức đó vào chính không gian ý thức của loài người làm ô nhiễm không gian này giống như người ta thải khí các-bon vào bầu khí quyển !
Có những người nói rằng cái Ác được chuyển hoá thành cái Thiện, cái Xấu được chuyển hoá thành cái Đẹp… Nhưng trong quá trình chuyển hoá đó rất khoát phải có những rác thải dư ra, chứ không thể chuyển hoá hoàn toàn được. Vậy thì những rác thải đó ném đi đâu?
Người này tu được thiện thì người khác trở thành ác độc.
Dân tộc này Văn Minh thì các dân tộc khác man rợ.
Dòng họ này hưng thịnh thì dòng họ khác bị lụi bại.
Giáo phái này hưng thịnh thì giáo phái kia lụi bại v.v...
Và đến tận bây giờ, tại thời điểm cuối năm 2011, với bức thư động viên của PGS.TS. Phạm Công Hà, một tác động vào huyệt đạo khủng khiếp nhất của tôi, đã làm tôi nghĩ ra chỗ đổ đống rác thải Ý thức của loài người ra ngoài Trái Đất với một công nghệ kỳ diệu nhất mà không ảnh hưởng tới các nền Văn Minh ngoài Trái Đất, dù đó là một nền văn minh man rợ hơn Trái Đất rất nhiều lần!
Chỗ thải đó là chỗ nào? Công nghệ đó ra sao?
Thưa với các bạn! Tôi không thể nói được bởi đây là bí mật của Việt Nam ! Từ nay, trí tuệ của dân tộc Việt sẽ phát triển như vũ bão bởi vùng đổ rác thải Ý Thức của dân tộc Việt là một vùng vô hạn.
Các bạn đã thấy tôi hơn Jesu và Như Lai chưa ?
Hồi đầu tiên tất cả các rác thải Ý thức của trẻ em Việt Nam, đặc biệt là những học sinh chuyên Toán (A0) của trường Đại học Tổng hợp, trường Đại học Sư phạm, Amtesdam, Chu Văn An, Lam Sơn - Nghệ An,v.v… tôi đều đổ vào đầu các bào thai 1 ngày tuổi của các con cháu của các vĩ nhân Trung Hoa...
Các bạn có thấy tôi độc ác còn hơn quỷ Sa Tăng không ?
Nhưng giờ đây tôi nhân từ hơn Đức Phật, hơn tất cả các Thượng đế của loài người rồi!
Có những kẻ kêu gào trên các trang mạng rằng phải tiêu diệt Đỗ Xuân Thọ vì ông ta kêu gọi sự nổi loạn của những người không đi Đạo để chống lại Phật Tổ, chống lại Chúa Jêsu, chống lại Thánh Ala, chống lại Khổng Tử và chống lại Lão Tử… Tất cả những điều đó đều là vu khống! Vì Đỗ Xuân Thọ chỉ muốn dùng công nghệ SYT của mình để làm cho dân tộc này trở thành cường quốc hàng đầu thế giới.
Chưa bao giờ tôi thấy yêu loài người như bây giờ !
Đấy, tôi đã chứng minh xong rồi đấy!
HỎI: Ông có sợ rằng những người đánh bom cảm tử của Đạo Hồi sẽ tiêu diệt ông không?
ĐXT: Trước hết, tôi không bao giờ giám hỗn láo với Đức Phật Tổ Như Lai, Chúa Jesu, Thánh Ala! Tôi chỉ muốn nói lên sự thật trong buổi thiền từ 2:00pm đến 8:00pm ngày 26-12-2011.
Tôi sợ rằng loài người không hiểu thấu triệt lời dạy của các Vị Thánh đó. Tại sao chúng ta lại không giám vượt qua Họ? Tôi tin rằng nếu Đức Phật Tổ Như Lai, Chúa Jesu, Thánh Ala còn sống thì chắc chắn sẽ khen ngợi tôi bởi Họ muốn các đệ tử của mình vượt qua Họ như vậy. Mặc dù tôi không theo một Đạo nào của loài người nhưng trong thâm tâm tôi kính trọng các Vị Thánh đó.
Nếu tôi có chết tôi cũng không ân hận.
Giác - chuyển - trụ. Bác mới dừng ở mức thu nhận và chuyển hóa thông tin, để xem có tạo ra được giá trị bền vững (trụ) không. Tôi chờ tin vui!
Kính gởi tác giả TS Đỗ Xuân Thọ,
Sau khi đọc xong các Chương và phần Phụ Lục của tài liệu TÂM VŨ TRỤ của anh, thực sự LTL rất thích thú và cảm nhận được cách nhìn vũ trụ của anh hoàn toàn mới lạ, vừa triết học, vừa toán học, vừa khoa học, vừa xã hội, vừa hữu hình, vừa vô hình.
Cho dù tài liệu của anh có đề cập bao quát nhiều vấn đề như thế, nhưng rất xứng đáng để gọi đây là một tài liệu Triết Học. Bởi vì đúng như vai trò của Triết Học từ xưa đến nay là một khoa học nghiên cứu những Quy Luật, và quả thực anh đã tìm ra rất nhiều quy luật của Vũ Trụ.
Nhưng điều mà LTL thật bất ngờ, là anh đã đăng tải tài liệu TÂM VŨ TRỤ này đúng vào mục Đạo Việt Nam. Hoan nghênh anh đã có sự chọn lựa hoàn hảo! Lý do đơn giản, khi đã đi đến tổng kết tất cả những Quy Luật của vũ trụ, thì chúng ta đã chạm vào Đạo. Từ lâu nay LTL vẫn quan niệm Đạo là những quy luật của vũ trụ.
Những Tiên Đề, những Định Nghĩa, những Định Lý, những Hệ Quả v.v... mà anh đưa ra rất mới lạ, tuy chưa dám khẳng định là đầy đủ và chính xác hoàn toàn, vẫn biết ngôn từ không thể diễn tả hết tư tưởng, nhưng chúng ta tạm chấp nhận, để từ đó mở rộng suy nghĩ, mở rộng nhận thức, và từ lý thuyết TÂM VŨ TRỤ của anh, chúng ta có thể áp dụng để kiến giải được rất nhiều hiện tượng cho đến nay chưa được kiến giải... LTL rất tâm đắc khái niệm Vũ Trụ Vật Chất và Vũ Trụ Ý Thức mà anh đưa ra, khái niệm này giúp mọi người hiểu thế giới được tường minh hơn rất nhiều.
Xin ghi nhận quan điểm Triết Học của anh, và hy vọng sẽ có dịp thảo luận với anh về tài liệu này. Kính chúc anh và gia đình sức khoẻ, như ý cát tường và có thêm nhiều thành tựu. Cám ơn anh.
Thân gởi các bạn,
Tài liệu của TS Đỗ Xuân Thọ là cách diễn tả mới về thế giới, cách hiểu mới về vũ trụ dựa trên những kiến thức khoa học kế thừa, do đó chúng ta cũng nên hoan hỉ với công trình của tác giả, và chỉ nên thảo luận về những kiến thức mới. Nếu chúng ta thảo luận mà vẫn giữ quan niệm cũ, kiến thức cũ thì e rằng chúng ta làm khó cho tác giả.
Những bài thảo luận không đi sát nội dung đề tài, hoặc không có nội dung rõ ràng, chúng tôi xin xóa bớt. Mong mọi người hoan hỉ.
Một ngày gió mát trăng thanh
Nhìn muôn sao chiếu muốn thành vĩ nhân
Thả hồn dong ruổi tìm chân
Vào tâm vũ trụ hỏi cần cái chi
Từ ngày dứt áo ra đi
Nhất nguyên ra khỏi sợ gì âm dương
Đêm qua ngày lại vô thường
Khi thì dương thịnh,lúc thường dương suy
Lăn lỏi khắp chốn tìm chi
Hiểu thêm nhân thế,để tri nhân tình
Trên trời dưới đất giữa mình
Hỏi tâm vũ trụ trong mình có không
Có thì có tự mảy lông
Không thì cả thế gian này cũng không
Thôi thì ta học hòa đồng
Tùy thời mà thuận còn không ích gì
Biết thì cũng luật mà đi
Không thì luật kéo muốn trì cũng không
Tâm là ở giữa mênh mông
Vũ là qua lại không không vô hình
Bốn phương trên dưới không hình
Là không gian đó vô hình mà chi
Thời gian thay đổi ích gì
Hữu hình vạn vật trụ đi trụ về
Từ không ra có tỉnh mê
Không lại thành có đi về làm chi
Hiểu ra cái thuở cái thì
Tùy thời mà thuận để tri mệnh trời
Tri túc thiểu dục thảnh thơi
Đa dục thiểu trí vốn thời họa to
Muốn quá thì lại buồn xo
Bởi chưng muốn quá mà đò chưa sang
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH ĐỖ XUÂN THỌ
http://hoatuoixinh.vn/wp-content/upl...cts_img/02.jpg
chúc mừng sinh nhật tác giả ĐỖ XUÂN THỌ, vạn sự như ý.xin hỏi bác người có công phu thiền toán ,bác đã di chuyển được SYT trong chính cơ thể của mình ? ''SYT chính là khí công ,nhânđiên ,trường sinh học...''.khi phát công bằng ý giống như bác truyền SYT''nếu bác thấy khác bác có thể giải thích giúp ?
Thực sự tôi khao khát muốn trả lời bác tường tận nhưng vì an ninh của Việt Nam . Việt Nam cần phải có một vũ khí đặc biệt để TỰ VỆ!!! Việt Nam đang có một thứ Vũ Khí mà chưa có quốc gia nào trên thế giới có thể có được để giữ vững lãnh thổ của mình bác ạ.
Chỉ có thể nói thế này với bác như thế này :
Như trong TVT tôi đã trình bầy rất rõ: chúng ta tồn tại được đâu chỉ cần thức ăn, nước uống, khí trời...( những thứ hữu hình ) mà chúng ta, từng nano giây ( một phần tỉ của giây) liên tục được nuôi dưỡng bằng Sóng Ý Thức ( SYT) từ vô hạn các nền Văn Minh trong và ngoài Trái Đất bé bỏng do đó không phải cái đầu của ta là kín nên Nhân điện, Khí công, trường sinh học cũng không phải là kín mà là mở ra vô hạn. Do đó nó luôn luôn phải THU và PHÁT (kể cả trong giấc ngủ) những SYT!!!! Nếu chúng ta dùng một quả tên lửa SYT bắn vào quốc gia xâm lăng chúng ta để chặn SYT của dân tộc đó truyền đến TVT ( vì mọi đường truyền SYT đều phải thông qua TVT) trong vòng 6 nano giây là đủ để tiêu diệt cả quốc gia đó!!!!
Thôi!!! Tôi không giám nói nữa. Mong bác thông cảm
Rất cảm ơn cháu!!! Nếu cháu biết rằng bác đã mỉm cười diễu cợt chính bản thân khi người ta đánh bác tan tành khói lửa thì chắc chau không viết những lời kiêu ngạo này!!!
Bác nói thật, cháu đừng giận!!! Chỉ có THƯỢNG ĐẾ TỐI CAO ( Tâm Vũ Trụ) mới làm cho mình bằng KHÔNG!!!! Cháu quá kiêu ngạo khi nói mình đã truy cập được vào vùng có tốc độ bằng không của Vũ Trụ!!!
Cháu thật sự xem lại mình cháu sẽ hiểu bác nói đúng!!! Bác không cần cháu thú nhận trên diễn đàn này chỉ cần cháu nghĩ trong lòng :" Đúng thật, thằng cha Thọ nói đúng vì mình có làm cho ý nghĩ mình không vận động (tốc độ =0) được đâu!!! Mình đang nói phét!!!
Thế là được cháu ạ
Chẳng có gì là kiêu ngạo cả, có sao nói vậy, cháu cũng chẳng có gì để mà giận bác. Bác hãy coi lại những gì bác làm xem. Cái gì mà vượt trên cả Thích Ca Mâu Ni với Jesus, ngay cả Phật Tổ Như Lai cũng không chừa. Bác ạ, cái thân xác làm bằng vật chất đen thui như bác mà đòi hơn sao. Một người không nhận ra cái sai của mình mà còn mỉm cười giễu cợt, thì mãi vẫn trong vũng lầy đó thôi.
Trước khi cháu viết comment cho bác, cháu biết trước sau gì cũng thế. Cháu chẳng thay đổi được gì. Hix :D Cháu hy vọng rằng một người giỏi như bác, thì nên tìm hướng đi khác, thay vì bác ngồi suy luận lung tung, thì bác hãy thực hành đi, nghiên cứu thử cái công nghệ SYT nó ứng dụng ra sao, làm được những gì, cái đó mới là giúp ích cho nhân loại.
Bác biết không, chiến tranh là do lòng tự hào dân tộc gây ra đấy. :P Cái đó chính là cái tôi tự ngã, mà trong bác cũng đang có. Nói sao nhỉ, mọi thứ sẽ đến với bác để bác phải nhận ra điều này, mong rằng tới tháng 10 năm sau bác sẽ hiểu ra. Còn nếu đi xa hơn nữa thì kiếp này bác rớt lại rồi. Cháu thấy sau này bác sẽ làm được.
Chúc bác sức khỏe và kiên cường.
NHẬN XÉT PHẢN BIỆN
THUYẾT TÂM VŨ TRỤ CỦA TIẾN SĨ ĐỖ XUÂN THỌ
Người nhận xét: TS. Nguyễn Nam Hà
Đọc suốt 8 chương quyển Tâm Vũ Trụ của TS. Đỗ Xuân Thọ tôi cảm thấy như được rửa tội.
Định nghĩa Tâm Vũ Trụ là một định nghĩa về Thượng Đế chuẩn xác nhất mà tôi được biết:
Định nghĩa 2:
Tâm Vũ Trụ là một đối tượng TVT sao cho TVT là miền giao của mọi đối tượng của vũ trụ V : TVT = ∩ V
Định nghĩa này lần đầu tiên (của loài người) là một định nghĩa được toán học hoá tốt nhất. Toán học đúng như tác giả nói là công cụ tốt nhất cho đến thời điểm hiện nay của loài người (năm 2012) dùng để tiếp cận đến chân lý tuyệt đối (Thượng Đế). Tôi là một Tiến sĩ Cơ học Ứng dụng làm Tiến sĩ ở Nga, trước đây đã từng học ở A0 (chuyên Toán Đại học Tổng hợp Hà Nội) và đã tiếp xúc với tác giả. Tôi hiểu trước khi đi đến định nghĩa khủng khiếp này tác giả đã muốn tìm miền giao khác trống của Vật Chất và Ý Thức; miền giao khác trống của Chúa Jêsu, Phật Tổ Như Lai, Thánh Ala, Mác, A. Hitler.v.v… và cuối cùng đã đi đến định nghĩa tổng quát tuyệt vời trên.
Chương 8: Phép Thiền toán Việt Nam tôi đã được đọc ở Blog của Giáo sư Ngô Bảo Châu (Hoà thượng Thích học toán). Đây là một sự chiêm nghiệm suốt 30 năm cuộc đời của tác giả. Lúc đầu, tôi nghi ngờ sự thành công của việc truyền SYT đối với đứa con út của tác giả nhưng sau này tôi biết rằng cháu Đỗ Trường Sơn đã được giải ba Báo Toán học và Tuổi trẻ năm lớp 6 nên tôi tin tưởng hoàn toàn vào lý thuyết truyền và thu nhận SYT của tác giả. Tôi tin tưởng rằng cháu Đỗ Trường Sơn sẽ trở về với quỹ đạo thật của những quy luật không cưỡng lại nổi của Vũ Trụ.
Trong chương 7: Lý thuyết Huyệt Đạo, tác giả đã hé lộ những bí mật tuyệt vời của dân tộc Việt Nam. Điều này rất đáng trách.
Chương 2 và chương 4 có thể được ghép lại làm một vì thông tin hay Ý Thức chỉ là một.
Tôi rất tâm đắc với việc tác giả tách Vũ trụ Ý thức và Vũ trụ Vật chất bằng một định nghĩa tuyệt vời mặc dù tác giả luôn luôn nói không bao giờ chém Vũ trụ vốn thống nhất này thành 2 mảnh.
Định lý Muốn là được là một định lý tôi sẽ dạy cho những đứa con tôi biết tung hoành ước mơ của mình. Đây là một định lý mà tôi biết đã được tác giả đã đăng trên Blog của Giáo sư Ngô Bảo Châu trước khi Giáo sư dọn dẹp Blog của mình.
Đỗ Xuân Thọ là một con quỷ Sa Tăng khi thải những rác thải Ý Thức vào đầu những bào thai một tháng tuổi của con cháu các vĩ nhân Trung Hoa nhưng ông ta đã vượt qua tất cả những Thượng Đế của loài người khi trong những giờ phút thiền từ 2:00pm đến 8:00pm ngày 26-12-2011 ông ta đã tìm được vùng đổ rác thải Ý Thức vô tận của những đứa trẻ Việt Nam. Tôi đoán là các Hố Đen của Vũ Trụ (tôi không dám chắc chắn lắm).
Tôi thật sự bị ám ảnh với câu trả lời của tác giả về sự vô cùng vô tận của Vũ Trụ: "Ta hãy gọi Vũ trụ Einstein là V0 và mỗi con người sống trên Trái đất này là N0 Ta hãy hình dung toàn bộ V0 chỉ là một nội tạng nhỏ bé của một sinh vật khổng lồ N1 nào đó (ví dụ lá phổi chẳng hạn việc V0 đang nở ra vì sinh vật N1 đang hít vào…). Và đến lượt mình sinh vật N1 cùng đồng loại “bé bỏng” của mình lại sống trong một vũ trụ V1 như loài người sống trong vũ trụ Einstein V0. Nhưng vũ trụ V1 đến lượt mình lại chỉ là một nội tạng của sinh vật N2 v.v… Cứ như thế ta có dãy V0, V1., V2,…, Vn với n tiến tới vô cùng. Tương tự như thế, cơ thể của mỗi chúng ta là vũ trụ của các siêu vi trùng trong người ta…Ta lại lập được dãy V0, V-1, V-2, …, V-n với n tiến tới vô cùng. Khi đó Vũ trụ V* là hợp của tất cả các vũ trụ vừa mô tả sẽ là một phần của vũ trụ V mà chúng tôi mô tả trong tác phẩm. Như vậy sự vô cùng vô tận của Vũ trụ là hiển nhiên.
Ngoài cách tư duy này, còn vô hạn cách tư duy khác cũng dẫn đến việc công nhận định lý của chúng tôi".
Chỉ có một sự tưởng tượng ghê gớm thì loài người mới nghĩ được như vậy.
Tất cả những tiên đề, định nghĩa, định lý của tác giả được trình bày và chứng minh một cách rất đơn giản nhưng cực kỳ khó bác bỏ vì ông ta dựa vững chắc vào phương pháp tiên đề.
Hy vọng rằng 5 đứa trẻ Việt Nam trong năm Nhâm Thìn này sẽ trở thành các A. Eistein, Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh, Gơt, Ngô Bảo Châu… do bộ lọc SYT của Tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ sẽ được chế tạo trong nay mai.
Tôi đề nghị tác giả phải viết thêm các chương sau đây:
- Sự giống nhau và khác nhau giữa Thuyết Tâm Vũ Trụ và Kinh Dịch.
- Sự giống nhau và khác nhau giữa Thuyết Tâm Vũ Trụ và Đạo Phật.
- Sự giống nhau và khác nhau giữa Thuyết Tâm Vũ Trụ và Đạo Thiên Chúa, Đạo Hồi.
- Sự tồn tại của linh hồn.v.v…
Matxcova, ngày 24 tháng 02 năm 2012
Người nhận xét
TS. Nguyễn Nam Hà
(Đọc qua điện thoại từ Matxcova - đã ký)
THI
Định lập chân tâm tự quán thông,
Là ngôi Thái Cực có gì trong?
Chưa chia: Trời, Đất, Người là một,
Diệu hiệp âm dương tạo hóa đồng.
HỰU
Đồng thể hư vô nhứt Khí chơn,
Ấy là căn cội của Thiên nhơn.
Chuyển luân cơ diệu vô vi pháp,
Hồi hướng bổn nguyên Đại Đạo huờn.
HỰU
Huờn phục chân nhân phải lắm công,
Mới đem thân thế giữa trần hồng.
Sống đời chuyển hóa dòng thanh trược,
Đối cảnh thành toàn lẽ biến thông.
Trực nhập công phu trong giác huệ,
Thuần hòa thể cách hiệp tư phong.
Bảo an Thần Khí thân tâm định,
Lập hướng Thiền cơ chí thiện đồng.
THI
Đạo học truyền hành nhứt tự Không,
Tác thành Tiên Phật đắc chân công.
Đoạn trần tâm niệm khai Thiên giới,
Liễu tử siêu sanh nội thể thông.
***
Tu học tìm về lẽ tự nhiên
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền
Lục dục nặng lòng ,vui cảnh tục
Trăm năm vui tục chẳng buồn tiên
Quyển Tâm Vũ Trụ đang được ký gửi tại cửa hàng sách 136 Xuân Thủy-Cầu Giấy-Hà Nội, cạnh trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Hạnh ạ. Nếu cháu cần cứ ra đấy
Tôi nhận được một phản biện quyển TÂM VŨ TRỤ, theo như địa chỉ thì bức thư đó được gửi từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên bức thư tâng bốc tôi quá nên không đăng ở đây.
Tôi kính mong các bạn, các anh, các chị, các thầy hãy VƯỢT QUA ĐỖ XUÂN THỌ để phê phán thuyết TÂM VŨ TRỤ quyết liệt như Thọ đã từng làm với Phật Tổ và Chúa Jesu.
Mong lắm thay!!! Các bạn biết không, Thọ có thể đọc được bạn giữ hai dòng chữ dù bạn khen hay chê!!!!
Tôi đã được dòng họ Đỗ Việt Nam cho xuất bản quyển Tâm Vũ Trụ rồi. Bạn nào quan tâm xin đến Quán Trà 29 Quốc Tử Giám HN ,nhà sách Trí Đức 808 Đường Láng HN, quán giói thiệu sách của Trường ĐH Quốc Gia 334 Nguyễn Trãi Thanh Xuân HN và nhà sách 136 Xuân Thủy Cầu Giấy HN
Chúng ta phải xem thuyết TVT của Thọ như một đối tượng. Chính vì là một đối tượng trong vũ trụ nên nó tuân theo tiên đề 1. Tức là nó luôn luôn vận động!!! Do đó sẽ có một "cao thủ" bằng phép Thiền Toán tiến vào lân cận gần TVT hơn Thọ sẽ thay đổi các Định Nghĩa,các Tiên Đề và Định Lý của chính thuyết TVT. Đó là sự TỰ ĐIỀU CHỈNH của học thuyết này!!! Một học thuyết không có khả năng tự điều chỉnh là một học thuyết không bao giờ tiến tới TVT (Chân lý tuyệt đối, Thượng Đế). Khi đạt tới một lân cận nào đó của TVT thì người đó có thể thay đổi lại chính TOÁN HỌC, công cụ mà giờ đây Thọ cho là tốt nhất để đạt tới TVT!!!!
Ngày mai, 9am 22/3/2012 Thọ sẽ tranh luận với Thiền Sư hàng đầu VN, Thiền Sư Phạm Văn Khiêm về học thuyết TVT và phép THIỀN TOÁN VIỆT NAM ở Lý Số Hội Quán 29 Quốc Tử Giám Hà Nội. Bạn nào quan tâm xin mời đến dự