Cái này đúng đấy ,cái gì cũng phải có chữ DUYÊN :D
Printable View
Lão cứ thông thả giải quyết hết mọi chuyện của lão, có thời gian thì giúp mọi người sau vậy ^^
lão hà tiện có thể trốn mọi người...nhưng không trốn được Rỉ Kiếm.....
Lão mới về, thật mệt!..hụ..hụ...hụ..! đường truyền vẫn chưa được sửa, đành đi nhờ vậy...
Tiền bạn đâu có thiếu, chỉ chưa nhiều thôi! Bạn đang chuẩn bị tháng 3 gom tiền bạc cho một chuyến đi xa vì công việc vào tháng tư (al), tốt lắm đấy nhé! Tháng 6 hao tổn vì anh em ốm đau (cẩn thận, nếu không thì mình cũng bị), tháng chạp hao tổn vì văn thư giấy tờ (rải tiền trên đường lo việc). Tóm lại năm nay thu nhập cũng khá nhưng tiền vào rồi lại ra ngay (Quay vòng nhanh quá!!!).
Tình thì đã xuất hiện vào cuối năm ngoái qua công việc, tháng 2 này thì chắc rồi. Anh chàng là người cao ráo, đẹp trai, khỏa mạnh, ăn nói dịu dàng có duyên, là người tốt! bạn đừng cho là anh ta mềm yếu như con gái, không mạnh mẽ như "đấng mày râu" hay ít tuổi hơn mình mà bỏ qua thì thật tiếc lắm thay! Nếu hai bạn xây dựng gia đình với nhau thì thật tuyệt vời, nhưng bạn bớt ăn hiếp anh ta đi nhé. chúc bạn vui vẻ,hạnh phúc! eatdrink004
lão hà còn nợ Rỉ Kiếm 2 ly nước.
lão hà tiện,
bán nước cho Rỉ Kiếm chưa xong...hay nước của lão bán cho Rỉ Kiếm tệ quá nên lãng tránh Rỉ Kiếm này...thì nên treo bảng CLOSE cho đẹp trời đi nhé....
Cách xem của lão thì tương lai có vẻ cụ thể đấy, nhưng không biết khả năng của lão có liên hệ được cõi âm hay không. Nếu liên hệ được thì xem tương lai rất chính xác; vì chỉ cần họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi trú ngụ thì có thể điều tra tương lai của một người dễ dàng. Chúc lão buôn bán phát tài. :hee_hee:
Nước nóng dòn đ…ê…ê...! Mời lão rỉ nâng ly với lão hà nhé!
Đầu xuân thật không gì vui thú bằng cùng bạn hữu nâng ly trà đặc sánh còn bốc khói thơm lừng mà thưởng thức rồi cùng nhau đàm đạo.
Tửu lượng của lão thì kém, nhưng “trà lượng” thì hơi cao, không ngờ mới mở quán mà đã có bạn tri âm nhiệt tình giúp đỡ, lại có “trà lượng” không thua gì lão hà, thật là duyên kỳ ngộ…!!!
Mời lão rỉ nâng ly chúc cho thiên hạ bình an! Chúc lão rỉ công – tư trọn vẹn đôi đường, vạn sự cát tường, như ý (trừ ý định cướp…giết…) hà…hà….
Về việc công thì với tài xoay xở của lão, mọi người đều tín nhiệm nên từ tháng hai lão phải ra tay mà nhận lãnh trách nhiệm làm xếp trưởng thôi ; cơ quan (hoặc công ty kinh doanh nội thất) lớn mà vô tay lão thì tháng ba phải mua thêm két sắt đựng tiền rồi còn gì.
Về việc tư thì lão rõ hết rồi, sao cứ đòi lão hà phải lên tiếng…! Tháng tư nếu lão dự định có chuyến đi xa giải quyết… thì cứ làm, nhưng mãi tới tháng chạp mới tốn tiền cơ. Người năm xưa vẫn còn vương vấn…lão muốn dứt cũng phải tới cuối năm nhá…hà…hà..hà…Đầu năm nói vui một chút cho khí thế ra vẻ ta đây cũng chẳng kém ai…lão đừng giơ kiếm lên nhé…
Nào!... z…ô…ô… eatdrink004
cám ơn lão hà tiện lắm, đúng là ko bõ cái công chờ đợi. những điều lão nói thì đúng theo kế hoạch của tại hạ rồi. chuẩn ko cần chỉnh. nhưng mờ về phần tình duyên thì chưa đúng lắm, vì chuyện tc này phức tạp và có điều khó nói, nên ko pải là muốn chọn mà đc lão ah. kính mong lão soi lại cho em chữ "tình" ah.
cámơn lão thêm lần nữa
ko biết tương lai công việc năm nay có đc tốt như lão nói ko, nhưng e cũng thấy cái xu hướng lão nói rồi. cám ơn lão, e sẽ chờ đợi và kiểm nghiệm ah
nhưng mà lão ơi, xin lão xem cho 1 quẻ về chữ tình đi ah! vẫn chưa hết khát ah
hihi, nhẫn thì sẽ có kết quả . Lão ơi còn cháu nữa hoho ^^
Theo quy định ở đây thì cháu học chưa xong nên lão không trả lời, nhưng cháu thuộc số người được mừng tuổi nên lão có mấy câu với cháu như sau:
1. cháu thực tập chưa xong nhưng đã có hai nơi để nhắm đến, tuy nhiên hai cơ quan này không lớn lắm, một ở gần và một lại xa nên cháu bỏ cả hai nơi và chọn một cơ quan to, công việc tốt lại gần nhà để làm việc.
2. Cháu đã có 2 người yêu để lựa chọn, một người thì mạnh mẽ, một người thì nhanh mồm nhanh miệng;đều là người đôn hậu chất phác…nhưng kết quả…!!!
Kết quả .... là sao vậy bác , hix hix
Chia tay rồi, năm trước cơ, có hiểu lầm và tèn ten. Năm nay có khả quan hơn ko bác? ^^
Lão hà cảm ơn tất cả các bạn ghé vô quán mà không cần biết mục đích là gì, nhưng mong các bạn xử sự cho văn hóa một chút, đừng nên đem nỗi buồn của mình xả vô quán lão; lão già yếu rồi không dọn dẹp kịp thì thật có lỗi với khách; mong các bạn hoan hỷ cho, xin cảm ơn!
Mừng bạn nokia năm mới có nhiều niềm vui, nhưng cẩn thận một chút không thì trong vui có buồn...!!!
Bạn chuẩn bị sửa sang nhà cửa khang trang là việc mừng thứ nhất; tháng 10 lại có chuyến đi xa là chuyện mừng thứ hai, bạn là thủ trưởng cơ quan được tiêu tiền “chùa” khi đi công tác là chuyện mừng thứ ba…Năm nay bạn thật nhiều việc đáng mừng mà ít người có được.
Tuy nhiên bạn chưa cưới vợ đã phải bỏ một đứa con trai thật tiếc lắm thay; mộ ông bà nội không những bị rắn chuột đào hang mà còn sập bên tay trái, nghĩa địa này hơi thấp nên còn bị nước ngấm vào mộ, bên kia nghĩa địa có ao hồ… nếu bạn không xử lý thì …đầu năm thật khó nói!
Chúc bạn và gia đình may mắn!
bác hà ơi! hôm bửa khai trương đến giờ đủ ngân lượng mà bác đề ra chưa ạ?quán này sắp được đóng cửa chưa bác hà? nếu chưa đóng thì chúc bác nhiều khách vào quán, vạn sư như ý. chào bác
đã có đ nào đâu mà đóng cửa? Ngân vua ban chưa đủ lì xì...
vua giàu mà keo kiệt quá:hee_hee:http://farm3.anhso.net/upload/201102...26_tien_vn.jpg
mừng tuổi bác hà á.
chào lão hà tiện,
maphuong theo dõi topic này rất xum tụ, nhờ lão xem giúp maphuong 1 quẻ tình + tiền >>> công việc.
tình là tình nhiều khi có cũng như không,
tiền là tiền khi không mà có, có cũng như không !!!
chúc lão đầu năm mần ăn phát đạt !
phát đạt hay khong thì chưa biết...chứ phát điên thì có rồi đó....lão hà tiện lần thứ hai pha trà...uống giống như bia với trà trộn chung có thêm tí bột ngọt vậy...
cho lão ấy thêm 1 cơ hội tập trung phà trà lần cuối đó...
p/s: bán trà dù có miễn phí...thì cũng phải ra hồn...nhé.
e vẫn theo dõi lão hà tiện
lão hà tiện vẫn nợ e 1 chén trà về tình duyên đó nghen! vẫn đợi lão hoài đó
lão vẫn chăm chỉ theo dõi, và ko nói j, còn các bác vào xơi nước thì cứ bloo bla, ồn ào qá, đề nghị lão cho thiên hạ giảm nhiệt đi.
lão bi h còn nổi tiếng hơn cả Idol đó
truy tìm thần tượng đó lão ơi
BÌnh tĩnh tự tin chiến thắng, cháu cũng có hỏi thêm 1 vấn đề về tình trạng năm nay thế nào hihi
Hà lão quán không biết còn chỗ ngồi không? Cho ke nha que này xin một ngụm nước giải khác!
Quán xá nhộn nhạo thế này mà lão vẫn bình tâm buôn bán thật đáng khâm phục!
Năm nay kẻ hèn này có dự định thay đổi công việc, một là trong nội bộ tổ chức hiện đang làm, chỉ thay đổi công việc thôi chứ không có gì đột phá. Hai là thay đổi sang một tổ chức khác, mạo hiểm hơn. Vậy nên theo hướng nào là tốt.
Gia đình đang hối thúc việc lập gia thất vậy năm này chuyện tình duyên thì như thế nào đây?
Cám ơn Hà lão chủ!