Cám ơn bác đã trả lời. Tôi cũng đồng tình quan điểm, những gì mình chưa hiểu được, hoặc khác với thế giới quan của mình thì có thể ghi nhận chưa nên không đồng tình ngay, biết đâu vẫn tìm ra cái đáng học.
Printable View
Những ai đã từng hành thiền!
Khi chúng ta chuyển từ trạng thái động sang trạng thái tĩnh lặng rồi cho đến khi nhập định... tâm thức và thể xác chúng ta nó chuyển dần hay chuyển qua từng cung bậc? Ở mỗi trạng thái tâm (động, và tĩnh) thì thể xác ta nó khác nhau như thế nào?
Sao bạn biết tôi thông minh?
Bạn có biết không? trên đời này chả có ai là hoang tưởng cả. Chỉ có cá biệt mà thôi.
Bạn ở thành thì mà về nông thôn thì bạn là cá biệt. Bạn nông thôn mà lên thành thị thì bạn là cá biệt... cũng như vậy. Đây là diễn đàn của Đạo phật, cho nên người không tu phật là cá biệt, và cũng chính là kẻ "hoang tưởng" đó.
Bạn vào chùa mà bạn hỏi tại sao sư không đi làm ăn nuôi vợ con... thì bạn có phải đang hoang tưởng hay không?
Cũng như bạn vào cái topic này là chia sẻ về thiền, bạn nói ai cũng hoang tưởng chỉ có bạn là tỉnh... vậy thì bạn tỉnh dữ chưa? tỉnh rồi thì out gấp
tự nghiềm ngẫm bản thân đi
tu thì kiếm chỗ mà tu . vô đây nói bậy bạ , chỉ bậy bạ
đạo phật rất đơn giản và thực tế , không ba xàm ba láp như mấy bợn trên đây . mà giờ này thứ 4 sao ko đi làm ?
rồi lấy gì sống
chẳng nhẽ cha mẹ nuôi
Thiền nó là cái gì , làm sao thiền , thiền để làm gì . rất đơn giản
rồi đức phật khi giác ngộ thì niệm danh vị nào để giác ngộ hay chỉ là thiền
Ngẫm cái gì mà ngẫm? nói thì nói cho rõ đi chứ bắt tui ngẫm làm cái gì?
Đạo phật được Thích ca Mâu ni khai sinh và sáng lập. Ông ấy cũng là một người hoang tưởng. Trong khi toàn thể xã hội đấu đá chém giết lẫn nhau để tranh giành tài sàn quyền lực... thì ông Thích ca ổng hoang tưởng từ bỏ hết cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh vào rừng thiền định. Ông ấy nhận để tự và bắt họ phải đi ăn xin, vào rừng sống... bạn có thấy ông ấy "điên" không? Thế nhưng ngày nay số người theo học "điên" theo ông ấy cũng không phải là ít. Và cái diễn đàn Đạo phật này là toàn bộ đệ tử của ông ấy đấy...
Đạo phật nó đơn giản lắm, và người tu hành cũng rất là đơn giản. Họ sống giản dị không có bon chen... họ có thể giàu và cũng có thể nghèo... nhưng tuyệt nhiên họ không có xem thường ai hết... giàu nghèo, sang hèn đối với họ là phú du bọt biển. Nhưng họ quan trọng cái trí... đối với kẻ kém trí, khoác lác thô lỗ... thì cho dù giàu có đến mấy họ cũng xem như cặn bã mà thôi.
Tuy nhiên, có một điều là kẻ kém trí chẵng bao giờ biết họ kém trí... thường thì họ tự cho là cái gì họ cũng biết... nhưng về bản chất thì họ chẵng có biết gì cả. Ngày nay cái đạo google nó thịnh hành. Lớp trẻ theo đạo google tự cho là cái gì mình cũng biết. Nên khoác lác khoe khoan, xem trời bằng dung... điều này chỉ có hại cho bản thân chúng nó.
Đồng ý là mọi sinh vật trong vũ trụ này đều sẽ chết. Tuy nhiên bạn biết con ếch nó chết vì lý do gì không?
Bạn có biết con vật nó khác con người chỗ nào không? đó là ngôn ngữ. Những con vật càng kém trí thì ngôn ngữ nó càng ít. Và có loài chỉ im lặng mà thôi.
Một con người kém trí, khị bị dồn vào đường cùng họ trở nên ngây dại và lúc này họ thực sự vị đọa vào cõi súc sinh:
Một người mà ngôn ngữ bế tắc đến nỗi chỉ có thể phát ngôn: Đồ ngu, đồ hoang tưởng, đồ khùng, đồ điên... thì nó có khác gì một con chó chỉ còn sủa: Gâu gâu... chắc hơn con chó một chút nhưng về ý nghĩa nó như ngôn ngữ loài vật mà thôi. Trong đạo thì gọi đó là Đọa súc sinh.
oh cậu thông minh giỏi giang quá mà không nuôi nổi bản thân , còn mẹ già cũng ko lo dc
ra đường thì chả lại ai , chỉ được nói khoác , chém gió . ko thấy nhục bản thân ah
đúng thứ ngu thì chả bao giờ nó hiểu và nó đọa cái kiếp khổ sở đói rách mà nó cho là cõi niết bàn. lên cái web chết mà nói như mình là thánh nhân đắc đạo
bố thằng hâm . còn bố đây đách sợ đấng nào cả , có tiền ăn chơi hưởng thụ, đọa địa ngục thì đốt cả địa ngục
thời này còn tin cái điều nhảm nhí
Nếu nói như vậy thì chẵng lẽ Thích ca cũng nhục khi phải đi ăn xin hay sao? Cha mẹ, vợ con không lo mà lo đi khất thực rồi vào rừng tự hành hạ bản thân mình?
Cái trí của con người không phải dùng để khoe khoan sự giàu có có mình mà để nhìn ra sự thật. Trang web này nơi hội tụ của những người có công ăn việc làm, họ tu hành bằng thực lực của mình chứ không vì danh vì lợi. Họ có thể lên web sinh hoạt bất cứ lúc nào mà không cần phải diện áo cà sa vào chùa gõ mõ tụng kinh. Hay phải di khất thực. Bởi vì cơ bản là họ không còn bận tâm đến cơm áo gạo tiền nữa.
Người đã vào web này thì ít nhất họ có cái diện thoại hoặc máy tính chứ không phải dạng tay lắm chân bùn mà bạn mở miệng ra là chê họ nghèo hèn thấp kém. Sự khoe mẻ của bạn ở đây là vô ích... bởi vì chẵng ai quan tâm đến những thứ bạn đang khoe khoan. Họ nhìn vào ngôn từ của bạn để đánh giá con người bạn đấy.
Trang web này lập ra để tạo môi trường sinh hoạt cho người cầu đạo. Cũng tốn chi phí đó chứ... và không có thu lại một khoản kinh phí nào cả. Có chăng là sự đóng góp tự nguyện.
Vậy bạn vào cái web "đã chết" này chơi có gì thú vị không? có giúp ích dc gì cho bạn không? Nếu có thì bạn vui lòng gửi admin chút kinh phí duy trì trang web, việc đó nó ý nghĩa hơn là khoe mẻ sự sung túc của mình. Cứ âm thầm lặng lẽ chẵng ai chê bạn nghèo bao giờ, vì thế đừng có thể hiện sự giàu có của mình.
Đạo phật là nơi tìm đến sự thanh tịnh của tâm hồn, không phải là lò đào tạo làm giàu. Vì thế bớt nói chuyện ăn chơi hưởng thụ. Điều đó là vô ích.
Thấy mấy nị phiếm luận làm cho ngộ đây ái mộ zòi. Cẩn thận cái mòm, không khéo 1 tiếng nói sai ngàn năm đọa, khi đã ra lời 4 ngựa thua, vang xa 9 núi rồi vọng lại, nhân quả vô tình khéo dễ ngươi. Cơ mà nếu nhã ngọc ra thì họa lại đến, khi hút tơ vào thì bệnh lại theo .
Bởi vậy cho nên những người tu hành đắc đạo họ thường im lặng. im lặng đến tịt mịt bất chấp mọi thứ xung quanh như thế nào? Còn nói nghĩa là còn động, mà còn động nghĩa là còn nghiệp, còn nghiệp thì chưa có siêu thoát, muốn siêu thoát thì phải im lặng... khi im lặng thì chả có ai biết mình như thế nào, còn khi phát ngôn ra là người khác sẽ nhận ra tâm của mình.
Người bất cẩn hay khuyên người khác cẩn thận, người nghèo hay đi dạy cách làm giàu. Người ngu thì hay chửi người khác ngu... âu đó cũng chính là qui luật nhân sinh đấy...