đả xóa rồi huynh
Printable View
đả xóa rồi huynh
Huynh KIEMMA dang kich hoat truong muc. nhung chua co mat khau de viet bai ..mong cac anh em giup ong ..xin cac vi BQT dien dan qiup cho huynh co mat khau...dia chi email cua ong.. aline_ros2000@yahoo.com..ong da cho rat lau nhung khong co tin nhan cho mat khau
cam on cac huynh ty va BQT
Tài Sư phụ Cao phi sao bỏ sân bóng đi sớm vậy ? Tiếc thay !
Bởi vậy Cao Nhân đến đến...đi đi bất thường thật!. À mà nghe nói Huynh của Cao Phi liệt ,mà liệt giò nào vậy ? Và Ngải không trị được chứng liệt giò à?
Chanhuyen
Người ta nhảy, ôm nhau, quên nhịp điệu
Nghệ thuật gì khi ít tỉnh nhiều mê?
Lời ca loãng trong không gian tục tĩu
Trời sinh chim nào hót để heo nghe!
(tang Votrunghieu79)
Chanhuyen
Bạn TB mến............
tôi nghĩ chuyện thầy bả thì chắc bản thân bạn củng biết rồi ................
còn về ấn trầm trong quyển ( Thần Tiêu) có chỉ dẩn rất rỏ............có 10 level có thể làm bằng đồng ................ nhưng bất tiện khi di chuyển, thí dụ TB tuổi nhâm tý ?..
thì có hết chỉ dẩn phải làm gì ?
31 năm tu luyện tôi đả mất đi 7 năm trớt quớt...........
15 năm thu thập ngãi nghệ hiện chỉ có được 36 loại mà thôi, hiên có 1 tay trai trẻ 18 tuổi nhà ở khu phạm thế hiển là thầy đó .. trong tay hắn có nắm quyền rất nhiều loại....
còn về sách thì theo như bạn củng đả biết thế gian có rất nhiều môn phái ............
thủng sách mà TB nhắc đến thật sự rất nhiều không biết huynh muốn biết về sách nào ??
còn về VPQT ?? khi luyện nó phải tầm cho ra quyển thiên thư thập nhị khê nữ , thiên thư na diên thiên nữ.. thần tiêu......
mến chào bạn
Cám ơn Huynh CP! tuổi trẻ tài cao....TB không thể sánh....TB cũng mới có tin cũng vui vui.............. có người bạn có giới thiệu thầy Người Chà ở TN cho TB...ông này cũng có nhiều loại ngải....nhưng t́iếc TB chưa về được VN...cũng vỉ qúa Huyền Bí....nên TB mới đeo đưổi....Huynh được 36 lọai là huynh cũng chịu khó sưu tầm....TB muốn luyện ngải nàng THâm và ngải hổ"hai lọai này có công dụng khác nhau như đòi nợ...ăn nó iV..V... .....TB sắp sửa có loại ngải này....nhưng TB cần cách thức....vì cách luyện mỗi lọai ngải khác nhau....nói đúng Ra...sở học TB rất thấp....nên thấy huynh giới thiệu...TB tưỡng huynh chia sẽ....nào dè huynh chỉ giới thiệu...từng quyển sách.....làm sao TB biết....mà ai cho mình cái copy đây....thôi đành chịu vậy..tất cả là ý trời...".Duyên"
Huynh l viết bài sao giống bài luận văn qúa....Huynh là nhập đề....còn huynh gì....à...Kiemma...là thân bài.........vậy kết luận là ai....Chắc TB đã biết kết luận rồi.....
Huynh làm....TB tự chợt nhớ ra....có một huynh TB rất ái mộ.......cũng về ngãi nghệ giống như huynh.............cũng đi song song hai người thường gặp TB bên YaHoo...........rồi vô tình cơn gío mùa Thu đến.............Rồi TB không gặp nữa....cho nên khi huynh vào DĐ ....TB không có biết là hiểu Lầm không..........nên lúc đầu TB có để lại mấy câu thơ
Ai đã về đây gĩưa sắc Thu?
Bóng mờ che phủ lớp sương mù
Gío Thu heó hắt lòng cô lữ
Ai biết chiều nay có kẻ sầu
Trong bài này...ý TB nói là người ấy đã trỡ lại với cái tên mới.....
TB đã nói rồi....chuyện gì của huynh thì gát lại...........vì ỡ DĐ này.......là sân chơi vui vẻ.....nhiều khi lời nói không đáng...mà làm đau lòng người khác.....mặc dù là vô tình....
Cái bài này huynh viết tặng ...>>>(tang Votrunghieu79)
...TB ngủ sáng thức dậy... gì thấy heo...heo...TB đọc kỷ lại....mà viết tặng ai ...hàng chữ nhỏ xíu....cứ tưởng .....hơi bùn bùn...hahaha...
Lúc TB nói chuyện với VTH79...TB quên kêu xóa...để huynh vào đọc....không được vui...
Nhạc trổi lên, thì ta hăng ,cứ nhảy.
trong vũ điệu... chacha........nhạc hot dicco
nghe giới thiệu từng bản thấy hay hay
nhạc chưa tàn...bởi vì... trống bị thũng.
Mổi lần vào TGVH nhìn tên TB là thấy vui vui , thật sự CH ko thích thơ đâu nhưng khi đọc thơ TB thấy nó khó chịu sao đâu.Không biết TB có ếm Ngải vào thơ ko? hì...hì....
Huyền môn chỉ là Kỳ hoa ,dị Thảo bên đường thôi......rất chân tình.....nhưng đến lúc nghiêm khắc thì.....phiền lắm.....Thật ra có nhiều khi mình muốn nói cái gì đó ... nhưng khó quá,,,,cũng đành mượn lời thơ...vậy....mong rằng ko làm tổn thương đến ai . mến
Chânhuyền
Thật ra TB không có biết làm thơ đâu..........Huynh vào xem lại ngay buổi đầu TB mở trang Yêu thơ TB vụn ơi là vụn ....ngày xưa TB học...sau năm 1975 Tb chọn ban A...là văn....nhưng đã trả hết cho thầy...sau TB nhảy ban D....về lý ,hóa, sinh.......<có 4 thầy TB rất mến...thầy Nguyễn Ngọc Hòang về văn....hiện ở Northcaro...Thầy Nguyễn Quốc Quân... HÌnh như là con trai của thi sĩ HỒ ĐIỆP, về tóan hiện ở CALI...........Thầy VỦ Ngọc Hải ...dạy anh văn...hiện ở Cali....TB rất nhớ thầy này....bởi vì TB thường bị chép phạt....hahaha.....Thầy Đệ....dạy LÝ...cũng định cư nơi nào đó....và còn một số thầy cô khác cũng có mặt taị Cali....Thời xưa...Khi TB đến TL ... hai bàn tay trắng....trong các thầy này....có một thầy đã giúp cho TB 200dollars....mà suốt đời TB không wên...nhờ có số tiền đó TB mua bán...lấy tìên lời nuôi bạn bè trong trại....mà TB có viết trong chuyến dừng lại ở trại tị nạn Thái Lan....Huynh vô DĐ...THấy tên TB huynh mến....chắc bị ngải quến huynh rùi............ mau đi gỉai đi ....hahaha....Trang thơ đó buồn lắm....lúc bùn bùn...là TB lũi vào đó...thả hồn....không ngờ....hahaha....mà không biết tại sao TB bước vào thơ....Vô tình có lần TB đọc đọc bài nào ở đâu đó...nói là khi HT mình thích....Thì tự nhiên xuất khẩu thành thơ đó....không biết thực hư thế nào....theo TB nghỉ cái điểm chính của TB là Buồn....chứ ngày xưa mỗi lần vào học ...giờ văn và giờ tóan là TB hay cúp cua....mặc dù là trưởng lớp đó nha...trưởng lớp mà quậy qúa trời.....Thanks huynh CH... đã dành tình cảm tốt đẹp cho TB.
Trong thùng sách của huynh ..có mấy quyển sách huynh chụp hình đưa lên không??
Mà thùng sách chắc tòan chữ nho hả....có cuốn nào viết tay không huynh?...thôi TB hỏi thì hỏi cho vui thôi...Cuốn Hắc Lỗ Ban ..mà huynh NN nhắc đến đó...TB cũng thích lắm...hihihi.
Cuốn" Thần tiêu" huynh nhắc đến làm ấn...TB có nghe qua, có một người nhận làm các ấn...nhưng TB không tiện nêu tên ra đây... TB nghĩ huynh biết người này rồi...Mà TB ở đây làm gì sưu tầm được.
nói chung sở học HT ...TB thích lắm... tham qúa ha... TB nghe nói khi mình đạt được ý nguyện...lúc đó lơ lững đó....à cái gõ gõ có dấu của huynh bị hư đó...có chỉnh sửa lạị chưa???...huynh sửa xong ..vô đánh nhạc tiếp.....
Tiếp theo bản nhạc tình ca hả TB ?
Ok
sách mà tôi đưa lên mạng toàn là đồ chợ không thôi... không phải trong thùng !!!
nhưng trong đó có cái củng chơi được lắm,
theo như tỷ nói có người nhận làm ấn ,? mà cao-phi tôi biết ? hơi ngạc nhiên đó , tôi chỉ biết vị QT thôi hehehe...
trong thùng sách của cao-phi toàn là nhật ký và kinh nghiệm của sư quá cố mà thôi , chẳng có gì vui cả toàn là chuyện buồn và những quả báo mà sư thầy tôi phải đoán nhận mà thôi.......... cùng với chút kiến thức để lại cho hậu bối ....
còn chuyện chuẩn cho ngãi hổ của tỷ ra sao? còn nàng thâm nửa ?
hình như tôi có nói chuyện với TB?
Hahaha.... Nhạc tình ai hát đâu đây....TB nói rồi...cái người làm ấn...chắc chắn huynh biết ...thôi cái trong thùng toàn là nhật ký...thì để dành cho huynh đọc....có cái gì hay hay thì được...nếu như trong bài thơ mà TB đã viết...Thì TB có nói chuyện qua phone ... nếu huynh nói mới lên DĐ thì...chắc chưa qúa....cho huynh ngồi đóan đi...hahaha.. .Nói cho huynh biết đaị ý các bài của huynh y chan người TB biết qua....nhưng cách hành văn thì không giống thôi....TB nhờ người bạn TB tìm cho TB được mấy loại ngải rồi ...nhưng hiện giờ chưa tới tay TB....
Đời phiêu bạt phong ba biển gió, cuộc đời này sao quá cô đơn. Trăng khuya bóng nước đôi dòng chảy,một mình ngồi lặng dưới trăng khuya.Cô đơn quá bỗng lòng ta lạnh,tìm một người sưởi ấm đêm đông.Tìm kiếm mãi không gặp má hồng,để sưởi ấm lòng người lữ khách.Đa tạ kính bút
Dạo này sao trang STVTGTL không thấy có bà 8 nào hết vậy? ( chắc bận kiếm sống??) hehehe.......
Thầy Cao-phi ơi dạo này không ai vào đây nữa vậy ? Chắc nói không lại bỏ đi hết rồi buồn quá không có ai tranh luận cả.Thầy cố gắng viết chủ đề mới đi coi ai có tranh luận nữa không ?
Rất thích tìm hiểu các cuốn sách Lỗ Ban của huynh Cao Phi, nhất là cuốn Hắc Lỗ Ban.Trích dẫn:
Củng nói thêm về quyển Lố ban chân kinh ...
Bản thân tôi rất dốt nát ...niếu có cơ hội tìm hiểu thì các bạn nên tìm bộ
của TRƯƠNG THÀNH ĐỨC
TỰ KHẮC KHẢM
Bộ bí pháp này là của ông .................
Đệ có cuốn Học Đồ Lỗ Ban Kinh này, bên trong nội dung cũng rất là hay, nói về cách chọn ngày giờ tốt lành trong việc xây nhà, cách thức xây dựng, những bài ca quyết áp dụng trong phong thuỷ, cũng như giới thiệu các phép yểm, trấn của người thợ mộc - thợ xây khi muốn hại gia chủ - và các cách hoá giải dành cho chủ nhà, nôm na như kiểu 1 ông bán mâu và 1 ông bán thuẫn vậy đó.
1. Hình bìa cuốn sách
http://img22.imageshack.us/img22/9585/13052009009y.jpg
2. Một số cách ếm của người thợ xây
http://img24.imageshack.us/img24/3999/13052009010a.jpg
Người thợ xây khi có những vấn đề bất mãn, muốn ám hại gia chủ thì thường giấu những vật ếm vào những nơi kín đáo
ví dụ :
- Ếm hình Ngũ Quỷ xoã tóc ẩn trong cột nhà : gia chủ tử vong
- Bọc 7 cây đinh thành 1 gói, nhân số 7 người trong nhà luôn được duy trì, nếu thêm người hoặc lấy vợ sẽ người còn người mất để gia đình luôn chỉ duy trì ở con số 7 này....
- Quấn 1 con dao vào trong 1 búi tóc, con cháu đời sau cắt tóc đi tu, buồn khổ vì chửa hoang, hoặc sống cô đơn hết đời, giấu dưới lòng đất
- Khắc một chữ Tù ( chữ nhân cho vào khung ) kín trong khe cửa, gia chủ khó tránh khỏi vòng lao ngục
- Viết chữ Khẩu hướng Chu Tước, giấu trong thanh gỗ ngang, gia đình nhiều chuyện thị phi, lao lý hao tài tốn của, buộc phải bán điền sản đi biệt xứ
-.... Và còn nhiều nữa, tuy nhiên đừng bạn nào thử nhé, vì những cách thức đã bị giấu hết đi rồi.
Cách giải bùa khi gia chủ cảm thấy không yên tâm với người thợ
Vào ngày làm lễ bắc xà ( lễ cất nóc bây giờ chắc ), gia chủ dùng 3 loại trâu, dê, lợn làm đồ tế lễ, chuẩn bị thêm một bức hoành phi, cáo với chư vị sư tổ Lỗ Ban, bí mật vẽ một đạo bùa và niệm chú : Ác tương vô tri, cổ độc yểm ma, tự tác tự đương, chủ nhân vô thương. Niệm chú 7 lần, người nào yểm bùa sẽ bị tai hoạ trở ngược. Ngoài ra còn niệm thêm : Ngô phụng Thái thượng lão quân sắc lệnh, tha đích chế tác đối ngã một hữu phòng ngại, nguyện bách vật hoá vi cát tường, cấp cấp như luật lệnh.
Sau đó hoá lá bùa ở chỗ không ai biết, hoà cùng máu chó vào rượu, chia cho thợ thuyền uống ( quả này phải khéo ). Như vậy người nào yểm gia chủ, phải tự chịu tai hoạ, gia chủ bình an.
Hoặc là : sau khi xây xong ngôi nhà, gia chủ đặt một chậu nước trong phòng, mọi người trong nhà cầm cành liễu nhứng vô nước, vẩy khắp phòng, niệm chú : Mộc lang mộc lang, viễn khứ địa phương, tác giả tự thụ, vi giả tự thường, sở hữu yểm ma, vu ngã vô can. Cấp cấp như thái thượng lão quân lệnh sắc.
Ngoài ra thì là đạo bùa trấn trạch, như Lôi đình trấn trạch, ngũ binh trấn trạch phù, trấn tam sát cứu trạch thần phù, trấn phương phòng tương khắc thần phù.v.v.......
Sơ qua một chút về cuốn Lỗ Ban này mà thôi, chứ những hình vẽ yểm trên đây không thể tự làm được đâu, vì vậy mong các huynh đệ xem chơi mà thôi nhé.
Nội dung được trích trong : Lỗ Ban Kinh
Vậy huynh hungisu giãi nghỉa dùm luôn..vì sao? gọi là hắc lố ban?? bởi có người học cao hiểu rộng nói là ... Hắc lố ban là một cái thứ tào lao tã bính lù?
bài trên cao-phi viết có chút lỗi ông... trương thành đức tự là khắc thẩm ... chứ không phải khắc khảm
nhưng lần sau huynh củng đừng nên đưa sách này lên đây ...vì do sự hiểu biết cao thâm của nhiều người mà vô tình làm ô uế kinh sách của các bật tiên sư tội lắm huynh ơi !!
vài hàng tâm sự cùng huynh
Ủa, hình đồ của huynh Hungisu đâu mất tiêu rồi? Các huynh ơi, các huynh đừng có sợ những cái này của ông Lỗ Ban có thể yếm người ta đâu. Ông LB hồi xưa cũng là Đạo Sĩ mà. Ông rất giỏi về huyền thuật, không phải thường nhân đâu. Không những vậy ổng rất giỏi về Phong Thuỷ. Trong những sự yếm đối, có cái cũng cần áp dụng chung với Phong Thuỷ của một căn nhà mà. Đâu phải bỏ đồ vô là được đâu. Cũng như dùng phép yếm của LB dùng ngũ quỉ để “giết” ai đó. Không có sắc lệnh, không có lực trong linh giới đố mà khiển được Ngũ Quỉ. Còn nếu gọi bậy bạ, có con quỉ nào đó nó ở gần đó nó đến, nó hại thì cái mạng mình cũng không còn, chứ ở đó mà điều khiển quỉ ma.
Những thợ chánh hồi xưa cũng là người có tu tập, có tổ, đâu phải người người thường cầm đồ chôn dưới đất là có thể hại người được đâu. Còn những câu chú mà ông Lỗ Ban dạy cho chủ nhà thì chỉ dạy vậy thôi. Người chủ nhà là người thường thì làm gì có lực là khiển “người ta cấp cấp như luật lệnh”? và làm gì có lực để chống lại với ông thợ chánh là người có tu về huyền thuật?
Vài hàng góp vui.
Thân
NN
p.s.: Huynh CaoPhi hay nhắc về Vạn Pháp Qui Tông, vậy huynh có tu luyện và có kinh nghiệm gì về Vạn Pháp kể cho NN và các huynh, tỉ khác nghe với. Huynh tu về huyền thuật chắc có nhiều chuyện hay lắm. NN thấy hồi kỳ rồi có khoảng một thời gian không ai “8” trong topic này vì ai ai cũng sững sờ vì lời thơ và tiếng hát của tỉ Thanh Bình :) Dạo này tỉ TB bắt đầu có duyên nhiều với các Nàng Ngãi rồi, chắc chừng khoảng thời gian nữa tỉ TB sẽ trở thành “Ngãi Mẫu” quá.
Đệ cũng không có ý định tiếp tục đi nữa đâu, chắc đệ dừng ở đây. Huynh Aragon nói đúng đó, cám ơn huynh nhiều. Chào tạm biệt diễn đàn, chúc vui vẻ
HungISU, thà tu nhân tích đức đi tìm thầy cả kiếp còn hơn đi lầm đường lạc lối. Bùa ngải làm gì.