Nguyên văn bởi
Qin ShiHuang
Đây là câu hỏi bạn dành cho tôi, xem thật lý thú!
Tôi không biết các bạn "đồng môn" nghĩ sao, chứ riêng tôi cũng có 2 lần nhìn thấy ông Tám từ xa (đúng ngoài phòng nhìn vào) ở Thiền Đường của ông Hồ Văn Em, duy nhất chỉ có 2 lần đó, từ đó về sau không gặp ông 8, vì tự nhiên không thích, bao quanh ông ta (theo tôi ghi nhận) toàn mấy con người có thể gọi là "cuồng" với ông 8, nào rờ tay, rờ người để "xin hưởng" Thanh điển nơi ông 8, với tôi thì không thích như vậy, nhưng thôi họ là những người tu hành còn "yếu" về niềm tin chính bản thân họ, không biết tự lực tự cường!
Một thời gian nghe tin ông 8 thế này , thế nọ tôi có cảm nhận dường như bản thân ông 8 có cái gì không được đúng với Pháp của Ông Đỗ Thuần Hâu. Tôi nhớ có lần được nghe nói ( có lẻ từ ông 8 nói thì phải?), "Nếu bạn đi theo giới Địa Tiên thì tôi sẽ không chơi với bạn!" Đó là lời Ông Tu nói với ông 8. Bạn tu bạn phải hướng đi lên, không để nhóm Địa Tiên quyến rũ, vì như vậy bạn cứ lẫn quẩn ở đây (cõi trần gian) chỉ tái sinh làm giáo chủ một môn phái, hay làm lãnh tụ của một quốc gia nếu bạn ham thích con đường Địa Tiên, nhóm này sẽ cân nhắc đưa bạn đến các vị trí đó, như vậy bạn khó đi đến 'Đỉnh Cao"(?!).
Về sau khi ông 8 qua định cư nước ngoài, dần dần tôi nghe tin tức thấy có vẽ sự thay đổi quá lớn về hình thức mà ông 8 đưa ra, xung quanh ông những con người tung hô gọi ông là "Phật" rồi rất nhiều chuyện, tôi nghĩ :"Thôi xong rồi, ông 8 đã bị Địa Tiên lôi kéo rồi", cho nên tôi nhận thấy (vào gia đoạn tôi học về các Tánh, trong đó cái Tánh đáng sợ nhất là Tánh Kiêu Ngạo), tánh này rất tinh vi, nó len lỏi một cách khó nhận biết dưới nhiều chiêu bài tư tưởng mà cứ tưởng rằng đó là "Chánh". (xin phép không nói rỏ thêm)
Chữ "PHẬT" như các bạn cũng đã biết từ nay có nghĩa là sự sáng suốt, một con người cực kỳ sáng suốt, chữ phát xuất từ Trung Hoa mà phiên âm thành Phật, nguyên gốc là từ chữ Buddha ( mà Thiền Sư Thích Nhất Hạnh hay dùng từ ông BỤT, cũng từ chữ Buddha. Chữ ngày cũng đồng nghĩa như từ Phật, nhưng người VN xưa hay dùng từ Ông Bụt để nói lên một điều là Đạo Phật của VN từ Ấn độ đưa đến chứ không phải từ Trung Quốc, nhưng về sau do ảnh hưởng quá nặng với văn hóa Trung quốc nên chúng ta gọi là Phật.
Điều ông 8 đã làm là do ông muốn như vậy, mình không dám lạm bàn, nhưng với tôi nghĩ vì có câu:"Chúng ta là những vị Phật sắp thành!" ăn thua công việc tu tập của mỗi chúng ta mà thôi, ai cũng là Phật hết! Ông Tám muốn xưng là Ông Phật gì đó là quyền của ổng, ai muốn tin thì cứ tin, ai không tin cũng chả sao. Tôi chỉ tin vào cái Pháp, vì Pháp hiện đang là Thầy của tôi, tôi phải nương tựa vào Pháp để đi, đúng hay sai cũng do chính tôi tạo thành, đừng trách Pháp mà hãy tự trách mình trước đã, qua thời gian tu tập tôi gặt hái được nhiều từ Pháp, tôi (cá nhân tôi) nghĩ là tôi đang đi đúng Pháp thế thôi, vì tôi đang đi bằng con đường này để đến với ĐẠO, người ta có quyền bỏ tôn giáo đang theo nhảy sang tôn giáo khác, không ai có thể bỏ được ĐẠO. Tôn giáo chỉ là một trong những phương tiện để đi vào ĐẠO.
Bạn "thegiantutai", môn pháp này viết cho đúng là "Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp" (PLVVKHHBPP), như bạn đã viết là sai (thứ tự) "PPVVKHHB", nó không có thứ tự của Pháp môn.
Như thế này, diễn tiến từng giai đoạn của Pháp là: PHÁP LÝ - VÔ VI - KHOA HOC - HUYỀN BÍ - PHẬT PHÁP. Đó là 5 giai đoạn mà hành giả tu theo Pháp môn này sẽ nhận thấy từng giai đoạn học (sau thời gian tu tập mà tôi nhận ra như vậy, chứng tỏ người đưa ra cái tên của Pháp rất có lý. Các cụm từ giai đoạn của Pháp tôi đã chia sẻ cách đây khá lâu dường như bên Mục "Thiền Tông".(lâu quá nên quên!)
Vài hàng chia sẻ với bạn. (Nếu bạn còn thắc mắc xin cứ đặt câu hỏi, nếu khả năng cho phép tôi sẽ trả lời)