-
TRuyện của huynh hấp dẫn quá , rất chi tiết nên đã " lỡ dại " đọc vài dòng là phải ngồi cả đêm ...vì " bỏ ngang thì tiếc quá " :D .
HY có 2 thắc mắc nho nhỏ :
1/ Thấy huynh có nhắc đến " dáng đứng Bến tre " , HY cũng là dân BT nhg kg biết đứng kiểu " dáng đứng BT " ấy ; ( tụi bạn mà chọc " dáng đứng BT , HY toàn nói là " em chỉ biết " dáng đứng bến xe thui " hehe )
2/ Trong bài viết huynh kể rất chi tiết về việc học võ của anh Năm , HY thấy giống Thần quyền quá ( mà sư phụ của anh Năm lại nói là kg phải ) , chả lẽ còn có môn Thần võ khác ngoài Thần quyền hở huynh ? ( ái chà , HY kết Thần quyền lắm , nên rất thích lịch sử của TQ , cũng như nhg nhân vật nổi tiếng trong giới học TQ :D )
Mong huynh ( nếu có ghé lại topic ) giúp HY giải đáp thắc mắc với ạh :) !
Chúc huynh dồi dào sức khỏe và an lạc !
( HY kết cách hành văn của huynh , cho HY theo làm fan của huynh nhé ? )
-
ANH NĂM SƯ HUYNH VỪA MẤT !!!
-
-
-
NN xin chia buồn và nguyện cho Anh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà.
Thân
NN
-
Cầu mong cho ANH NĂM siêu thoát miền cực lạc.
-
-
Nam mô A Di Đà Phật. Cầu cho linh hồn của anh được siêu thoát về nơi an lạc, tịnh độ
-
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
ynguoiloitoi
cuoi cung chung chet
mún ăn đòn hong cưng ????????????
-
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
hcthinh
mún ăn đòn hong cưng ????????????
thì lão và đệ cuối cùng cũng chet mà................