Có 3 yếu tố tất cả, sư phụ yêu cầu 2 rồi.... còn 1 nữa sư phụ ơi....hehehe.... :21:
Printable View
Cám ơn bạn nhiều, hổng ngờ bi giờ Tui lại được uống “Rượu Quốc…Lủi” ngon wá, giống y như Rượu Ba-Xi-Đế trong Nam vậy….Đa Tạ…:023:
Ái da, hổng ngờ Walker thông-minh wá ta...:confused:
Có 3 yếu tố tất cả, được 2 rồi....còn cái thứ 3 thì mình hổng dám, vì cái thứ 3 đó “Quấy Ta” lắm ! Phần đó dành cho các bạn trẻ trẻ cỡ như Walker đó, phải hông nè? :)
Hai Bạn mến,
Hai bạn vui lòng chờ khoảng 1, 2 ngày, sẽ có tin nhắn đến các bạn về Thuốc nhé.
Lý do:
1/- Tìm cách phân bổ thuốc sao cho gần các Bạn.
2/- Tránh số lượng người Bệnh quá nhiều hỏi cùng lúc, không giải quyết kịp.
Luôn tiện đây, mình xin trình bày chút chuyện mong Các Bạn bạn thông cảm cho:
- Bạn post 1 câu hỏi đến mình, và chờ trả lời, thế là xong. Đơn-giản như…đang giỡn …:)
- Trong khi đó, ngoài Bạn ra, đồng thời còn rất nhiều Bạn khác cũng post hỏi mình Bằng Tin nhắn, bằng email, và Điện Thoại ! (Hổng có đơn giản cho mình) :confused:
Mình trung bình 1 ngày, riêng phần email có khoảng trên dưới 100 email phải đọc. Trong khi mình hàng ngày phải đi làm … “Sáng cắp Ô đi, tối cắp về” cho nên rất bận rộn. (Hổng có đơn giản cho mình) :confused:
- Tuy Việc trị bệnh và Thuốc men mình làm hoàn toàn miễn-phí, nhưng vừa qua, vì mình chưa kịp trả lời email hỏi Bệnh, (trong lúc mình lo soạn và đi kiếm mua thuốc) mình đã bị người ta CHỬI lung tung ! :confused:
- Do đó, nếu các bạn thấy việc trả lời của mình chậm-trễ, xin vui lòng thông-cảm cho. :77: Đồng thời, đôi khi mình phải soạn lại bài Thuốc cho phù hợp với tình-trạng của người Bệnh nữa.
Trân-trọng,
thầy ơi ..thầy đông khách quá thầy có nhận đệ tử kô ..con xin đứng hàng thứ nhất làm đệ tử để phụ giúp thầy ..để con học chúc nghề của thầy con sẽ mở tiệm thuốc kế bên nhà thầy luôn thầy kô cần đi xa .....thầy thật tốt chúc thầy có nhiều khách hàng ......
Cháu chào bác,
Bác ơi, cháu biết bài này của bác muộn quá. Cháu mới sinh được hai tháng thì gần 2 tháng em bé khóc đêm quá trời. Đúng từ tối hôm kia em bé chuyển sang khóc ngày (Bé khóc ngằn ngặt, chết lặng cả ngừoi bác ạ. Mà cháu vẫn uống canxi và cho bé uống vitamin D từ lúc 1 tuần tuổi) và ngủ đêm có vẻ ngon hơn. Bác có bài trị bệnh khóc ngày không ạ? Bác giúp cháu với nhé. Cháu cám ơn bác nhiều ạ.
Cháu mong tin bác lắm lắm ạ.
kinh nghiệm quý báu
Có lẽ bạn cứ làm theo phép này của bác atoanmt dạy đi. Thay những câu nói liên quan đến " đêm " thành " ngày " là được rồi. Tin tưởng và thành tâm chắc chắn sẽ được.Trích dẫn:
Cháu chào bác,
Bác ơi, cháu biết bài này của bác muộn quá. Cháu mới sinh được hai tháng thì gần 2 tháng em bé khóc đêm quá trời. Đúng từ tối hôm kia em bé chuyển sang khóc ngày (Bé khóc ngằn ngặt, chết lặng cả ngừoi bác ạ. Mà cháu vẫn uống canxi và cho bé uống vitamin D từ lúc 1 tuần tuổi) và ngủ đêm có vẻ ngon hơn. Bác có bài trị bệnh khóc ngày không ạ? Bác giúp cháu với nhé. Cháu cám ơn bác nhiều ạ.
Cháu mong tin bác lắm lắm ạ.
Chào bác atoanmt
Em vừa mới tham gia vào diễn đàn và thấy thật là bổ ích. Nhân tiện đây em cũng xin Bác chỉ giáo cho em cách chữa trị chứng mất ngủ kinh niên của mẹ em. Em xin mô tả sơ sơ tình hình thế này: Mẹ em bị mất ngủ kinh niên từ hồi còn trẻ, hầu như cả đêm không ngủ được và phải đến 5h sáng mới chợp mắt được một tí thì phải dậy để đi làm. Kèm theo chứng mất ngủ là chứng đau đầu, năm ngoái lại phát hiện ra bị bệnh tim nữa chứ.
Cho em hỏi thêm cách chữa bệnh đau dây thần kinh liên sườn nữa vì mẹ em cũng hay bị bênh này, mỗi lần đau tưởng chết đi sống lại.
Mong sớm nhận được tin của Bác, xin cảm ơn Bác trước!
Có được không ạ?
Bác Atoanmt ơi, nếu cứ theo anh hungisu thì để phòng cu con nhà cháu sau một thời gian lại đổi sang khóc đêm thì cháu đổi câu của xin thành "cho con xin hoa của Phật để trị trẻ hay khóc" được không ạ? Cháu có hai cậu con trai, bé đầu thì mau nước mắt, bé sau thì quấy khóc hoài từ lúc mới sinh. Cháu stress quá. Bác giúp cháu với nhé.
@ anh hungisu: Cám ơn anh nhiều ạ. Khi cúng anh có đọc bài Kinh cúng Phật không ạ?
XIn chào Huynh Atoan, thật là ngại quá khi làm phiền huynh nhiều. Muội ko trách gì khi chưa thấy tin của huynh đâu, mặc dù cũng mong mong... Mà cũng nói rõ thêm với huynh là muội lấy thuốc cho anh xã ạ, anh ấy bị trĩ hỗn hợp, huynh tha lỗi cho muội vì nói ko rõ nhé.
Muội cũng muốn trình bày thêm với huynh là con trai muội (8 tuổi) có rất nhiều mồ hôi ở đầu, chả phải "trộm" nữa mà hơi hoạt động một tý thôi là mồ hôi lấm tấm rồi có khi thành dòng ngay, cháu thỉnh thoảng vẫn còn tè dầm nữa. Nếu huynh có cách nào chữa trị mong huynh bày giúp với.
Chân thành cảm ơn huynh nhiều lắm.
Bạn LXVSKR à,
Trước khi dùng Thuốc, người bị Rụng Tóc cũng cần để ý đến Dầu Gội Đầu, vì đôi khi có Dầu gội...không hợp cũng làm mình bị rụng tóc nữa...
RỤNG TÓC:
Thăng-Ma (Sao rượu) 2 chỉ 升痲 2錢
Sài-Hồ (Sao rượu) 2 chỉ 柴胡 2錢
Xuyên-Khung 2 chỉ 川芎 2錢
Bạch-Truật 5 chỉ 白朮 5錢
Huỳnh-Kỳ 3 chỉ 黃耆 3錢
Viễn-Chí 2 chỉ 遠志 2錢
Hắc Táo-Nhân 3 chỉ 黑棗仁 3錢
Thần-Sa 1,5 chỉ 辰砂 1錢 5分
Phục-Linh 1,5 chỉ 茯苓 1錢 5分
Chích-Thảo 1,5 chỉ 炙草 1錢 5分
Hà Thủ Ô 1,5 chỉ 何首烏 1錢 5分
Bạch-Thược 2 chỉ 白芍 2錢
( Chỉ = Tiền = 錢 = 4gr)
Sắc 4 bát (chén) còn 1 bát (chén). Uống nhiều thang.
XIN LƯU Ý:
GẦN ĐÂY CÓ 1 SỐ HIỆU THUỐC BẮC Ở VN, CHẾ BIẾN CÁC THUỐC ĐÃ CŨ MỐC, ĐEM BÁN LẠI. GÂY NGỘ ĐỘC !!! :confused:
DÙNG THUỐC GÌ CŨNG XIN CÁC BẠN VÔ CÙNG CẨN-THẬN, VÀ CHỌN MUA Ở CÁC HIỆU THUỐC UY-TÍN, CÓ LƯƠNG-TÂM !!!
TRÂN-TRỌNG
Bạn hãy làm theo từng bước sau đây nhé:
TẮM CHO CHÁU BÉ:
1/- Mua Hương, Hoa, Trà, Quả, cúng Phật Thích-Ca(Hoa phải dùng 5 loại Hoa khác nhau, hoặc 5 màu khác nhau, không dùng hoa có gai)
2/- Chờ hương tàn ½ khấn xin Phật Dược-Sư, Chư Vị Phật Lực chứng cho và trị cho:(con của Cháu tên..., bị bệnh khóc ngày, khóc đêm) được hết bệnh.
3/- Lấy 1 thau mới, nhỏ, đổ nước vào và cắt 5 cái Hoa khác màu, khác nhau đã cúng Phật. thả vào trong thau nước.
4/- Hướng về Bàn Thờ, Nhắm mắt, Hít 1 hơi thở vào và nín thở, Lưỡi cong lên chạm và chân răng cửa trong Miệng. Thầm nghĩ câu:-“Án thiệt lệ chủ lệ chuẩn Đề gia hộ cho (Tên...) được khỏi bệnh, như ý tabàha”
Xong câu mới được hé miệng ra thổi nhẹ về thau nước.Tất cả hít vào, nín thở, niệm và thổi như vậy 3 lần.
Nếu trong 1 hơi thở mà không niệm hết câu được. thì kể như hỏng, phải làm lại. Sao cho trong 1 hơi nín thở ấy, phải đọc hết câu: “Án thiệt lệ chủ lệ chuẩn Đề gia hộ cho (Tên) được khỏi bệnh, như ý tabàha”
5/- Chờ hương tàn xong, lấy thau nước ấy hoà vào nước nóng cho điều hoà nhiệt độ thích hợp rồi tắm cho cháu.
Cháu sẽ hết khóc nhè ngay.
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi TheHung
Bạn Le Ngoc Chi à,
Dưới đây là Toa Thuốc cho Bạn của LeNgocChi nè:
DỊ ƯNG NỔI MỀ ĐAY
Kinh Giới 荊 芥
Sài Hồ 柴胡
Phòng Phong 防 風
Khương Hoạt 姜 活
Độc Hoạt 獨 活
Xuyên Khung 川 芎
Sa Sâm 沙 參
Cát Căn (Sắn Dây) 葛 根
Tiền Hồ 前葫
Chỉ Xác (Trái Tranh Gai già) 枳 殻
Cam Thảo 甘草
Phục Linh 茯苓
Tất cả đồng cân 1 chỉ (1Chỉ (Tiền) = 4gr)
Ngày uống 2 lần:
Nước nhất: Sắc 3 bát nước, còn lại 1
Nước nhì: Sắc 2 bát còn lại 8 phần
Uống 3 đến 5 thang thấy khỏi thì ngưng.
Chúc Bạn của LeNgocChi sẽ được khỏi bệnh sau khi dùng thuốc này.
Mến,
XIN LƯU Ý:
GẦN ĐÂY CÓ 1 SỐ HIỆU THUỐC BẮC Ở VN, CHẾ BIẾN CÁC THUỐC ĐÃ CŨ MỐC, ĐEM BÁN LẠI. GÂY NGỘ ĐỘC !!! :confused:
DÙNG THUỐC GÌ CŨNG XIN CÁC BẠN VÔ CÙNG CẨN-THẬN, VÀ CHỌN MUA Ở CÁC HIỆU THUỐC UY-TÍN, CÓ LƯƠNG-TÂM !!!
Bạn Dunglise à,
Bạn có viết lộn hông dzậy? :confused:
Hay là Bạn cố tình...cho tui...chạy vắt giò lên Cổ luôn? :confused:
Nếu Mình làm ăn mua bán dịch-vụ gì đó, thì lời chúc của bạn mình sẽ hoan-hỷ lắm.
Nhưng về chuyện Thuốc-Men-Bệnh-Hoạn này, mình làm chơi chơi, hoàn-toàn-miễn-phí mà!
Cho nên Bạn nên chúc cho mình như sau nè:
"Chúc Thầy càng ngày càng có ít khách hàng..."
Như vậy sẽ có ít người Bệnh, và mình cũng đỡ bận rộn hơn mới tốt phải hông?:)
Mến,
Kính gửi huynh atoanmt.
Thật cám ơn huynh nhiều lắm.Đệ sẽ mua và sắc trong chiều nay.
Một lần nữa cám ơn huynh thật nhiều.
Kính huynh
Lê Ngọc Chí
Một anh chàng hớt-hơ, hớt hải chạy vào Nhà Thuốc Tây, hổn-hà hổn-hển, ấp úng hỏi:
-“Cô…Cô…có….có…Thuốc….gì…trị …Bệnh….Nấc…Cục…hông…?”
Cô bán hàng xinh đẹp bèn trợn mắt…Phượng lên, …tát cho anh chàng 1 cái thật mạnh.
Anh chàng xoa má ngẩn-tò-te hỏi:
-“Ủa…sao Cô tát…tôi…?”
Cô nàng bèn cười thật tươi và nói:
-“Thế anh đã hết Nấc Cục chưa nào?, em tát anh như thế là để chữa mẹo đấy…hì hì…”
Anh chàng hét lên:
-Ối… dzùi… ui, Tôi…có …Tật…Cà…lăm…mà….
Người…Nấc…cục…là…con Vợ…tôi…ở …nhà….mà…”
:):):)
Hoành-Cách-Mô (Diaphragm):
Là 1 vòm cong của các sớ thịt mỏng, ngăn cách vùng Bụng trên với 2 Lá Phổi
Bình thường khi mình thở, thì Hoành Cách Mô này nhô lên và hạ xuống 1 hoặc 2 cm.
Nếu mình làm các việc nặng, hoặc tập-thể-dục, nó có thể đưa lên xuống đến 10cm, hoặc hơn 1 chút.
Còn nếu Hoành-Cách Mô này do bị “phản-ứng” vì 1 nguyên nhân nào đó khiến nó co thắt cà giựt cà giựt, bất kể Luật…Giao-Thông, thì lúc đó ta bị Nấc-Cục !
Do đó có hàng trăm ngàn “Mẹo” để vòm Hành-Cách-Mô này trở lại bình-thường là dời cái “phản-ứng” sang chỗ khác như:
-Gây chú ý về chuyện khác.
-Chọc giận, Chọc Cười.
-Làm đau bất ngờ trên 1 vị trí nào khác của cơ-thể.
-Ăn, Uống, Nuốt, phình Bụng, gồng cứng Bụng… cũng là để cho Hoành-Cách-Mô hết phản ứng co thắt và hết Nấc Cục.
Cháu chào bác,
Bác Atoanmt ơi, cháu cám ơn bác nhiều lắm ạ. Nhưng cháu vẫn còn một điều thắc mắc (bác đừng trách cháu hỏi nhiều nhé, vì thật sự cháu không biết đâu ạ) là khi cúng cháu có phải đọc bài kinh hay bài khấn gì không vì mẹ cháu bảo là đã cúng Phật thì phải đọc bài cúng hiến Phật và Kinh Dược sư. Cháu thì không biết tí gì về khấn thế nào đâu ạ. Nếu cần đọc thì đọc bài gì ạ? Bác chỉ giúp cháu với nhé. (Cháu hỏi thế vì theo bài của bác thì cứ thế cháu làm nhưng mẹ cháu lại bảo vì cháu mới gia nhập diễn đàn nhưng nhỡ đã có những bài bác hướng dẫn trước rồi thì sao nên cháu lại lo lo).
Cháu cám ơn bác lần nữa và chúc bác thật mạnh khỏe ạ.
Bác Atoanmt ơi, con em được ba tháng, tháng đầu tiên cháu hay quấy đêm. Từ giữa tháng thứ 2 trở đi, đêm cháu đỡ quấy hơn (trộm vía) nhưng ngày cháu quấy kinh khủng. Bế quấy, nằm quấy, ăn ít, ngủ ít, hay giật mình (nhà cháu yên tĩnh lắm ạ, lại thoánh mát nữa) làm mẹ cháu stress kinh khủng. Mẹ cũng không ngủ được làm sữa lúc có lúc không. Cháu lại chỉ bú mẹ chứ bú bình không chịu. Bác có cách gì đơn giản, dễ làm bác mách cho em với. Em đã bán khoán cho cháu, để tỏi, dao, đũa ở đầu giường, đốt vía mà chẳng ăn thua. Em băn khoăn liệu em dùng cách bác chỉ trên nhưng thay lời khấn: Mong cho cháu ăn no, ngủ ngon, không quấy khóc có được không ạ ? Mong tin bác nhiều lắm ạ. Cám ơn bác.
@Gau&Bill: cứ thử đọc lời đã thay đi, nếu hiệu nghiệm biết liền, nếu không thì thì dùng theo nguyên bản. Cách này có thể dùng nhiều lần mà, đâu có hạn chế số lượng mà bạn phải lăn tăn.... :) Đức Phật từ bi, chúng sinh mượn hoa nhiều lần đâu có sao :)
Chúc cháu chóng hết quấy cho bố mẹ hết stress để cháu còn chóng có em... :p :21:
bác Atoanmt mến,
Topic này thật bổ ích, k ngờ bác văn thông, pháp giỏi, (võ hông biết :">) , mà dược cũng cao tay nữa 8-> thật đáng ngưỡng mộ 8->
Ở bên đây hay lạnh, cháu hay bị sỗ mũi viêm họng, mà k có thuốc tây sẵn để uống. Cũng không biết uống gì. Lên mạng dò cách chữa trị dân gian 1 hồi, cháu quyết định dùng cách... bấm huyệt để tự chữa bịnh sỗ mũi viêm họng. bài nài:
Cháu có áp dụng dùng thử, k bik do đòn tâm lý hay thật sự nó có hiệu quả mà cũng 1 tuần rồi hết . (viêm họng --> sổ mũi) ( k loại trừ khả năng bấm k ... trúng huyệt) :">Code:http://www.vnmedia.vn/NewsDetail.asp?NewsId=104052&Catid=75
Bác còn "chiêu" nào hay, chỉ cháu với. :">
Thanks bác.