Vâng, xin được tùy duyên, tôi không dám hứa trước, nhưng tôi tin là chúng ta sẽ có dịp được đi dự tiệc cùng nhau.
Long Vân Khánh Hội, mở tiệc hoa đón tiếp các Thầy, thắm duyên có nhiều đạo hữu đến rải hoa tiếp nước thì còn gì vui hơn.
Printable View
xin phép cả nhà cho mình học tập bạn Keithbill, bạn ấy sưu tầm các bài văn hầu, gom lại trong một topic. hôm nay mình xin sưu tầm gốc tích các vị thánh, mỗi nơi một chút và mình có lược bớt phần rườm rà. cũng là để cho các bạn mới bước chân vào tứ phủ như mình tiện theo dõi. về sự đúng sai, tính chân thực đến đâu, cũng mong sự góp sức của các thầy, các cao nhân, các quý đạo hữu yêu mến đạo mẫu nhé.
........................
........................
.....................
.....................
...................
Theo em chị honghoa nếu có ý định post gốc tích các thánh thì nên mở hẳn 1 topic riêng, như vậy chủ đề của chúng ta không bị loãng,đi vào lan man.
Câu11: Mỗi năm thanh đồng cần hầu tối thiểu 4 vấn, có điều kiện thì hơn càng tốt ( đây là em nghe các thầy bảo thế ???).
huhu, làm thế nào bây giờ, lỡ post dở rùi, vậy đành sửa lại thành ............, mong mọi người hoan hỉ nhé. cảm ơn keith nhiều nhiều:rose::rose::rose:
dạ, các phần ....................... nhà em đã chuyển sang topic mới rồi, mong cả nhà hoan hỉ. một lần nữa cảm ơn keith nhé
câu hỏi 17: bản ngã, chấp ngã, ngã vị là gì ?
câu 18: Thế nào là đồng ? thế nào là bóng ?
Xin mời các thanh đồng, các vị đạo hữu và những người yêu mến đạo mẫu, tiếp tục chia sẻ nhé
cho em hỏi 1 câu...có lẽ là ko liên quan lắm nhưng e ko biết hỏi ai bh
theo anh chị , cộ chú thì ngọc hoàng < đại diện cho trời > vs phật tổ như lai thì quyền chức ngai vị của ai lớn hơn ạ ?
xin lỗi bạn nhé... nếu cảm thấy chướng tai thì bỏ qua cho mình.... nhưng việc gì bạn cứ phải lôi cái chuyện đấy ra ở đây....nếu cái j tôi cũng hỏi đc thì tôi vào cái trang thế giới vô hình này làm quái gì...ở nhà mở lớp dạy cho mấy ng mê tín đc rồi....còn nếu bạn cảm thấy tôi chém gió ý...thì cứ tự tìm đến cái địa chỉ tôi cho bạn mà xác nhận....còn câu hỏi này tôi muốn biết thì tôi hỏi..bạn ko biết câu trả lời thì khỏi cmt.....cảm thấy ngta thế nào thì nói thẳng mặt nhé...ko cần kiểu nói đểu thế này...
hic, mình có nói đểu gì đâu, vì mình nghĩ bạn đặc biệt như vậy, chắc sẽ có cách tìm hiểu thấu đáo hơn mọi người thôi. cơ duyên ấy mà. ui chao, không ngờ bạn lại hiểu xa đi vạn dặm vậy. Mình còn đang định rủ 1 người bạn, đi gặp bạn một chuyến. thế mà. hic. thôi thì tùy duyên vậyrose4rose4rose4
Hoàng Tú Phong!
Theo chị thì Ngọc Hoàng ở cao nhất. Em có thể thấy câu khấn sau. Con nam mô a di đà phật. Con lạy chín phương trời.
Con lạy mười phương đất
Con lạy mười phương Phật
Chư phật mười phương ...
Vậy ai ở trên. Câu Nam mô a di đà phật có nghĩa là con nguyện đi theo phật chứ không phải phật ở cao nhất.