Buồn ở chỗ khác......, dỗi ở chỗ này đây, ôi trời ơi.... đói quá, tại ông chủ khảo viong keo kiệt quá đây mà hu hu ..hu
Printable View
Ở của hàng bách hóa cầu giấy, 2 cô bạn nói với nhau:
-Tớ đi tim bỉm mua cho con bé nhà mình đến chõ nào cũng hết
Cô bạn thứ 2 cũng than phiền,
- Tớ cũng tìm mà tại sao chỗ nào cung không còn.
ông già đúng gần đó nói:
-Thời gian này hết là phải !
2 cô bạn thân nhao nhao hỏi:
-Tại sao vậy bác ?
Ông già thong thả trả lời:
-Vụ tiêu cực PMU18 vừa công an bị khui ra, các vị CNVC ở đó mua hết rồi còn gì
2 anh nhà giàu ngồi khoe với nhau:
-Tớ vừa mua cái máy giặt Philip trị giá 8 triệu có bộ phận sấy khô, sau khi sấy xong có thể mặc ngay được.
anh thứ 2 khoe cũng không kém:
-Tớ cũng vừa mua cái máy giặt Tosiba trị giá 12 triệu có bộ phận sấy, sau khi sấy xong mặc ngay được không cần phải là.
Môt ông già ngồi gần đó thủng thẳng nói:
-Nhà tôi có máy giặt 100 ngàn đồng sấy thì khỏi phải nói, khi sấy xong không những mặc ngay được mà còn không cần phải bàn là. khi sấy lại không cần điện
2 anh nhà giàu tức quá liền nó.
-Ông chỉ nói khoác làm gì có máy sấy rẻ thế.
Ông già vẫn cứ ung dung chậm rãi:
-Các anh không tin à ?
2 anh nhà giàu nói:
-Chúng tôi không tin.
ông vẫn thong thả trả lời:
-Nhà tôi có 4 cái dây phơi bằng năng lượng mặt trời.
nói đến đây 2 anh nhà giầu bỏ đi, không ngoảnh cổ lại.
Trên sàn nhảy 4 cô bạn tháy 1 anh thanh niên, đẹp trai, đâm hình như mới giải ngũ, nhảy với 1 cô bạn cùng nhóm, có khuôn mặt béo tốt, nhưng nhảy mãi, anh chàng vẫn không nghỉ, mặt cô bạn cùng nhóm đỏ au, muốn nghỉ mà anh chàng hình như không muốn nghỉ, 4 cô bạn rủ nhau theo kiểu luân xa trận. 1 cô tiếp thay cô bạn, nhảy 1 lúc cô này cũng đã mệt, tiếp lại cô thứ 2.... rồi đến cô thứ 4, 5 người phụ nữ nhìn anh chàng đẹp trai há mồm ra vừa thở vừa nói:
- Anh không...Không mệt a..à, không...không mỏi chân a...à.
anh thanh niên nói:
-có nhẩy đến sáng mai tôi cũng không mỏi chân.
5 cô gái há mồm ra nhìn anh thanh niên và tự hỏi:Không hiểu anh ta làm nghề gì mà có sức dẻo dai như vậy. liên hỏi:
-Anh ...anh làm nghề...nghề gì và ở đâu đến ?
Anh thanh niên nói:
-À tôi mới giải ngũ đang tìm việc làm, nhưng người ta chê sức khỏe của tôi.
5 cô cùng kêu lên
-Ho mù à, sức khỏe anh như thế mà họ chê còn không tuyển dụng.
Anh thanh niên trả lời.
-Họ không mù đâu, vì tôi là thương binh.
lúc đó anh kéo ống quần lên thì ra 2 chân giả đến tận háng.
Mạn phép Huynh 47052, đệ lại phải chấm điểm thì Huynh mới mong có chút mà tối còn đi với bồ chứ.
Bỉm: 6
Máy giặt: 2
Nhảy: 0 à 1
Tổng: 9
Huynh đừng vội kêu sự hà tiện của đệ.
Và điểm 9 chỉ thấp hơn 10 (điểm cao nhất của bài ktra)
Huynh thấy đấy, ngày 04/07 Huynh được nhậm chức luật sư (nên gọi là thầy cãi cho bình dân) của Site
Và mới đây không lâu huynh lại nhậm chức trưởng bộ phận tiếp nhận nhân viên mới.
Đệ chưa kể là Huynh còn đá chân trái làm thơ, viết lách gì đó ở các Site khác
Chưa hết, với bằng chứng nhận Vifotec bổng lộc nhà nước trao tặng, lại lương KS cầu đường nữa...
vậy thì có thể so sánh thu nhập của huynh với Bill...
Còn đệ thì sao, huynh có hiểu nông nỗi không:
Viết được một bài "Án tử hình cho Đỗ Kiên Cường" thì không những không có nhuận điểm gì, thà rằng có nhuận điểm âm đã là được động viên, đằng này đến chuyển vào "BOX đựng các..." mà cũng không được. Và phăng teo luôn.
Đệ viết có gì không được mong huynh và các huynh ADM xí nhưng đừng xóa (delete nhé)!
Buồn thay!
Hoan hô Chủ khảo, bữa nay no rồi đây, Chủ khảo yên tâm, học trò được bát cơm không giám ăn cả đâu, có chủ khảo mới có cơm phải nghĩ chứ, nghĩ nhiều là đằng khác.
Con Mình chỉ là chuyên gia ngành hẹp may mà được giải "Chó ngáp phải ruồi" thôi chứ đâu bổng lộc nhiều. xin hỏi rất khẽ chủ khảo bầu chọn học trò vào cấp Thày cãi thì oan quá, vì họ nói xấu diễn đần nên học trò không cầm lòng được, chứ nào đâu qua mặt các anh trên diễn đàn, học trò đã sớm nhận ra trên diễn đàn này là nơi "Tao nhân mặc khách", là nơi "Ngọa hổ tàng long" nhưng bực quá mà phải nói. Đang lo đây không khéo BQT nhắc nhở thì khổ.
Chủ khảo :Cây ngay chẳng sợ chết đứng đâ có bạn bè trong diễn đàn, các anh các chị đều là con cháu LỤC VÂN TIÊN đấy, võ thuật, kinh không ngang ngửa với Trương vô kỵ đấy
Cám ơn Chủ khảo nhiều, chia nửa bát cơm nhé ăn tạm với học trò vậy.
Lần nữa cám ơn chủ khảo
Thế Huynh 470525 xưng trò với các Ngài à.
Kẻo đệ bị vạ, mấy cái tát tai!
Chạy thôi.
có 1 anh thương binh vào quán rượu. ngồi 1 lúc bỗng anh ta nói:
-Chủ quán lại đây tôi bảo.
Chủ quán đi lại hỏi:
-Ngài cần gì ?
Anh thương binh nói:
-Anh có đố tôi ngồi đây đái trúng cốc rượu của anh đằng kia không ?
Chủ quán suy nghĩ và ngạc nhiên hết sức, vì ông ấy ngồi xa đến 10m, hơn nữa ông ấy trông dáng quí ông, nếu cậu ta đái tới nơi có thắng cũng bị ông ấy cho 1 trận.
-Tôi đồng ý.
Anh thương binh nói:
-Đằng nào cũng vậy, tôi đái không trúng hoặc trúng cũng bị ông ta cho ăn đòn, mặt khác hơi xa quá có thể đái không tới . Vậy anh mất gì nào ?
Thấy anh ta nói đúng với suy nghĩ của mình nên phấn khởi nói :
-Tôi mất cho anh 100$ được không ? cho dù đái không trúng, còn đái trúng thì còn được hơn ? (Mục đích chủ quán để cho quí ông đánh anh ta 1 trận)
Không cần chủ quán nói lần thư 2 đái luôn và đái trúng.
Chủ quán đưa anh thương binh 150$. Anh thương binh cầm 100 $ đưa cho quí ông và nói:
-Tôi tuy thua cuộc ông nhưng vấn thắng và lời 50$.
Chủ quán ôm hận tức lắm vì mình bị lừa. 1 lúc sau anh thương binh lại nói.
-Này chủ quán anh có đố tôi nhai được mắt trái không.
Chủ quán thấy mắt ở trên cao sao mà thò mồm lên được. chủ quán đồng ý. Anh thương binh nói:
-Thôi lần này ta cuộc ít thôi. tôi thua mất 25$, anh thua mât 25$ nhé.
Chủ quán gật đầu. Anh thương binh thấy chủ quán gật đầu liền tháo con mắt giả bên trái xuống và cho vào mồm nhai. Chủ quán thua cuộc lại đưa anh thương binh 25$. xong việc anh thương binh lại nói
-Anh có đố tôi cắn được mắt phải không ? Thôi lần này cũng bằng 25$ thôi
Chủ quán thấy 2 lần mình mất toi gần 200$, mặt khác nếu hắn hỏng cả mắt phải thì làm sao nhậ biết được 25 $, và đi vào đây 1 cách nhanh nhẹn vậy. liền đồng ý, anh thương không nói không rằng tháo hàm răng giả ra và cạp vào mắt phải.
Tôi đã buồn thì đến nới nào cũng buồn Đúng Nguyễn Du nói
Người buồn cảnh có vui đâu bao giò. Bất giác tôi lại nhớ lại bài thơ của anh bạn cùng tuổi, anh ta là nhà thơ vườn nhưng nhiều bài đọng lại những nỗi niềm khó tả
Cứ tưởng mọi người ai cũng ưa
Chính khách xa lông chuyện thiếu thừa
Đạo đức ba hoa trôn trẻ loét
Lương tâm xích đế miệng quan vừa
Đánh hơi luồn cúi nhanh hơn khuyển
Ra dáng uy nghi phách quá vua
Này này chị bảo cho mà biết
Mặt nạ tong rồi sẽ sớm trưa
Huynh 470525 ơi.
Đệ chờ Huynh sáng tác thêm vài chuyện hài vì chuyện đái bậy bị điểm thấp,
biết tin huynh lại buồn thêm
Chả nhẽ lại bình thơ mà đệ về khoản này như mù chữ
Huynh à: Hết mưa là nắng hửng lên thôi.
Rất cám ơn mình cố gắng không phụ lòng bạn nhé
Xin kể câu chuyện xưa
Có 1 ông bố cặm cụi, chăm chỉ đan cái sọt rất cẩn thận, bên cạnh là cậu con trai bé bỏng. Thấy bố đan sọt chăm chú quá cậu con trai hỏi bố.
-Bố đan sọt làm gì mà chăm chú thế.
ông bố trả lời:
-À bố đan sọt để đưa ông nội con vào rừng.
cậu con trai hỏi:
-Bố đưa ông nội vào rừng để làm gì ?
Ông bố mặt vẫn ráo hoảnh, trắng trợn trả lời cậu con trai:
-À đưa ông nội vào rừng để cho hổ ăn thịt.
Cậu con trai lại ngạc nhiên hỏi:
-Thế bố không thương ông nội à:
Ông bố tức giận nói:
-nhà không có gạo ăn, đưa ông nội vào rừng cho hổ ăn thịt để đữo đi miệng ăn.
Cậu con trai ngây thơ nói:
-Bố mang ông nội vào rừng, nhớ mang sọt về nhé.
ông bố hỏi:
-Mang về làm gì con ?
cậu con trai trả lời thản nhiên:
-Lần sau mang bố vào rừng thì con không phải đan sọt nữa !
===============================================
Lời bình: Sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy
Có 2 cô học trò không hiểu tranh luận với nhau điều gì, cô thứ hai thua cuộc nên chửi cô còn lại thậm tệ, gặp đâu chửi đó, cho cô ta đi đường chết đường, rồi sẽ bị báo oán suốt đời, cô thứ 2 lặng im không nói 1 lời, bạn bè thấy vậy than phiền cô không biết chửi lại:
-Tao thấy mày tranh luận giỏi thế, đã thắng mà bị chửi thậm tệ, mày không chửi lại à, chúng tao thấy tức thay cho cậu.
Cô thứ 2 nét mặt tươi như hoa và thản nhiên thong thả trả lời:
-Cám ơn các bạn, nó chửi tớ thậm tệ thật, tớ rất biết nhưng tai nó gần môm nó thì nó phải nghe trước chứ, chửi lại làm gì
Ở trong quân đội NDVN có trung đoàn nọ triển lãm tranh, có nhiều bức tranh rất đẹp mô tả phong cảnh, mô tả cô gái thái đi địu nước. có bức tranh mầu den kịt toàn bộ, giữa có chấm đỏ. Nhìn bức tranh mới đầu mọi người không hiểu. Nhìn xuống phía dưới có hàng chú thích:
-Lính gác ban đêm của đồn đich đang hút thuốc lá.
Năm 1945 là nạn đói khủng khiếp của đất nước ta. để tưởng nhớ đến nạn đói đó có hội họa sỹ đư ra đề tài ai là người mô tả cảnh đói đó rõ nét nhất sẽ có thưởng:
Có hàng trăm bức ký họa giử đến:
-Nào các bức họa đói di không nổi.
-nào là nhà rách vách đất, trong nhà nồi đựng gạo nhẵn bóng
-Nào là bức ký họa: Da bọc xương.
.........................................
Có 1 bức ký họa được giải nhất: của 1 ông già quê mùa vẽ bức họa mô tả 1 người gầy còn da bọc xương, không quần áo, nằm chéo kheo 1 góc, nhưng độc đáo nhất là đít ông ta có mạng nhện giang phủ
Không thấy bạn chấm điểm cho tại hạ
Sáng nay vừa nhận tròn 8 cho 3 bài còn gì
Sao Huynh kiếm thêm nhanh thế, hay các ngân hàng đang khuyến khích lãi xuất cao.
Thôi vậy, ai có công thì hưởng:
Đái bậy: 2 (có nhiều vấn đề cần xem lại)
Mồm gần tai: 0
Sọt: 4
Hút thuốc: 1
Đói: 0 (quá hay, là huynh sáng tác sẽ là 7) nhưng đệ nghe chuyện 1 lần đâu đó
Sum: 7
Tạm thế đã Huynh 470525 ạ
Sao các Huynh khác không cần nhuận điểm nhỉ?
Không biết các huynh khác có đọc không, hình như mình nhìn thấy đang ôm bụng cười
Nhưng họ cười mỉa thì sao hả Huynh?
Vậy thì thách đố đi huynh!