Cái gốc cây "Bỉm sơn" Thanh Hoá đẹp thế... sao lại ở trên đất Tây nguyên nhỉ?
Printable View
Hí hí, Con cảm ơn Lão.
Con cứ nghĩ chẳng biết sau này chồng con có trở thành đại gia không nữa, chứ sau này mà khá giả chỉ có 2 cô gái thì lại hơi lo. Khi nào con có ý định nhất định Lão giúp con nhé.
Thú thật với Lão là giờ lo cho hai cô ăn học mà con đã toát mồ hôi, không dám nghĩ tới sinh thêm cậu nữa.
Hi , lâu lắm ko lên vohinh, 1 thời bị hư nên cũng chẳng vào, giờ vào lại thấy khác khác hehe
GIờ em đang làm tín dụng cho một ngân hàng chứ chẳng đèn sách gì, nhưng chắc là phải đèn sách để nâng cao tri thức sau này còn những việc cần khác hihi
Chị vẫn khỏe chứ chị, lâu lắm ko gặp chị oy ^^
Năm mới con chúc Lão Hà sức khỏe dồi dào, luôn hạnh phúc và vạn sự như ý ạ.
Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc, Mã đáo thành công nhé!
lão Hà đâu rồi ??? hé lô ...cúc cu...huýt ...huýt.....
Lão rỉ gọi lão hà vô uống trà đấy hả.???........
Ghé nhà Bác Hà uống trộm trà, khà khà khà...
keke. vẫn đông đủ quá ạ