A Di Đà Phật, người tu Mật thường bị vướng mắc vào những điều như thế, cho dù thấy gì thì cũng chỉ là hiện tượng, mà ko thấy gì thì cũng là hiện tượng ko thấy gì, đừng trụ vào nó
Printable View
A Di Đà Phật, người tu Mật thường bị vướng mắc vào những điều như thế, cho dù thấy gì thì cũng chỉ là hiện tượng, mà ko thấy gì thì cũng là hiện tượng ko thấy gì, đừng trụ vào nó
Mở lòng từ bi, luôn luôn từ bi, chú này rất mạnh, và lục tự di đà nửa, củng mạnh như nhau...
[QUOTE=tuevanthuongsi;385137]Chưa mở đc trí bát nhã thì ko đủ căn cơ để hành trì mật pháp,nếu chấp vào cảnh giới sẽ sa vào ma đạo điều này rất đáng tiếc.Mật pháp là tạng bí mật của chư phật đến hàng thất địa bồ tát mới có thể kham lãnh nổi.Còn ng thuờng mún hành trì cho đến thành tựu đc như 1 vị đại thành tựu giả thì phải tìm 1 vị chân sư.Họ sẽ dùng trí kim cương mà soi cái nhân duyên của bạn sau đó họ sẽ truyền trao mật pháp tuơng ưng với căn cơ của bạn,và dạy cho bạn việc hành trì mật chú như thế nào,quán tuởng như sao để chứng đắc chơn không diệu hữu,để thành tựu cái bổn tôn của mình !.Mật pháp chẳng có j gọi là bí mật cả,cái bí mật là do sự cảm ứng của bạn mỗi ng mỗi khác,vi nào có đại nguyện thậm thâm thì sẽ có cảm ứng đc cảnh bất tư nghì của phật,tùy theo cái nguyện lực mà có sự sai khác.Ba mật tưong ưng,là điều cần thiết khi bạn hành trì mật chú,Thân thì phải thanh tịnh,khẩu cũng phải thanh tịnh,tâm cũng phải thanh tịnh.Mình chỉ nói sơ lược cho bạn biết thôi ,mún hiểu nhiều hơn thì phải tìm 1 vị chân sư mà cầu pháp.Thế Gian bây giờ mà bạn tìm dc 1 vị chân sư thì còn khó hơn bạn mò kim duới đáy biển,trừ khi bạn là ngừoi có nhân duyên rất lớn là bậc có thiên căn sâu rộng đc lực gia trì của quán thế âm bồ tát bạn mới có thể gặp đc 1 vị chân sư như vậy .[/con cec,, noi phap nhu céc
Mình đọc từ nhỏ đến giờ có sao đâu?từ lúc biết đạo phật. Thấy an lành và ngủ rất sâu. Sau này có thời gian không đọc nữa thấy bất an hay gặp chuyện tai ương nên giờ mình đọc lại, thấy linh cảm mình tốt và bình an. Trước đây mình tự tập ngồi thiền nhưng quán bậy nên có thời gian bị bệnh. Nhờ gặp ân sư chữa cho mình, giờ chỉ đếm hơi thở thôi khi thoải mái và rảnh rỗi. Các bạn không nên tự ý ngồi thiền mà quán bậy bạ sẽ sinh bệnh đó vài lời đúc kết từ kinh nghiệm bản thân.
Giờ trước khi ngủ mình hay niệm Án ma ni bác nhi hồng
Những hiểu biết hỗn loạn đã hiện ra trong mơ. Cứ tiếp tục tụng hay không tùy vào cảm nhận của bạn, Om Ma ni Pad Me Hum có thể nói là khoa học âm thanh , những âm tinh khiết, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng,chắc bạn hiểu tôi nói gì rồi.
Chỉ âm thanh đó thôi là đủ đẹp, đủ làm lí do cho bạn tiếp tục hay không , còn chuyện khác,tôi không biết.
Nam mô Quán Âm bồ tát
Om mani padme hung
pó tay với bạn này luôn ! Câu chú đó của Bồ Tát Quán Tự Tại mà .....zzz
Chú này là tối thượng , hồi xưa đức Phật đí khắp vũ trụ ghé từng hành tinh tìm kiếm đến khóc ra nước mắt luôn mới gặp đc . Bây giờ ai niệm mà gặp ma hay gặp phật gì thì cũng đều vô lý , bởi vì chú này có dễ chứng đâu . Như Phật Thích Ca còn nói không có gì để giải thích hoặc chú thích vì câu chú này lìa xa lời nói ngôn ngữ . Đức Phật nói hễ ai hiểu được thì " Thành Phật Liền " , bởi vậy có ai mà nói đã động tâm hay động niệm theo chú này thì cũng hi hữu hoặc vô lý , hễ động được thì có còn ngồi đây gõ chữ tán dóc được ko ?
Mình chẳng bao giờ thấy có gì lạ xảy ra cả :D
Haiz, tối qua tui ngủ, có niệm vài câu Om Mani Padme Hum ma có thấy gì đâu....chắc bạn niệm vài ngàn câu...thức khuya qua...cho nên nhức đầu mơ thấy dị mộng.
https://www.youtube.com/watch?v=Zce3YbT-Tyo
A di đà phật