Bác "quá khen" làm em ngại quá, ngaị quá. em ham vui thấy đâu ầm ĩ nên chạy theo nhiệt tình mà.
Em nhận thấy topic nào có tên bác NHDV là sôi động ầm ĩ nên em cứ nhằm NHDV nhào dô. Mà em lại thấy bác lí luận rành quá viết nhiều quá, em sợ em quên lầm lẫn thì phí văn của bác nên phải trích dẫn sưu tập lại rõ ràng để em và bạn em (em chưa kịp có đồng bọn) học hỏi.
Bác dùng sai chữ em rồi bác, em viết "tranh loạn" khác "tranh luận".
Mới có đây với kia bác đã chép nhầm chữ của em,
Rồi bác suy thành em cấm bác tranh luận ->sai cả ý của em.
Rồi bác kết em là Tâm hẹp hòi :yb663: em sợ bác quá:matcuoi:. Sai một li đi vạn dặm xuống đáy biển. Em không muốn chết chìm cùng ai kiểu này đâu:yb663:.
Em viết là thế này cơ:
"3/ Em thấy những gì LDK, KC, NK, ... viết chưa biết đúng sai thế nào nhưng các bạn thường mang đến sự vui vẻ đoàn kết, còn bác tuy có tâm ý tốt và có vẻ giỏi : (muốn mọi người hiểu kĩ: "Đấy là sự vi diệu của Phật giáo") nhưng cuối cùng hầu như "làm cho các bạn trở nên bức xúc gây tranh cãi". Bác luôn đi chệch hướng ban đầu lập topic từ tranh luận (để chúng ta cùng học giỏi) sang
tranh loạn (ai là ...) Bác không thấy sao?
Mà cái bác DHVN đã hứa khép lại một lần rồi mà vẫn cứ mở
tranh loạn "
Bác không thấy sao: em rất cổ vũ bác mở tranh luận, nhưng quá đà sẽ sang tranh loạn là thể laọi khác rồi. Bác dùng sai chữ em rồi bác, em viết "tranh loạn" khác "tranh luận".
Và bác LNCcũng viết như thế này ngay đầu thư:
Kính gửi huynh KC,LDK,NHDV cùng các anh em.
…Tranh luận cũng vậy, đệ thiết nghĩ quý huynh cũng nên dừng ở đây để cùng nhau chuyển sang các nội dung, chủ đề mới, trong đó đặt trên hết đó là Bồ Đề Tâm bất thối chuyển, tùy duyên chúng ta nói, tùy duyên chúng ta tranh luận, đừng để lún sâu vào tranh luận mà dùng những ngôn từ thiếu tình tương ái, cho dù thanh minh cỡ nào chăng nữa, chúng ta cũng đã đi ngược lại giáo pháp của Chư Phật...."
Thôi thì bây giờ 123em cũng tuỳ duyên, với bác NHDV em chỉ viết “tranh...” thiết nghĩ
chẳng phân biệt tiếp luận hay loạn với bác nữa.
Tuy em thích tranh.. nói với bác rằng bác ham tranh … nhưng Em cũng luôn biết bác là người này: bác NHDV tốt bụng nhiệt tình và người người khác cũng vậy. Bác tuy miệng nói "không thèm xách xô nước nào" nhưng thực lại mang thân lăn xả "vào đám cháy" rất quý hoá.
Bác nói không tu nhưng lại luyện pháp Khẩu xà Tâm Phật phải không?.
Thôi em đi nghe nhạc
http://hoangvinh.free.fr/Phat_Buddhi...muoi%20phuong/
Thứ lỗi cho em không tranh.. tiếp bác nữa nhé!:ciao: