Nguyên văn bởi
fengtumz
hì, túm lại là bạn vẫn chưa hỉu chữ duyên của đạo phật, vậy thì phải rườm chữ lắm đấy :-?
nếu nói về duyên để một món ăn xuất hiện thì đầu bếp cũng là một loại duyên đấy nhóe, duyên chia ra làm 4 loại : nhân duyên, sở duyên, tăng thượng duyên, bình đẳng gián duyên. Đố bạn biết đầu bếp thuộc loại duyên nào.
PS : trẻ con chưa mọc răng, chỉ nên uống sữa thôi, ai lại dẫn đi ăn nhà hàng bao giờ:smug: bạn chưa hiểu về chữ duyên và tùy thuộc phát sinh thì làm sao hiểu luân hồi nó như thế nào được :batting_eyelashes: luân hồi là vòng tùy thuộc phát sinh, luân chuyển của 12 nhân duyên, 12 nhân duyên gì đố bạn biết. lưu ý, đấy chỉ là nhân duyên thôi, còn ngoài cái đó ra còn phải có sở duyên, tăng thượng duyên, bình đẳng gián duyên nữa đấy. Bạn thấy con người chết đi, thân xác tan hoại, rồi chẳng còn dấu vết gì nữa, thực ra thân xác ấy nó chỉ là một trong rất nhiều sở duyên của chúng sinh thôi, k phải sở duyên của 12 nhân duyên, cái luân hồi là 12 nhân duyên luân hồi kia, k phải mấy cái cục xương với mấy miếng da tóc đó. 12 nhân duyên này có sở duyên là a lại da thức, thức này siêu việt, dòng tâm thức của chúng ta k đủ trình độ để " nhìn ra " được nó nên chúng ta k thấy trực tiếp được 12 nhân duyên nó luân hồi ra sao đâu, trừ khi bạn "sờ " được a lại da thức. Mà bạn biết a lại da thức là gì k ? Haizz, chắc là bạn k biết rồi:oh_go_on:
Bạn cũng cần phải hiểu cái câu cửa miệng của bên đạo phật : k phải nó, k phải khác nó. Giống như lửa truyền từ cây đèn này sang cây đèn khác vậy. K phải là nó nhưng k khác nó.
Bạn cũng cần phải hiểu được ý nghĩa 2 chữ vô thường của đạo phật. Trong một chớp mắt bạn đã luân hồi k biết bao nhiêu lần rồi đấy.