rất tiếc là :not_worthy: bần tăng kô có vợ :smug:.vợ là cái giống ji vậy nè:silly:
Printable View
Vợ sẽ là thứ mà khi lấy về,bác sẽ có lại muôn vàn cái lợi như sau,còn nhiều cái lợi lắm nhưng đưa ra vài cái ví dụ.Khi lấy vợ,đàn ông sẽ:
1. Họ sẽ biết đi thẳng, nhìn thẳng để luyện dáng và mắt (không dòm trước, ngó sau, liếc xéo các cô gái xinh đẹp chưa chồng).
2. Họ biết thích nghi với những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất để "trưởng thành" hơn (phải biết lao động cật lực như lau nhà, rửa chén, giặt đồ... thì mới có ăn).
3. Các anh trở nên kiên nhẫn và hiểu giá trị của ba chữ "hòn vọng... thê" (chờ vợ trang điểm, đi lòng vòng siêu thị với vợ, ngồi nghe vợ nói hàng giờ...).
4. Đấng mày râu được rèn luyện tình nhún nhường, lễ phép tối đa (cho dù vợ có nói những điều "trái tai gai mắt" cũng phải "ngậm bồ hòn làm ngọt").
5. Từ nay, các anh sẽ hiểu rõ hơn gia trị của đồng tiền, không còn phung phí vào những trò vô bổ (vì đưa hết tiền cho vợ rồi còn đâu mà tiêu hoang?).
6. Đàn ông sẽ thấm nhuần tư tưởng "Mỹ phẩm đáng giá hơn nam giới" (nàng sẵn sàng bỏ ra 500.000đ để mua một lọ nước hoa bé xíu, nhưng chiếc áo to tổ chảng mà chàng đang mặt có thể là đồ si-đa với mệnh giá... 10.000đ).
7. Lấy vợ, họ sẽ "quán triệt" tư tưởng: Tự do là muôn năm (vì từ nay, họ đã mất tự do mãi mãi).
uh..em Life nè ..em mới vào chị sẽ chỉ cho em nên tránh xa những người đàn ông sau đây trong dd ..nhớ lúc nào cũng cách xa 1m50 nha....:
1/ Vô Chính Diệu (lúc nào cũng nam mô nhưng cua gái 1 cây xanh rờn )
2/nitodium (luôn tỏ ra ngây thơ nhưng đó là 1 :con nai vàng ngơ ngác quần chết bác thợ săn...ni là con nai ..vậy là hỉu nghen )
3/Melson (nhìn vậy thui chứ pede hay bóng j đó :big_grin:)
4/hcthịnh (bác này tuy rỉ kiếm rùi nhưng vẫn còn rất là nguy hiểm )
5/kiếpmùloà (con khỉ này k có đu cây mà đu dây điện nên k bình thườg,nó với ni nghe đâu đang bàn cách đu dây cáp k đu dây điện nữa)...
6/lbn148 ( người này đi đến đâu jó mưa,bão táp sẽ đến....nguy hiểm..nguy hiểm )
RÙI....TRƯỚC MẮT VẬY ĐI ..KHI NÀO RẢNH C SẼ LIỆT KÊ THÊM..vì thương e lắm nên c mới hy sinh kể tội mấy người đó....biết sẽ bị mấy người đó chặt chém nên c chạy trước đây ..e ở lại bình an..object-004object-004object-004
ah..còn bác adida`phat ..nhìn cái avatar là hỉu rùi nghen...cái con thỏ mà mặt gian mún chết..mắt cứ liếc ngang liếc dọc...nhìn rái ah....(đi ra rùi ai bỉu kiu vào lại chi)..kakaka...
hình như nhóc kairi này là pho sách kiếm hiệp..
vcd chưa thấy bị p nói xâú bên trang kia nên chưa chém ..híhí...
có ý định kêu Dark bóc tem dùm bạn ấy
Trước có nghe ông bà kể lại ở đầu cổng vào 1 gia đình nào đó, người ta thường chôn 1 con chó đá.Chó đá sau khi chôn xong, được cúng và yểm bùa thần linh đầy đủ.Nó chỉ là 1 con chó bằng đá, nhưng vô cùng linh thiêng.
Chó đá có nhiệm vụ canh giữ nhà cho gia chủ.Đã có rất nhiều thanh niên đi ăn trộm đêm, đã bị chó đá cắn đuổi, chó đá hiện ra với 2 con mắt sáng rực đỏ.Chính vì vậy có người sợ quá gọi là ma chó.
Ngày nay, việc thờ chó đá vẫn được nhân dân ta gìn giữ, như 1 nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc ta , chứ chó đội nón đi trên nóc nhà thì nghe có vẻ hơi vô lỹ xen kẽ thêm 1 ít tính chất huyền bí nữa ha :))