NN cũng có thắc mắc chổ này là nếu chỉ là những xương người bình thường thôi thì những người xây dựng ở đây chỉ cần cho vô cái tiểu, rồi tự mình cũng kiến cũng xong thôi. Đâu cần phải là cầu kỳ làm gì mà phải “bắt cầu ra giữa sông” để cho thầy làm “pháp sự”. Còn một cái thắc mắc thứ 2 là tại sao không làm trên bờ, mà phải ra tận giữa dòng sông để làm pháp sự.
Thật sự, khi NN đọc qua đoạn này NN rất là thắc mắc.
Thân
NN
Có phải là thầy đã làm pháp sự lần thứ 2 sau khi thầy Thích Viên Thành mất không? Và nếu thật sự không có sự trấn ếm thì NN nghĩ bác DuongHoaiNam cũng không nổi phải quá sợ khi bác đào được một chổ có sự trấn yếm kinh hoàng bằng 2 chiếc hòm nằm chéo theo hình chữ X trong câu chuyện của bác.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
