Nguyên văn bởi
hoasenngancanh
Mười lăm năm lửng thửng trôi qua, con tim cũng dần biết nói, tóc ngày càng ngắn đi, nhưng kỳ thật cái mặt cứ trẻ ra hoài... hahaha...
Thời gian 4 năm gần đây mới là thời gian Hoa Sen (HS) này được học được tu tuyệt vời nhất, HS xin gởi lời tri ân tới:
1- Đại Tỷ Minh Đài: gọi là 'Đại' vì tỷ vừa bự con vừa tuổi to nhất trong các đạo hữu mà đệ thân cận, lại là người đầu tiên và có lẽ cuối cùng đệ chọc mà hông nổi giận, chửi mà không ghét, chỉ lâu lâu 'rãnh rỗi sinh nông nổi' gởi phi nhân qua chọc ghẹo đệ thôi... hà hà... Cám ơn tỷ vì những ngày đầu đệ tập tu đã có tỷ bên cạnh chỉ dẫn cách này cách khác để giúp đệ hanh thông ở những bước đi còn chật vật... Tới bây giờ đệ chưa từng có ý nghĩ xem nhẹ tỷ dù biết những hạn chế của tỷ trong tu học Phật Pháp, dù tuổi đệ nhỏ cỡ con cái của tỷ nhưng tỷ vẫn không cho đệ gọi Cô mà cứ gọi 'tỷ - đệ' thật là thân thiết.
2- Đại Sư huynh: gọi là 'Đại' không phải vì to tướng nhưng là người đầu tiên chỉ cho đệ những lý thuyết phù hợp với trình độ hiểu biết của đệ và đối xử với đệ thật tốt lành, là người rất can đảm và bản lĩnh không ngại những cơn điên bất tử của đệ, lại từ bi hoan hỷ nghe đệ xin lỗi, sám hối khi đã qua cơn... Huynh là người mà đệ chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bằng hoặc hơn huynh, dù đường đi của huynh đệ mình có nhiều sự khác biệt về tông chỉ, đường lối, cách thức. Huynh không bao giờ dồn đệ vào thế bí mà luôn giả bộ thua cuộc để nhường đệ chiến thắng trong những trận tranh cãi, vấn nạn. Huynh luôn nhường cho đệ danh tiếng dù đệ thừa biết những danh tiếng ấy thuộc về Huynh. Giờ đây Huynh ít lui tới TGVH này nhưng thỉnh thoảng Huynh vẫn vào đây 'thanks' cho đệ vui...
3- Colony: thân phận là Huynh nhưng cứ xem như Bạn, thời gian qua HS này cũng không ít lần châm chọc thậm chí thoá mạ Colony những câu rất nặng nề, nhưng chẳng biết tại sao lại không trả đũa, mà cứ âm thầm tìm cho HS những người bạn thiện hữu tri thức để đưa HS tiến bậc cao hơn nữa đến nỗi mà Đại Sư huynh cũng phải vào cuộc buộc Colony phải tự tu tiến cho bản thân chứ đừng mãi nhường cho huynh đệ. Nhờ sự hỗ trợ của Colony mà HS mới có duyên gặp được Huynh 3911, người mà HS sẽ nói sau đây.
4- Huynh 3911: mặc dù tuổi đời của Huynh lớn hơn cả Đại Sư huynh của đệ nhưng vì sự tri ân, đệ không gọi Huynh là Đại huynh, mà xin gọi bằng chữ 'Huynh' viết hoa. Nhờ có sự gợi ý, hướng dẫn, minh hoạ, phân tích, giảng giải, lý luận mà Huynh đã giúp cho đệ hiểu ra bản thân mình thật cao quý, đầy đủ tính chất để là Con của chư Phật, đầy đủ phương tiện để làm hạnh Bồ tát, không còn phải bi lụy vào ai để có cơm ăn áo mặc, không còn phải sợ hãi những thứ vốn nằm ở bên ngoài mình... Bây giờ đệ cảm thấy nên viết ra những lời này để cho quý Huynh Tỷ biết rằng sự vui sướng, an lạc đang chảy âm ỉ trong tâm thức của đệ và nhờ đó đệ biết là từ đây đệ không còn phải bận tâm vào chuyện đã qua, chuyện chưa tới mà trong giây phút hiện tại đệ sống tròn đầy an lạc, thanh thản, nhẹ nhàng.
Bên cạnh đó HS xin gởi đến các vị khác (kể cả những vị đã không còn lui tới TGVH nữa) lời cám ơn chân thành vì thời gian qua đã có duyên gặp gỡ trên TGVH hoặc ở ngoài đời thực, nhất là những vị đã quan tâm chủ đề CHIA SẺ của HS thời gian mới đây:
NGHI_Pháp sư, Chú VânQuang (Tâm định, Linh tinh 85), Chú Vuhanp, Chú Tinhkhithan, Thầy Trí tuệ, Zelda, Delightdhamma, Workerbee, Big stone09, Phật tại tâm, PucaQuynhNga, Chân Công, Vô Pháp (Khanhbinh, Mr.Tèo), Hoa sen Rụng cánh, Trango, Vấn đạo, Nhanhoa123, Hoa Thảo Mộc, Mysterious, Hư Không, Yen, Danhgiau, Đồ cầm thú, Kiếp mù loà, Being Nobody, Người con hư không..........
BÀI THƠ CẢM HỨNG
Pháp tánh thường rỗng lặng
Tự tánh thường tĩnh không
Người nào biết thật thế
An trụ giữa pháp Không!