Vậy KT rất muốn biết Chị TB tuổi gì à nha :-)
Không biết đã có ai đi gặp thầy nào đó và đã hỏi tuổi của thầy chưa ???
Khangthien
Printable View
các bác không cãi nhau nữa hãy dựa vào tính lượng chỉ của xương trong Ngọc hạp để biết mình có số làm thầy hay không.
mà làm thầy cho hawaii hay vì thương mại, không bở ăn chút nào đâu.
"Mậu Ngọ Thiên Tài qủa thật lộc kho" - Quả thực là biết tiếng Việt nhưng chả hỉu "lộc kho" là gì, mặc dù em Mậu Ngọ dương nữ nè
Cho Em Hỏi Em Tuổi Giáp Dần có làm Thầy (bà) được ko ah? nếu được thì tìm thầy hướng dẫn ở đâu?
Có căn cơ là điều đi đầu á các bạn...còn câu thành ngữ trên có thể chiếu theo từ trước đến giờ các thầy bà thuộc vào tuổi đó là nhiều thôi...Căn duyên với huyền thuật mới là tất cả, có những thầy bà rất giỏi không nằm trong bộ tứ Chi hoặc có vô số những người thuộc trong tứ Chi đó nhưng không thể bén duyên với huyền môn :) nên bạn không cần tìm, có duyên thì sẽ tự đến ... Thân
HNM
Làm Thầy mà không giữ được đạo thì mất nhiều hơn đc, đúng không nhỉ
vậy cho mình hỏi tuổi thân không co duyên làm thầy à, cốt ở tâm giup độ nhân thế chứ.
Hiện em đang làm kinh doanh nếu em học 1 ít để phòng thân liệu có được ko các sư huynh sư tỷ . em nghe nói bị hành này hành nọ em cũng sợ thà ko biết còn hơn biết nhưng mà tính của em thì thích nhất khám phá nên em xin các sư hunh sư tỷ cho em lời khuyên .
Em Đinh Mão âm nam ạ! Không biết là có nghiệp làm thầy không ạ? Mong mọi người chỉ giúp.
Thôi đi mấy huyh tỷ ơi. Tui chỉ mông tỉm được Thầy giỏi để dạy bảo mình mà không có ai hết nè
Làm Thầy bà, trước nhất người đó phải tâm bình tính hoà, yêu thương đồng loại, tâm luôn trong sáng, luôn mong ước đem lại lợi ích cho chúng sinh thì mới làm đươc.
Còn những ai tâm tà bất chính, muốn học một ít huyền thuật để đi hại người, sau khi chết sẽ làm tà binh bị những Thầy khác sai khiến, kg bao giờ đầu thai được
xin gửi các bạn một lời khuyên chân thành - chúng ta vào đây để hiểu thì được chớ nên tự bắt chước mà học sẽ rước họa vào thân ; vì bản thân tôi là con cháu thầy tổ 7 đời nhưng nay không còn người theo nghiệp tổ , nhưng vì một cơ duyên đưa đẩy tôi đã tự học và làm bùa , phép trị bệnh giúp người nhưng cuối cùng thì tôi bị hành gần chết dù đã đi trị bệnh bằng cả tây y, đông y ; Nhưng may nhờ tổ thầy độ nên tôi đã có cơ duyên gặp một vị thầy là đệ tử của 5 mẹ ngũ hành cứu - và sau đó tôi được truyền thụ cho một số bài chữa bệnh cho người - nhưng sau đó tôi được thầy dẫn dắt cho thấy mặt trái của giới thầy bà nên trong lòng tôi rất chán ngán và nay tôi chỉ muốn chuyển hóa cửu huyền ông bà mình theo hướng phật pháp nên tôi đã học theo tịnh tông phật pháp . Nếu lúc nào đó rãnh rỗi tôi sẽ nói rõ cho các bạn biết về thế giới bùa ngãi - và cũng khuyên các bạn đừng nên đi thầy bà nhiều chỉ tổ rước âm binh về nhà mình sau này sẽ rất khó trị
Té ra mình cũng có số mần thầy, nhưng mà ngồi phán thì nguy cơ răng môi lẫn lộn rất cao
hix
Mậu Ngọ à? Nhà em có ông anh hồi bé đc ngta gọi là Trạng vì chuyên cho số đề bách phát bách trúng đấy =)) nhưng lớn lên lại hết
ôi sao nhiều người muốn làm thầy quá và trong đó có cả đệ nữa,nhưng chỉ muốn làm thầy vui chơi thôi chứ ko làm thầy bùa ngãi gì gì đó hết...hì hì
Tân Mùi, Canh Ngọ học làm thầy bà được không ạ?