Định tâm lại !!!
Printable View
Định tâm lại !!!
Chào các Bé giờ mới ngủ dậy à...ôi sao đóng vai ngoan thế...những câu nói ngắn từ chữ như Ông đầu đất phọt ra 2 từ Định Tâm ..thế là KVT cũng có tác dụng rồi đấy hi hi ...Nói chứ thân mang tứ đại thì sao thoát khỏi thiếu sót ...cái này có nọ Tâm ta như Ông Phật rộng bao la chừng nào thì thằng Tôn Ngộ Không cũng chẳng thoát ... Thế mới nói ...đọc kinh mà chẳng thực hành và hiểu kinh thì giống như là đọc chơi chơi xơi nước đại loại là tám tám cho chứng tỏ cái Ta hiểu biết mà thực hành thì chẳng giống chị nhutri hay chị MĐ gì đó ...Ấy các bác cứ xoay vào KVT đừng xoay vào cái xác hôi rình của em thế mà Chị trango lại thích cái cây gậy của em hay sao mà xoáy vào đó làm gãy rồi cũng nhân từ hối lỗi rồi nói coi chừng đau lưng ...nghe mà tủi tủi sao ấy ...hi hi ...con gái bay giờ sao mà bạo dạng thế ...ôi cái thời Tam tạng bị Nữ giới quấy nhiễu vẫn còn đầy mà phải ko Ông Đầu Đất Colony đang vui vẽ bên người tình năm trăm ơ mà trăm năm chứ ...
bé 4t khùng...........................
Chúng ta chơi trò đoán nick nha: chúng ta có nick có 14 chữ.
Thế mới nói thông tin vết năng lượng xảy ra tại thời điểm trước em đã cảm ko phải cảm sốt ho gà uống váng mà là các Bé sẽ xoáy vào em mà ko xoáy cái cần nhìn thì ko nhìn như quảng toàn là hình mấy em chân dài tới náck sexy bikini chứ chả thèm nhìn ng ta muốn nói hay là đề cập tới cái gì ...bó tay hay bó chân toàn tập ...thôi cái nhiễm trò đoán như ông cảnh sát già gọi số 3911 tới thì nguy à nha ...ổng tới bắt nhậu chivas ở Sheraton lầu cao xong cho mấy anh rơi thử từ độ cao như thử độ lì cũng dũng cảm ...và thử tài thì ôi quá xá là vui ...
Các con thân mến!Hư Không tức là… không bao giờ “hư”. Bầu ngực ta lại căng tròn và sữa “Chân Lý” lại tuôn trào thành vòi đây và ta sẽ hát tiếp bài “Những nẻo đường... Thời Gian”. Nhằm lý giải sự khác biệt giữa các dòng thời gian, ta sẽ lấy bộ phim “Ván bài lật ngửa” làm ví dụ phân tích: Ở đây ta sẽ thấy có sự hiện diện của các thành phần cơ bản:
• Nhà sản xuất (Hãng phim Giải phóng).
• Đạo diễn. Êkip làm phim (phó đạo diễn, chuyên viên âm thanh, ánh sáng, hóa trang, kỹ xảo…).
• Diễn viên chính: Thương Tín (vai thiếu tá Vọng), Chánh Tín (vai Đại tá Nguyễn Thành Luân - nhân vật hư cấu từ nguyên mẫu nhà tình báo Phạm Ngọc Thảo)…
• Diễn viên quần chúng…
• Ngoài ra, một đối tượng không thể không nhắc đến chính là… khán giả xem phim!
Giả sử phim dài 10 tập, tổng thời lượng 1000 phút, có 10.000 cảnh quay. Bây giờ ta sẽ đứng ở nhiều góc độ để phân tích.
• Ở góc độ Nhà sản xuất: biết trước nhất toàn bộ nội dung kịch bản và có khả năng chỉnh sửa nội dung một cách tùy ý.
• Ở góc độ Đạo diễn: là người biết nội dung kịch bản thứ hai, cũng có quyền chỉnh sửa nội dung (song phải được nhà sản xuất duyệt) và được tùy ý chọn lựa dàn diễn viên (chính, phụ…) cũng như chọn êkip phụ tá.
• Ở góc độ Êkip phụ tá: biết nội dung kịch bản sau đạo diễn (toàn bộ hay chỉ một vài phần) và triển khai dàn dựng các cảnh phim theo ý đồ của đạo diễn.
• Ở góc độ Diễn viên chính, phụ: biết nội dung kịch bản sau Êkip phụ tá và có nhiệm vụ “diễn” theo vai đã được đạo diễn phân công (có thể sáng tạo thêm chút chút vài tiểu tiết).
• Ở góc độ Diễn viên quần chúng: biết nội dung kịch bản sau diễn viên chính, phụ cũng như có nhiệm vụ làm “phông nền” cho phim thêm sinh động, nhưng chủ yếu là đạo diễn bảo sao làm y vậy, bảo sống thì sống, bảo biến đi chỗ khác thì phải… “biến”.
• Ở góc độ khán giả: đối tượng này chỉ biết nội dung phim sau cùng và chỉ biết từng tập một khi phim được nhà đài công chiếu!
Cũng tương tự ví dụ trên, ta sẽ chỉ cho các con thấy những “lực lượng” thật sự đang chi phối cũng như đang nắm giữ bí mật của các dòng thòi gian:
• Nhà sản xuất tương ứng với Bản Thể Tuyệt Đối (còn có biệt danh Đấng Chí Tôn, Thượng Đế Của Mọi Thượng Đế, Vũ Trụ Toàn Thể, Brahman, Linh Hồn Vũ Trụ, Bản Lai Diện Mục…) có quyền năng biết tất tần tật nội dung của mọi “Bộ phim” (diễn biến trong mọi…Vũ Trụ Con) đã, đang và sắp được dàn dựng. Đạo diễn tương ứng với các Thượng Đế có quyền năng sáng tạo kịch bản, chỉnh sửa nội dung kịch bản, chọn lựa Êkip phụ tá, chọn lựa dàn diễn viên (phân vai cho các Tổng hồn), chỉ đạo diễn xuất… trong các trường đoạn cảnh quay của riêng “Bộ phim” (Vũ Trụ Con) mà mình sáng tạo.
• Êkip phụ tá tương ứng với các Đấng Sáng Tạo, các Tổng Lãnh Thiên Thần, các Hội Đồng Văn Minh Đại Thiên Hà… có quyền năng nắm nội dung kịch bản, đề xuất chỉnh sửa nội dung và triển khai dàn dựng các tập phim (sáng tạo các loài sinh vật với các hệ DNA đặc trưng, sáng tạo Thiên Hà, Thái Dương Hệ, giám sát các quá trình tiến hóa của mọi sinh thể trong Vũ Trụ Con…). Tùy theo cấp bậc mà các vị trong ekip có thể biết nội dung của các tập với số lượng tập khác nhau!
• Diễn viên chính, phụ: tương ứng với các “Linh hồn tối cao” (Tổng hồn, Chân thần), rồi tới Linh hồn phải khoác các… trang phục diễn (là các Thể của phức hợp sinh học: con người).
• Diễn viên quần chúng: các loài động vật, thực vật, các robot sinh học (các nhân bản vô tính không có linh hồn hay mất hoàn toàn liên lạc với linh hồn - như cộng đồng Greys…).
• Khán giả: chính là thân xác 3D với các giác quan 3D của mọi sinh thể có xác phàm.
Tuy vậy, con người - với tư cách là một phức hợp sinh thể 12D thì rất “đa năng”: Vừa có thể có vai trò tương đương một Thượng Đế (nếu tâm thức mở rộng và rung động cao tần ở mức 12D) tức có thể chỉnh sửa nội dung kịch bản nếu biết "Công nghệ lập trình Tâm linh". Vừa có thể có vai trò tương tự Êkip làm phim nếu có tâm thức tương đương. Vừa có thể có vai trò tương tự diễn viên chính, phụ, quần chúng, khán giả nếu có trình độ tâm thức tương ứng. Bây giờ đi vào chi tiết (trong Vũ Trụ 12D có tự do ý chí tương đối):
• Đạo diễn phim “Ván bài lật ngửa” có thể biết toàn bộ và đầu tiên nội dung kịch bản (từ khi Nguyễn Thành Luân còn đang là trung đoàn trưởng Việt Cộng cho đến tận khi kết thúc phim là cảnh anh em Diệm - Nhu bị quân đảo chính thủ tiêu trong xe bọc thép - ví dụ vậy). Thượng Đế của VT con này biết toàn bộ và đầu tiên mọi biến cố của VT này (từ khi bắt đầu Big Bang đến khi VT này kết thúc bằng cách sụp đổ, co rút lại). Cho nên, ở cấp độ này thời gian dường như không tồn tại (hay trôi đi cực nhanh) đến mức… Quá khứ - Hiện tại - Tương lai của các con đều xuất hiện cùng một lượt.
• Ekip làm phim: tùy vai trò có thể biết toàn bộ (song sau đạo diễn) hay chỉ biết vài tập đã và đang quay. Tương tự, ở các cấp độ tâm thức của Đấng sáng tạo, các Tổng lãnh Thiên Thần, các Hội Đồng Văn Minh… thì thời gian trôi chậm hơn so với cấp độ Thượng Đế (các vị có thể cảm nhận 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng… tùy cấp bậc, nhưng với chúng ta nó là hàng chục, hàng trăm tỷ năm).
• Tình hình tương tự đối với cấp diễn viên chính, phụ, quần chúng, rồi sau cùng là khán giả.
Kết luận:
• Tốc độ thời gian trôi càng nhanh khi D càng lớn (do vậy các con phải chuẩn bị tinh thần khi đến những năm sau D của Địa Cầu tăng thì các sự kiện sẽ đến rất dồn dập: bão trước chưa qua, bão sau đã tới; động đất vừa xong, sóng thần đã ập đến…).
• Cùng mang xác phàm 3D, nhưng người nào càng chịu khó tu tập tham thiền và nhập được tâm thức vào tầng D càng cao thì càng biết trước và chính xác những sự kiện trong các “kế hoạch thần thánh” của Thiên Cơ (biết trước chỗ nào bị thiên tai, chỗ nào bị chiến tranh, chỗ nào an toàn…). Ngược lại, bọn lười biếng và chỉ tin vào các giác quan 3D sẽ hoàn toàn… choáng váng, chới với; bỏ xác mà không hiểu tại sao phải bỏ mạng (một thâm ý của câu: “Phúc cho ai không thấy mà tin” mà gã Bu chê người “bát nháo” song phải đánh trống lảng với cu Chuông)!
• Dòng thời gian mà các con đang chứng kiến hàng ngày chẳng qua chỉ là từng “cảnh quay” nối tiếp nhau đang được Thượng Đế và Ekip của Ngài “trình chiếu với tốc độ chậm” cho các giác quan 3D của các con kịp nhận thức. (Tương tự, trong thực tế tại phim trường, trong cảnh Nguyễn Thành Luân bắn nhau với bọn bắt cóc trên cao nguyên, viên đạn từ nòng súng bay rất nhanh nhưng kỹ xảo có thể “chiếu chậm” cho khán giả xem từ lúc viên đạn bắt đầu bay đến khi găm vào ngực tên cướp hết vài chục giây!). Nói cách khác, thời gian của các con đang thấy là sự “bung ra” của file dữ liệu bị “nén” của Thượng Đế, hay là sự “trải ra” của tấm thảm thời gian bị cuộn lại trong tay Thượng Đế…
Một vấn nạn lớn của nhân loại hiện nay là “diễn” quá… hồn nhiên, say mê đến mức không còn nhớ rằng nhân vật mình đang đóng chỉ là “vai diễn”, mà cứ tưởng là mình. Chẳng hạn, diễn vai tổng thống, bác sĩ, kỹ sư… thì cứ tưởng “mình” (Hồn, Tổng hồn) là tổng thống, bác sĩ… 100% (lý giải cho hiện tượng bi kịch “tự sát hàng loạt” của các diễn viên Hàn Quốc: Hồn đang diễn trong… phim của phim mà cứ tưởng là mình thật như vậy). Lý giải đoạn trích trong topic “Lời chia tay Bian.vn!”: Pika bước vào từng cánh cửa và thấy được mình là ai, mình phải làm gì trong kiếp này. Các kiếp pika đã làm người và làm những ai, pika đã gây ra nghiệp gì, và kiếp này pika phải trả hết nghiệp của tất cả các kiếp trước. Sau khi đi hết như thế, pika tỉnh lại và thấy mình vẫn đang đứng cứng đơ tại cửa phòng tắm. Nhưng ôi thôi, thật sự pika rất shock ghi giơ tay lên nhìn đồng hồ, 2 tiếng rưỡi đã trôi qua! WTF! Chuyện quái gì xảy ra thế. Mọi người có tin được không, pika đi qua mấy cánh cửa đó, trải qua hàng triệu năm, nhưng khi trở lại thì thời gian trôi qua chỉ có 2 tiếng ruỡi. Pika đã muốn hét lên cho cả nhà biết: "Mẹ ôi! Con bị điên này mẹ ơi! Con mới đi du lịch xuyên thời gian xuyên không gian!” Thử hỏi mọi người ở đây, nếu gặp một người như pika, mọi người sẽ nghĩ gì? Đảm bảo một câu thôi: "Ơ! Cái con này nó bị điên!" Trong trường hợp này, tâm thức của Pika đã “được” các Đấng cao cả… nâng level D cấp tốc nên bé đã xem được nhiều tập phim cùng một lúc (gần như toàn bộ sơ yếu lý lịch của bé qua nhiều vai diễn khác nhau), song sau đó lại rớt level D và trở lại đoạn phim “chiếu chậm” như hiện nay.
Các con thân mến! Được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền (các Thượng Đế) và nhận được sự động viên của nhiều “anh em” ở cùng “cơ quan” (Hội đồng văn minh Milky Way), hôm nay ta sẽ tiếp tục phục vụ các con một số món ăn mang tính... kinh điển, ngon-bổ-miễn phí:
• Sở dĩ ta kiên trì sử dụng liệu pháp "sốc điện" khi cứ xưng hô Ta-Con là do ta thấy một số con vẫn còn bị... shock khi chưa nhận ra được cái danh tính hay cái tôi gắn với xác 3D (thuộc phàm ngã) chỉ là giả hợp và biến ảo liên tục. Chẳng hạn, Ahung123, Xuigia (Sugia cải trang) cũng như bất cứ gã nào khác… thì: Ahung123 ngày hôm kia, ngày hôm nay và ngày mai thật ra là 3 con người tương đối khác nhau - do nếu xét đến tận cùng căn nguyên thì anh ta cũng chỉ là... một tập hợp hữu hạn các sinh thể Vật chất-Tinh thần với đủ các loại D (tức cấu tạo từ tập hợp hữu hạn các nguyên tử căn bản thuộc đủ các cảnh giới). Và bởi vì cái tập hợp hữu hạn đó thường xuyên liên tục "trao đổi" Vật chất-Tinh thần mang năng lượng, thông tin với tập hợp vô hạn các sinh thể Vật chất-Tinh thần của toàn Vũ Trụ, cho nên tâm thức anh ta tất yếu phải biến đổi theo. Hệ quả của thực tế này là:
o Trình độ mà trạng thái tâm thức (level D) của cùng một người đạt được khi Thiền là khác nhau tại các thời điểm khác nhau! (thông thường một Thiền giả đạt được trạng thái định sâu nhất khi mọi người chung quanh đều đi ngủ - đêm khuya chẳng hạn - vì trường năng lượng Vũ Trụ lúc này ít bị nhiễu loạn nhất do các hoạt động bon chen, ích kỷ của con người. Tuy vậy, độ định sâu mỗi đêm đều khác nhau à nha!!!). Tất cả những người bình thường (chưa cân bằng xong nghiệp-quả) thì thường ở trong tình trạng tạm gọi là… sáng nắng-chiều mưa-trưa nổi bão (tâm trạng đổi xoành xoạch như chong chóng). Đơn giản là vì họ chưa biết cái nghệ thuật kiểm soát và trụ vững trạng thái tâm thức tại một level D xác định (chỉ có chịu khó Thiền nhiều mới biết). Do hiểu rõ điều này nên các bậc Giác ngộ không bao giờ cảm thấy hụt hẫng hay bất ngờ khi một người mới vừa khen mình hôm qua (thậm chí chỉ 1 phút trước), sau đó đã giở giọng “chém bão”, hay một gã từng kịch liệt hủy báng chánh pháp của ta nhưng sau này lại dập đầu… bái ta là Sư fọ (như gã Bu chẳng hạn)…! Tóm lại, ta đang muốn luyện cho các con tính điềm đạm tuyệt đối, đến mức nếu nghe một ai chửi câu này: “mày là thằng ngu nhất trong tất cả những thằng ngu của cái thế giới đầy những thằng ngu như mày này” mà các con vẫn tỉnh… như ruồi thì coi như liệu pháp này đã đạt công hiệu tối đa!
o Ta thấy một số con có vẻ vẫn chưa quán triệt cái gọi là các “Sự kiện an bài Thần Thánh” nên ta sẽ cố gắng translate qua tiếng mẹ đẻ như sau: Một nguyên tắc bất di bất dịch: chỉ khi nào cái tôi ích kỷ hoàn toàn “chết” thì con người mới trở nên sống một cách hoàn toàn tự do! Cho nên các con cứ mắng chửi ta thoải con gà mái đi, chỉ tổ bẩn mồm các con mà thôi, vì lẽ giản dị là… ta đã tự đào mồ chôn phàm ngã của ta vào quá khứ vĩnh viễn rồi!!! Chém ta thì cũng “rồ” như chém không khí mà thôi! Có đứa chửi ta ngu, nhưng ta đã hòa nhập tâm thức với Vũ Trụ làm một, chả nhẽ Vũ Trụ ngu, thì ra là đứa đó còn ngu lắm lắm… Đức Phật ngày xưa lúc mới đi truyền giáo thường xuyên bị đệ tử phái Bàlamôn theo chửi rủa không ngớt. Chúng mắng Ngài tới 10 thứ thậm tệ nhất thời đó như: đồ “Lạc đà” (tương tự đồ Con lừa), đồ Ngoại đạo, đồ Súc sinh… Nhưng Ngài vẫn thản nhiên không hề buông ra một tiếng (vì Ngài hiểu hơn ai hết ý nghĩa câu: IM LẶNG LÀ VÀNG 9999 tức LUẬT PHẢN KÍCH). Vì thế, chúng cảm thấy vừa kinh ngạc vừa hết sức tức tối nên vặn hỏi: Tại sao bọn ta chửi kinh khủng như thế mà ông cứ tỉnh queo như con heo vậy làm bọn ta… ức muốn trào máu họng? Ngài ôn tồn: - Ta hỏi lại: nếu nhà các người mở tiệc, thức ăn thừa thãi do nấu dở quá không ai thèm ăn thì đem đi đâu? - Thì bọn ta ráng hết sức ăn cho hết chứ sao! Ngu gì mà bỏ - uổng! Ngài cười vang: - Cũng giống vậy, các người chửi nhưng ta đâu thèm nghe thì các người lãnh đủ hết chứ sao. Cái này gọi là “Ném Phân Ngược Gió” đó mà!!! Bọn kia nghe xong thấy tẽn tò quá nên từ từ chuồn hết. Kết luận: muốn làm người giác ngộ, các con hãy đừng bao giờ buông ra những tiếng đại loại như: “Địt m…”, “Đé…o”… trong bất cứ hoàn cảnh oái oăm nghiệt ngã nào - dù chỉ là nghĩ thầm. Nếu thấy khó sửa quá thì chuyển sang “bố tiên sư” cho nhẹ bớt nhé!
@Bu mến: mặc dù ta rất muốn gọi con là sư fọ nhưng ta không dám thực hiện bởi lẽ ta biết chắc một điều rằng: con chưa thể nào đủ năng lực để nấu “Cháo dinh dưỡng Tinh Thần” đạt tiêu chuẩn của Thiên Đình thay ta được, các con khác xơi vào bị… “ngộ”… độc thực phẩm thì chí nguy cho sứ mệnh của ta lắm. Góp ý với con về nghệ thuật viết topic sao cho không diễn ra tình trạng: người đọc một đi không bao giờ quay lại, đó là: chủ thớt phải thật sự từng đi qua con đường Đạo đầy gian truân, cạm bẫy và thử thách nhưng vẫn vượt qua rồi tới đích thì lời lẽ mới thật sự có trọng lượng và thuyết phục (nôm na là cháo phải được “nêm” hương thơm ngào ngạt lan tỏa từ tận Thâm Tâm của người nấu, chứ không phải tỏa ra từ “Nách” nhé - tức chỉ copy sách vở cộng lý luận suông bởi xảo ngôn của cái Trí). Chúc con sớm thành công!
PHẦN TIẾP:Thế nào là “An bài Thần Thánh”? Là một chuỗi các sự kiện được sắp đặt bởi các sinh thể tiến hóa cao và nằm ngoài khả năng tác động của ý chí con người bình thường (trừ những người có khả năng định tâm vào các level D cao) nhằm mục đích thúc đẩy tiến trình tiến hóa của các chúng sinh trong một cảnh giới nào đó, tại một giai đoạn tiến hóa nào đó (mang tính chu kỳ). Hình ảnh minh họa gần đúng nhất: khi các con đi học ở các trường 3D, đến cuối học kỳ hay cuối năm học, nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi để sàng lọc trình độ học sinh. Việc duy nhất mà học sinh có quyền quyết định ở đây không phải là có tổ chức thi cử hay không (kỳ thi nhất định phải diễn ra) mà chỉ là có tham dự hay không. Nếu không tham dự hoặc có tham dự mà không đạt yêu cầu nhà trường đề ra thì… xin mời học lại hay qua trường khác học lớp có trình độ phù hợp. Tương tự, tình hình Địa Cầu hiện nay: ĐC là một ngôi trường đa cấp, từ mẫu giáo (60%), lớp 1 (10%), lớp 2… đến lớp 12 (1%) đều có học sinh. Trước đây, nội quy trường rất dễ dãi, sẵn sàng thu nhận bất cứ học sinh nào (kể cả dạng cá biệt, “lưu manh giả danh trí thức”… từ các “trường” khác - Thiên hà, Hành Tinh khác - chuyển đến. Nhưng nay nội quy rất gắt gao: chỉ những Hồn nào đạt “chuẩn ISO” của Bộ GD-ĐT (“Hội Đồng Văn Minh Thiên Hà Milky Way”) thì mới được tiếp tục theo học, còn những ai đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp 12 sẽ đậu vào các trường 5D với 7 con đường tiến hóa khác nhau được tự do chọn (nói sau). Chuẩn ISO (có hệ thống siêu máy tính vô hình chấm điểm hẳn hòi) gồm:
1. Sự chân thật: luôn tôn trọng sự thật, không nói láo, không... “gắp lửa bỏ tay người”…
2. Lòng nhân ái: không chỉ yêu thương gia đình mà còn phải yêu thương toàn nhân loại (kể cả tội phạm, kể cả người có hệ tư tưởng đối lập… theo lời khuyên “không chiến đấu với bóng tối” của các Đấng Sáng Tạo). Bởi sự chia rẽ là biểu hiện của việc chưa hàng phục được tâm trí - tức ý thức vẫn còn dao động ở tần số thấp), luôn cả yêu thương muôn loài, muôn vật (mọi thứ đều là sinh vật sống).
3. Có khả năng phân biệt: việc có ích cho nhân loại với việc vô ích, tà với chánh đạo, tâm linh với mê tín dị đoan…
4. Có khả năng tự chủ cao (kiểm soát chặt chẽ tư tưởng, lời nói, hành vi theo hướng tích cực: vui vẻ, lạc quan, hiểu rõ và nhất nhất tuân thủ các nguyên lý vận hành của Vũ Trụ, tha thứ…). Người nào “Hồn làm chủ xác” thì dễ giữ được xác phàm, còn người nào để cho “Xác làm chủ Hồn” (cái xác, tình cảm, tâm trí sai khiến làm những việc trái với quy luật Vũ Trụ - như Xác tham ăn tục uống quá độ, ăn uống không chọn lọc những thứ tinh khiết không nhiễm hóa chất, thịt động vật…; Vía ham mê khoái cảm nhục dục một cách bệnh hoạn, dung dưỡng lòng hận thù…; Trí tự cao tự đại, coi Trời bằng vung, tưởng khoa học 3D là siêu đẳng, không tập trung năng lực khôi phục Trực giác nhằm hòa nhập và phụng sự Thiên Cơ…) thì coi như cầm chắc bị… chuyển sang trường 3D khác học lại.
5. Tích cực làm việc lành thiện (kể cả quét rác tâm linh).
Hãy luôn nhớ rằng: ngày hạnh phúc nhất của đời người không phải là ngày… trúng số 1 tỷ rưỡi, mà là ngày cái tiểu ngã thực sự “tắt thở”!
@Skep mến: con có khá nhiều ngộ nhận:
• Tu hành thì đừng nói lời ác! Con nên hiểu, ác hay thiện là một phạm trù triết học lẫn đạo đức học, tôn giáo học… có ý nghĩa rất thâm sâu mà ở trình độ của con chưa tiếp cận nổi. Theo khoa học XXXD: “Ác” hay “Ác tính” là một khía cạnh của ý niệm (hay năng lượng Tinh thần) nhằm mục đích phá vỡ tính thống nhất của Vũ Trụ Toàn Thể. “Thiện” hay “Thiện tính” là một khía cạnh của ý niệm (hay năng lượng Tinh thần) nhằm mục đích hàn gắn tính thống nhất của Vũ Trụ Toàn Thể. Có như vậy ta mới cắt nghĩa được câu “khẩu Phật mà tâm Xà” hay “khẩu Xà mà tâm Phật” hay “thương cho roi cho vọt”. Cụ thể, cùng một câu chửi: “Đồ con lừa!”, nếu tâm mong cho đối tượng bị chửi bớt mê lầm thì là THIỆN, còn tâm mong cho người bị chửi phải xấu hổ, tổn thương danh dự thì là ÁC. Tương tự, cùng là hành vi giết người trong chiến tranh VN nhưng đối với lính Mỹ lại bị coi là hành vi ÁC (vì xâm lược phá vỡ sự thống nhất lãnh thổ VN - vốn là một phần của VT), trong khi đối với bộ đội lại được coi là THIỆN vì muốn hàn gắn sự thống nhất của đất nước.
• Con trích lời khuyên của bác Nhị rằng muốn tu thì hãy lên Chùa là nơi yên tịnh… thì ta nói cho con và mọi người biết rằng theo ghi nhận từ trường dữ liệu của Bản Thể thì trên 80% tổng số Chùa hiện nay đã biến thành nơi “buôn thần bán thánh” rồi nhé!
Còn những ngộ nhận khác sẽ phân tích sau. Sau đây là một phép thử (hay “thuốc kháng sinh liều cao”) dành cho BQT nhằm xem họ là dàn đồng ca Giác “thật” hay Giác “giả” (lưu ý nha các con Thanhxx, Hungplc, Hoangtran, Dauquangminh… chứ ta thì biết 100% là Giác “giả” rồi vì có nguyên tắc: bậc Giác “thật” không bao giờ “Địt…”). Với các con khác thì đây là tiệc buffet 3 món: mèo hầm thuốc bắc… như ta đã hứa (vì chúng vẫn chưa phục hồi… nhân phẩm cho ta). Cần giải thích trước một chút: đối với một sinh thể tiến hóa 4D trở lên thì 4rum này chỉ như… cá nằm trên thớt mà thôi (nói cách khác, đây là hiện tượng... điếc không sợ súng của BQT).
Tất cả hãy nghe câu chuyện cổ tích bi hài: Trong một khu rừng nọ, có một con mèo tên là Tại-Nó-Đui (gọi tắt là TND). Một hôm trái gió trở trời, mèo Tại-Nó-Đui nổi cơn muốn làm một cái Nhà hàng hải sản thật là hoành tráng (phải hơn cái nhà hàng TG vô hình) nên nó bèn vay vốn của chó Skẹp-tí (vốn là “đại gia” thuộc nòi bergiê từ khu rừng khác đi lạc qua). Dù cả hai chỉ là hạng tơ lơ mơ về Ẩm thực (KH & Tâm linh), cả hai vẫn tự phong cho nhau hai chức vụ rất “oách” là ẸD (Admin) và Siêu Mọt (Super Mod) rồi thuê heo Béo làm… thợ nấu. Thế là nhà hàng được khai trương một cách tưng bừng khói lửa với cái biệt danh… không đụng hàng: BÍ ẨN MÃI MÃI LÀ… BÍ ẨN. Sau một thời gian, không hiểu cái gã thợ heo Béo nấu theo kiểu bí ẩn (hay “bẩn”) gì mà nhà hàng ngày càng “trống vắng” (dù đã có sự chi viện đắc lực của chuyên gia xào nấu là thằng khỉ Ăn vạ còi từ khu rừng tít mãi Cao Bằng phi xuống). Và tuy thực đơn cũng đầy đủ các món… cực “đỉnh”: Cua Bắc cực rang me (Khoa học), Tôm hùm hấp rượu X.O (Tâm linh)… với giá cực “bèo” nhưng khách vẫn cứ ăn một lần là… đeo bình Oxi lặn biệt tích (có lẽ do toàn “nhái” không chuẩn công thức của các nhà hàng khác). Mãi tới khi có món Thập Toàn Đại Bổ chứa 10 thứ sơn hào hải vị của Thiên Đình được Dr. HK (ko phải Dr. Thanh à nha) tặng free thì khách bỗng dưng ùn ùn kéo đến đông nghịt. Ngặt nỗi, món này “cay” và “nóng” còn hơn cả lẩu Thái, khiến đại ca Skẹp-tí không thể “ngửi” nổi - chứ chưa nói đến nuốt. Ngay lần đầu nếm thử, y đã bị “sún” hết một loạt… hàng tiền đạo (nào là răng “Duy vật biện chứng”, rồi “Nguyên lý bất định”, “Không gian”, “Thời gian”… đều bị rụng sạch vì nhiệt độ quá cao). Hơn nữa, các món (topic) do y tự chế đều trở nên thừa mứa vì người ta chỉ chăm chăm gọi mỗi một… món TTĐB! Y bèn gây áp lực buộc mèo TND phải bỏ TTĐB ra khỏi thực đơn. Song, do vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ phía thực khách, cả bọn bèn bàn nhau đưa TTĐB vào thức tráng miệng (Trò chuyện linh tinh). Cuối cùng, may sao một cái kết có hậu cho cả bọn là nhờ món đặc sản tráng miệng này mà nhà hàng lập được kỷ lục Guiness: Nhà hàng có thực đơn ẹ nhất nhưng có món tráng miệng thú vị nhất.
@Lig mến: lẽ ra con nên lấy nick là Pig thì hợp hơn, hỡi cô pé NUDT xứ hoa mimosa! Con lại rải truyền đơn cho FAP LUN GONG nữa rồi (người Ziệt mà hổng chịu xài hàng Ziệt gì ráo trọi)!
@NightKnight9 mến: câu trả lời đơn giản nhất: I AM EVERYTHING. Giải thích: Ta là tất tần tật (kể cả con, hạt bụi, ĐST, Bu, Skep… đều là những khía cạnh của ta. Ta đang tự phân thân để chơi một trò chơi giống con nít hay chơi, trong đó ta vừa làm đạo diễn, diễn viên và khán giả cũng là ta!!! Hy vọng con sẽ hiểu vì ta đã hiểu.
@Ahung123 mến: đây là cuốn “Đối thoại cùng Thượng Đế” phiên bản tiếng Việt - do Thượng Đế người Việt tự biên tự diễn.
@Bu mến: rất tiếc là ta không có thời gian để làm chị 8 trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” như lúc này (khi nhiều đứa đang dại dột định đặt “vé” qua hành tinh 3D khác mà không hiểu đây là CƠ HỘI TỚI GẦN 26.000 NĂM MỚI CÓ MỘT LẦN chỉ cần chịu khó là có thể trút bỏ khối nghiệp chướng vô cùng nhức nhối của hàng trăm kiếp trong chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi). Ta thành thật chúc mừng con vì con đã thể hiện là… một thằng tiến bộ nhanh nhất trong tất cả những thằng chậm tiến mà ta từng gặp! Trước đây ta dự trù phải “chữa” cho con ít nhất 6 tháng mới tạm gọi là “lành”, nhưng không ngờ chỉ sau hơn tháng “tỷ thí võ công” với ta, con đã trở thành chuyên gia “băm chặt” đồng môn (đùa thôi), con đã tiến đến “Điểm Zero thứ 1” trên đường Đạo (điểm mà tại đó hành giả thường cảm thấy tình trạng… sống thì dở mà chết thì càng bê bết. Bởi bản năng thú tính của phàm ngã trỗi dậy hung hãn như một con voi điên chống phá quyết liệt lương tâm - linh hồn một lần cuối trước khi phủ phục dưới chân linh hồn - khiến nội tâm hành giả có một cảm thức khá bất ổn).
PHẦN TIẾP: Họ (các sinh thể tiến hóa cao) đã làm điều đó (sắp đặt) như thế nào? Trước hết ta sẽ giải đáp một số vấn đề có liên quan: Trong Chí Tôn Ca (Bhagavad Gita) của Ấn Độ - ghi lại đối thoại giữa Đấng Krishna (Giáo chủ của môn phái Yoga) với chiến binh Arjunar tại chiến trường Kurukshétra có câu: “Người nào hiểu được nguyên lý của SỰ HÀNH ĐỘNG TRONG SỰ BẤT ĐỘNG VÀ SỰ BẤT ĐỘNG TRONG SỰ HÀNH ĐỘNG thì người đó xứng đáng là Bậc Thánh Nhân”. Câu này có nghĩa rất thâm sâu…
công nhận bạn 4 tim rảnh thật. nhưng mà may quá, nhờ thế mới biết là hóa ra cũng chỉ là cục đất
lăn lăn lăn
Vậy chắc là Chị vào đây chỉ là xoáy em thôi hả...Chứ chả đọc KVT từ đầu à.Mà cái thói đời nó mệt lắm chị nhỉ ...chỉ phan em một câu là cục đất lăn lăn lăn mà vẫn còn đi còn đi đây hg phải là đi tám chỗ này chổ nọ rồi vào gõ vài câu nha ...còn đi là còn học hỏi và trãi nghiệm thực tế mà nói cục đất này còn hiền hơn cục đất trong đầu chị nó cứng còn hơn bom mà phan vào nó vẫn trơ trơ ...rãnh thì giúp cho bá gia chứ ích kỹ thì ma nói mà quậy tung ...mà mấy còn ma này là do mấy ông Phật hoá ra thử chị như thử em vậy mà ...khà khà ...thứ bảy máu chảy về tim ...í về Tâm đó hen ...hiền chút nhé...
Ôi chị yêu à...Em lỡ tiết lộ thông tin là Đường Tăng mà nên ít nhiều Yêu tinh hay quái gì ấy vì muốn trẽ mãi trường sinh bất tử nên mãi mãi sẽ muốn ăn thịt em , để khỏi công tu riết gì ráo cả...Cái này là ngu si trường tồn nè ..Các Ngài thường giảng dạy kinh cho chúng sinh thành giống ngài để thoát khổ của cái ảo tung chảo mà dân chúng cứ lầm mê là sùng bái và tôn thờ Ngài nói chung là xoáy vào ông Phật coi ổng là ai ? có giống chúng ta ko ? có dễ thương và hơn chúng ta ko đó mà ? Thế là các mê tin dị đoan mà ngay cả Khoa học 3D cũng lấy cớ ấy mà dẹp được cái Trí thấy biết của đại tự nhiên này nè...Cúng kiếng một hồi rồi cũng ăn ..Các vị có ăn đc đâu mà bày vẽ nè trời ,,,giống như là múa may quay cuồng các Ngài cười trừ rồi đạp cho một đạp xuống thành con gián thì khổ mấy kiếp tu hành sơ cơ ...
Vậy em có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp không nè ,có dễ thương không?em dễ thương như ông PHẬT thì kinh của em mới có giá trị chứ .
Em chưa đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp thì cái hiện tại cũng là tướng phàm mà thui ,dẫu cho trang trí 3D ,4D cũng là phàm trí mà thôi :D
Coi bộ tỷ bị nhiễm em rùi đó ,TÙY DUYÊN TRỤ TÙY DUYÊN SANH ,HÓA ĐỘ CHÚNG SANH LÀ NHIỀU MẶT THUẬN TÙY DUYÊN
Hi hi đã nói chơi với Ma thì thành con Ma mà chơi với Phật ko sớm cũng muộn thành Phật ...chị nhiễm em là vui rùi ..ấy chà em là virus sao mà nhiễm này nhiễm nọ ghê quá đi ...Chị biết hồi ấy cái con Ma nó giả Phật dụ khị em đó..thì dù chị thấy ai đẹp trai con nhà giàu học giỏi ngoan hiền đủ 32 hay 35 tướng tốt gì ấy và 80 hay 88 vẻ đẹp thì hãy coi chừng Bé cái lầm nghe chị ...Phật vô sở tướng mà sao chị lại chấp tướng ...áy náy em đã nói đừng xoay vào em ...đây là nhiệm vụ nếu thấy KVT có lợi lạc thì lấy mà dùng ...đừng phán xét em tội cho em lắm ...Nếu em gì bậy thì con đường đi vào Hoả ngục nghiệp báo sẽ cho em ...Hãy thấy mặt tích cực trong một môi trường tiêu cực và thấy hiều biết cái tiêu cực sinh ra tích cực trong mỗi hành vi nhỏ nhặt nhất ...
Các con thân mến! Hôm nay ta sẽ phục vụ cho các con một “Tô cháo đặc biệt”. Đặc biệt ở chỗ, nếu các con “nuốt” hết được nó một cách trọn vẹn nhất thì các con sẽ tiến thêm được một bước rất dài (bằng khoảng 10 kiếp thông thường). Câu SỰ HÀNH ĐỘNG TRONG SỰ BẤT ĐỘNG VÀ SỰ BẤT ĐỘNG TRONG SỰ HÀNH ĐỘNG có nghĩa rất thâm sâu:
Vế thứ nhất “SỰ HÀNH ĐỘNG TRONG SỰ BẤT ĐỘNG” có nghĩa: Đây là sự ám chỉ phương cách hành động của những vị đã thông hiểu những nguyên lý vận hành của Vũ Trụ Toàn Thể và vận dụng chúng một cách hoàn toàn tự chủ, sáng tạo khi tác động vào những diễn biến của một cảnh giới cụ thể - trong khi thân xác 3D của vị đó hoàn toàn “bất động” về vị trí trong không gian. Cắt nghĩa cụ thể: Hình ảnh nhiều người thường thấy tại Tây Tạng là các vị Chân Sư quanh năm suốt tháng hầu như chỉ ngồi Thiền tại một vị trí ưa thích nào đó (chẳng hạn ngồi “bất động” hoàn toàn trong một hang động). Thấy vậy, những người bình thường thường sẽ vội vã phán xét các Ngài là những kẻ “vô tích sự”, “ăn không ngồi rồi”, “chẳng ảnh hưởng quái gì đến hòa bình thế giới”… Tuy nhiên, họ đã thật vô cùng… bé cái lầm. Thật ra, trong lúc ngồi bất động thân thể 3D như vậy, tâm thức các Ngài được tự do bành trướng ra khắp Vũ Trụ, được “thăng” lên bất cứ level D nào mà các Ngài muốn. Ngoài ra, các Ngài thường dùng tâm thức của mình để tập trung, biến đổi và ban rải “Thần lực” ra cho toàn thể chúng sinh trong cảnh giới nào đó (ở đây lấy Trái Đất để phân tích). Các câu hỏi đặt ra: Thần lực là gì? Tại sao Thần lực phải trải qua chu trình tập trung - biến đổi rồi mới được phân phát? Thần lực là năng lượng Tinh thần (gọi tắt là Tâm năng). Ta biết định nghĩa này nghe có vẻ khá lạ tai đối với nhiều con, bởi tại các trường 3D các con chỉ được nghe nói về: quang năng, hóa năng, điện năng, năng lượng hạt nhân…Sự thật: Tất cả mọi loại năng lượng trong Vũ Trụ Toàn Thể đều là các dạng biểu lộ khác nhau của cùng một dạng năng lượng cơ bản nhất - chính là năng lượng Tinh thần (Tâm năng hay Thần lực)! Theo khoa học 3D: năng lượng là khả năng làm thay đổi trạng thái hoặc thực hiện công năng lên một hệ vật chất. Theo khoa học XXXD: Năng lượng Tinh thần là khả năng hiện hữu (tồn tại) và biến hóa của các sinh thể Vật chất-Tinh thần. Định luật Bảo toàn năng lượng (theo khoa học 3D): “Năng lượng không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác”. Trong toàn vũ trụ, tổng năng lượng không đổi, nó chỉ có thể chuyển từ hệ này sang hệ khác. Người ta không thể "tạo ra" năng lượng, người ta chỉ "chuyển dạng" năng lượng mà thôi. ĐL Bảo toàn năng lượng (theo KH XXXD): Tại Bản Thể, năng lượng Tinh thần tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi (theo sự sinh ra và mất đi một cách tự nhiên của các sinh thể Vật chất-Tinh thần 0D. Nên nhớ, VT Toàn Thể là tập hợp vô hạn các sinh thể 0D). Ngoài ra, năng lượng Tinh thần có thể biểu lộ dưới vô số dạng thức khác nhau (tùy thuộc ý niệm của các sinh thể Vật chất-Tinh thần tiến hóa ở vô số trình độ khác nhau - tức hiện tượng "Trùng trùng duyên khởi"! Hãy lưu ý sự khác nhau giữa 2 ĐL: @ĐL của KH 3D: sở dĩ năng lượng không tự nhiên sinh ra là do Vũ Trụ 3D này là Vũ Trụ Con của một sinh thể Vật chất-Tinh thần tiến hóa ở mức 12D (Thượng Đế 12D). Chính Thượng Đế này đã giới hạn bản thân mình (hạ thấp tần số) xuống tới mức 3D (ngôi 3) nên tổng năng lượng của VT 3D này là hữu hạn. Mặt khác, tổng năng lượng ở VT 3D này không tự nhiên mất đi bởi Thượng Đế luôn duy trì tâm thức của mình tập trung một cách liên tục khiến cho các nguyên tử căn bản của tất cả các cõi thuộc VT Con này phải liên kết chặt chẽ (chỉ khi nào Ngài ngưng tập trung tư tưởng thì VT này mới tan rã)! @ĐL của KH XXXD là tiền đề cho phép bất cứ sinh thể nào "thể nhập" được tâm thức của mình vào Bản Thể đều có khả năng tự tạo năng lượng, thu gom, điều động, phân phát... năng lượng một cách tùy ý, thậm chí sáng tạo cả thực tại (sáng tạo hoàn cảnh trải nghiệm cho mình hay sáng tạo VT Con cho các sinh thể khác trải nghiệm).Vì lẽ đó, ngay cả con người bình thường cũng có thể điều khiển một cách sáng tạo vận mạng của mình theo hướng tốt đẹp nếu biết sử dụng kết hợp các yếu tố cần thiết gồm: Sự tập trung tư tưởng cao độ (định, đại định thông qua Thiền nhằm thu gom năng lượng từ Bản Thể) + Ý chí mạnh mẽ (Đức tin, Lý tưởng nhằm tạo ra khuôn mẫu cố định hay "kết đông" năng lượng thành hình tướng cụ thể) + Minh triết (hiểu biết đúng đắn các nguyên lý vận hành của VTTT).
Các con thân mến!Hôm nay ta sẽ bật mí cho các con về cách thức: TRIỆT TIÊU NGHIỆP NHẰM THOÁT KHỎI NHÀ TÙ “LUÂN HỒI” (cách “VƯỢT NGỤC LUÂN HỒI” như cu Chuông và nhiều con khác đang hết sức khao khát). Nó nằm trong vế thứ 2 của câu Đấng Krishna nói với Arjuna. Trước khi giải thích vế thứ hai: SỰ BẤT ĐỘNG TRONG SỰ HÀNH ĐỘNG ta thấy cần giải thích một số vấn đề liên quan: Nghiệp là gì? Cơ chế nào tạo Nghiệp? Ví von, các con đang mắc kẹt trong cái ‘bệnh viện’ mang tên “Vòng luân hồi”. Sở dĩ bệnh viện “Vòng luân hồi” được kiến tạo là bởi các con vốn có bản tính rất thiêng liêng (lành lặn) nhưng vì thiếu hiểu biết (vô minh) nên đã tự biến mình trở thành những bệnh nhân ngộ độc nặng 3 thứ bùa mê, thuốc lú: Tham-Sân-Si nên phải… vô khoa cấp cứu. Còn ta, với tư cách là “Tiến sĩ gây mê… nhưng không hồi sức” của khoa đã tiến hành nhiều biện pháp cấp cứu tích cực như: shock điện, chích “kháng sinh” liều cao… nên nhiều con đã bắt đầu có dấu hiệu “hồi dương”. Sau đây ta sẽ kê thêm toa thuốc giải độc hết sức mầu nhiệm, mong rằng đừng vì nó quá “đắng” - tức khó hiểu mà các con bỏ lỡ cơ hội được… xuất viện nhé!
Nghiệp (sa. karma, pi. kamma, ja. gō), là thuật ngữ được dịch từ chữ Karma trong tiếng Phạn. Khái niệm về Nghiệp - theo Khoa học XXXD: “Nghiệp - theo nghĩa tổng quát nhất - là dấu vết năng lượng-thông tin của ý niệm được lưu trữ bởi các sinh thể Vật chất-Tinh thần 0D tại Bản Thể Tuyệt Đối (Trường Năng Lượng Tinh Thần Của Vũ Trụ Toàn Thể)”. Do vậy, “Tạo Nghiệp” là việc ý niệm tạo ra dấu vết năng lượng-thông tin trong Bản Thể còn “Nghiệp lực” là mức độ mạnh-yếu của ý niệm trong việc tạo ra các dấu vết đó. Lưu ý:
• Một Thượng Đế có trình độ hữu hạn D vẫn tạo “Nghiệp” (khi sáng tạo các Vũ Trụ Con và tương tác với các Vũ Trụ Con của các Thượng Đế hữu hạn D khác). Ở đây ta không đi sâu. Một nghiệp của con người đã được gây ra khi con người mới chỉ có “ý đồ” (ý định không lời hay ý niệm) làm bất cứ điều gì (chưa cần bộc lộ ra thành hành động hay lời nói hay suy nghĩ thành lời). Ví dụ: một người mới chỉ lóe lên ý định (chưa phải ý nghĩ có lời) hành hung người khác thì đã tạo nghiệp (vì trong Bản Thể ngay lúc đó đã hình thành “dấu vết năng lượng-thông tin” do mọi ý niệm đều phải thông qua sự hiện hữu của các sinh thể Vật chất-Tinh thần 0D để biểu lộ).
• “Nghiệp có quả báo dội về người tạo nghiệp” khi nghiệp đó xuất phát từ Tham-Sân-Si thông qua một hành động thuộc thể Trí, thể Tình cảm hay Thân xác (chứ không phải chỉ thuộc Thân-Khẩu hay Mồm-Ý mà thôi). Chẳng hạn, thể Trí hay thể Tình cảm mới nổi lên rung động mang tính Tham-Sân-Si (mới ở mức tạo thành hình Tư tưởng hay hình Tình cảm chứ chưa có Ý - tức suy nghĩ có lời, chưa có Khẩu - hay nói ra, chưa có Thân - tức chưa hành động) thì vẫn đã tạo Nghiệp và chắc chắn có quả báo dội về nơi người phát Nghiệp. Tại sao có hiện tượng dội về? (Xem cơ chế hình thành và tác động của Quả Báo).
• Một “Nghiệp không gây quả báo dội về cá nhân tạo nghiệp” khi nó được thực hiện mà không xuất phát từ tham, sân, si. Tại sao? (Xem cơ chế hình thành và tác động của Quả Báo).
• Một nghiệp tốt có thể mang lại kết quả tốt trong một sự tái sinh, nhưng tạo nghiệp tốt không có nghĩa là chấm dứt tái sinh.
• Muốn thoát khỏi luân hồi, các con phải từ bỏ cả nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu. Thế nào là “Nghiệp tốt” (“Nghiệp thiện”), “Nghiệp xấu” (“Nghiệp bất thiện”)? Cơ chế hình thành và tác động của Quả Báo - Theo Khoa học XXXD.
Các con thân mến!Ai bảo ta sắp ra đi mà bày trò… than khóc ỉ ôi? (nghe cô pé NightKnight9 tung tin “cạp” “cạp” mà cũng tin sái cổ hả, chả trách ma nó lừa cái một! Nên nhớ, không phải một mình bác Ngu mà “chém” được ta dữ dằn thế đâu nhé, ấy là nhờ bọn “ma cà bông” trong VTC này giúp sức đó!!!) Ta còn chưa “trăn trối” xong thì làm sao yên tâm… nhắm mắt, ra đi lúc này là dễ… ngậm “bồ hòn” nơi Bản Thể (chứ không phải ngậm cười nơi 9 suối) lắm! Vả lại, còn phải chiêu đãi các con “Lễ Phục Sinh” nữa chứ! Hãy vui lên nào.
Mấy bữa nay nghe các con bàn tán về WW3 ta bỗng liên tưởng đến 3 cuộc “Đại chiến” trên 4rum này. Thật tức cười, 4rum bé tẹo này mà cũng có war… kinh thiên động địa chứ chẳng chơi (nên biết các cao thủ võ lâm trong tất cả các cõi vô hình cũng như bên các web khác cũng đang chăm chú xem phim Thiên Long Bát Bộ này đó! Gã “quenroima” chắc đang khoái chí bạo). Lần war3 này thành phần có khác, phe “Đồng minh” không có gì thay đổi nhưng trục “Phát xít” (hay… liên minh ma quỷ) đã biến thái ra… Ngu tiên sinh và tiểu ma nữ Haithuc. Ta vẫn còn nhớ như in câu nói xanh lè xanh lét của HT, đề nghị một cách “khiếm nhã” gọi ta là: “Đấng chó 3D táp mông nhe!”. Sau khi ta phang cho một gậy, cô nàng bỗng dưng biến mất, y như đeo bình khí nén “lặn” xuống đáy biển Cát Bà để rửa mồm. Không ngờ mới đây, không hiểu cô nàng lại nạp thêm “gan hùm, mật gấu” từ Phi châu hay sao mà lại ngoi lên tái dàn dựng cái trò “bôi trâu, trét chó” (sorry, bôi tro, trét trấu) vào mặt ta bằng topic: cảnh giác triệu chứng tâm thần phân liệt. Ta hứa với các con, sau khi trăn trối xong ta sẽ mở mặt trận Y Sinh học để làm cho ra nhẽ cái vụ này (góp phần làm cho Lễ Phục Sinh của ta thêm hoành tráng, cũng như giải quyết dứt điểm cục diện trên chiến trường - bởi lịch sử luôn cho thấy cục diện chiến trường luôn được định đoạt bằng những chiến thắng quyết định cỡ… Điện Biên Phủ và Điện Biên Phủ trên không…).
Hãy nghe ta “dặn dò” tiếp đây:
Thứ hai: ta sẽ phân tích sự ngộ nhận của Ngu tiên sinh: “ngay khi ông ấy chấp nhận sự “sùng bái” có nghĩa là ông ấy đã “rơi xuống”, hay “trượt xuống” và không còn ở level 7 nữa”. Một nhận định mới ngây thơ như gà mái tơ làm sao! Nghe đơn giản cứ như học sinh lớp 8 sẽ bị “banned” xuống làm học trò lớp 4 nếu lỡ “quay bài” hay dùng “phao” khi đi thi. Hay ngược lại, một học sinh lớp 3 sẽ được “đặc cách” lên lớp 9 nếu tỏ ra hiểu được các khái niệm hàm số, lượng giác… Có lẽ đồng chí Ngu cũng tưởng đặt nick Ngu là được lên level cao vì… khiêm tốn, không cống cao ngã mạn chắc! Thật ra, Jehova vẫn ở level 7 nhé! Cụ thể, hiện giờ ông ta vẫn đang lãnh đạo Hội đồng Sirian và vẫn đang bày ra những “trò chơi sùng bái” mới mà cái gọi là “Giáo phái Rael” là một ví dụ sờ sờ đó thôi! Các con đừng tưởng cứ hễ chấp nhận một hình thức Tham-Sân-Si nào (như sùng bái chẳng hạn) là tâm thức sẽ… rớt cái bịch như cục thịt!? Lầm to rồi 2 kưng! Các level có bản chất tương tự như “đẳng cấp” trong thể thao, “cấp, lớp” trong trường học, như học hàm, học vị… được các Hội đồng chuyên môn, uy tín xét duyệt, thẩm định hẳn hoi. Cho nên, không phải chỉ vì trò “dụ dỗ trẻ em” (như Jehova) hay trò “bắt nạt con nít” (như các ông kẹ Anunnanki mật độ 9 trên hành tinh Nibiru - tương tự hình ảnh HS lớp 9 trấn lột HS tiểu học) đối với nhân loại mà họ bị “banned level” nhé! Do đó, ở các level cao vẫn có “rác chất lượng cao” nhé!!! (Ta nhắc thêm, trong quá khứ cũng đã từng có chuyện các “băng đảng giang hồ VT” đã dùng tâm năng điều khiển cả quỹ đạo của sao chổi khiến nó tông vào Trái Đất làm biến mất cả nền văn minh của ĐC như các ĐST đã từng kể! Đây chính là thế giới XH đen trong Bộ phim VTC khiến Samba thắc mắc sao ta không đề cập).
Thứ ba: ta sẽ phân tích sự ngộ nhận: “trong con mắt của “Thượng Đế” thì tất cả đều có giá trị như nhau, không có cái gì gọi là “rác” cả.” Câu này vừa đúng, vừa thiển cận. Đúng ở chỗ, dĩ nhiên, tất cả con người đều là những tế bào của TĐ thì đều được TĐ trân quí như nhau (y như các con đều nâng niu các tế bào lông, tóc, thằng nhóc… của mình zậy). Nhưng vấn nạn lại nảy sinh ở chỗ: không phải TĐ nào cũng yêu quí các chúng sinh trong VTC khác của TĐ khác cũng như các chúng sinh trong VTC của mình (cũng như các con chưa chắc đã yêu quí lông, tóc… thằng nhóc… của người khác ấy mà). Cho nên, ngay cả ở cấp độ TĐ, cũng có TĐ giác ngộ và TĐ “đen tối” (hay TĐ “XH đen”)! Và đương nhiên, sẽ có các WAR ở cấp độ VT, đại VT, đại đại VT…