Thích nhất hoa thứ 3 cả về màu sắc, hình dáng và cách xêp cánh hoa. Hoa hồng mình cũng thích nhất, bạn Nai tìm đâu ra hoa đẹp quá, sau này nhà mình nhất định sẽ có vườn hồng và ít nhất là 9 loại hồng. Điền có Hồng Loan nên nhiều màu sắc.
Printable View
Thích nhất hoa thứ 3 cả về màu sắc, hình dáng và cách xêp cánh hoa. Hoa hồng mình cũng thích nhất, bạn Nai tìm đâu ra hoa đẹp quá, sau này nhà mình nhất định sẽ có vườn hồng và ít nhất là 9 loại hồng. Điền có Hồng Loan nên nhiều màu sắc.
Hic, lovely thích hoa thứ 3 nghĩa là gì vậy nhỉ? Nai hông hiểu, có phải là "hoa 3", hay là "3 hoa" hông vậy lovely?
Lại nói ở phía bắc Vườn hồng có hai ngôi nhà, nằm trên một cái hồ nhỏ...
Bỗng đâu một hôm Nai ra thăm hồ, ý chừng muốn câu con cá ăn chơi, ai dè câu được chú rùa nhỏ đáng yêu thế này...
http://i269.photobucket.com/albums/j...terturtle1.gif
Vườn Hồng là cái chi chi - Mà sao ai cũng muốn vô Vườn Hồng.
@Nai: LL thích hoa thứ 3 vì màu sắc và kiểu dáng, nhìn sang trọng và kiêu kì và vì hoa hồng đỏ vẫn là nữ hoàng của hoa hồng.LL đến bây giờ thì không còn mơ mộng 3 hoa hay 5 hoa hồng, với LL chuyện tình đẹp và lãng mạn thì LL chỉ tìm thấy trong truyện cổ tích và phim, bản thân mình thì lãng mạn lắm nhưng những người LL gặp không có chung nhịp đập như mình, đành tự nhủ là chuyện tình cảm không nên ước vọng làm gì.LL rất đam mê hoa và nhất là hoa hồng, từ bé khi học cấp 1-2 là đã có vườn hoa đẹp nhất xóm, hoa hồng thì LL trồng được 5,6 loại.Bây giờ đi làm xa nhà nên thỉnh thoảng thấy hoa hồng thì xao xuyến chứ không có niềm vui được trồng hoa nữa.
@ SG Tuân : vườn hồng thì rất đẹp sao ai lại không muốn vào, không cần ai có tâm hồn thi sĩ mới yêu hoa hồng. LL chỉ yêu hoa vì hoa đẹp chứ không yêu hoa vì hoa là tượng trưng cho tình yêu.
Cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng thật nhiều loài hoa đẹp.
Thì ra lovely thích cái bông hồng nhung duyên dáng đây
http://i269.photobucket.com/albums/j...rgman39781.jpg
saigon-tuan:
Vườn Hồng là cái chi chi - Mà sao ai cũng muốn vô Vườn Hồng.
header giả Nai để làm nên Vườn hồng này, cũng như đó là một phần tính cách của header vậy.
Vườn hồng cuốn hút mọi người chắc bởi vì nó được làm bằng tất cả trái tim yêu thương của header.
Ai cũng có một trái tim chứa đầy thương yêu, khắc khoải. Như lovely nói "không cần ai có tâm hồn thi sĩ mới yêu hoa hồng". Đúng, không cần có tâm hồn thi sĩ mới yêu hoa hồng, bởi vì hoa hồng là hoa của tình yêu, của những điều người ta luôn khát khao được vươn tới.
Chúc tất cả những ai đã từng bước vào Vườn hồng và cả những ai chỉ ghé xem hoa sẽ được hưởng một
Tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc - dẫu chỉ là trong mơ!
Như vậy là LL rất có duyên với header ( Nai) nhỉ. Là con trai chắc yêu rồi...vì LL rất lãng mạn thành ra đa tình.Đúng là LL thích hoa hồng đó nhất, đẹp thật. Người yêu hoa như LL thế mà chả mấy anh tặng hoa, tiền và quà thật ra LL không thích lắm nên LL cứ lạc vào vườn hồng chả muốn ra, không muốn yêu ai hết.
Nụ hôn thì ngọt ngào và hấp dẫn như socola theo LL đó viên kẹo socola chứ không phải hạt gì đâu. Khi ăn socola cái thú nhất là thưởng thức từ từ khi nó tan dần cũng là cảm giác đê mê tăng lên. Và hôn cũng thế càng hôn sâu càng nồng cháy.Không tin hôm nào Nai tìm thử một anh và cùng ngậm một viên kẹo đi, LL là thiết kế nên hay có tật sáng tạo nhiều trò lắm.Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Nai
http://i268.photobucket.com/albums/j...hsweetkiss.gif
Nụ hôn…..mang màu socola đây 2 tỉ ạ ! thân tặng 2 tỉ hihihihi
Lại nói về chú rùa nhỏ xinh xắn Nai câu được...
- Ôi, trông chú rùa này mới đẹp làm sao! Nai thốt lên.
Thì nghe rõ ràng tiếng rùa trả lời
- Chị Nai ơi, em không phải là rùa đâu. Em vốn là công chúa con vua Thủy tề, nhưng vì trót yêu một chàng rùa cho nên ...
-Có chuyện đó vậy sao?
- Dạ, đúng ạ...
Nói đoạn nàng công chúa rùa bắt đầu kể
Khi Vua thủy tề biết tin công chúa yêu của mình đem lòng yêu chàng rùa, ngài tức giận lập tức sai quân lính ngày đêm canh giữ lâu đài công chúa, lệnh cấm không cho bất cứ kẻ nào ra vào. Công chúa bị giam trong tòa lâu đài buồn rầu, ủ dột, nàng khóc ngày nọ qua ngày kia. Những giọt nước mắt ai oán của nàng vang tới tận Thiên đình. Tây Vương Mẫu cảm động trước nỗi tình oan khuất của nàng bèn đặc ân cho nàng một điều ước:
-Con sẽ ước gì?
Công chúa không ngại ngần đáp rằng:
Kính lạy Vương Mẫu nương nương, con xin nguyện ước được trở thành rùa để có thể cùng chàng sống một cuộc sống giản dị nhưng hạnh phúc!
Vương Mẫu nói
-Con có thể vì người mình yêu mà hy sinh tất cả tước vị, bổng lộc. Nhưng liệu tình yêu của con trao đi có đúng chỗ hay không? Con hãy suy nghĩ kỹ đi. Ta sẽ cho con thỏa ước nguyện, và sau 3 năm nếu các con sống hạnh phúc, yên ấm ta sẽ cho các con được làm người - Vui say cuộc sống trần gian.
Thế đấy chị Nai ạ, hôm nay là ngày chúng em sẽ được hóa kiếp người vì chúng em đã chung sống thật hạnh phúc!
Rùa sung sướng khoe.
Và kìa, chàng rùa xuất hiện, cả hai biến thành một đôi trai tài gái sắc thật đẹp
Họ hôn nhau
http://i269.photobucket.com/albums/j...r_/thKISS1.gif
Cả Vườn hồng mừng vui khôn siết, những đóa hồng đua nhau nở chúc mừng cho Tình yêu của đôi bạn trẻ. Có tình yêu, họ đã vượt qua tất cả những khó khăn để đón chào một cuộc sống tuyệt diệu nơi dương gian.
Tình yêu bắt đầu từ trái timhttp://i269.photobucket.com/albums/j...er_/p11121.gifhãy dành tặng trái tim mình cho người mà bạn yêu thương nhất
@Nai bên VHPĐ LL kể chuyện cổ tích thì bên này Header cũng thế, LL cũng yêu hoa hồng và thích hoàng từ công chúa...Kiểu này phải xem lại giờ sinh của Header xem nào.
Vậy sao lovely? Không ngờ lại giống nhau thế nhỉ?
lovely xem giờ sinh cho header cũng được, nhưng chỉ sợ header nặng vía lắm đó lovely à:)
Gửi tặng lovely và mọi người bó hồng này nhahttp://i269.photobucket.com/albums/j...der_/p1141.gifChúc buổi tối nay vui như header!:ciao:
Hổ Vàng yêu quý!
Nai làm Vườn hồng vào đúng ngày 14/2 - ngày Tình yêu, cũng là để cảm ơn Hổ Vàng đã đưa Nai từ cõi chết trở về! Viên đạn của gã thợ săn kia không thể xé nát trái tim Nai nhưng nó sượt qua vai, và vì sức công phá lớn quá đã làm Nai đau đớn không ít...
Giờ đây, vết thương đã lành, Nai không còn cảm thấy nhức nhối nữa và dường như có phép mầu, vết thương kia không hề để lại sẹo. Nai đã có thể vui vẻ tung tăng nhởn nhơ gặm những cọng cỏ mùa xuân non mơn mởn, ngắm nhìn những cơn mưa phùn cuối cùng qua đi, chuẩn bị đón nhận ánh nắng rực rỡ của mùa hạ.... Tất cả những điều ấy, đều là do Hổ Vàng mang lại cho Nai. Cảm ơn rất nhiều!
Hổ Vàng không còn phải chăm sóc Nai, không còn phải lặn lội núi cao rừng sâu để kiếm cỏ non cho Nai nữa... Hổ Vàng hãy quay về với bầy đàn của mình.
Còn Nai, Nai sẽ chờ một ngày Đức vua nhớ đến Nai và hôn bông hồng thứ năm... Có nghĩa là Đức vua đã sẵn sàng từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, bỏ cả ngai vàng để lựa chọn Tình yêu. Lúc ấy, Nai sẽ trở về đón người, và sẽ cùng người sống hạnh phúc trong 3 năm rồi cả hai sẽ trở lại Vui kiếp nhân gian!
http://i269.photobucket.com/albums/j...tail_Deer1.jpg
Mến yêu tặng Hổ Vàng, Nai xin chào Tạm biệt:ciao: http://i269.photobucket.com/albums/j...andy171881.jpg
Tạm biệt tất cả các bạn, header đã hết phép mầu để biến thành Nai.
.................................................. .................................................. .....
Thực ra SooN chứ muốn ở trang nhất thôi chứ cúng chẳng nới chuyện được với Nai nữa rồi.