-----------------------------------
mẹ ơi kinh quá chạy.................
Printable View
:yawn:....hey..người ngu ma biết mình ngu nhờ vậy mà thành trí
người ngu tưởng mình trí thì thật là người ngu...ai cũng nói vậy từ phật tới Bồ Tát ai cũng khuyên niệm Phật,...chỉ có ông là bảo đừng niệm không biết ông là phật gì, Bồ tát nào nữa...Văn Thù ơi Ngài đã uổn công rồi...ha..ha...
thui chẳng chung đường thì không gì để bàn nữa, xin kiếu...:D
quote=vietnamese;236046]
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát !
Bỏ qua cho đạo hữu cái tội dùng từ ngữ ẩn ý, đâm chọt lung tung. Có thù oán gì với ai hoặc là với Vietnamese thì nói ra luôn nhé ! Hoan hỷ bỏ quá cho Vietnamese thẳng tính.
………………….Tôi muốn trao đổi một số ngu kiến của mình mục đích cũng là để tiến tu, không ngờ tôi đã sai lầm lớn khi post bài trong mục này.
Sẽ có kẻ chuẩn bị rơi xuống địa ngục, cũng có thể là tôi. Thôi thì niệm trước vậy.
[/quote]
Hì hì, em nào dám đâm chọt, mà em cũng chẳng dám gây thù chuốc oán gì với ai (đặc biệt là với bác vietnamese). "Không có người nói (post) bậy, chỉ có người nghĩ bậy". Đúng không bác vietnamese ? Bây giờ thì bác mới biết mình "sai lầm lớn khi post bài trong mục này" ư ? Em biết em "ngu" từ hồi 1 tháng trước rồi bác ạ ! 107 dap dau Hehehe.
(TB: Mình Spam dữ rứa răng không thấy Thầy nguoi_mu lên tiếng, hay "dùng chổi để quét" mình ra khỏi đây rứa hè ???? Khó hiểu ghê. Thôi nếu Thầy có đọc thì con cũng xin Thầy thông cảm cho cái tật "điếc không sợ súng" của con zậy. Chắc "lòng tự trọng, tự ái, tự sĩ, tự tùm lum....." của con nó bị "con cẩu" nó tha mất rồi. "Mô phật".:not_worthy: )
Mô phật, Mô phật, Mô phật.
Đa tạ thiện nhân tử đã có những lời bình luận thật chí lý. XP tôi đã định học theo bài học "mang quà về nhà" của Thích Ca Mâu Ni, làm lơ, không trả lời bài này, nhưng vì trên thế gian có quá nhiều người mắc phải cái bệnh "không biết, tự hô" nên tôi buộc lòng "mượn đao chém tặc."
Thiện nhân tử nên biết, kẻ trí lấy từ bi mà giảng thế, kẻ mê lấy sân si mà giảng thế. Cả đôi đồng đối diện với nhân thế, nhưng là hai bản chất khác nhau. Lại nữa, kẻ minh thì không cần đèn cũng không bị bóng đêm đè mắt, còn kẻ mù dẫu có lấy mặt trời đặt ngay trước mắt cũng không thấy.
Lại nữa, lấy cái tri kiến riêng biệt của cá nhân mà mà so với cái hiểu biết của người khác là kẻ dại. Trước khi muốn phê phán một đối tác phải nắm rõ nguồn gốc, lai lịch, của đối tác rồi hãy buông lời. Thiện nhân tử chưa biết được hiện nay Xuân Phong đang ở nước nào, quốc gia nào, đã vội phán cho câu hỏi "huynh đã thấy Tháp Eiffel chưa" thì thật là vô căn cứ. Chẳng thế, Xuân Phong chưa nói gì đến hai chữ "Cực Lạc" thì người lại buông câu hỏi trớ trêu, thì quả là "vạch áo cho người xem lưng." Đời thường có câu "Không biết thì dựa cột mà nghe. Thà ngu mà không mở miệng, chớ đừng mở miệng để thừa nhận mình ngu."
Xin vái tất cả các daitrithuc,
Kết cuộc cái đại topic như thế này đem lại cái kết quả "dác ngộ " gì vậy mấy ngài ?
ngài chủ topic nguoi_mu ạ ? Mọi sự có đúng ý chủ topic chưa ạ ?
Ui da, lâu quá mới được nghe chửi đã lỗ tai quá, cảm ơn H nha :love_struck:
Nói một đằng, hiểu thành một nẻo... sân si lẫn thành từ bi, từ bi lẫn thành sân si...đúng là đảo điên điên đảo, công nhận ...ngu thiệt. :big_hug:
Đệ xin hoc theo Thich Ca Mâu Ni: Mang quà về nhà :laughing:
Hoan hỷ nha huynhh, Kính huynh :rose:
ÔI TÂM EM NHƯ HẠT CÁT ,NHƯNG NÓ BAO TRÙM CẢ VŨ TRỤ,SOCK CHƯAhug007hug007
Nguoi_mu : cố chấp không nhận người khác đúng .Hãy hiểu cho rõ đây là trang web thegioivohinh .Đã là vô hình ,sao lại cứ muốn thấy và chứng minh cho bằng được .Nếu có thể thấy ,có thể chứng minh ,thì làm gì có sinh tử luân hồi trong tam giới , làm gì có lục đạo nữa chứ
Vídụ : tôi ra đường ,thấy 1 con chó và nói rằng chắc chắn nó sẽ chết .Bạn tin không ? thì đương nhiên tới lúc hết tuổi thọ nó sẽ chết. chẳng qua VÀO LÚC ẤY BẠN CHƯA NHÌN THẤY NÓ CHẾT .
-Tôi cam đoan dù là các bậc cao minh cỡ nào cũng chưa chắc trả lời 1 cách chính xác vì họ không sống vào thời Đức Phật và cũng chẳng phải là Phật .
Cái ly ai cũng đầy mà cứ tranh nhau rót trà cho nhau. Kẻ rót lẫn kẻ bị rót đều chửi nhau. Tu ở diễn đàn này coi bộ nhiều thử thách quá !
Sặc lúc đầu mình nhìn nick ngừoi mù, mình cứ tưởng ông bộ xương. Tặng các bạn một bài hát giải nhiệt nè.
http://www.youtube.com/watch?v=SLfDD35lz64&NR=1