Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
Love_Tamlinh
Đúng là suy nghĩ của chúng sanh khác với suy nghĩ của Phật. Chúng ta nói theo nghĩa tương đối, theo nghĩa quy ước nên vẫn có Sinh và Diệt.
Ví dụ huynh delightdhamma cắc cớ về nói với mẹ của huynh rằng: Con xin thông báo cho Mẹ một tin quan trọng là Mẹ không sinh ra con! Thì chắc là huynh sẽ không có dịp lên diễn đàn TGVH này nữa. Hihi.
Trước khi bàn luận, người ta thường định nghĩa các từ ngữ và khái niệm, đây là những quy ước ban đầu, để tránh chuyện ông nói xuôi, bà nói ngược. Ở đây cần làm rõ định nghĩa sinh là gì?
1. sinh là đẻ: mẹ sinh con, ngày sinh nhật.
2. sinh là tạo ra: sinh tật, sinh lợi nhuận.
3. sinh là phát triển: sinh sôi nảy nở.
Ngược lại với nghĩa sinh là diệt, tịch diệt, tận diệt, diệt vong.
Theo cách định nghĩa nói trên thì Mẹ sinh ra Con, chứ không nhất thiết Mẹ Chửa mới sinh ra Con. Cho dù 20 năm sau thì ta nói Mẹ đã sinh ra Con.
Trong tự nhiên:
Gió sinh ra Sóng, khi Sóng được tạo ra thì Gió vẫn có mặt.
Lửa sinh ra Khói và Khói được tạo ra khi Lửa đang có mặt
Trong kỹ thuật:
Thác nước sinh ra thủy điện, điện chỉ được sinh ra khi thác nước đang chảy.
Trong cuộc sống:
Nhìn em gái có duyên mà ta sinh lòng yêu thương, và chừng nào cô gái vẫn có mặt thì vẫn sinh lòng yêu thương.
Trong vật lý:
Định luật Newton nói rằng Lực sinh ra Chuyển động, và Lực luôn luôn có mặt để duy trì chuyển động.
Khi bàn luận về Sinh - Diệt, huynh delightdhamma trả lời theo giáo lý nhà Phật nói theo nghĩa tuyệt đối. Sinh ở đây theo nghĩa hội đủ Nhân Duyên, định nghĩa này khác xa với định nghĩa quy ước. Sinh về Hình Tướng chứ không Sinh về Bản Thể, Sinh mà Không Sinh. Hihi.
Ví dụ huynh delightdhamma cắc cớ về nói với mẹ của huynh rằng: Con xin thông báo cho Mẹ một tin quan trọng là Mẹ không sinh ra con! Thì chắc là huynh sẽ không có dịp lên diễn đàn TGVH này nữa. Hihi.
Mod lại đi chệch ra biên kiến rồi (chấp Có sinh hoặc Không sinh). Đúng là về nhà mà nói như Mod là bị ăn đòn rồi. Tớ luôn về nói với mẹ tớ là: Vì sự có mặt của mẹ nên con có mặt, vì sự có mặt của con nên mẹ có mặt. Mẹ hạnh phúc thì con cũng hạnh phúc, mẹ đau khổ thì con cũng đau khổ và ngược lại.
Các pháp Sinh Diệt (thế gian pháp) và Vô Sinh (xuất thế gian) hoàn toàn không mâu thuẫn nhau, không khắc chế nhau mà chúng còn bổ xung cho nhau đi tới toàn mỹ gọi là Chân Hạnh Phúc.
Sự có mặt của Forum thì các thành viên có mặt. Sự có mặt của bài viết mà người đọc có mặt và ngược lại. Nhờ nhận ra được pháp Vô Sinh trong các pháp Sinh Diệt thì chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn, yêu cuộc sống hơn. Nhận ra được pháp Vô Sinh thì cho dù ta có tắt màn hình, log out ra khỏi diễn đàn chúng ta vẫn thấy vui vẻ, yêu đời. Đó là Chân Hạnh Phúc ở trong mỗi khoảng khắc, mỗi thực tại hiện tiền mà ta đã tiếp xúc. Những cảm giác hỷ nộ ái ố, bất đắc ý khởi lên ta liền nhận diện và mỉm cười. Ta biết đó chính pháp Sinh Tử, ta không dại gì chạy theo nó đểì tăng thêm Xúc Thực cảm thọ bất lợi cho ta. Ngay khi ta nhận diện được nó thì nó liền biến mất. Tiếp xúc với đạo Phật mà không thực hành được điều này thì rất đáng tiếc.
Sinh Diệt là quy ước của pháp Hữu Vi nên chúng ta vẫn thuận theo pháp Hữu Vi nhưng chúng ta nhận diện nói. Nhờ nhận diện nó thì chúng ta nhận ra Pháp Vô Vi, nhận ra Chân Hạnh Phúc. Như Thế Tôn đã nói:'' Vô minh diệt Minh sinh''.
Chúc Mod và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng !