May quá , hôm trước em lên thẳng bệnh viện Bạch Mai khám .
Bác sĩ chuẩn đoán em bị rối loạn và có một số biểu hiện trầm cảm .Em uống thuốc được hai ngày hôm nay thấy đỡ chút rồi , mong rằng em sẽ sớm trở lại bình thường.
Printable View
Bác sĩ cho em thuốc để giúp calm em down, chứ triệu chứng chính của em chị tin rằng cần dc theo dõi, cần thời gian. Các biểu hiện trầm cảm của em có thể cũng do triệu chứng chính mà ra. Do đó, em nên tiếp tục đi khám bác sĩ chuyên môn để họ khảo sát em; đây là việc làm của chuyên khoa do họ biết rõ biểu hiện của em cùng nhữNg thứ liên quan khi tiếp xúc em ở ngoài và biết dc thực trạng của em.
Chia sẻ với em luôn là chị có 1 đứa cháu họ năm ngoái bị đổ bệnh! Người nhà đưa cháu vào bệnh viện tâm thần và họ đã bắt cháu ở đó, ko cho về! Người nhà nhờ vào sự can thiệp của bác sĩ trưởng khoa nên mới dc duyệt xét cho xuất viện . Mẹ chị khuyên cháu ấy nên thành tâm hướng về Ngài Quán Thế Âm mà dc cứu . Và cháu ấy cùng mẹ cháu thành tâm quỳ lạy niệm đức Quán Thế Âm cầu cứu tới Ngài . 1 thời gian sau, mẹ cháu nằm mơ thấy đi vào 1 nơi toàn là các vị Phật thân sắc vàng óng ánh . Và sau đó cháu ấy dc khỏe và hiện tại đi làm với mức lương rất cao, rất là bình thường, ko như bác sĩ lúc trưỚc đã chẩn đoán và đã bắt giam cháu vào bệnh viện tâm thần, ko cho về! Nhờ vào việc này nên mẹ của cháu hiện tại rất tin vào đức Quán Thế Âm và bắt cháu phải quỳ trước bàn thờ Ngài mà thành tâm niệm Ngài thường xuyên vì đã dc Ngài cứu . Bây giờ 2 mẹ con của cháu siêng năng lạy/niệm Ngài lắm do quá là nhiệm mầu!
Em nên thành tâm hướng về đức Quán Thế Âm và hiện tại nên duy nhất nhất tâm niệm danh hiệu của Ngài xin cầu Ngài cứu giúp em. Việc em đi chữa thì vẫn đi, và việc em nên cầu Ngài cứu thì vẫn nên làm . Đây là do nghiệp lực của em mà ra. CHị thật sự nghĩ là có lẽ đây có sự liên quan tới những gì sách Khí Công gì đó đã dạy em luyện tập (dùng danh hiệu của đức Di Đà và luyện khí công/dưỡng sinh cùng lúc thì sẽ khiến ra những sự nguy hiểm vô cùng).
CHúc em vạn sự bình an!
Bệnh là từ nghiệp, từ duyên. Hãy thử đi đứng nằm ngồi đêu niệm Phật niệm chú để cái tạp niệm kia ko thể xâm lấn 1 thời gian xem.
Chúc bạn mau hết bệnh
Vậy thì tốt lắm, em. Hôm rồi chị đọc thấy đoạn em nói sách viết về việc luyện khí và niệm phật hiệu Di Đà nên chị đã vội vàng viết cho em vài dòng vì nếu làm vậy rất là nguy hiểm . Nay em nói em ko làm theo sách thì rất tốt!
Em nên tiếp tục trì chú đại bi. Nhất tâm mà trì! Ngài sẽ cứu em.
Chúc em sớm lành bệnh!
- Nếu anh KLCS ở ngoài HN, anh cũng có thể xin cái hẹn tìm gặp Thạc Sĩ Nguyễn Mạnh Quân phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa khác. Bệnh của anh phần nhiều có lẽ do phần tiềm thức (vô thức) của anh bị xáo trộn.
Nhiều bà nhiều cô bị nhiều chứng nói là do "vong nhập" trải qua những chuyện kinh hồn hơn anh, thạc sĩ Nguyễn còn chữa hết. Có bác kia là nhà nghiên cứu khoa học bị một pháp sư Tây Tạng "phán chắc như đinh đóng cột" là chỉ còn sống được 100 ngày. Tới ngày 99 BV rút dây truyền dịch, gởi ông ấy về nhà để gia đình lo chuyện hậu sự, ấy mà thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân còn cứu được.
Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân hiện là chuyên gia nổi tiếng về môn thôi miên, có bằng cấp học vị qua đào tạo chính quy, chắc chắn có thể giúp "re-program" lại phần vô thức trong bộ não của anh. Đây là một chuyên gia mà bác Bin của chúng ta cũng đã trực tiếp gặp và chứng nghiệm khả năng của ông ta, được nhà nước và các bác sĩ công nhận, thậm chí tìm đến học hỏi về cách trị liệu.
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=41819
Thường thì bị bệnh thì chúng ta nên đi chữa bệnh trước. Khi nào gặp thầy gặp thuốc mà vẫn chưa thuyên giảm, lúc đó ta mới đổ cho duyên và nghiệp cũng vẫn chưa muộn. Anh hãy cẩn thận khoan hẵng trì chú tụng kinh lung tung, hay tập khí công nhân điện loạn xạ nhé. Kinh và chú có những công dụng và tác dụng riêng vào phần vô thức, nhưng cũng không chắc là phương thuốc đúng cho căn bệnh của anh.
Nhất là đối với những người có triệu chứng như anh (thằng em nói vậy ông anh đừng buồn nhé), cho dù có nghe nói về phương thuốc nào đó, cũng phải do người thầy thuốc hiểu về phương thuốc ấy cho với những chỉ dẫn xác đáng về 'cách dùng và liều lượng,' hơn là tự sưu tầm lấy "phương thuốc" ấy về rồi lớp trì, lớp tụng, lớp luyện tập lung tung. Nếu anh cứ làm như thế, lỡ nặng hơn xảy chuyện hại mình hại người, rồi nói rằng do "học hỏi" các chỉ dẫn trên dđ TGVH, thì ắt là có rắc rối cho dđ và những thành viên tốt bụng phát tâm chỉ dẫn cho anh.
Đây là một trường hợp có thực của một người đàn ông ở Canada mới 43 tuổi, cũng nghe những "Tiếng Lạ của Chúa" nói những câu chuyện trong Kinh Thánh vào tai của ông ta, cứ thế rồi xảy ra chuyện:
http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/w...yt/8532356.epi
Nếu anh thích trì chú tụng kinh hay thiền quán, sau khi chữa lành bệnh thật tỉnh táo rồi, lúc đó tụng kinh trì chú, hay tập thái cực hồng gia nhân điện... gì đó cũng vẫn chưa muộn.
Chúc anh sớm lành bệnh.
Tuần trước cháu có lên bệnh viện Bạch Mai khám thì họ cho thuốc uống .Sau khi uống thuốc thì bệnh cũng bớt được 50%.
Hiện tại cháu đã đọc đủ 1200 biến Bạch Y Quan Thế Âm thần chú cầu lành bệnh.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ với cháu.
Nghe nói bệnh của bạn đã giảm tôi rất mừng cho bạn .Tôi có một người em trai tính nết hiền lành ,ham học hỏi .Cậu ấy mua mấy cuốn sách học khí công về tập thở vào ban đêm .Mọi người trong nhà can ngăn nhưng cậu không dừng lại vì cho rằng tập có tiến triển và càng ham thích hơn .Hậu quả là sau 6 tháng bị tẩu hỏa nhập ma theo đúng nghĩa mà người ta nói .Thấy nhiều người theo đòi nợ đến mức bị phát bệnh tâm thần phân liệt ,nhưng mà bệnh viện tâm thần cũng không chữa được bệnh này nên phải cho về nhà .Bây giờ có tỉnh táo hơn trước nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy đội quân vô hình về đòi nợ .Bản tính nó trước đây hiền lành thế mà mỗi khi nhìn thấy những người vô hình( theo nó nói là người Hung nô ,TQ không phải Việt Nam) thì rất nóng giận , hung dữ ,chửi bới như người ta thấy kẻ thù truyền kiếp vậy .Có lần thì nó nói chuyện một mình ,hình như có người đòi cúng cho người ta .Mỗi lần như thế người nhà như bị khủng bố tinh thần luôn ,có khi đi chơi nhà người ta thì đột nhiên chửi bới loạn xạ ,ai cũng khiếp .Mõi lần nó bị thì mình ở xa nghe tin lại trì chú vào tấm ảnh của nó xin các chư vị Phật Bồ Tát che chở ,hồi hướng công đức thì nó lại dịu ngay .Bạn còn may mắn hơn em trai mình vì biết niệm Phật ,trì chú chắc chắn sau một thời gian ngắn sẽ khỏe mạnh ,tinh thần lại sáng suốt hơn xưa .Nhưng hãy ngừng ngay việc tập hít thở giống em mình nhé ,rất nguy hiểm đấy .Còn em mình các thày nói nghiệp chướng nó nặng lắm ,không biết khi nào mới được biết đến Phật pháp để tự cứu lấy mình đây !