Thân Gửi Chư Hiền Huynh - Hiền Hữu
Dặm dài mừng gặp khách nho văn
Tương ngộ làng thơ kết hữu bằng
Nhấp phím tâm hòa dòng chữ thiện
Xem bài mắt cảm nét câu căn
Đạo đức nghĩa nhân khuyên thế tục
Hiếu trung liêm khiết giác người hăng
Cảm mến thi nhân chung lý tưởng
Dặm dài mừng gặp khách nho văn
Chung tay đề bút viết nên trang
Sứ mạng giáo dân đậm mấy hàng
Hòa ái tạc gìn dòng Việt Chủng
Thủy chung sau trước giống Nam Bang
Qui thiện nhắc nhau xây nước thịnh
Lập công luôn nhớ tạo nhà an
Năm mươi sáu chữ thay lời gọi
Chung tay đề bút viết nên trang
Chào thân ái !
Thân Gửi Chư Hiền Huynh - Hiền Hữu
Nhắn Nhủ
Ngẫm cõi phù sinh ngắn ngủi bao
Ngày qua tháng lại có gì nào ?
Nắng chẳng tàn cơn thân hóa lão
Mưa chưa dứt giấc hột ra rau
Trăm năm không hẳn tròn duyên phước
Một kiếp đã thừa lắm khổ đau
Vần thơ thân mến thay lời nhắn
Ngẫm cõi phù sinh ngắn ngủi bao
---------------------------------
Cảm Tác
Thanh niên đa số thích ăn chơi
Nực cười ta lại chẳng theo thời
Áo lụa se sua không dám nghĩ
Quần thường mặc ấm đã vui ngời
Hai chữ công danh trao khách lạ
Một câu giác tỉnh bạn cùng đời
Hòa ái khiêm cung hằng tua luyện
Nguyện bước đường trần đặng thảnh thơi