e nhìn có nét giống A Di Đà :) ko biết dễ bị lầm lắm đó :(
Printable View
e nhìn có nét giống A Di Đà :) ko biết dễ bị lầm lắm đó :(
chào chủ topic
tôi thấy bạn có chút thành tựu trong việc linh ứng kinh dược sư
tuy nhiên sau đó có topic của bạn về người âm trong nhà hay ghẹo bạn
theo tôi biết,đại nguyện thứ 9 của phật dược sư là hóa giải tà ma,ngoại đạo mà,bạn trì kinh dược sư không hóa giải được hả
ko phải niệm phật là ko bị gặp ma
gặp ma cũng có thể do nghiệp đến báo, 1 khi nghiệp mà đến báo thì đừng nói chi niệm phật, dù cho có phật ở đó hay bạn núp sau lưng đức phật nghiệp nó cũng đến và lôi bạn đi.
ai tạo nghiệp thì ngừoi ấy trả, cái quy luật ấy vỗn dĩ xưa nay ko ai thay đổi được kể cả đức Phật
“…Nguyện thứ chín là: Nếu có hữu tình, sa vào lưới ma, lạc rừng tà kiến, hành theo ngoại đạo, chấp mắc buộc ràng, ta sẽ trợ duyên, khai tâm điểm trí, bằng phương tiện quý, khiến khỏi đường mê, trau giồi chánh kiến, học hạnh Bồ-tát, lần lần chứng được đạo quả Bồ-đề.”
Ma cũng có Tu, Người cũng có Nghiệp!
Chuyện có thật, khi mình về nhà đứa em ở Bến Tre chơi vài tháng trước, ngủ lại nhà nó, có mình với nó và thằng bạn nó là 3 người. Nó mới bắt đầu tu học Phật Pháp có chút thành tựu nhìn thấy Vong Linh. Tối đó trời nóng, nhà nó không có quạt, thằng bạn nó không bệnh mà đổ mồ hôi lạnh, rùng mình như có gì làm bất an, nó thì sợ hơn cả thằng bạn, miệng lầm bầm đọc kinh, trì chú. Mà lạ thay, càng đọc áp lực càng nặng nề. Đã quá nửa đêm mà chó khắp xóm bắt đầu sủa, lại lạ hơn là sủa tuần tự từ đầu ngõ sủa vào, như là có người đang đi từ đầu ngõ vào vậy.
Thật ra từ đầu mình đã biết trong phòng có 3 Vong, nhưng không có ác ý, vốn nó đi học xa lâu ngày, nhà vắng, Vong vào trú ngụ nơi phòng đó, ngay góc tủ. Nó về người ta cũng chả biết đi đâu, nên chỉ đứng đó :laughing:
Vì nhà có thờ Quan Âm và Cửu Thiên Huyền Nữ, rõ là Vong có tu hành. Với Vong có tu hành thì Kinh hay Chú đâu có đuổi, đâu có diệt (trừ một số Kinh hay Chú của Mật Tông, không phân thiện ác cứ Vong là diệt, mình ghét mấy loại Kinh và Chú này cực), thậm chí dưới quê, ít người tụng kinh cho nghe lắm, nên nghe có tiếng lầm rầm đọc Kinh, Vong xung quanh kéo tới nghe rất đông, kéo từ đầu ngõ vào nên chó cứ thế mà sủa Vong :oh_go_on:
Nói tới chó mới thương, con chó mực còn bé mẹ nó xin về nuôi chưa bao lâu, quý chủ, thấy Vong kéo tới ồ ạt, lo cho chủ cố cạy cửa chạy vào quấn chân thằng nhỏ để bảo vệ, vậy mà nó không hiểu còn la con chó tự tung tự tác :waiting: (ta nói cái thứ chủ như vậy mà cũng đáng bảo vệ sao chài)
Được một lát, thấy cũng đặng Duyên rồi, mình mới giả bộ đi vệ sinh, ra túi đồ lấy 2 món Pháp Khí vào, để gối đầu, thì một lát Vong tản đi, 2 đứa kia cũng dần an tâm mà ngủ lúc nào tụi nó cũng không biết, có con cún thấy mọi việc an rồi thì tự khắc lại chạy ra ngoài ngủ (thương con cún ghê)
Cho nên mới nói, nếu cho rằng Vong nào cũng là xấu, là hại người thì là Chấp Chướng Sai Lầm, vì thế khi đọc Kinh hay Chú lại bảo là không linh, đâu biết rằng vì linh nghiệm nên Vong ấy mới kéo về nghe, để được Độ, vì rằng Vong không thể tự đọc Kinh, không thể tự trì Chú, nên chỉ có thể nương theo người có Tâm Đạo và tu hành thôi. Lại nói rằng có người nhất định cầu các Kinh và Chú có tính khiên cưỡng, không phân thiện ác, cứ Vong là diệt, lại không biết đang tạo Nghiệp muôn trùng. Các loại Kinh hay Chú ấy đâu phải dùng cho việc tàn ác như vậy slapping
Kể ra chuyện này để mọi người hiểu thêm về Vong, về tác dụng và màu nhiệm của Kinh, Chú cũng như rõ hơn về Cõi Vô Hình vậy ^^
niệm 108 lần k lẽ vừa niệm vừa đếm sao mọi người ? mất tậpt rung quá >.<
vừa niệm vừa bấm xâu chuỗi, 1 xâu cơ bản là 108 hạt, bấm hết xâu là đúng 108 lần :)
còn không thì niệm đến khi nào mệt thì nghỉ
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...49332078_n.jpg
phương Nam và PHương Bắc có vị giáo chủ nào ạ ? các Ngài có đại nguyện gì vs chúng sanh và khi nào mới hiện thân giúp đỡ như Đức A Di Đà và Đức Dược Sư...?
ế quá vào đây bàn chút coi
Phương nam là Bảo Sanh Phật
Phương bắc có Tỳ Lô Phật
trên cơ bản tu tập theo lối đơn giản thì ta chỉ cần tu theo 3 phương,
Phương tây A di đà Phật
Phương đông Dược sư Phật
đó là 2 cõi cực lạc song song với cọi ta bà
ta bà có Bổn sư thích ca mâu ni Phật
sau khi ở ta bà lâm chung thì chúng sanh sẽ tùy theo duyên số và tu tập mà về 1 trong 2 cõi cực lạc trên
còn bạn hỏi phương nam và phương bắc có nghĩa là ở đây đã đi xa ra ngoài giới hạn ta bà rồi
vì ngoài 3 phương trên là cơ bản, còn có ngũ phương chư phật, 5 phương này nằm bên ngoài nữa hoàn toàn khác với 3 phương trên
Phương bắc Tỳ Lô Phật
Phương nam Bảo Sanh Phật
Phương Tây A di đà Phật
Phương Đông A súc Phật
Giữa Trung lương Phật
* lưu ý: a di đà phật ở đây khác với a di đà phật ở trên nha vì 5 phương này khác với 3 phương trên
cũng như ta đang sống trong trái đất, mà trái đất lại đang sống trong vũ trụ, 5 phương đó là 5 phương tính theo trong vũ trụ còn 3 phương mà ta đang tu tập là 3 phương ngoài trái đất
1 điều các bạn có thể biết là, núi Tu Di, chính là địa ngục mà các bạn hay gọi đó là 1 ngọn núi nhỏ nằm trong 1 trong các cõi của Phương Nam thuộc chủ quyền sở hữu của Bảo Sanh Phật :D
khi chết nếu đọa địa ngục ta sẽ vào phương nam đó
Co bat buoc tung het nguyen cuon Kinh k ta? Hoac la moi ngay mot phan... mong ae giai thich them:)
kinh là để đọc cho hiểu, cho biết
còn niệm hay tụng thì trì các chú trong đó
niệm danh hiệu 7 vị phật trong đó
còn kinh đó đọc cho hiểu và biết
Mình ban đầu cũng ko tin vì mình luôn tà kiến chỉ tin vào cái gì mình thấy, tin vào cái gì được khoa học chứng minh. Nhưng biến cố trong cuộc sống đã làm mình thay đổi nhiều. Đợt này mình bị đau dạ dày do loét dạ dày, uống bao thuốc chỉ đỡ sau lại đâu vào đấy. Chán quá chănng uống thuốc nữa, nhưng lúc đau thì thấy khó chịu quá, tự dưng vào mạng hữu duyen lại nghe thần chú Dược Sư tiếng phạm thấy hay quá, mình đọc theo và mỗi lúc đau như vậy mình đọc thì thấy đỡ, đọc được 10 lần thì hết đau. Và không biết tình là trùng hợp ngẫu nhiên hay là linh ứng mà 2 tuần nay mình không còn thấy bị đau dạ dày hành hạn. Và mình lại bắt đầu tìm hiểu đạo phật thấy có nhiều điều hay quá.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Bạn mến !
Thật ra ngôi nhà mình phong thủy rất là tệ, hồi xây Ba mình xây hai mái nhà chúc vô thành hình chữ V, mục đích để hứng nước mưa. Không ngờ làm các âm khí theo đó mà tụ lại ngay cái trũng chính giữa nhà. Mình đoán như vậy chứ cũng ko biết xác thực ra sao.
Lại thêm mấy ngày nay sửa đường, âm khí từ con đường do máy móc chạy nên hoảng loạn, xông lên, mé bên đối diện được nâng lên cao trong khi mé bên mình vẫn còn thấp. Kết quả là âm khí trùng trùng, mấy ngày nay nhà mình, nhà cách mình 1 căn đều bị trộm tới viếng. Thật là mệt mỏi lắm ! Mình đã trì tụng thêm "Lục từ đại minh chân ngôn "( án ma ni bát di hồng) mà phải qua 12 giờ khuya âm khí giảm đi, mới có thể ngủ yên được.:icon_rolleyes:
nên cúng dường tam bảo và phật dược sư những gì anh :)
À, tùy theo khả năng mà cúng dường, người giàu cúng tiền bạc, xây chùa, cúng tượng Phật, người nghèo cúng hoa quả, hương nhang. Người phát tâm cúng kinh văn ( in kinh), hay phóng sanh làm việc phước. Đối với các nhà sư thì cúng dường thức ăn chay, hay cúng vải may cà sa, nếu có thỉnh các sư tụng niệm thì phải lo thật đầy đủ đừng để bị thiếu thốn.
Nhớ là đừng có để miệng đời chê bai ganh ghét mà dị nghị, nói bị chùa bị sư trù ếm mà đi hoài. Người ta vì không tích đức được như ta, mà trong lòng sinh ra sự ganh ghét, mà có những lời nói xấu xa như vậy. Xin các bạn đạo hữu chớ có bận tâm mà sinh lòng nghi ngờ Phật pháp thì tội nghiệt nặng lắm vậy. :blushing:
Mình đi các chùa miền bắc có thấy sư ăn chay đâu nhỉ? Chỉ ăn ngày 1 hôm rằm. Vậy họ tu gì?
https://img.tranhlavender.com/wp-con...9/06/LV378.jpg
Đức Thế Tôn thời xưa đâu có ăn chay, sao lại thành Phật? Mấy ông sư ở bên Nguyên Thủy cũng đâu có chay trường. Vậy họ tu gì?
Thân
NN