Hồi nhỏ tôi đã từng có chơi 1 trò chơi gần giồng cái này, trò chơi đó là "xoay thằng cuội" (trò này do 1 bà lão lớn tuổi trong xóm chỉ cách chơi.
Cách chơi cũng tương tự như trò "ma khỉ" của bạn, nhưng phải chơi vào những đêm sáng trăng và ở bãi đất trống, xa nhà, có 1 người ngối giữa, xếp bằng, cầm 1 cây nhang, các người còn lại đi vòng tròn và đọc 1 bài vè (tôi ko nhớ được bài vè, vì chơi hồi lúc nhỏ), cứ đi vòng tròn và đọc bài vè như thế cho đến khi nào người ngồi giữa lừ đừ và mắt đỏ lên là phải chạy thật nhanh, vì lúc đó người ngồi giữa gần như là 1 người khác vậy, sẽ rượt đuổi đánh và cào xé những người còn lại. Muốn trò chơi kết thúc, thì cầm ca nước tạt thẳng vào mặt thì người đó sẽ xỉu một chút rồi tỉnh lại.
Hồi nhỏ tôi và các bạn trong xóm đã chơi trò này được 1 vài lần, rất là hồi hộp và vui, và điều may mắn là ko có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra cả (bị ma nhập, hay bị hành gì cả)
Tôi ko biết trò chơi này có hiển linh ko, người ngồi giữa có thật là bị nhập hay ko, nhưng thấy nó rất là "xung", rượt đánh tụi tôi suốt mà ko thấy mệt, lúc tỉnh lại hỏi nó có nhớ gì ko thì nó nói ko (ko biết thật ko, vì biết đâu nó lợi dụng cơ hội rượt đánh tụi tôi thì sao)
Có 1 lần tôi xung phong ngồi giữa (công nhận ngồi giữa cho tụi nó đi và đọc vè xung quanh 1 hồi rất chóng mặt và ù tai), ngồi 1 hồi tôi thấy người cứ lâng lâng, lúc đó thấy như vầy ko ổn (biết đâu bị nhập hay bị theo luôn rồi sao), với lợi dụng thời cơ được đánh mấy thằng này thoải mái nữa, nên tôi giả bộ bị nhập, rượt đánh tụi nó quá trời mà tụi nó đâu có biết, rượt đánh 1 hồi có thằng đó tôi rượt đánh tới nhà luôn (vì ghét nó nhất xóm mà), thí con chị của nó (lúc đầu cũng có chơi chung, nhưng thấy tôi rượt dánh quá, chạy vè nhà trố trước)từ trong nhà cầm nguyên thao nước vừa rửa chén xong tạt thẳng vào mặt tôi :sad:3, lúc đó do tức quá thay vì phải xỉu như mấy thằng trước, tôi nhảy vô đánh nhỏ đó luôn, thế là bị phát hiện giả bộ, tụi nó chửi cho 1 trận và nghỉ chơi với tôi mấy ngày. Giờ nhớ lại những chuyện cũ thấy vui và có 1 gì đó nuối tiếc.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
