biết vậy là tốt....:batting_eyelashes:
Printable View
Kính gửi Lão Hà Tiện (mà hoàn toàn không hà tiện chút nào)...
Cháu, Rỉ Kiếm, mong Lão Hà Tiện (bậc thầy về Dịch học) xuất đầu lộ diện, đáp ứng mong mỏi của nhiều người, cũng như chứng minh lời Lão Hà Tiện hứa với cháu là sự thật....
Sau 2 ngày, nếu Lão Hà Tiện không lên tiếng, thì đừng trách Hoàng Đế Spam này sẽ tiết lộ tất cả mọi điều về Lão Hà Tiện....(mong Lão Hà Tiện hiểu cho cháu)....chỉ để giúp người mà thôi
Cháu cám ơn Lão Hà Tiện.
Kính.
Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong
Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Ði dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng
Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc trên đồn biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên
Còn một chút gì để nhớ để quên
Hà …hà…lão Rỉ chứng được điều gì trong những lời dự đoán của lão mà lui xuống làm cháu???(chắc chỉ về dịch thôi) nên mới nhận lão hà làm “bậc thầy” của mình phải hôn??? Nhớ là nói năng cho cẩn thận không thì thiên hạ tưởng lão là “Thầy…” thật …thì nguy tai!!!!!!!!! :whew:
Lão Rỉ tự nhận làm cháu tức là chỉ kém lão hà hai bậc về dịch, nhưng đó là khiêm tốn thôi, thực tế thì không phải vậy…nên lão hà tiện không dám nhận đâu đấy nhé… :oh_go_on:
Lão Rỉ biết lão hà sợ nhất là bị chém bằng kiếm Rỉ…nó không đứt đầu hẳn mà cứ nhùng nhằng…vừa biết đau, vừa biết mình sắp chết thì ghê quá!!!!!!!!!! ignored
Theo Luật dân sự thì những giao dịch không đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, trung thực, hoặc bị ép buộc…sẽ bị tuyên vô hiệu…Nhưng việc xẩy ra trong quán dịch nên lão chẳng biết kêu ai…nếu kêu thì lão Rỉ cũng sẽ bị nhiều người ủng hộ…nên lão đành nhờ lão Wu làm chứng việc Hoàng đế giơ kiếm Rỉ đe dọa lão hà tiện…!!! yellow card
Tuy nhiên, những gì lão đã hứa thì lão sẽ làm…Trước hết là thỉnh thoảng tranh thủ thời gian về thăm quán dịch, còn giúp được ai điều gì hay không thì lão chưa dám hứa trước…mong các bạn hoan hỷ cho lão hà…tiện đâu nói đó này nhé! :big_grin:
Chúc các bạn vui vẻ và may mắn !
Con cũng thay mặt các bạn cảm ơn Lão đã quay lại quán dịch. Dù Lão có dịch hay không chúng con cũng cảm giác đỡ trống vắng Lão ạ.
Con chúc Lão luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thành công ạ.
http://i111.photobucket.com/albums/n...u/Piggey41.gif
Mừng quá!
Lão về r thì trả con tiền lương lao công trong thời gian qua đi lão
Kaka, chị vangiang có việc làm rồi đó
Lâu không gặp lão hà, mọi chuyện vẫn tốt chứ lão ^^
Cháu mời lão 1 ly
http://a9.vietbao.vn/images/vn902/kh...ien_20ruou.jpg
Hehe, thế chị tự chủ động, mỗi ngày cứ ngồi trước quán xin 1 chén ik, thế nào cũng trúng thôi ah khặc khặc, đúng ko lão Rỉ
Ha...ha...ha...!!!
Cuối cùng lão hà...cũng đưa cổ ra cho lão Rỉ chặc...ặc.!..ặc..!. :icon_evil:
Cái con bé này... lão mới ló mặt ra là đòi tiền ngay, thật là...lão mắt mờ chân chậm chạy không kịp...thôi, chịu khó một chút nhé, lão không có tiền tươi...nên đã chuyển tiền trả qua tài khoản rồi...
Chiều mai nhận tiền xong thì báo cho lão một tiếng nhé... và chuyện cãi vả qua lại cũng nên chấm dứt để sang bài mới đi thì tốt lắm đấy!
Lạy mấy hồn http://aa.edu.vn/4rum/images/smilies/thaphuong.gif
Lão Hà Tiện không vào thì mấy hồn la ó ầm ầm....thấy thảm.
Lão Hà Tiện vào lại rồi, ngồi chờ nguyên cả buổi sáng CN hôm nay , thì mấy hồn lặng đi đâu hết hả??
Vậy lần sau Lão Hà Tiện không vào nữa thì mấy hồn đừng có oán thán gì nữa nhé..
Khát nước quá lão ơi ===> cho cháu xin chén cơm kakak