Hôm nay trời lạnh mưa nhiều
Tâm tư lắng động, thả hồn theo mưa
Ước gì cho đến giữa trưa
Cơn mưa nó hết, để đưa em về
Printable View
có cu langtutamphong vào họa thơ cho hai chi 1221 thì hay biết
SOLD.......:(
up đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeê
Topic này bây giờ là quá khứ...
Quán xá ế ẩm...chịu hõng xiết, đóng cửa, buồn 5 phút...
Cám ơn chư vị Huynh đệ gần xa đã tận tâm giúp đở,ủng hộ,Nay bổn tiệm lại đóng cửa lần thứ 7, có lẽ không còn cơ hội để diện kiến huynh đệ nữa rồi.
Chào mọi người! Kính chúc quý vị thân tâm an lạc...
NHÂN LÀNH THÌ QUẢ PHẢI LÀNH,,,
Thi qua tuyệt thể nhân lành
Phải lành xiết chặt năm canh em nằm
Kinh nam sử bắc chăn tằm
Lá xanh nhuộm bãi trăng rằm tóc em
Nhân lành chật cánh hồn em
Thi qua bướm trắng nhá nhem rũ bùn
Phải lành càng với lòng run
Sông sâu chớ lội rũ bùn nguôi ngoai
Nhân lành ấp lạnh nguôi ngoai
Thi qua nhắn bảo ngô khoai bóng tiều
Phải lành mặc ý em yêu
Em không nhấc máy bấy nhiêu thêu thùa
Nhân lành ngõ cỏ con cua
Phải lành dặc dặc cổng chùa thi qua
Bông trăng lá gió móc ra
Công danh bất quá thoi ngà hoa cam
Nhân lành quá khứ thơm cam
Phải lành có nhớ xin làm thi qua
Non xanh nước biếc canh ba
Ai ơi nhớ lấy chiều tà không dưng
Nhân lành kiến trúc lệ dưng
Thi qua cốt nhục rưng rưng một mình
Phải lành quán chợ rùng rình
Phong ba lộ nét ý tình mắt em
Nhân lành tế nhuyễn thân em
Thi qua ở ẩn nhá nhem khóc thầm
Phải lành độc thoại sắt cầm
Tất nàng ngự trị cát lầm gặp nhau
Nhân lành róc rách theo nhau
Phai lanh bếp lửa dàu dàu thi qua
Giai nhân cảm kích xem ra
Trăm năm vẫn múa bao la lặng tờ
Nhân lành lặng sóng bất ngờ
Phai lanh rượu nhạt bao giờ thi qua
Cây ngay chết đứng thiên hà
Yêu như nước chảy cũng là biến tan
Nhân lành sực tỉnh lá màn
Phải lành phúc đức suy tàn thi qua
Ta ca trái đất nuột nà
Mong mong nhớ nhớ họa là om om
Nhân lành tấm chữ om om
Phai lanh lận đận xì xòm thi qua
Ai ơi nhớ lấy thoi ngà
Ai lên xứ Lạng canh ba mộng đời
Nhân lành vĩnh viễn tầng trời
Thi qua thế giới làng chơi đếm cừu
Phải lành quán chợ phong lưu
Trông ngang cẩn tắc vô ưu cũng phiền
Nhân lành một bóng giá tiền
Phải lành giũ áo trai hiền thi qua
Đôi thân áo mỏng mưa xa
Quân không mọc tóc oanh ca tiếng cười
Nhân lành cốt cách yêu người
Thi qua quốc sắc trêu ngươi thân mềm
Phải lành số phận một đêm
Ai ơi nhớ lấy bên thềm lắng lo
THTL
Mấy hôm rồi RuBy lên tìm quán mà ko thấy, buồn ghê... thấy trên này nói chuyển về số 8 ng phi khanh> nhưng nhà số 8 đóng cửa. VUHANP chuyển về đâu vậy, cho mình xin địa chỉ mới nha> hihi mong dc thưởng thức càe và giao lưu cùng chủ quán.
Khi nào mở quán mới nhớ rủ rê tôi nha thầy cả.
quán đóng cửa rồi, buồn quá, hết chỗ tụ tập phè phỡn rồi :)
Đêm nay buồn buồn đọc một hơi 47 trang cười khì một mình...quả thật là vui...bây giờ hiểu ra ...phúc có một mà xài tới 10...thành ra...quá khứ.
Dù phải đào xới lên bóng ma cũ ,cũng chân thành cám ơn các bạn mem TGVH đã gom góp duyên lành tụ hợp rôm rã một lúc...Năm mới Kính chúc toàn thể Mod và các bạn An khang, thịnh vượng,như ý.