Tui đã cảnh báo ngay từ đầu rồi mà. Congiola nó muốn làm Đề Bà Đạt Đa thứ hai.
Printable View
Tui đã cảnh báo ngay từ đầu rồi mà. Congiola nó muốn làm Đề Bà Đạt Đa thứ hai.
ẹt ..........ông không đũ trình để nhân xét ngài đó đâu...............cũng tội cho chủ topc ngồi thiền một thời gian dù là thiền ngoại đạo hay gì cũng xuất hiệt cảm giác vui an lạc...............nhưng ông bạn ấy cháp vào đó bảo định là tâm rùi lấy đó làm gốc .........mặc cho ai nói gì cũng không chiệu nghe.............ay da...........hơi mệch đây
ít ra muốn bàn luận một số vấn đề liên quan đến giáo lý ...........thì cũng phải tìm hiểu qua một ít chứ.............đàng này lại đi tuyên bố khá hùng hồn............nhặp đồng nhặp bống gì đó ròi tuyên bố tui đây nói chuyện với chư vị phật ay da ...........
ròi còn tâm âm rồi đến tâm dương ...........thật là vãi đạn với ông bạn này............
Bạn đã hiểu rõ vấn đề chưa?
SMC thì đã hiểu chút rồi đó....
Nhưng sự thật không phải là Lật đổ....
Phải Hiểu rằng: DI LẶC là kế tục của NHU LAI
Điều này Như Lai đã đoán trước được rồi
Bằng Lý duyên sinh... tôi tuệ tri được cái mô hình như thế.
NHƯ LAI là chân lý... nên NHU LAI là Vĩnh hằng....
ông bạn ở đâu...........xin cái địa chỉ để hôm nào diện kiến như lai để dặp đầu kiếm chút phước côi
Tu hành giải thoát là thoát đi đâu? giải thoát để làm chi vậy?
Ai trói buộc mình mà mình phải thoát?
Tham sân si hỷ nộ ái ố mạn nghi.... nó trói buộc mình.... nó làm cho mình lu mờ trí tuệ.... vì thế phải thoát khỏi nó....
để có trí tuệ, để lúc nào cũng bình tĩnh, sáng suốt.....
Tu để có trí tuệ, để đối nhân xữ thế cho phù hợp với Nhân sinh quan....
Có trí tuệ, để nhận xét thế giới quan, vũ trụ quan.... để phục vụ cho nhân loại....
Quan điểm của tôi là như thế....
Không chạy trốn khỏi thế giới loài người.......
Nếu thực sự có kiếp sau, tôi cũng chỉ mong được làm người.... có trí tuệ sáng suốt..... có sinh có tử cũng được, chẳng sao cả....
Tôi không mơ mộng một thế giới cực lạc nào cả.... tôi mong muốn thế giới này là thế giới cực lạc... để toàn thể nhân loại, toàn thể chúng sanh đều hưởng thế giới cực lạc......
Bác Congio rất dũng khí và có rất nhiều cảm hứng khi trao đổi thể hiện Bác là người có sức mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Bác mà đi làm chắc chắn sẽ được sếp ca ngợi vì có sự nhiệt huyết lẫn sáng tạo.
{TD đang phải quay lại ngôi nhà xưa, phong thủy không tốt nên ko có nhiều cảm hứng trao đổi. Phải đợi mấy tháng nữa mới chuyển đến nơi mới tốt hơn.}
Cái TD muốn nói ở đây chính là môi trường sống. 1 môi trường tốt sẽ sản sinh ra những điều tích cực (sức khỏe, sáng tạo, trí tuệ). Đó là môi trường con người, còn môi trường sống của linh hồn thì TD nghĩ cũng giống như vậy.
Môi trường mà TD muốn nói ở đây là ngoài yếu tố vật lý cảm nhận được bằng sự dễ chịu, thư thái còn là con người ở đó, có trí tuệ, hướng thiện nữa hay không.
TD rất tâm đắc với Bác Congiola viết điều này, nên mới comment hưởng ứng.
Với mong muốn “mong muốn thế giới này là thế giới cực lạc... để toàn thể nhân loại, toàn thể chúng sanh đều hưởng thế giới cực lạc..” thì chắc Bác đã chuẩn bị kế hoạch gì để hiện thực hóa mong muốn này của Bác chưa ah ?
Kính !
Tâm là suy nghỉ của một người
Tâm ở trong giác ngộ của bản thân .
3 câu này là 1 . Tu là gì ? là giải thoát sao ? giải thoát gì ?
cuối cùng tạm thời là tự tại
Cho mình ngu muội hỏi ? Tâm và Tưởng cái nào có trước ( có tâm mới tưởng , có tưởng mới nhập tâm )
Nếu như sống cũng tồn tại, chết cũng tồn tại.... thì sống và chết có khác gì nhau đâu? chẵng qua trãi qua một cơn đau mà thôi....
Nếu sống là còn, chết là hết.... Vậy hãy sống cho trọn vẹn một kiếp người.... tìm miền cực lạc ngay trong cõi đời này mà sống.
Cái nào có trước, cái nào có sau? điều này có gì quan trọng?
Tâm và tướng có liên quan gì nhau?
Việc tìm cái nào có trước có thực sự là cần thiết hay chăng?
Việc nhận biết trước và sau là cái tâm nhận biết.
cái tâm nhận biết thế giới xung quanh trước, rồi mới nhận biết hình tướng của mình sau.... bằng cách nhìn vào gương
Nếu không có gương thì vĩnh viễn tâm ko biết được hình tướng của chính mình.
vậy theo bạn Phật là trườu tượng , Pháp là hiển hiện ? . làm theo Phật , hành đúng
pháp , dụng đúng tâm thì sao ?
cái mình nói là tâm và TƯỞNG K PHẢI LÀ tƯỚNG
xin lổi mình tham gia khi đang có rượu . Minh có điều không hiểu ?
Mình nghe đạo phật quan trọng nhất là " duyên "
Vậy cho mình hỏi ?????
Một con cọp đói sắp chết gặp bạn cũng đói sắp ngất , nhưng bạn đang có súng . vậy xin hỏi cao nhân đang tu tập trong dđ này bạn sẽ làm gì . và giải thích tại sao ?