http://dipkar.com/wp-content/uploads...Untitled-1.jpgCHƯƠNG TRÌNH PHÓNG SANH ĐẦU NĂM 2017
Lời Ngỏ
Kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công đức dạy rằng: “Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn.” Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn.
Trong kinh Hoa nghiêm, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện dạy rằng: “Chúng sinh thương yêu nhất là sinh mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sinh. Cứu được thân mạng chúng sinh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật.”
Do đó, việc phóng sinh có thể nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Trong khi thực hiện việc phóng sinh, chúng ta nhân đó có thể thấu hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác, đều có tánh Phật, đều có thể thành Phật. Nhờ đó, chúng ta có thể khởi tâm tôn trọng trân quí với hết thảy chúng sinh. Chúng ta còn nên biết rằng, tâm Phật là từ bi. Khi chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi thì tâm ta hợp với tâm Phật, chư Phật hoan hỷ thì tự nhiên dễ có sự cảm ứng, việc học Phật tự nhiên dễ dàng thành tựu.
Theo như mong ước của Rinpoche, ngài muốn có thể phóng sinh chó, đem các em đến nơi có thể có cuộc sống tốt hơn, an bình hơn, không phải chịu cảnh bị sát sanh nữa. Nhóm đã tìm ra được nơi phù hợp để tiếp nhận và chăm sóc các em chó sau khi được cứu và dự kiến sẽ phóng sinh chó vào đầu năm mới 2017, cũng rơi vào thời gian lễ Phật thành đạo.
Tuy nhiên do đây là lần đầu tiên nhóm thực hiện cứu và mua chó trực tiếp. Phóng sinh chó hơi đặc thù hơn, không đơn thuần như phóng sinh chim, phóng sinh cá, nên ở lần đầu này, nhóm xin phép chỉ chia sẻ thông tin để đạo tràng cùng được biết. Một số các bạn trong nhóm sẽ tiền trạm đi cứu chó. Qua lần đầu này, nhóm sẽ nắm rõ quy trình, thời gian cụ thể chi tiết để tổ chức đợt phóng sinh chó kế tiếp và quý vị trong đạo tràng cùng tham gia.
Tiến trình nhóm sẽ tiền trạm thực hiện phóng sinh chó như sau:
- Kết hợp với nhóm chuyên cứu chó để đi đến nơi cứu chó.
- Sau khi cứu chó sẽ chuyển đến cơ sở tiếp nhận để chăm sóc và nuôi dưỡng chó.
- Đọc kinh Quy y Tam Bảo cho chúng sinh, Niệm Phật và phóng sinh, Hồi hướng,
Kính mong quý vị hoan hỷ, và cùng nhau cầu nguyện cho nhóm có thể suôn sẻ thực hiện đợt tiền trạm đầu tiên này.
Thông tin liên hệ: Chị Oanh : 01694511451 hoặc Chị Hoa: 0908120666
Tùy hỷ công đức quý vị.
http://dipkar.com/vi/chuong-trinh-ph...ngay-2-1-2017/
===========
CHƯƠNG TRÌNH PHÓNG SANH CHÓ ĐẦU NĂM 2017
( http://dipkar.com/vi/chuong-trinh-ph...-dau-nam-2017/ )
Dipkar tại Thành phố Hồ Chí Minh - Trong chương trình phóng sanh chó đầu năm 2017, chúng tôi đã cùng Ni Sư Như Tường đến chợ Hóc Môn, trong khi một số thành viên khác có nhiệm vụ ở chợ mua chó, cứu các bé trước khi bị bơm nước vào miệng đưa vào lò mổ. Đây là lần đầu tiên thực hiện phóng sanh chó, nên chúng tôi chưa có kinh nghiệm vận chuyển. Lòng đầy nỗi trăn trở làm sao đưa từng bé từ trong rọ ra đến nơi giải cứu. Chúng tôi đành phải nhờ chính những người bán chó dạo chở các em, rất xót xa khi để cho các em phải sợ thêm một khoảng thời gian nữa vì tưởng chưa được an toàn. Các bé chó phải chen chúc nằm đè lên nhau trong rọ, những ánh mắt vẫn còn nỗi sợ hãi, một số thì mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi.
Chúng tôi cùng nhau tụng kinh nhằm giúp cho các bé có thời gian trấn tĩnh lại sau hành trình dài. Ni Sư quy y cho các bé và chú nguyện kiếp sau không làm thân động vật chịu nhiều khổ đau nữa. Các bé lần lượt được đưa ra để cân. Nhiều bé vẫn chưa kịp hoàn hồn, vẫn chưa quên cảnh mình từng bị bắt, bị bóp miệng lôi ra khỏi rọ, tròng đầu bằng bao tải nên một số trở nên hung hãn, tìm cách chống cự, một số thì tỏ ra sợ hãi, hoảng loạn. Chứng kiến cảnh này, chúng tôi cảm thấy đau lòng vô cùng. Sau khi được cân xong, các bé được đưa vào các chuồng nhỏ nằm nghỉ ngơi.
Chúng tôi xin lỗi và mong sám hối lần sau sẽ tìm cách cải thiện vấn đề vận chuyển, giảm thời gian bị nhốt và xoa dịu nỗi sợ sệt của các em. Đảm bảo an toàn vì không chắc có em nào bị dại hoặc các bệnh truyền nhiễm cho người hoặc các em chó khác hay không, nên việc cách ly ở nơi giải cứu vẫn là những bước cần làm. Chúng tôi mua thuốc chích ngừa các loại bệnh cho các bé, phòng ngừa không bị lây lan đến những bé chó khác đang sinh sống nơi đây.
Chúng tôi rất hạnh phúc hoạt động phóng sanh chó vào dịp đầu năm diễn ra vào ngày 2/1/2017 đã cứu được 20 bé chó không phải chịu cảnh bơm nước, bị giết tàn nhẫn trước khi đưa vào lò mổ. Trên đường về, nhìn những bé chó đã bị thui, thỏ, vịt … bán dọc đường mà không thể cứu được, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện mong các bé có được tái sinh tốt hơn.
Chúng tôi luôn hỏi thăm và kiểm tra tình hình của 20 bé chó, thấy sức khỏe của các bé đã hồi phục nhanh chóng và hòa đồng vào đàn chó ở trạm giải cứu sau khi được chích ngừa, vượt qua được giai đoạn hoảng hốt, tối thiểu có được nơi nuôi dưỡng mở rộng chào đón các bé. Chúng tôi luôn hy vọng cùng chung sức tuyên truyền để nạn buôn bán chó và ăn thịt chó không còn tồn tại nữa. Ít nhất là cá nhân chúng ta giảm việc ăn thịt chó và không còn ăn thịt chó nữa. Hy vọng chúng ta có thể giảm bớt sát sinh, giảm ăn thịt, như vậy sẽ giúp cơ hội sống của các bé được nhiều hơn.
Ngoài ra, nhóm xin hoan hỷ công đức của gia đình phật tử đã cứu đại gia đình heo (heo ba, heo mẹ đang mang thai, các bé heo con) trong cảnh nguy ngập được thoát chết không phải chịu đau đớn trong lò mổ. Nhóm cũng hoan hỷ sự góp sức của một số thành viên Dipkar cùng chuyển gia đình heo đến nơi tiếp nhận an toàn vài hôm trước ngày phóng sinh chó.
Kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công đức dạy rằng: “Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn.” Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn. Ngoài ra, công đức của phóng sanh: Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn. Con cháu đông đúc, đời đời xương thạnh, nối dõi không ngừng. Chỗ mong cầu được toại nguyện. Công việc làm ăn phát triển, hưng thạnh, gặp nhiều thuận lợi. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn, sầu não. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn. Tái sinh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có tu Tịnh độ thì được vãng sinh về thế giới Tây phương Cực Lạc.
Gia đình Dipkar rất trân trọng tri ân mọi sự hỗ trợ từ quý vị mạnh thường quân, cá nhân cũng như gia đình quý vị dành cho chương trình. Chúng tôi rất hoan hỷ đóng góp tiền nuôi các bé hằng tháng trích từ quỹ phóng sanh giúp chương trình thuận lợi và đầy ý nghĩa.
Kính chúc toàn thể quý vị thân tâm thường lạc, đạo tâm kiên cố và kính mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của quý vị mạnh thường quân trong thời gian sắp tới.
Trân trọng kính chào!
Ban Tổ Chức Phóng Sanh
============
ĐẾN THĂM TRUNG TÂM CỨU HỘ CHÓ MÈO Ở BÌNH DƯƠNG
Dipkar tại Thành phố Hồ Chí Minh - Như đã lên kế hoạch, trưa ngày 20.11, nhóm Dipkar đã tập trung đông đủ và lên xe di chuyển đến trung tâm cứu hộ chó mèo ở Bình Dương. Vừa đến nơi, cả nhóm được các bạn chào đón nồng nhiệt với những tiếng “gâu gâu”, “meo meo” rôm rả và những chiếc đuôi ngoắc liên tục. Cả nhóm bắt đầu chia “phe”, một số vào thăm trại các em mèo, một số vào thăm trại các em chó.
Cửa trại chó vừa được mở ra, các bé quây các bạn vào giữa, cố gắng đến gần hơn, để được xoa đầu, được ôm, được vuốt ve. Có một bé mà nhóm tạm gọi là “chuyên gia làm quen”, bé đến dụi mõm vào chân mọi người, để được mọi người vuốt ve bé. Hình như bé có tình cảm đặc biệt với một chị trong nhóm, nên bé leo vô lòng chị ngồi luôn, nhõng nhẽo đến nỗi chị muốn xin mang bé về nhà nuôi thôi.
Trong đàn, có 1 bé hơi ồn ào, em chỉ muốn em được vuốt ve thật nhiều, nên cứ thấy các em khác được vuốt ve nhiều là em lại “ganh tị”, sủa cắn đẩy các em khác ra xa. Một bé nữa thì gặm cái tô nhựa ăn cơm của bé đến khoe và “ngoan ngoãn” nằm xuống kế bên và gặm tô như món đồ chơi của mình. Một em thì rất thích chơi trò “đột kích”, chuyên ủn mông từ phía sau, và rất thích chơi trò “gặm tóc dài”. Rồi một em thì rất thích liếm và hôn, nên em tranh thủ “cưỡng hôn” thành viên trong nhóm. Một số thành viên nhìn thấy các bé “gâu gâu” nồng nhiệt quá, nên ngồi ngoài đưa tay vuốt cho chắc ăn, sợ vô trong bị các em “cưỡng hôn”. Một em khác thì mặc ai làm gì, em phát hiện ra có cái ống quần jean, có vẻ là “đồ chơi ngon lành” để mài mòn răng. Em cứ im lặng và hành động, đến khi phát hiện thì cái ống quần jean thành một lỗ to tướng. Mỗi em một tính cách, nhưng các em đều mong có được sự thương yêu, thể hiện rõ ràng khi có 1 người mới vào thăm, là các em “bao vây” để chào đón nồng nhiệt người mới đến.
Đối diện với trại chó là trại mèo. Các em mèo nhẹ nhàng, không ồn ào như các em chó, nhưng các em mèo “hành động”. Em mèo có vẻ hâm mộ một anh “đẹp trai” trong nhóm, hay là em cảm nhận anh ấy là cái cây, mà em nhanh như cắt, leo từ chân lên vai và ngồi lên đầu không chịu xuống, làm anh “đẹp trai” phải cầu cứu mọi người đem em xuống dùm, vì móng của em ôm thật chặt, không buông anh ra. Một em mèo khác thì nhẹ nhàng hơn, leo lên vai ngồi chơi thôi. Các em mèo khác thì rất thích dụi đầu vào chân mọi người nhõng nhẽo, rồi “bay” vào lòng các bạn để được ôm hôn và vuốt ve. Một số bạn cùng chơi xích đu với các bé mèo. Những ánh mắt long lanh, tròn xoe, và cách các bé mèo nũng nịu, nhõng nhẽo, làm cả nhóm chỉ muốn xin các bé mèo về nhà để cùng chăm sóc và chơi đùa.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đến giờ phải chia tay các bé. Khi mọi người ra về, nhìn các bé ngồi dõi theo mà thương quá, ánh mắt các bé như muốn nói, mọi người sớm quay lại nhé. Cả nhóm bất giác nhìn nhau và tự hứa rằng sẽ không quên các bé và sẽ quay lại nhiều lần nữa.
Anh Leo, phụ trách trung tâm cứu hộ chó mèo, rất cảm kích trước tình thương của cả nhóm dành cho những bé chó, bé mèo, cảm ơn vì hỗ trợ gửi quà như thực phẩm, chăn, khăn… cho các bé. Anh cũng hy vọng cả nhóm có thể dành thêm thời gian đến thăm các bé thường xuyên hơn.
Thật may mắn vì trong chuyến đi này lại trùng vào thời gian Phật Ngọc vì hòa bình thế giới cũng đang ở Bình Dương, nên nhóm cùng đến chùa Hội An để đảnh lễ, chiêm bái, lại gặp vào thời gian các thầy tụng kinh. Dù mọi người có thể có những ước nguyện khác nhau, nhưng tất cả cùng cầu nguyện, tri ân các vị mạnh thường quân đã đồng hành, hỗ trợ gia đình Dipkar trong các công tác phóng sinh, giải cứu và chăm sóc cho những bé chó, bé mèo… cũng như các công tác từ thiện khác do Dipkar tổ chức. Xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều được bình an, hạnh phúc.
http://dipkar.com/vi/den-tham-trung-...-o-binh-duong/
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)