Nguyên văn bởi
minhhien
Đạo lý 3 hạng người:
-Nói như phân: Nói dối, nói lời đổi chiều, nói lời đâm thọc, nói lời ác khẫu.
-Nói như hoa: Không nói dối, không nói lời đổi chiều, không nói lời đâm thọc, không nói lời ác khẫu.
-Nói như mật: Ngoài lời nói chân thật ra người này luôn nói lời ái ngữ ngọt ngào dễ thương làm đẹp lòng người.
(Lời phật dạy)
-Những ai vào trang thầy thì nên nhìn trước ngó sau một chút, cư xữ cho phù hợp một chút, ích ra cũng chào một tiếng chứ ai đâu bước vô nhà người khác mà cứ bô bô cái miệng giống người “nói như phân” thì không tốt tí nào. Hôi lám không ai dám chơi chung đâu.
-Mình cũng có chút góp ý, ý kiến cá nhân thôi bạn nào đồng tình cũng được không đồng tình cũng được. Mình thấy sau này mà gặp mấy hạng người “nói như phân” thì mình nghĩ sẻ làm thế này.
VD: Bạn: Thiện Niệm, Vuive, Tung quang, khoai lang, ourirtor . Cố ý đã kích, xúc phạm, ăn nói sai thực tế, bịa đặc, xuyên tạc, ác miệng “nói như phân” chúng tôi không hoan nghênh bạn. Mời bạn đi cho.
Vậy thôi không trả lời trích dẫn lại, coi như một sự xỉ nhục, kinh bỉ, phỉ nhổ lời họ nói ,nếu họ con nói linh tinh là hiện nguyên hình cái bọn không có óc, không biết đạo đức,cách cư xử, ăn nói cho nên hồn là như thế nào, ta không nên dính vào, không nên chơi mắc công bị nhiễm theo. Vì họ không đủ trí não mà hiểu cái mình khuyên họ đâu.
Mình mà nói lại họ họ lại có cớ nói tới nhức đầu mệt óc mình thêm thôi. Mỗi lần như vậy mình cứ dâng hoa, làm thơ, tặng bánh kem, mời thầy đi chơi, không đếm xỉa mấy cái bài linh tinh của tụi nó làm là tự khắc người khác đọc sẻ hiểu sẻ biết.