Nguyên văn bởi
nguyensanh
TA CÓ LỜI CHÚC MỪNG CLN,lúc nầy là có vốn lẩn lời rồi nhé,mình làm mình xài nhé chớ xài của người,ta có lời khuyên nghe hay không là do CLN,hảy quên nhửng điều mà CLN vừa nói với VT,đi,không có nhửng điều đó trong ta thì mới bền chắc nhé,ta cảm ơn bạn đả có mặt thường xuyên làm cho nhà ta thêm phần hương sắc,nếu bạn là bác sỉ y sỉ thì ta không cần phải nói gì, nhưng nếu bạn mà chửa bệnh bằng phần linh của thiên liêng hoặc một tha lực nào đó thì bạn cứ gặp ta trong tin nhắn ta có lời cùng bạn,thú thật với bạn ta chửa bệnh bằng tâm linh suốt 30 năm cho nên ta có nhiều kinh nghiệm,và hiểu rỏ hậu quả của nó rất thấm thía ta không tiện chia sẽ cùng bạn ở đây được chào nhé,,,,,,