Tui cũng hiểu chút đỉnh câu này thôi. Congiola hiểu như thế nào, xin chia sẻ.
Printable View
Dragon nói cái hiểu của Dragon cho tôi biết đi... để tôi biết bạn đang ở đâu..
Tôi sẽ nói lớp đầu tiên cho Dragon, với điều kiện:
Dragon hứa với tôi là phải Tu hành diệt Tham sân si... Không tham lam ích kỷ, không giận hờn chán ghét... ko si mê .... ko so đo hơn thua với ai hết...
Mục đích lớn nhất của Dragon bây giờ là gì?
Bạn muốn kiếm tiền, hay muôn thành phật, hay muốn cái gì gì.... ?
Vậy là ước muốn của bạn là mang lại hạnh phúc cho toàn xã hội.....
Vậy có phải ước muốn của bạn đang ở Cõi Di LAC?
Vậy bạn cần phải có trí tuệ ở cõi Di LAC....
Muốn có trí tuệ bạn phải bắt đầu từ Câu Sắc tức thị không, không tức thị sắc.....
vậy tôi mách cho bạn nè:
Bạn muốn có trí trệ thì bạn phải học hỏi...
Muốn học hỏi thì bạn phải là kẻ ngu:
Vậy bạn phải luôn dặn lòng mình rằng... tôi ko biết gì cả....
Anh biết anh chỉ cho tôi....
Bạn phải lắng nghe và học hỏi... và phản biện.... dể cuối cùng bạn có duoc kiến thức đó....
vậy có phại bạn ko biết gì thì bạn được kiến thức ko?
Bạn lúc nào cũng làm thầy thiên hạ (cái gì cũng biết) thì chẳng ai nói gì cho bạn nghe nữa....
Vậy bạn luôn dặn lòng mình rằng: Tôi ko biết.... anh chỉ cho tôi đi....
Vậy sau khi bạn biết rồi: bạn có nên khoe câu nói đó nữa không?
Bạn đã hiểu được câu nói đó chưa?....
Chính tại vì cái kiến cho tôi là ngoại đạo nên bạn có ác cảm với tôi... chính cái ác cảm đó nó làm bạn lu mờ... ko hiểu những gì tôi nói...
Rõ ràng tôi chỉ bạn cách di tìm hạnh phúc... tại sao bạn lại cho là làm ác?
Vậy Phật dạy Tham sân si... làm cho con người vô minh là đúng không?..... chính cái sự giận hờn ghen ghét nó làm mình lu mờ tâm trí... vì thế Tu Phật là diệt tham sân si để có trí tuệ
Ông phủ định nhân quả một cách trắng trợn. Rồi khi thấy không ổn thì chuyển qua thừa nhận là có nhân quả. Như vậy là bất thường. Chẳng cần có tư duy gì cao siêu cũng thấy. Ông có đọc báo chứ có nghe nói vụ thí sinh đánh bừa mà được 10 điểm lý chưa. Tui cũng có tu tập huyền môn nên đoán là thằng đó nó dùng vong vì cùng phòng nó cũng có thí sinh làm được 10 điểm. Còn dân mạng chả biết huyền thuật gì cũng đoán được nhờ tính xác suất. Ông hiểu rồi chứ, quá bất thường.
Bạn hiểu sai ý tôi rồi...
Tôi phủ nhận lại ý kiến của SMC đưa ra... là để xem SMC bảo vệ luật nhân quả như thế nào?
Nếu SMC không bảo vệ nổi thì rõ ràng SMC chưa hiểu luật nhân quả....
Tôi Tu Phật chẳng lẽ tôi bát các thuyết của Phật?
Tôi phải dứng vai trò ngược lại để xem Phật tử bảo vệ như thế nào....
Bây giờ dragon cũng vậy:
Nếu bạn ra ngoài đời bạn khoe câu Sắc tức thị không không tức thị sắc..... Mà bạn ko bảo vệ nổi... thì chính bạn phỉ báng Nhu Lai đó
Bạn hãy dùng cái chìa khóa mà tôi nói lúc nảy... để lên diễn đàn này học hỏi phật pháp
Bạn học tất cả những người trên đây...
Lên đây mà ko học thì lên làm gì? chẳng lẽ chỉ để khuyên người này người kia... như thế là mình đang làm thầy họ đó...
Gio hiểu rồi thì phải làm học trò họ....
HUETINH
HÔm trước bạn hỏi về Tâm, tôi trả lời theo thói quen nên còn thiếu... Nay tôi bổ sung thêm nhé...
Tâm chúng sinh hữu tình gồm có
- 1 cái Lõi tâm DI LẶC luôn luôn sinh ra tiến trình Hạnh phúc dù bất cứ hoàn cảnh nào.
- Bao bên ngoài là Tâm NHƯ LAI ko sanh ko diệt (An LẠc)
- Xung quanh là những hạt giống: THAM SÂN SI HỶ NỘ ÁI Ố MẠN NGHI..... luôn sinh sinh diệt diệt
ma lên trang ngồi luôn đi để cho chúng sinh nhu con được lạy ...............
Tính lật đổ Đức Phật Thích Ca nên xuyên tạc giáo pháp một cách trắng trợn!
SMC!
Nay tôi đã đọc qua Tứ Thánh Đế...
Tôi đã biết rõ con đường diệt khổ...
Diệt khổ phải bắt đầu từ diệt Vô minh
Vô minh là: Không thấy biết rõ sự khổ...
Minh là thấy biết rõ sự khổ..
Lúc trước: vì vô minh cho nên tôi ko nhìn thấy sự việc nói chuyện giữa tôi và SMC là khổ..
Nay tôi đã biết rằng: Khi nói chuyện với SMC sẽ dẫn đến tranh luận giận hờn ghen ghét là khổ...
Cho nên tôi sẽ Diệt cái Nhân này trước.. là tôi sẽ không nói chuyện với SMC nữa...
Tôi Sống theo Tứ Thánh Đế đã dạy...