Phật gia có từ Nhất nghi sao? nghĩa là gì vậy Mucdong?
Thấy Mucdong ghi Nhất tự kiến Như Lai? Vậy nhất tự đó là chữ gì vậy? co thể cho mọi người biết được không?
Printable View
TRĂNG có ánh SÁNG ...nhưng ÁNH SÁNG CỦA TRĂNG ................không phải là TRĂNG
.......NÓI "ÁNH SÁNG CỦA TRĂNG " LÀ SAI. Ánh sáng là CỦA MẶT TRỜI. Gọi là ánh mặt trời, sức nóng mặt trời. NGHĨA LÀ MẶT TRỜI CÓ SÁNG VÀ NÓNG. Vậy. THIÊN CHÚA CÓ QUYỀN NĂNG VÀ TÌNH CẢM
Tôi phải dùng trí lực của mình để hỏi cho đến tận cùng ngõ ngách... đến khi nào tôi tin được mới thôi....
Tôi tin thì tôi thực hành theo....
Thực hành theo mà ko tới được.... nghĩa là long tin của tôi sai. Tôi phải chịu trách nhiệm với cái sai của mình...
Tôi lại đi tìm con đường khác nữa.
TRĂNG có ánh SÁNG ...nhưng ÁNH SÁNG CỦA TRĂNG ................không phải là TRĂNG
Phật nói chúng sinh vô minh quả không sai!
Người bị mũi tên độc bắn, không lo rút mũi tên ra, thoa thuốc, trị thương cho lành bệnh. Mà cứ ôm khư khư cái mũi tên đang cắm trên người đó mà đi hỏi: Ai bắn tôi ? Sao lại bắn tôi? Sao lại không bắn người khác? Sao lại bắn với mũi tên xấu vậy? Sao lại....v...v....
Cho đến khi tắt thở cũng chẳng tìm được nguyên nhân!
=> Cũng vậy, chúng sinh đang bị 8 ngọn gió đời vây quanh, đang bị trói buộc bởi dục vọng, tham ái... không lo diệt trừ đi, mà cứ muốn biết: trước kia ta là ai, sau khi chết ta là gì, thế giới là hữu biên hay vô biên, thế giới sẽ tồn tại đến khi nào...v...v....
THIỀN là gì ????
hỏi
thiền là cái gì ?
đáp
là cái TRÍ giữ nhà và cái TÂM ĐI NGỦ
hỏi
đứa THỨC đứa NGỦ ....đứa nào quét nhà
đáp
đứa thức không xả rác, đứa ngủ khỏi quét nhà
hỏi
vậy đứa nào mê đứa nào tỉnh
đáp
đứa nào làm tròn việc của đứa đó thì thức là thức, ngủ là ngủ .chẳng có mê hay tỉnh
hỏi
vậy .ông đang MÊ hay TỈNH ?????
nói dể mà làm khó
chỉ vì ÁI DỤC thôi
khi thân tâm THỌ DỤNG
thì đã có cái TA
....................
cái ta của đời thường
và cái ta cũa đạo
chĩ là 1 chữ TA
nhưng NGHÌN TRÙNG CÁCH BIỆT
than rằng ...hic hic huh hu hu
THIÊN HẠ MÊNH MÔNG,...VỊ TẰNG NHẤT HỬU
MÔN TRUNG LẠC BẠC......HÀ DỈ DUY VÔ..
Cảm ơn nguoiconhukhong
Tu là để cái tâm an lạc, không phải hành hạ nó để an lạc...
Vì thế cho nên đừng có phức tạp nó lên để rồi vắt óc suy nghĩ....
Tôi sẽ không Tu duy những gì lắc léo, khó hiểu....
Tôi thà Định Tâm, tịch tịnh như không....
BÁC TÌM Ở ĐÂY CHÁN LẮM! Bánh vẽ ko hà!