chậu nàng Thâm ra hoa, củ ngải nàng thâm trong ruột có màu thâm tím, lá xanh viền của lá màu tía tím.
http://i304.photobucket.com/albums/n...atham-Copy.jpg
Printable View
chậu nàng Thâm ra hoa, củ ngải nàng thâm trong ruột có màu thâm tím, lá xanh viền của lá màu tía tím.
http://i304.photobucket.com/albums/n...atham-Copy.jpg
TB đưa lên lại những bài của JIMMY NGUYEN ĐÃ VIẾT,suy gẫm, nghiên cứu!
"
Hi! Theo e biết thì ngải nghệ này có 4 loại (tình nghi là tồn tại loại thứ 5 nhưng chưa tìm ra!): ngải nghệ trắng, ngải nghệ vàng (còn gọi là nghệ xà cừ), ngải nghệ đen (nghệ đen, ngải sói hay là vị thuốc nga truật), ngải nghệ đỏ (màu đỏ như quả cà chua vậy đó!), đang tìm ngải nghệ xanh nữa cho đủ ngũ hành í mà!!!! .."
Hịển giờ TB đang sở hữu một giống ,như lời JIMMY NGUYEN nói nhưng cây và củ cỏn bé qúa chưa thí nghiệm.
trích lời JIMMY NGUYEN:
Hừm!! Nhìn mấy củ ngãi mà TB đưa lên sao giống ngãi Gừng quá ta????!!!! TB cho hỏi :"Có phải nó có cây như nghệ nhưng bẻ ra thì mùi gừng bay nực nồng phải không?". Nếu đúng thì Tb đang sở hữu 1 loại hàng hiếm à nghen...
Nhân tiện có huynh đệ tỷ muội nào có giống ngãi lạ thì post vô đây cho mọi người tham khảo nghen!!!...
ảnh củ gừng đen "có mùi vị nồng y chang như củ gừng , gĩa làm nước mấm, chấm gỏi gà xé phai...củ gừng đen này TB có được, do một người bạn tặng "sorry về hành văn viết bài ,chủ từ động từ ,lộn tùng phèo...ở Mỹ lâu qúa ,cách hành văn
hơi lượm thượm"' hihihi...lý do mình cũng dốt , đổ thừa đại ở mỹ cho xong ! Củ gừng này không biết có giống như JIMMY đề cập
không? , trong ruột màu hơi nâu nâu...bẻ ra mùi gừng nực nồng luôn.
http://i304.photobucket.com/albums/n...gngen-Copy.jpg[/QUOTE]
Xin mời huynh TIMHIEUTAMLINH vào góp ý...TB
có linh tính rằng, huynh rất am hiểu huyền thuật, huynh chính là một cao nhân.
vào trang này thấy hấp dẫn nha,rỏ ràng ngãi có tính hấp dẫn vô cùng,vô cùng ở chổ ngải là loại thực vật dể trồng và có tánh linh,khi được ng thầy phát huy thì xem ngãi là một dạng tay sai đắc lực hổ trợ mình khi cần thiết.thấy các bạn tham gia rất sôi nổi tuy rằng mỗi người tham gia có những động lực khác nhau như:cho biết,học hỏi,thi thố......nhưng suy cho cùng là cũng muốn tìm được cây ngãi để làm lợi cho mình.cái mình quan trọng là sức học bùa chú tới đâu để luyện được ngãi đó mới là cốt lõi vấn đề để phát huy tối đa công dụng ngãi,thông thường thầy chĩ trồng khoảng nếu thầy giỏi 10 loại,nhưng cũng có trường hợp cá biệt thầy giỏi không trồng ngãi hoặc chỉ trồng 2 hoặc 3 loại là đủ vì đó là loại ngãi quý,tại sao gọi là ngãi quý mà ngãi khác không quý ah,không hẵn là vậy,cái quý ở chổ là loại cây chủ này chỉ một cây ngãi nhưng công năng mạnh mẽ có thể giải quyết được nhiều vấn đề khác nhau,thí dụ như nhóm ngãi làm ăn gồm: nàng mơn,nàng thâm,nàng rế......thì chỉ cần một cây bạch đại ngãi là đủ,nhưng thầy có phát huy được hay o đó chính là cốt lổi vấn đề,các bạn có nghe hoặc thấy cái hay của ngãi nhưng các bạn có nghe hoặc thấy cái dở của ngãi chưa,ngãi cho ta đầy đủ cái ta muốn nhưng cũng sẽ lấy lại gấp đôi cái cho ta,dể xài dể sử dụng thì cũng dể mất dể tiêu.đó quy luật hai mặt của một vấn đề.hầu hết những ng xài ngãi mà giàu có thì hầu như là thỉnh ngãi của thầy để sử dụng.còn bản thân ng thầy thì chỉ sử dụng rất hạn chế trong những trường hợp thật đặt biệt...chúng ta chỉ sử dụng ngãi khi hoàn cảnh thật cần thiết thì ok lắm,còn lại thì o nên nhất là khi mình chưa nắm vững về cách luyện,cách giữ,cách cho ăn và quan trọng là cách sử dụng,còn lại là khi ngãi chết thì làm seo, truyền lại cho ng khác thì làm seo đây.....sức học bùa chú o có hoặc thấp thì làm seo luyện ngãi được,hầu như các bạn chưa nghĩ tới vấn đề này,còn một điều nữa là phải biết phân biệt đâu là ngãi đâu là cây lan hoặc kiểng...muốn được vậy thì phải có thầy chỉ bảo bởi vì đây là một trong những bí thuật và còn nhiều vấn đề nảy sinh phức tạp từ cây ngãi,nếu đúng là cây ngãi còn linh ứng thì o để gì lấy được củ,đa phần ngãi không còn tánh linh tự nhiên do trồng qua nhiều đời mà o có luyện nên xem như cây kiểng và loại ngãi hiền.
Tặng huynh TIMHIEUTAMLINH
Tôi đã chờ ai giữa chốn này
vẫn mình một bóng chỉ mình thui
Thu tàn đông đến tôi mòn mõi
Chiều tím buồn tênh chiếc lá rơi!!!
TB
thấy TB tìm hiểu vụ này dử nha,đáng được khen tặng và khích lệ TB lắm lắm
Thưa các bạn... TB được biết ba loại ngải hợp lại "Black MAGIC"
Chính mẹ về cho TB biết đó... "chứ làm gì TB biết siêu đẳng vậy!" .
Bạn đã chờ ta giữa chốn này
Vẫn im, vẫn ngắm khoảng trời mây
Đã bao năm tháng về một lối
Lối nhỏ ngày xưa,,,,,,,lá me bay
Bạn đã đi rồi ta ở đây
Nắng vàng, mây đứng,gió lung lay
Xuân qua hè đến,,,ta khắc khoải
Mong ngóng,,,chiều về,,,tim tím ơi,,,
Bạn đã xa rồi,,,xa thật xa
Đêm về, đêm xuống,,,bóng trăng ngà
Thời gian,,,,,,,,thắm thoát,,,,,đã trôi xa
Bây giờ,,,,,,,,,,,,chỉ còn,,,,,bạn với ta
Thân gởi bạn THANH BINH, căn duyên và nghiệp của bạn là bạn phải tiếp tục về những cây ngãi bạn đang đi tìm,và tìm hiểu cho thật sâu để bạn giúp ích cho mọi người và cho chính bạn ,không phải cho hiện tại mà cả trong tâm linh của bạn,bạn nhớ cho,(nếu bạn không đi thì bạn sẽ không đến),đó là quy luật của tạo hóa(bạn ngồi một chổ bạn nói đi Mỹ,mà bạn không đi bạn sẽ không tới Mỹ),trong những giấc ngủ của bạn hoặc trong những giấc mơ của bạn, bạn nên hỏi ( thắc mắc) nhiều hơn,mình khuyên bạn thật sự như vậy, bạn sẽ mau tiến bộ hơn(nâng cấp hơn),bạn nhớ cho rằng ngôn ngữ của họ là hình ảnh cử chỉ,chứ không phải là lời nói,và nhớ một điều nữa là khi bạn đi ngủ nhớ dặn dò người nhà đừng đánh thức bạn nha,để giấc mơ của bạn được sâu hơn, bạn sẽ hiểu được nhiều hơn,sẽ đến một thời gian chín mùi,bạn sẽ được học tập moi vấn đề về nhiều khía cạnh nhiều hơn trong giấc ngủ, khi tỉnh dậy cố gắng nhớ lại những điều được học trong giấc ngủ nha,,,chúc bạn may mắn và mau thành công
THTL
mình đi xem bói, cô đồng bảo mình bị bùa lá ngón, thầy giáo bảo là mình bị người âm hại, nhưng bóng mình cao nên ko hại đc, sau đó đã đưa cho mình 1 nửa lá gì( mình ko nhớ mà có khi ko biết) màu xanh thẫm.:((
mình nghĩ thầy là thầy giáo nên ko nghi ngờ gì...
nhưng sau khi nghe cô đồng bảo mình hoang mang quá
mong các bạn cho ý kiến
mình cảm ơn
[QUOTE=naxinh;100987]mình đi xem bói, cô đồng bảo mình bị bùa lá ngón, thầy giáo bảo là mình bị người âm hại, nhưng bóng mình cao nên ko hại đc, sau đó đã đưa cho mình 1 nửa lá gì( mình ko nhớ mà có khi ko biết) màu xanh thẫm.:((
mình nghĩ thầy là thầy giáo nên ko nghi ngờ gì...
nhưng sau khi nghe cô đồng bảo mình hoang mang quá
mong các bạn cho ý kiến
mình cảm ơn
àh, thầy cũng cầm 1 nửa lá còn lại :(
[QUOTE=timhieutamlinh;100951]Bạn đã chờ ta giữa chốn này
Vẫn im, vẫn ngắm khoảng trời mây
Đã bao năm tháng về một lối
Lối nhỏ ngày xưa,,,,,,,lá me bay
Bạn đã đi rồi... ta ở đây
Nắng vàng, mây đứng,gió lung lay
Xuân qua hè đến,,,ta khắc khoải
Mong ngóng,,,chiều về,,,tim tím ơi,,,
Bạn đã xa rồi,,,xa thật xa
Đêm về, đêm xuống,,,bóng trăng ngà
Thời gian,,,,,,,,thắm thoát,,,,,đã trôi xa
Bây giờ,,,,,,,,,,,,chỉ còn,,,,,bạn với ta
THTL
Bạn đã đi rồi ...ta ở đây
Vẫn mình một bóng với trăng gầy
Vẫn mây vẫn gío... êm êm lướt
Lối nhỏ đi về ...vắng bóng ai
TB
Cám ơn huynh động viên.Thật đúng như những gì huynh nói,rất chính xác, đúng những gì TB đã trãi nghiệm... TB rất khác...TB không phải là thầy thích chọn một vài loại ngải chính chủ yếu...Đối với TB là nghiên cứu ,sưu tầm cây ngải là chính ...đi sâu, tìm hiểu tâm linh ...muốn biết những gì huyền bí.Hy vọng và rất hy vọng lời chúc của huynh TB sẽ đạt được...Thanks huynh!
TB
[QUOTE=Thanhbình;101235]
BẠN THANH BÌNH, mình nhắc bạn rồi mà bạn vẫn như vậy, tai sao ?? bạn hỷ,nộ, ái ,ố , làm gì ????bạn cố gắng quên đi bạn là ai ??, nhớ không phải là THANH BÌNH nha, bề trên đang thử thách bạn, bạn cố gắng nha, họ đang chọc ghẹo bạn, bạn đừng nên để ý làm gì ( bạn thấy không ? oxy trong bầu khí quyển, không màu, không mùi,không vị, nhưng không có nó mọi người sẽ không sống được, bạn thấy không ????, tại sao bạn lại nổi nóng ?, bạn nổi nóng sẽ làm mặt bạn nổi mụn, bạn sẽ tốn tiền đi hút mụn,tim mạch bạn không ổn định, tư duy bạn mệt mõi,,,,,bạn nên nghe mình, cố gắng, thân tâm bạn nên thường AN LẠC là điều tốt nhất cho chính bạn,bạn đừng nên để ý, vì có những người không hiểu biết, bạn có nói ngàn đời họ vẫn không hiểu được, nhưng ngược lại họ giúp cho bạn thăng tiến trên con đường nhẫn nhục, và bạn đã thành công hơn họ, và ngược lại họ vẫn dậm chân tại chỗ, và muôn đời vẫn như vậy mà thôi, BẠN CỐ GẮNG CHIẾN THẮNG MÌNH, TRƯỚC KHI CHIẾN THẮNG NGƯỜI KHÁC, bạn đồng ý với mình không ? bạn phải thấy họ thật là tội nghiệp, vì họ không hiểu nên họ mới như vậy, nếu họ hiểu rồi họ sẽ không như vậy đâu, bởi vì họ đang bơ vơ,không biết đâu là bờ,không biết đâu là bến??? họ chỉ biết mất thời gian phá bỉnh người khác là họ cảm thấy vui rồi, vài dòng gởi đến bạn, cầu chúc bạn, mỗi giây,mỗi phút, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, càng tiến bộ hơn nha, vì đời người ngắn ngũi lắm,,,,,,chúc bạn đạt những gì bạn mong muốn,và hỷ xã cho nhưng người luôn luôn chọc gheo bạn,đó là pháp thí trong môi trường mà bạn luôn luôn bị phá bĩnh, CHÚC BẠN SỚM THÀNH TỰU,,,,,Thân ái, chào bạn
Thân
THTL
TB có đ̣ọc và tìm hiểu vềcủ ngải bình vôi "ngải
tượng'' ,không biết ngải bình vôi có bao nhiêu loại? TB được biết ba loại củ ngải bình vôi :
dưới đây là hai loại củ ngải bình vôi TB đang có, và còn một loại thứ ba đang liên lạc tìm.
ẢNH HAI LOẠI CỦ NGẢI BÌNH VÔI''NGẢI TƯỢNG''
http://i304.photobucket.com/albums/n...032-Copy-1.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/n...045binhvoi.jpg
Cám ơn lời khuyên của huynh ,TB xin ghi nhớ. TB đang yêu đời bổng dưng đọc câu này... hơi sợ, dù biết rằng ai cũng sẽ đi qua..... " oxy trong bầu khí quyển, không màu, không mùi,không vị, nhưng không có nó mọi người sẽ không sống được!"
Còn trên Mặt TB không có mụn đâu,huynh đừng lo...nhưng có một nốt trên mặt của TB, BÀ MỤ BÀ chắc dư mực ,BÀ chấm cho một cái nốt,cũng may...nó nằm đúng chỗ...còn không cũng giống mãnh tầm phò....Ba mẹ TB nói,cái nốt này con đừng bao giờ phá, cứ để vậy,nhỡ sau này con đi lạc ba mẹ nhìn ra...
Thật ra TB cũng nhờ nó giống như cái duyên .
1978-1980 TB đã đến trại tị nạn SONG KHALA,THAILAND ,chuyến Tàu TB đi ,được tàu LIÊNHIỆP QUỐC đưa vào quận HUASAI, THAILAND,sau Hai tuần TB được chuyển qua trại tị nạn SONGKHALA.
Năm đó đợt tị nạn lên rất cao... số lượng người nhập trại qúa đông,nên họ phải căn lều ở bãi biển.
Cái duyên tình cờ ...đang sắp hàng đi vào traị...bổng TB nghe ai gọi đúng tên cúng cơm của mình...TB cố tìm âm thanh phát ra từ chỗ đám đông, bất chợt TB thấy ba người thầy"giáo sư dạy môn,toán,văn,lý",TB mừng qúa reo lên thật vui.
Ba người thầy làm trên văn phòng lo sắp xếp chỗ ở...các thầy đã lo chu đáo cho TB được một lô...căn số 17 mà suốt đời TB không quên,nếu không có các thầy gíup...TB cũng nằm ngủ ngoài bãi biển.
Bước thứ hai...thầy dạy môn toán là con trai của bà thi sĩ HỒ ĐIỆP ,bà nổi tiếng ngâm thơ TAO ĐÀN trước năm 1975...bà đi vượt biên đường bộ đã bị mất tích.
chính người thầy này đã trao cho TB 200 dollars usd, đây là một cái ơn suốt cuộc đời TB cưu mang ...Từ 200 dollars" đối với một người tị nạn như TB ngay lúc đó có hai trăm đô mừng vô cùng, từ đó TB mới có cái Qúan cốc nhỏ buôn bán...nhưng cũng bị sập tiệm vì số bạn bè TB đông qúa"toàn con của bà phước".
...TB xoay chuyển qua nghề khác , là nghề bán xôi, tụi bạn nấu giúp,mang ra, riêng TB chỉ gói bán, thâu tiền, từ đồng tiền kiếm được...TB mới ra chợ Thái mua thêm thức ăn, chia sẻ ...nghề cuối cùng trước khi rời trại đến HOA KỲ ...là nghề ... thầy bói bất đắc ...
Không biết là có phải cái nốt đó gắn liền với may mắn của mình không thì không hiểu? nhưng nghĩ lại cũng thấy ngộ ngộ.
TB cũng hơi lanh...ở ngoài rất nghiêm...nhưng trên phone chắc TB lanh lắm,tánh ba của TB thì trầm , mẹ thì lanh.
Mà cái lanh cũng dễ trật đường rầy...vì khi lỡ nói ra rồi , làm sao đây ..."trước khi nói...phải cuốn lưỡi 7 lần" trí rất nhạy ... nên cũng dễ hư bột , hư đường... Chúc huynh cuối tuần vui vẻ,thân chào.
TB
.
"Thanh Bình Tự Truyện" :)
Hôm nay hình như Lytrac mới được nghe đó .
"Đường thương đau đầy ải nhân gian,
ai chưa qua chưa phải là người ...."
Nếu cuộc đời trôi qua quá bình lặng, đôi khi nó rất ít để lại những dấu ấn. Tâm tư của TB đầy ắp như vậy, thế mới hiểu tại sao TB luôn là một người hoài niệm xưa.
TB đã được cao nhân để mắt đến và chỉ bảo rồi nhỉ! Ở ngoài đời thật còn khó làm vừa lòng hết mọi người, huống hồ gì là trong thế giới ảo này, núp sau cái màn hình, tiểu nhân hay đại hiệp, ai cũng có thể làm được cả TB ơi. Một khi cái đam mê, cái dụng công, dụng tâm của mình bị chà đạp, thì ai mà không đau lòng. Giận chút chút thì cũng........OK . Nhưng chút chút thôi nhé .... :)
Lúc này ở ngoài kia, SUTHAT lão quái đang càn quét, ai lén phén là liền bị bắt đi làm Công Công, nên Lytrac nghĩ rằng "VuiVe" đại ca mới chạy loạn vào đây núp dưới mấy chậu ngãi, nhưng mà núp thôi thì cũng được, còn ngứa ngái thò tay vặt lá, bẻ hoa làm gì ....
Lytrac không rành về Ngãi, lại dốt về thơ, cho nên hôm nay cũng chỉ đi lạc vào vườn ngãi của TB mà thôi :)
Chúc Thanh Bình luôn vui vẻ và vườn Ngãi luôn xanh tốt !
Mượn lại câu viết của THANH BÌNH "TB đang yêu đời bỗng dưng đọc câu này...hơi sợ"
Gởi tặng bạn THANH BÌNH:
Sợ một ngày không còn ngãi để yêu thương
Sợ ngày mai tim trống vắng lạ thường
Sợ mênh mông, sợ viễn vông mọi thứ,,,
Rồi một ngày thân tâm thường AN LẠC
Lạc lối về,,, Ôi phố cổ rêu phong
Trong thâm tâm vẫn mong nhiều lợi lạc
Cho mọi người và cho cả TƯƠNG LAI
muốn tìm hiểu sâu về ngải ,có thể nhìn lá, củ, bên trong củ ngải và bông của ngải.Bạn đưa tấm hình lên như vậy cũng khó biết rõ.
Nhưng vì bạn có duyên được mẹ cho phép,TB có thể trả lời câu hỏi của bạn ..
Bạn có thể cho TB hiểu rõ hơn ... bạn có thể cho TB biết hình hai chậu ngải này có phải nhà của bạn trồng không? xin trả lời thành thật? cứ nói ra không sao cả ,TB chỉ muốn bạn nói thật lòng mình.
Bên dưới đáy của cây ngải, củ có dạng củ nghệ, hoa nỡ màu trắng.
Xin cho bạn biết, hiện bây giờ đã có cao nhân vào ghé thăm trang ngải của TB rồi đó,Bạn đọc bài đi rồi bạn sẽ biết.
À wên...cho TB hỏi , đất trong chậu ngải ,nhìn sao láng ỏn vậy?
Hình số hai thì bạn nói đúng rồi , là ngải Hẹ " nàng mơn", củ tròn bầu nhỏ ,có củ to chừng ngón tay cái, dạng giống củ hành.
Tới giờ TB đi làm rồi , hẹn gặp lại.
thân chào
TB