IM LẶNG RỒi! Chắc lo xem cho kỹ mấy video! Hehe
Printable View
IM LẶNG RỒi! Chắc lo xem cho kỹ mấy video! Hehe
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...g=eyJpIjoidCJ9
Adam và Eva có lỗ rốn không hả Sesônglai.
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...fb&oe=57F24410
Gien xịn của Sesônglai đây.
BÂY GIỜ VẪN CÒN THỔ DÂN NGUYÊN THUỶ ĐẤY! Họ ĐẺ RA CON GIỐNG NHƯ ÔNG ĐƯỢC CHĂNG? Bao đời nay rồi mà họ VẪN XẤU XÍ. Hiểu vấn đề chưa? CÁI GEN CỦA HỌ CÓ TRƯỚC ADAM. Nhờ CAIN CON ADAM EVA CHÍCH GEN XỊN CHO THÌ MỚI CÓ HOÀNG TỬ VÀ NÀNG BẠCH TUYẾT. Hiểu chưa?
Cái câu chữ:
+ A di đà Phật, hay Nam mô a di đà Phật
Có ý nghĩa gì không?
Hay Nó có phép màu?
ÔNG NGON THÌ VIẾT MẤY CÂU ĐẦU TIÊN CỦA CHƯƠNG 6 SÁCH SÁNG THẾ KÝ RA ĐÂY!
Có clip "ĐI SIÊU THỊ NHẶT ĐỒ RƠI BỊ MA NHẬP-THẬT 100%" xem cho kỹ nhé, nhất là những cảnh sau cùng
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...fb&oe=57F24410
Gien xịn của Sesônglai là di truyền của Eva với thằng con nào: Cain hay Abel
Cơn gió lạ (MT), thì không quen, nếu đã quen thì là cơn gió thường. Nếu đã là thường, thì phải có sinh có diệt, chứ không bao giờ chỉ có sinh theo ý của chủ thớt. Gió thường thì nó vô hình vô ảnh vô thỉ vô chung, không bị ảnh hưởng của thời gian, không bị ngăn cản bởi không gian, không bị tác động bởi thế gian. Nó tụ, tán vô thường, tự do, tự tại, nó không bị sở hữu, không bị ngăn, chứa, lúc thì ẩn, khi thì hiện. Vạn pháp duy tâm, đủ duyên thì đến, hết duyên thì đi. Cớ sao cứ lưu giữ làm gì những ảo mộng đó để rồi bắt bóng theo hình mãi mãi luyến lưu không thể thành người mới. Và CGLMT vẫn không có gì thay đổi mãi vẫn là cón gió lạ
Huetinh đang làm thơ hay sao? nói gì chẳng hiểu được vậy?
Tư tưởng mới (đơn phân: chỉ có sinh và sinh chứ không có diệt), phá bỏ hết mọi tư tưởng cổ hủ của tiền nhân là có sinh tất có diệt
Chuyện mà nhập xuất Bà vô, Ông ra không đúng lắm với tinh thần của Phật giáo chỉ xoáy quanh 3 mục tiêu: Vô thường, Vô Ngã, khổ. Nếu ngoài 3 mục tiêu đó ra thì Phật giáo không quan tâm.
Thuyết Âm dương cũng là do con người ngộ ra....
Định luật bảo toàn năng lượng cũng do con người ngộ ra....
Tất cả trí tuệ trong xã hội đều do con người ngộ ra....
Ước muốn khám phá vũ trụ là thực có....
Ước muốn sống mãi là thực có....
Vậy tại sao Ta lại không dám nghĩ 1 cái mới mà cứ phải theo cái tư tưởng cũ hoài.....
Bạn thấy đó: Đã sống trong vũ trụ âm dương thì chắc hẳn phải có sinh có diệt.
Muốn ko diệt thì buộc phải ra khỏi vũ trụ âm dương...
Ra khỏi vũ trụ âm dương bằng gì?
Thể xác con người không thể nào ra khỏi vũ trụ âm dương được.... chỉ có thể ra khỏi bằng tư tưởng mà thôi...
Vậy cho nên cái hệ tư tưởng đơn phân đó là 1 tiền đề thôi....
Bạn đọc hết trong mục đó có cái nào trái ngược qui luật âm dương ko?.... Nó lấy âm dương làm nền tảng đó chứ....
Tôi có bao giờ ủng hộ tuyên truyền ma quỷ thần thánh bao giờ....
Còn Phật giáo như thế nào thì đâu phải như ý của Huetinh.... co vô vàng ý kiến xoay quanh 2 chữ Phật giáo.... rất khác nhau....
Tôi hỏi bạn điều này:
Phật Giáo được sinh ra trong vũ trụ âm dương, Vậy Phật Giáo có bị diệt vong không?
Nếu theo thuyết âm dương thì có sinh có diệt...