đọc từ đầu tới giờ muốn đuôi con mắt , mà thấy mấy ông đấu võ đánh máy ko , chả thấy quy luật hay địa điểm thời gian , đấu cái j , hay thi môn j toàn là 3 láp ko , tôi chỉ có 1 câu duy nhất
ÁN DẠ HỒNG !!!
Printable View
đọc từ đầu tới giờ muốn đuôi con mắt , mà thấy mấy ông đấu võ đánh máy ko , chả thấy quy luật hay địa điểm thời gian , đấu cái j , hay thi môn j toàn là 3 láp ko , tôi chỉ có 1 câu duy nhất
ÁN DẠ HỒNG !!!
Tặng các bạn mấy câu thơ: Tâm vốn xưa nay vẫn là Tâm
Nếu Tâm chẳng có, Pháp khôn tầm
Nếu có Pháp, bản Tâm phải có
Bản Tâm nếu có, Pháp đâu nhầm.
Học được Pháp cao hay thấp thì nên âm thầm và đi giúp đời cần gì phải khoe khoang làm gì, ra đường người ta bảo mình đụt cũng được, điên cũng chẳng sao. Dùng pháp mà chỉ để cho mình hơn người khác, thì sớm muộn cũng bị chính pháp ấy đánh cho ộc máu mồm đấy. Cần gì hoành tráng, cần gì cái tiếng hơn người, hơn người hay không tự tính tâm mình biết là được rồi. Họ bảo họ cao hơn kệ họ, họ thích ngồi trên bàn cho họ ngồi, ta ngồi dưới đất khi bị ngã sẽ không bị đau.
ngồi dưới đất còn làm sao ngã !!!!
bạo phát bạo tàn hồn ai náy giữ chân không
Giống phim kiếm hiệp ghê , mà dạo này nhiều người bị hoang tưởng nhỉ
Huỳnh Đình Lão Tổ hạ phàm
Chúng sanh muôn loại còn phàm còn mê
Hơn thua là chỗ còn chê
Có cao có thấp mới bề phân minh
Ông này bít hơn thua là chỗ còn chê ấy vậy mà vẫn mún phân cao thấp jay là mún kích các vị cao nhân để sau đó kết giao bằng hữu gòy, . K pit ổng dạo này ổng làm j cho đến lúc mãn đời nhỉ, chắc đang ngặm nhấm nỗi cô đơn, bệnh tật
cho em hỏi,trưa nay có ghé topiz đọc...đọc được một hồi tự nhiên cảm giác trên cơ thể có nhiều chỗ đau nhói...sau đó em đi học thì cảm giác này hổng còn..và học về vào xem tiếp topiz thì phía trái lồng ngực rất đau ( hiện tại vừa viết vừa đau lắm ) :( huynh nào "thả phép" thu lại dùm em!
=.= hỏi nghiêm túc mừh giỡn hoài huynh
Tội mà........ năn nĩ mà............... tha cho mà........... Híc.............
:( sao tới giờ vẫn còn cảm giác đau trong người nè...mí huynh đấu xong thu hêt phép chưa vậy -__- em chỉ ghé đọc thui mừh cũng dính chưởng sao ta
Topic này nên dừng chủ đề lại tại đây, vì tôi thấy nó nhảm nhí vô cùng,
Thứ nhât - Học đạo là để giúp đời, giúp người chứ đâu phải mang ra để thách đấu hay làm trò trên diễn đàn đâu.
Thứ 2 - Người biết thì thường nói ít, kẻ không biết thì thường nói nhiều, nếu thật sự e_te_hac_mani_hong được chân truyền 70 tinh hoa của ông thầy đã quá cố thật mà giờ chỉ dùng để thử tài thi thố thì quả là quá phí phạm và hổ công ông thầy nhọc công dạy bảo.
Thứ 3 - Tất cả mọi người tham gia diễn đàn TGVH này đều muốn hoa bình, không ai muốn gây chiến bằng bùa ngải hay gì hết.
Ivan vanbinh đừng mê tin quá như thế, nếu thả được cả phép trên diễn đàn thì triệu phú Bill Gates chắc sẽ trở thành người nghèo nhất thế giới đấy !
có bệnh thì đi tìm bác sỹ đi sẽ có lời khuyên thôi
hôm nay rãnh rỗi, Rỉ Kiếm ta quyết định thách đấu hai tên e_te.....và Nigrom....gì đó.
Hai tên kia có vào đây nhớ lên tiếng nhe...
Ta đợi đây.
Xin giúp tôi gỡ bùa Miên. Một ông thầy đã nhận lời giúp, nhưng xem ra ông này cũng đang rất khổ sở vì người ra bùa quá cao siêu và độc ác. Trên đây rất nhiều cao thủ, có ai có khả năng đương đầu với ông thầy bùa Miên ác độc đó không. Một thành viên của TGVH bị ức hiếp, đầu tôi đau nhức kinh khủng, lẽ nào cao nhân không thương tình, ngoãnh mặt làm ngơ? Hãy giúp tôi với các thầy ơi!
Thầy bà gì các bạn cứ hẹn ra ngoài. Đi nhớ mang theo đông người tí, cây gậy cầm theo thì càng tốt. Đập cho chúng 1 trận thử coi bùa chú đở đc cây gậy ko =)) =))