Zhǔchù shèngmǔ
南無元戎主處聖母無量慈尊
NAMÔ NGUYÊN NHUNG CHÚA XỨ THÁNH MẪU VÔ LƯỢNG TỪ TÔN
============================
*GHI CHÚ:
.Từ “Nguyên Nhung” làm cho nhiều người tưởng đây là Bà Chúa Xứ đi đánh giặc(!). Thật ra, đây chỉ là cách gọi Bà Chúa Xứ với tên gọi “đầy đủ”. Theo tư liệu trên trang web tỉnh Tiền Giang, Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung là Chúa Xứ Thánh mẫu - vị thần phù hộ nông dân trong một ấp. Đây là vị thần tên “là Ũma - tức nữ thần Bảo Tồn của đạo Bà La môn tại Ấn Độ. Nữ thần Ũma được dân tộc Chăm biến thành Po Nagar - bà Mẹ xứ sở; được người Việt biến thành Ngung Mang nương - là nữ thần phù hộ người đi khai hoang. Từ miền Trung, Po Nagar được đồng nhất thành Thiên Y A na - bà Chúa Ngọc Thánh phi, tục gọi là bà Chúa Ngọc, bà Chúa Xứ hoặc Chúa Xứ Thánh mẫu. Nhà Nguyễn xếp Thiên Y A na Diễn Ngọc phi vào bậc thượng đẳng thần... Từ đó, khi khai hoang lập xong một ấp thì lưu dân xây dựng ngôi miếu thờ Chúa Xứ Thánh mẫu”.
http://baobaclieu.vn/van-hoa-nghe-th...hung-3297.html
https://vi-vn.facebook.com/chuaxuthanhmau/
http://thegioivohinh.com/diendan/sho...%C3%80NH/page3
.Trong tâm thức của cộng đồng người theo tín ngưỡng thờ bà Chúa Xứ ở Đồng Tháp thì bà Chúa Xứ hiện thân của bà “chủ đất”, “chúa đất”, với nhiều tên gọi khác nhau như: Chúa Xứ nương nương, Chúa Xứ nguyên nhung, Chúa Xứ thánh mẫu... Đối tượng này có quyền năng của một phúc thần tương tự như ông Địa hay lớn hơn như thần Thành hoàng bổn cảnh. Nếu trong phạm vị gia đình, bà Chúa Xứ được đồng hoá với chúa Tiên, chúa Ngọc, bà Thiên y A Na... với chức năng là thần độ mạng cho nữ giới thì ở đây đối tượng này có chức năng của bà chúa xứ sở, bà chủ đất cũ. Điều này cho thấy, tôn thờ bà Chúa Xứ ở Nam Bộ là sự kế tục gần như nguyên vẹn tín ngưỡng thờ mẹ xứ sở Pô Inư Nưgar của người Chăm. Song, trong quá trình giao thoa với yếu tố văn hoá Việt, quyền năng của bà Chúa Xứ không còn như nguyên thủy là bà chúa xứ sở nữa mà chỉ còn là “cấp trung gian” giữa trên là thần Thành hoàng bổn cảnh dưới là ông Địa... Bên cạnh đình làng to lớn, miếu bà chúa xứ nhỏ như miếu thổ địa đã nói lên điều đó. Các miếu bà Chúa Xứ ở Đồng Tháp thường tổ chức cúng lễ hàng năm từ tháng giêng đến tháng sáu, nhưng phổ biến nhất là trong tháng ba và tháng tư. Miếu bà Chúa Xứ ở Gò Tháp cúng vào rằm tháng ba.
http://dongthap.gov.vn/wps/wcm/conne...8/van+hoa+cham
.Đệ nhụ thượng ngàn:mẹ Nguyên Nhung chúa xứ Thánh Mẫu( mẹ Châu Đốc)
http://thegioivohinh.com/diendan/sho...-M%E1%BA%ABu-!