Nguyên văn bởi
chuotcon99
08:07 PM ngày 18/08 - Có một tin nhắn được gửi đi: "Anh đang làm gì vậy?? Hôm nay em buồn và thấy nhớ Anh. Hôm nay ngày mình quen nhau đó. Không biết Anh có nhớ gì không!!
08: 49 PM ngày 18/08 - Lại một tin nhắn được gửi đi: "Một tin nhắn thôi Anh không trả lời được sao Anh"
09:03 PM ngày 18/08 - Nhận được một tin nhắn: " Em nhắn tin thế Anh cũng chả biết nhắn sao, em cứ nhắn tin kiểu đó Anh mệt mỏi quá, bây giờ Anh với Em chỉ là bạn thôi, mà lần sau em đừng dùng số khuyến mãi nữa, Anh không thích ai dùng số khuyến mãi nhắn tin hay gọi đâu"
09:07 PM: Một tin nhắn được gửi đi: "Anh nói chuyện khác quá. Số này số em dùng luôn đâu phải số khuyến mãi. Em nhớ và yêu Anh. Em không nghĩ mình kết thúc đột ngột như vậy. Thời gian qua Em không quên Anh được. Anh nhắn vậy em đau lòng quá. Em nhắn vậy làm Anh mệt mỏi Em xin lỗi. em chỉ nhớ thôi mà làm Anh khó xử. Mới đây thôi mà Anh quên vội vàng vậy àh.
Time: Không có một tin nhắn nào được nhận.
Niềm đau:Ngày hôm nay Tôi quyết định tiếp tục nói ra cảm xúc của mình với Anh. Hôm nay ngày chúng tôi quen nhau, một ngày thật đẹp và cũng thật bùn. Tôi chưa bao giờ run lên đến vậy khi đọc cái tin nhắn bạt bẽo, chán ngắt mà anh dành cho tui sau một tin năn nỉ thiếu điều van xin Anh trả lời. Tay Tôi run cầm cập và không có cách nào đọc trôi được dòng chữ ấy. Đau đến tận tim gan và chẳng còn biết xung quanh là gì. Tôi chợt thầm càm ơn cái tin nhắn "thật lòng" của Anh. Cuối cùng Anh đã thể hiện ra rồi, Em cảm ơn vì nhờ nó mà Em đã nhận ra rằng Anh xem Em còn tệ hơn cỏ rác. Em xin cảm ơn vì nó sẽ giúp Em mạnh mẽ hơn. Em xin cảm ơn vì nó giúp Em nhận ra con người Anh, tình cảm Anh và tình yêu bấy lâu nay của chúng ta chỉ từ một phía riêng em. Em xin cảm ơn vì nó là niềm đau quá lớn để giúp Em đứng dậy một cách mạnh mẽ. Em xin cảm ơn vì Em đã có một vết sẹo thật dài và sâu mà không phải ai cũng sở hữu được. Em xin cảm ơn vì Anh đã nói thật lòng mình và đối xử thật với Em dù đó là một lần duy nhất để Em nhận ra rằng E chẳng là gì với Anh. Em xin cảm ơn vì Anh đã giúp Em nhận ra mình là cái bóng lâu nay mà cứ ngỡ là cầu vồng tỏa sáng. Em xin cảm ơn vì Anh đã cho Em biết thế là tình yêu và cả sự gian dối. Em xin cảm ơn vì Anh đã giúp Em khôn lớn không còn là cô Bé với cái suy nghĩ ngây thơ nghĩ cuộc sống đơn giản, chỉ cần yêu thật lòng thì sẽ nhận lại được tình cảm chân thành. Em xin cảm ơn Anh vì tất cả. Anh àh, Em hiểu rồi, Em sẽ không bao giờ làm phiền Anh nữa để Anh bận tâm và bực bội về sự nhung nhớ của Em. Nguyện tất cả trong lòng này không làm ảnh hưởng đến Anh nữa. Ẹm sẽ đứng dậy mạnh mẽ chôn vùi niềm đau. Có lẽ từ đây tình yêu Em sẽ chết vì nó đã dành cho Anh cả rồi, hơn nữa vết thương lòng này quá đau Anh biết không?? Một ngày thật đau, đau tận tim gan và tâm hồn.