Vậy thì các bạn giao lưu thử xem
Printable View
Vậy thì các bạn giao lưu thử xem
VP có đi không ?
xin lỗi các bạn sự thiếu sót này nhé ......ĐỊA ĐIỂM LÀ QUÁN TRÀ CỦA HOA THÃO MỘC ..
....................................
Trà Quán Kinnari
92 Nguyễn Hậu P.Tân Thành Q.Tân Phú
.....................
THỜI GIAN 8H ĐẾN 10 H ...NGÀY 07..07..2013......NHẮM CHŨ NHẬT TUẦN NÀY ....
...............................trân trọng kính mời tất cả các thành viên và những vị khách của diễn đàn TGVH ......dành chút ít thời gian đến họp mặt đễ chúng ta cùng thảo luận ....về việc giữa tôi và vô pháp
.............sau đó nếu bạn nào muốn đến nhà tôi chơi thì xin mời các bạn ...và cuối cùng khoảng 11h30 chúng ta sẽ đến nhà của CÔ MINH ĐÀI dùng cơm trưa ..và THÃO LUẬN VỀ PHẬT PHÁP
....THÂN MỜI TẤT CẢ CÁC BẠN ...
thân
VoPhap do it.........:hypnotized:
anh năm xem bao nhiêu ng đặt vé,,,,,,,
http://hcd-1.imgbox.com/aceDtgFC.png...g&e=1372826883
Đây là bản đồ đến quán Kinnari
92 Nguyễn Hậu, P. Tân Thành , Q . Tân Phú
cách đó 1 tí là nhà thờ Tân Phú
Trốn mất tiu con mẹ thằng lươn luôn goy!
Vô phap dau roi? ko di ta di ah
Xem ra thằng ku Vô Pháp này không dám đối chất rồi...!
Vô Định mới nhắn tin cho tôi bảo mọi người rằng vụ ăn cơm nhà vô định không thành bởi vì nguyễn nhã chuyến có mưu mô xảo quyệt cho nên vô định cúp phần cơm trưa luôn.
Thảo luận giữa nguyễn nhã chuyền và tôi về vấn đề gì? phải nói cho rõ trước không thì khi đến chỉ nói vu vơ vài câu cho xong thì mệt lắm.
Tôi kh6ong lên tiếng chẳng qua để xem có ai đăng ký đi không hichic giờ ế ẩm quá nhỉ.
VOPHAP đừng nói như vậy ,tên thiệt của sư huynh hưkhong là gì M Đ còn không rõ thì làm sao có thể nói những lời này.
Nếu như các huynh đệ ghé độ cơm ,vì họ có lòng thương mến nên ghé ,tỷ mừng không hết ,cớ sao lại phụ lòng như vậy ,bất quá M Đ mời ra tiệm đãi cũng đâu có sao.,mong vophap thân khẩu ý chân chánh hơn nghen
Kính chào Huynh Nguoiconhukhong !
Lẽ ra vuhanp không comment vào đây làm gì, vì là chuyện của huyynh và Vô Pháp...cũng giống như chuyện nghiệt ngã cách đây gần 3 năm về trước , cũng huynh huynh đệ đệ tâm đắc , lặn lội đường xa thăm viếng tay bắt mặt mừng hoan hỷ, lời nói cũng chẳng đủ bày tỏ niềm vui huynh đệ mới gặp mà tưởng như quen từ kiếp nào .
Hà hà...vài ngày sau, họ dẩm đạp lên nhau , đạp cho người ta chìm để mình... nổi lên...
Cũng vì Vô Pháp có nói vuhanp giới thiệu huynh đến Vô Pháp, nên dù bận rộn mưu sinh cũng phải vài hàng bày tỏ cùng huynh...
đây là nơi bắt đầu gặp huynh với cú điện thoại huynh gọi Minh Thiên và cũng là lúc câu chuyện đang xảy ra : http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=20525.
Vô Pháp vốn là con nhà nòi có truyền thống Phật Giáo, tính tình lấc ca lấc cấc, bụng dạ tốt, ngay thẳng, có sao nói vậy...có lần trước mặt văn vỏ bá quan đang offline , VP thách thức sự xâm hại của bùa chú vào mình, mặc dù về thể chất VP yếu ớt không đủ lực đối kháng với bất cứ ai, chứng tỏ niềm tin về Phật Pháp của VP là tuyệt đối,
Hà hà, vài dòng chuyện củ, về tính chất con người của VP, riêng bản thân vuhanp không mến, cũng không ghét dù nhiều lần VP trịch thượng, hổn hào với tôi trên diễn đàn,chửi cả sư phụ yêu kính của tôi, nhưng khi gặp mặt tôi VP lại là anh chàng dể mên..
Với tính chất như thế, VP ăn chay trường giử giới, vậy mà giờ đây khi gặp tôi, VP không còn niềm tin vào Phật Đạo, không tin vào sự giải thoát...báng bổ và chà đạp tất cả...
Những việc này xảy ra sau khi VP bái sư , nhận huynh làm Sư Phụ, và được dạy kim Cang Vận Chuyển cũng như Uế Tích Kim Cang....huynh có lời khen VP vượt qua những kỳ nhập thất gian khổ, hai thầy trò tâm đắc , VP xưng con với huynh, một kẻ ngạo mạn coi trời đất bằng vung chịu thọ ký bởi huynh....Và cay đắng chỉ trong vài tháng sau, tấn tuồng cũ của
VTĐ tung hê đạp đổ TH, xảy ra với VP, lần này không vì danh vọng cũng không có lợi ích gì . Tại sao VP lại tung hê , chà đạp vị sư phụ của mình ??
---@ Việc này huynh đã không kiểm soát chính mình lại còn mời mọi người xem tấn tuồng mà huynh là vai diễn chính, lẽ nào một kẻ CHỨNG ĐẠT TÂM ẤN VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ ( tâm ấn bồ đề là cái gì ??vậy huynh )KIÊM Chưởng môn Vô Tướng Môn mà huynh không hiểu thấu lý lẽ của nhân quả , cũng như chịu HOÀN TOÀN TRÁCHH NHIỆM về hành vi của Vô Pháp bây giờ...Bây giờ thay vì là một người ăn chay trường giử giới , bây giờ Loạn Pháp , ngây dại nói năng thô lổ, bỏ chay ngã mặn, không đầu không đuôi...Huynh không nhìn thấy trách nhiệm của mình còn mời quần hùng xem huynh LÀM RÕ chuyện cùng Vô Pháp...
Mong huynh suy nghĩ cặn kẽ về HÀNH VI của mình ngày hôm nay, Nếu huynh THẬT TU tìm đường giải thoát , Phá MÊ LẦM chúng sinh, thì huynh phải dẹp bỏ sự HOANG TƯỞNG, CÙNG GỘT SẠCH BÃN NGÃ của chính mình, huynh sẽ tìm thấy chân lý giải thoát. để huynh không còn ảo tưởng về ký ức của ngày xưa, trải nghiệm của thời xưa, huynh có nhìn thấy bây giờ huynh đã là gia quyến của Tha Hóa Tự Tại. với tâm đầy rẩy cái tôi...
Những lời trần tình này cũng tiếng chào tạm biệt với một Sư Huynh mà một thời vuhanp đã kính yêu.
Chao anh vuhap!
Doc xong bai viet cua a, toi thay vp roi vao hoan canh nhu toi ngay xua lam. Niem tin sup do, cung la do may thang thay vô liêm si, khon nan, bat nhan, bat nghia, bat le, bat tri, bat tin. Cho du NCHk co đen bu cho Vp the nao cung ko xoa diu noi ton thuong do dau.
Con viec NCHK co moi quan hung hay quan đui cung ko he ji, chi la bon tham ăn, to mo. Neu VP muon di, toi xin tinh nguyen theo cung. Minh so nguoi dang hoang, chan chinh chu nao so bon luong gat, tieu nhan, MUON DANH ĐAO TAO DANH ĐOI
mọi chuyện do ông mà ra..giờ cũng do ông mà thành...tốt nhật ông đừng can thiệp vào đây ....vì tui bik ông hận NCHK nói chuyện ngang hàng với thầy ông.....nhưng ông nên nghỉ do đâu mà xảy ra như vầy...nếu ban đầu ông ko gieo nhân..nhờ NCHK giải quyết dùm cái sân hận của ông với DVL...thì bây giờ đâu xảy ra chuyện này...tui nói ông rõ chuyện mình chưa xong đừng sen vào cái nghiệp của mình khác nữa.......hiểu ko.......ông còn dài dài........
Đâm trung MUT NHOT roi noi nguoi ta TAO LAO.
VT1978 chăc la dong bon cua bon quan dui roi. SORRY NHA VI LOI THAT MAT LONG
Một tu sĩ tìm cầu giải thoát phá mê cho chúng sinh, họ không quan trọng được gọi bằng thằng, con ,này con kia, con đường của họ là giải thoát, muốn gọi là gì cũng được, chỉ tội cho kẻ mê không thấy đường, thấy vực thẳm mà tưởng thái sơn...vuhanp này xưa nay KHÔNG THAM , CẦU, NHỜ AI GIẢI QUYẾT chuyện của mình, Diêm Vương Lệnh ngày đó TRỊCH THƯỢNG, với Thầy Già, dù không còn bên VTHB nhưng vẫn nhẹ nhàng comment cùng DVL về tôn ty trật tự của 1 một Pháp tu...Nguoiconhukhong tự ý xen vào,
Chuyện nào ra chuyện đó , dùng cái đầu trí tuệ để phân biệt, đừng dùng cái đầu ảo giác mà phán đoán, Ta vuhanp không xen vào hay làm bộ TA ĐÂY giải quyết chuyện NGƯỜI KHÁC, đụng chuyện chạy mất dép...
vuhanp comment vài dòng ở đây vì có gọi nguoiconhukhong là SƯ HUYNH, bây giờ thì ngả nón chào, và cảnh tỉnh ông ta đả sai đừng sai nữa, ta không rãnh và dư hơi với nhà ngươi kẻ không phân biệt nổi trắng đen...Có nghe nhà ngươi khoe có 30 ngàn âm binh gửi ở nhà nguoiconhukhong , ta đang ngứa lưng gửi hết xuống gải lưng ta xem...
NOI BO CUA BON GIA ĐAO LUN CUN ROI, HOI CAC ACMA CON SAO CHUA LO MAT NA
30 ngan âm binh do ha? Bua kia em đoi bung wa, e an het roi, con dau đi gai lưng
ĐẠO PHÁP LÀ ĐÂY SAO ???
ĐẮC CHỨNG THẦN THÔNG LÀ ĐÂY SAO ???
TU HÀNH LÀ ĐƯA MỌI NGƯỜI THẤY MÌNH ĐẠT QUẢ VỊ = HỶ , NỘ, ÁI , Ố , LÀ ĐÂY SAO ???
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,
TU HÀNH = ĐÃ TU MÀ CÒN BỊ HÀNH ,,,
,,,CÒN GÌ NỮA KHÔNG ???,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,
chào VUHANP.....
những lời cũa đệ thật chí lý ..huyh thành thật cám ơn những lời cũa đệ .....
ĐỆ NÓI KHÔNG SAI .....nhưng ngay cả đệ cũng chĩ nghe vô pháp nói ............
MÀ cũng hiểu lầm huynh
................
TẤT CẢ CHĨ LÀ 1 SỰ HIỂU LẦM TRẦM TRỌNG ......
..............................
THÂN
bay giờ huynh hõi thật đệ nhé ......
1/CÓ BAO GIỜ ĐỆ NGHE HUYNH NÓI HUYNH LÀ CHƯỠNG MÔN CŨA VÔ TƯỚNG MÔN CHƯA hay chĩ nghe vô pháp nói ......huynh chĩ nói rằng mình là người cũa VÔ TƯỚNG MÔN ....đúng không
........
2/về TÂM ẤN ..........khi vô pháp khoe với huynh đả có những thành tựu ....huynh nói rằng TƯỚNG ẤN chỉ là hư ảo ...THÀNH TỰU ĐƯỢC TÂM ẤN THÌ MỚI XEM NHƯ LÀ ĐẶT CHÂN LÊN CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT
.................................................H UYNH CŨNG CHƯA HỀ TUYÊN BỐ MÌNH ĐÃ THÀNH TỰU tâm ấn vô thượng bồ đề
.................................................. ....
nhửng sự hiểu lầm này huynh vốn không muốn nói ra ...nhưng NGAY CẢ ĐỆ cũng chĩ là nghe ...rồi trách huynh khi chưa hiểu rõ sự việc ......
huynh sẽ nói rỏ cho đệ nghe nhé .....
thân
ngày xưa khi vô pháp đến với huynh .....đệ có nhớ chăng ....ngày ấy huynh nói gì ....
.và khi trao pháp cho vô pháp huynh cũng đã DẶN DÒ KỸ LƯỞNG .....con đường giãi thoát lắm chông gai .....khi huynh trao bài NGUYỆN CẦU SÁM HỐI ....HUYNH CÒN DẶN DÒ RẤT KỸ
NẾU CÃM THẤY CHƯA ĐŨ TƯ CÁCH THÌ ĐỪNG ĐỌC TỤNG ....
.................
VÌ ĐÓ TOÀN LÀ NHỮNG LỜI CẦU XIN SÁM HỐI ....ĐI CÙNG VỚI NHỮNG LỜI THỀ ĐỘC...
..............................
thời gian sau trước sự siêng năng học hòi cũa vô pháp ...huynh mới trao cho bãn UẾ TÍCH BẰNG PHẠN NGỬ ...BÃN NÀY CÓ 48 CHỬ .....không như những bãn phổ thông .....
kèm theo bãn kim cang vận chuyển ....cũng dặn dò rất kỷ .....pháp này là con dao 2 lưởi ..phãi cẫn thận ...nhưng vì huynh cũng muốn vô pháp mau thành tựu ra giúp đời nên không ngần ngại mà trao ra ..những gì huynh đã cất dấu nhiều năm ....
.......................
huynh giãi thích rất rõ ràng về ....những gì đã trao cho vô pháp ...
1/sám hối với cha trời mẹ đất chính là xin phép các ngài cho hành giả tu học theo phật đạo
và nhờ tha lực ..mà tội nghịêp sẽ tạm thời lắng đọng ...từ đó trên con đường cầu học sẽ mau thăng hoa ....sau đó thì giúp đời tạo thêm phước báu mà chuyển từ HỮU LẬU thành VÔ LẬU.....thì sẽ có nhiều cơ hội bước vào con đường giãi thoát ....
2/kim cang bát nhả ba la mật ...là VÔ NGẢ ....là dứt trừ tứ tướng ....LÀ DIỆT TRẦN ....
cho nên khi tụng những bộ kinh này ....nếu chịu không nổi thì xin dừng lại
3/đại phật dảnh THŨ LÂnG NGHIÊM là đễ DIỆT CĂN ......TRỪ TẤT CẢ những lậu hoặc trong TÂM ....nên khi đọc tụng đừng đễ tâm tán loạn ....nếu tâm tán loạn thì dững lại ..
4/ kim cang vận chuyển ..là đễ giúp cho hành giã tiến cực nhanh .....
vì trong ấy có nhiều câu huynh ĐẢ PHÃI sửa lại khi đọc tụng .....
đó là NGỌC HOÀNG NGỒI MÀ CHẴNG ĐẶNG ...ĐỨNG CŨNG KHÔNG AN PHÁN HÕI NỘI TRÀO THẾ SAO LÀM VẬY DƯƠNG GIAN SỠ CẬY 1 BỔN KIM CANG lấy nó đễ hàng phục vọng tâm an trụ chân tâm dứt trừ tứ tướng ....vvvvvv.............
vì kim cang vận chuyển là hàng phục tà ma .....nên khi tu học nhất là người cầu đạo giãi thoát ...phãi chĩnh sữa cho phù hợp với NGUYỆN LỰC cũa hành giã ...
bây giờ huynh giãi trình vể vấn đề tiền bạc ......
nếu huynh nhớ không lầm thì quả đúng là vô pháp tốn khoảng 10 triệu là không sai ....nhưng trong ấy CÓ NHIỀU ĐIỄM MÀ VÔ PHÁP có lẽ quên không nhắc đến
1/số tiền 2 triệu sau khoãng 2 tháng hơn ..người kêu gọi cúng chùa ...đưa lại cho huynh lý do không đũ để thỉnh phật tượng ....và huynh đưa lại cho vô pháp ....
2/về pháp khí ........khi vô pháp có 1 ít thành tựu uế tích ...huynh bảo vô pháp làm chày kim cang và ấn kim cang ......NHỮNG CÁI NÀY ....ĐỀU TỰ VÔ PHÁP TÌM NƠI LÀM .....
khi mang về vô pháp có nói với huynh tốn mất 4 hay 5 triệu gì đó ...vì không quan tâm nên huynh quên mất .......nhửng cái này huynh đưa cho vô pháp lâu rồi
..........................................
sau này vô pháp có đưa cho huynh khi vô pháp từ giã huynh .....
và đã đòi lại trong thời gian gần đây ..huynh cũng đã trao lại rồi
Vô hảo đảo bất thành đại đạo
Không gặp nhiều phiền não phong ba
Cây bồ đề khó được trổ hoa
Bề bến giác cách xa khố đến
Vô hảo đảo bất thành chánh quả
Muốn lên thiền bát nhã như lai
Chớ lên cầu đặng an lành
Ác duyên trợ đạo chóng thành kim cang.
Bimbim vẫn đọc lên những câu trên trong những buổi đêm ngồi thiền vắng vẻ hay những lúc gặp nghịch duyên. Mới ngã cái đã đau không đi nổi nữa thì tu sao đây .Họ ngã ở đâu hãy để tự đứng lên ở đó, không biết đứng lên khi ngã đau sao mà đi được đây. Nghiệp tự nó biến thiên, không trả hết khi này mất tiền tài, không trả mai mất sức khoẻ bệnh tật... Haiza.. con đường còn gập ghềnh chông gai lắm quý đạo hữu ơi. Mất thời gian chi vào những việc không đâu này.Đừng để khi mất thân này rùi mới hối tiếc. Gặp đựơc pháp tu và tin tưởng nó tu tập theo không hề dễ đâu. Chuyện của thầy trò họ.cho họ tự xử lý đi. Ai không liên can thì không lên xen vào.Gây thêm nhiều rắc rối ,phiền não.
ngày ấy ...khi vô pháp sai lầm huynh trách phạt ...100 ngày sám hối ...nếu huynh nhớ không lầm ...ngày cuối cùng của sám hối là những ngày giáp tết ....
nghĩa là khi huynh bắt buộc vô pháp nhập thất sám hối vào khoảng tháng 7 hay tháng 8
.........................
gần 1 tháng sau huynh biết vô pháp ko tuân theo lời huynh ....huynh có hõi nếu sai mà không chịu sửa như vậy có nên chăng ....có xứng đáng là người cầu đạo chăng .....
khi ấy vô pháp phãn ứng ....hõi huynh TẠI SAO LẠI TRAO TOÀN BỘ chú nguyện cho SƯ HUYNH cũa vô pháp mà không truyền hết cho y ......
...vài hôm sau ...đòi huynh phãi truyền hết cho y ....huynh lắc đâu chưa đũ tư cách ...
....vài hôm sau trong một cuộc họp mặt huynh đệ ...huynh hõi và trách TẠI SAO KHÔNG SÁM HỐI ....và nếu không nghe huynh thì từ nay huynh không nhận nữa ....
VÀ VÔ PHÁP ĐỨNG LÊN .........ĐẢNH LỄ HUYNH BA LẠY ....rồi nói rằng ...CÁM ƠN HUYNH ĐÃ GIÚP ĐỞ TRONG THỜI GIAN TU HỌC ....nói xong quay lưng đi VỀ trước SỰ NGỠ NGÀNG CŨA BAO NHIÊU HUYNH ĐỆ .....
..................sau đó khoảng 1 tháng ....huynh có nghe nói vô pháp đã bái 1 vị nào đó làm thầy ...HUYNH CẢM THẤY CŨNG HƠI MỪNG ......
......................khoảng hơn 2 tháng sau ....vô pháp lên khóc nhờ huynh cứu .....
nhưng nếu đệ biết rằng ...NGÀY XƯA khi còn có mối dây liên hệ ...thì huynh có thề can thiệp ...nhưng khi VÔ PHÁP ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT VỚI HUYNH BẰNG 3 LẠY ....thì đả ko còn liên hệ nữa rồi ...hunyh không thễ CAN THIỆP .....đành ngậm ngùi chua xót mà thôi
.......................................
thế là sóng gió nỗi lên ...vô pháp bắt đâu bêu xấu huynh ..nhưng khoảng hơn 1 tháng ...đệ thấy huynh vẩn im lặng ...cho đến ngày vô pháp đòi xữ huynh thì huynh mới lên tiếng ....
...vài lời tâm sự ...những gì cần nói ....huynh đả tạm nói xong ....hy vọng nếu còn gút mắc ...trong cuộc offline sắp tới này ..huynh sẽ giãi trình tất cả
thân
thật ra trong offline này .....là huynh muốn giúp cho VÔ PHÁP ko lún sâu trong vũng bùn nghiệp chướng ......chư không hề có ý trách cứ gì vô pháp
..............thân .............
THÂN GỞI MUỘI MINH ĐÀI
NHƯ THẾ ĐẾN GIỜ NÀY ....8H25 ......NGÀY THỨ SÁU TRONG TUÂN .....
CHỐT LẠI CHĨ CÓ khoảng 8 người đang ký ....
chúng ta sẽ offline từ 8h đến 10h ....ngày chũ nhật 07/07 /2013 ........TAQI5 QUÁN TRẢ CŨA hoa thảo mộc
sau đó thì lên nhà huynh chơi 1 tí ...dùng cơm trưa xong CHÚNG TA SẼ THÃO LUẬN PHẬT PHÁP TẠI NHÀ CŨA MUỘI
chĩ có 8 người ...huynh đề nghị KHÔNG CẦN PHÃI NẤU NƯỚNG CHO PHIỀN .....cứ ra quán cơm chay cũ hôm trước nha ....
thân chào muội
đệ đã rất đúng ....việc này huynh sai .....từ nay huynh sẽ lo sám hối .....
cám ơn đệ rất nhiều khi đã chĩ ra những sai sót của huynh ....
VÀ NHÂN CƠ HỘI NÀY ....NGUOICONHUKHONG ...gỡi lời thành thật xin lỗi bạn DIÊM VƯƠNG LỆNH ...vì đả ĐA SỰ ......
mong rằng bạn DVL không trách và hoan hỹ cho mình nhé ....
TRÂN TRỌNG XIN LỖI tất cả các bạn ....
thân