2 con đường ( hoặc 3, 4 ...n đường ) chúng ta đang đi mỗi người sẽ tự tìm ra đâu là đường đi đúng đắn nhất vì mỗi người có một mục đích riêng. Tôi yêu bản thân mình, tôi không muốn từ bỏ thân xác này nên tôi đã không nghe theo ma quỷ xúi giục mà chết một cách rất vô lý như trước đây. Ai dám bảo tôi sai????????????????? Tôi đang đi con đường để yêu bản thân một cách đúng đắn nhất, tự làm ra mọi thứ cho bản thân mình hưởng, sau đó chia sẻ phước báu đó cho những người có cùng mục đích sống như tôi. Như thế ai dám bảo tôi sai???????? Tôi không làm hại ai, không làm điều xấu, không vô duyên nhảy vào mồm ai, không tự cho mình cái quyền khích bác, suy diễn hoặc dùng pháp với người khác khi họ chả làm gì ảnh hưởng liên quan đến mình ... Ai dám bảo tôi sai???????? Nếu tôi bảo mục đích các bạn sống sai, các bạn có phản biện và chấp nhận không????
Việc mình mình làm, việc người người làm. Hãy nên tôn trọng nhau ! Đó là giáo lý cơ bản làm người mà bất cứ ai muốn đạt cái gì cũng phải học đấy! Còn khi bản thân mình tự không tôn trọng mình và cứ dí cái sự thấp kém ấy vào mặt người khác và bị người ta đẩy ra thì đừng toang toác lên như vậy người ta gọi :" Vừa ăn cướp, vừa la làng!" Ok?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
