..........
Học cái gì mà học , chỉ biết thường xuyên đăng võ đài kén chồng mà thôi , ừ , cũng hay nha, mỗi lần đăng đài là mỗi lần oánh người ta chạy làng luôn đó. hihihihiiii......... :D :D :D
Printable View
Hihihihi...............chồng em bây giờ là người mà em đã cứu đó chú ơi.................. hồi đó chồng em vô ăn trong nhà hàng rồi đánh nhau với tụi hòng công..........ảnh bị đánh tơi bời luôn........... em thấy vậy mới vào cứu ảnh sau đó ảnh cưới em.....................
Ui trời chưa thấy các cao nhân thi đấu đâu mà toàn thấy bình luận viên à o_0
Em thì em thích nhất vụ offline, nếu không được ít nhất trước khi thi triển bùa phép các huynh cũng lên giới thiệu sơ qua về chiêu thức, không cần phải nói cách luyện, chỉ cần tên chiêu thức, khi trúng chiêu đối thủ sẽ bị ảnh hưởng ra sao ( nghiêm cấm sử dụng các chiêu thức gây tổn hại đến tính mạng người khác ).
Theo thông tin mới nhận được, để có tiết mục khai mạc cho Đại Hội 2 cao nhân VP và CV đã choảng nhau 1 trận thật hoành tráng. Không như lời giới thiệu bạn đầu của CV là không biết bùa ngải ngãi nghệ gì cả, cô ấy thật là tuyệt vời đã xuất chiêu Âm Dương Mê Hồn Chưởng chỉ bằng cái chớp mắt o_0, địa điểm là quán Snow, ôi chao cái chớp mắt ấy được thị hiện ngay trong cái lạnh giá xung quanh của Snow càng làm tăng sức nóng trùm lấy huynh VP. Thân thể huynh nóng bỏng như muốn xé tan những mảnh vải chật trội trên người huynh....nhưng không, huynh VP đâu phải là người dễ bị hạ gục như vậy. Lại kể thêm rằng, VP từ nhỏ vốn người dị tính, thường xuyên giao du với các bậc kì nhân dị sĩ, tuy tính tình có hơi khó ưa nhưng cũng có sự kiên trì lên sử dụng thần thông cũng được giới giang hồ cho là " mát ga " lắm. Hiểu được quy luật Ngũ Hành, lấy Thủy khắc Hỏa để chống lại sức nóng từ cái chớp mắt và đôi môi mọng ướt của CV huynh đã rút pháp bảo Độc Tôn Thanh Thủy Lộ ( Trà Dr Thanh ) làm vài ngụm súc miệng rùi xuất chiêu Thiên Long Khai Khẩu ( Rồng trời phun mưa ) về phía CV và thế là.......cut!!!!..em ơi chương trình quảng cáo đi, thế mới gây hồi hộp.
Trời ơi, đây là nơi sắp diễn ra Đại Hội Phép thuật rùi, bác nào spam thì tranh thủ spam đi, tý đến 24h chốt danh sách thi đấu đó. Cái này nghiêm túc nha, không đùa đâu.
nhulaiphatto ak?câu trả lời của bạn lấy từ sách nào ra thế?Hay thầy của bạn nói với bạn như vậy?Về học lại vài năm nửa rồi tham gia thi đấu nha.
Sẵn đây mình củng trả lời câu hỏi của bạn lun.Môn phái thờ 5 cây đèn cầy thuộc Đạo Khỗng.Đạo này thờ Cha Trời(mặt trời)và Mẹ Đất(mặt trăng).Nếu bạn muốn hỏi gì thì cứ hỏi lun.
thank
bạn ho ninh, tôi có nickname annhang tên thật là Hồ cẩm Mao sanh ngày 1 tháng 05 năm 1975 sanh tại Đà Nẵng.hiện nay là chủ của 3 khách sạn 5 sao.vậy bạn cho biết tên họ và tuổi cho được công bằng.
Ai tham gia cũng đã anh hào nêu tên tuổi thật. Vậy bạn ho_ninh cũng nên quân tử đi nào!
Đạo Khổng tưởng thờ ông Khổng Tử chứ
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...nfucius_02.png
Khổng Tử
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nho_gi%C3%A1o
Trong từ điển bách khoa toàn thư không thấy thờ mặt trời và mặt trăng , chẳng lẽ có thiếu sót gì chăng ?
và cũng cho ho ninh biết tôi sẵn sàng chờ binh và bùa của bạn.bạn dùng binh tôi sẽ bắt giữ hết và cho chúng đi tu khi nào đến ngày đi đầu thai tôi sẽ tuyển đi,còn bạn dùng bùa tôi sẽ thâu hết bạn sẽ bị tàn phế .Tôi nói thật đó tôi có thể gọi người thầy tổ của bạn về và đọc 1 câu chú không bao giời đi đầu thai sẽ trở thành 1 vong ma lẩn quẩn
Wow mới có 1 tiếng đồng hồ mà đông vui quá, hehehe
Lâu rồi chưa spam, giờ spam đã ghê hehehe
annhang cao thủ quá :D
Ông là người thứ 4 tôi cảm ơn bàng nút thánh heheheh.
Ổng ba xạo thì mình ba xạo chơi cho vui chứ huyền thuật gì trên này :rolling_on_the_floo.
Với lại lâu lâu có tiết mục hài mình tham gia cho vui coi như xả xì trét có chết thằng tây nào đâu mà sợ :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo
Cái chuyện chết vì huyền thuật thì đối với ai chứ với tôi như ông ba bị, à má biết ông ba bị là gì không :rolling_on_the_floo
Chào ông chủ của 3 cái nhà hàng khách sạn 5 sao......... em đang làm kế toán cho nhà hàng ở sài gòn nè ông chủ........ có gì ông chủ cho em vô làm công với nha......... làm phục vụ cũng được nữa đó ông chủ.................nha.....
kỳ này chắc là ho-ninh tiêu dưới tay của ông chủ nhà hàng 5 sao rồi............hihihi............. Hồ Cẩm Mao chắc là có bà con gì với Hồ Cẩm Đào rồi....................ghê quá ah............. em sợ quá đi................
Vô Pháp nói chí phải! Một người nêu lên đề tài thách đấu rồi kêu gọi mọi người đưa thông tin trong khi mình thì chẳng có gì thì thật là hài hước. keke
Nghe Ông Nội nói hả :rolling_on_the_floo
Ở spam chơi chút ngủ mà, lâu lâu mới có dịp bỏ là uống phí lắm.
Không biết ông ba bị hả, tội quá :D
Làm gì có chuyện nhập định xem oánh bùa, tôi không phải Vô Định nha, cái kiểu nhập định xem oánh bùa chắc chỉ có...Quán Thế Âm Bồ tát mới làm nổi thôi. :D
Ba là cây nến xanh,
Mẹ là cây nến vàng
Con là cây nến đỏ
Ba ngọn nến lung linh
La là la lá la la . . .
Lá là lá la la la . . .
Ủa mà có người đòi quánh nhau để kiểm tra tay nghề hử ? Hỏng biết sư phụ nào dạy kiểu đó nhỉ ? Đạo là để giúp người mờ, chứ có phải để quánh nhau đâu nhỉ ? Thôi dzọt, hong là dính chưởng à.
Nhát quá thì làm sao học bùa ngải được kiểu này pháp môn tôi thất truyền rồi hehehe
Bạn luyện bùa phép bao nhiêu năm rồi mà nói tôi về nhà học lại?Về nhà hỏi lại thầy tổ bạn đi nhé,qua câu trả lời của đạo hữu thì tôi biết đạo hữu hình như là mới ra lò.
Và câu trả lời của bạn,bạn về nhà hỏi thầy tổ bạn xem có đúng như vậy không?Chứ bạn trả lời là sai be bét.
Cô Thanh này ở đâu ra tự nhiên nói chuyện TSTQ lãng xẹt zạ?
Bổ sung thêm tôi sanh ngày 31 tháng 12 năm 1988(dương lịch),ngày âm lịch là ngày 22 tháng 11 năm mậu thìn,honinh về nhà sai âm binh tới dinh của ta nhé,cần thiết tôi cho địa chỉ luôn,coi thử bùa phép cỡ nào.Đạo hữu sai âm binh tới nhà tôi,không khéo thiên binh,thiên tướng nhà ta trảm bây đầu hết đó nhé.
hihihi vui thiệt đó , hôm nay em ráng thức để xem mấy ảnh đấu phép với nhau.........nhưng em ấn tượng nhất là ông chủ 3 cái nhà hàng 5 sao annhang đó.........em ấn tượng ghê lun..............hihihi............... em mà chưa có chồng là em mê ảnh luôn đó...................