Nguyên văn bởi
vấn_đạo
:) Nếu xét trên mặt logic thì suy nghĩ của thiện hữu md sai hoàn toàn.
1./ giống như trái banh từ tay con tung vào bức tường ,sức mạnh của nó phản xạ bằng tương đương sức tung của con đã đánh ra
======================>> Tùy vào tường làm vật liệu gì và cách ném , thế ném ra sao , đôi lúc banh không tung ngược trở lại.
2./Nhân quả là phản ứng của tự nhiên ,như con đánh người ta là con bị người đánh lại ,và con chửi người ta ắc bị người ta chửi lại ,sức bật ngược đều tương đương .
===========================>> Chúng ta đánh ai đó mà họ không phản kháng vì HỌ QUÁ YẾU, CHÚNG TA QUÁ MẠNH. Luật của thiên nhiên trong sinh tồn là chiến thắng ĐA SỐ luôn thuộc về kẻ mạnh trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Trong cuộc sống cũng vậy , khi ai đó đánh chúng ta , KHÔNG CÓ NGHĨA CHÚNG TA NGỒI YÊN ĐÓ CẦU NGUYỆN CHO Y BỊ ĐÁNH LẠI , vì đó là tư tưởng của 1 kẻ yếu đuối , hèn nhát, không có ý chí sinh tồn. Phải tự mình trau dồi bản thân , ĐỂ TRỞ THÀNH 1 KẺ MẠNH MẼ, ĐẾN LÚC ĐÓ KẺ KIA sẽ e ngại không bắt nạt chúng ta còn không thì mãi mãi bị y đánh mà cứ ngồi đó chờ ai đó bênh vực chúng ta.
=================
Lời dành tặng cho các bạn trẻ.............con
Là 1 con người phải luôn có ý chí sinh tồn đấu tranh mạnh mẽ trong cuộc sống, còn khi quyết chí đi tu thì phải mạnh mẽ hơn nữa trong việc xả bỏ lòng tham ái, tính tự ái, ích kỷ, ngạo mạn, ngu dốt của chính bản thân mình. Không nên viện dẫn các giáo lý tôn giáo ĐỂ CHE ĐẬY BẢN CHẤT YẾU ĐUỐI HÈN NHÁT NHU NHƯỢC BÊN TRONG CHÚNG TA, mà hãy hiểu giáo lý để trở nên mạnh mẽ , trở nên sáng suốt , trở nên có ích cho xã hội và cho chính cả bản thân mình, ĐỪNG DÙNG TÔN GIÁO NHƯ CÁI NHÀ TRỌ ĐỂ TRỐN VÀO ĐÓ , TỰ KỶ VỚI CHÍNH MÌNH. Cuộc đời thì bao giờ cũng khổ, không khổ thân thì khổ tâm, đừng mong bao giờ khổ không xuất hiện đó chỉ là viễn vông, Đời có thể tàn nhẫn, chà đạp , xô ngã chúng ta xuống tận cùng đáy xã hội, nhưng quyền đứng dậy hay không là ở chúng ta, nếu chúng ta không muốn đứng dậyh phấn đấu tiếp để vượt qua thất bại trước đó mà NẰM Ì ĐÓ , LẤY CÁC LÝ LẼ TÔN GIÁO RA RU NGỦ CHÍNH CHÚNG TA THÌ HỠI ÔI, các bạn đang sống trong cái hòm sống lớn nhất rồi đó, SỐNG MÀ CHỈ ĐỂ CHỜ CHẾT MÀ THÔI, SỐNG CHỈ ĐỂ MONG ƯỚC CHẾT ĐỂ THĂNG LÊN 1 CẢNH GIỚI CAO HƠN TRONG ẢO MỘNG, Sống thế khác gì SỐNG MÒN ? Tôn giáo là dành cho những người đầy nghị lực can trường dám làm những gì chúng sinh không dám làm, dám đi ngược lại tất cả những gì mọi người không dám đi ngược, chứ tôn giáo không phải là nơi để những ai yếu đuối ươn hèn bám vào đó sống qua ngày , rồi ru ngủ luôn những kẻ yếu đuối khác trong kiến thức giáo lý mà ngay chính bản thân mình cũng ù ù cạc cạc. TUỔI CÒN TRẺ thay vì đấu tranh hết sức mình để xây dựng sự nghiệp, phụng sự cha mẹ , báo hiếu gia đình, phát triển lợi ích cho bản thân , cho quốc gia , thì giờ đây phần lớn các bạn trẻ lại lấy giáo lý tôn giáo để trang điểm cho sự ươn hèn, ích kỷ, sống 1 cách vô ích đối với xã hội, thay vì đấu tranh hết mình để góp phần làm gia đình đi lên, quốc gia giàu mạnh thì các bạn viện dẫn cuộc đời này có bao nhiu là khổ , không phấn đấu , bỏ tất cả tối ngày chỉ lo tụng niệm CHO CÁI PHƯỚC NGU NGỐC CỦA CHÍNH BẢN THÂN CÁC BẠN, nếu các bạn đã già thì không ai nói gì các bạn, nhưng vd thấy đa số các bạn đều còn trẻ, lấy giáo lý ra tô vẻ lên bản thân mình một cách hời hợt và ngạo mạn, tỏ vẻ thánh tướng nhưng bản chất thì rỗng tuếch.
HỠi các bạn trẻ con, nếu đời này là khổ và người ta bảo các bạn rằng khi chết đi sẽ lên 1 cõi sung sướng thì KHÁC GÌ QUA ĐỜI LÀ QUA HẾT BỂ KHỔ ?
Đời lúc nào cũng khổ cả, nhưng có chiến đấu với bản thân để tìm được hiện tại hạnh phúc hay không là do chính các bạn chọn. Tôn giáo nào cũng là đáng kính trọng, nhưng nó không phải là bộ áo để các bạn trang điểm đi lòe người. Các bạn chỉ chứng minh được cái hay, cái đẹp của tôn giáo BẰNG CHÍNH "THÂN GIÁO" của các bạn thôi, còn khi bản thân các bạn không ra gì thì các bạn nói hay cở nào củng là nói dóc, nói láo, nói cái mà mình không làm được, để lòe người , bịp đời thôi các bạn trẻ con à. :D Hiihih
Lời thật thì hơi đắng lòng, nhưng chắc chỉ có 1 số rất ít hiểu được thôi :D Hihihihi
:D Chúc các bạn luôn an lạc