Cho phép TDD được xía vào tí nhé
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
Nhat_Nguyet
Huynh hãy để ý đi, một khi mà A Tu La đã theo huynh VTĐ rồi, và một khi huynh ấy truyền đạo thì cái con A Tu La nó sẽ ép những vong linh, những âm linh nhập vào người đã và đang được “điểm đạo”. Huynh không thấy nó dùng “võ lực” để ép những vong khác không được rời bỏ thân xác của những người được điểm đạo hay sao?
Thẹo thiển ý chủ quan của TDD thì nếu như không nhằm những mục đích , phương tiện nào đó của Ơn Trên đã khéo léo dàn xếp thì dễ gì vị A Tu La đó được thoải mái "theo" , hay có thể là "tá" vào thân của huynh VTĐ cho được . Với những người như huynh VTĐ thì TDD có phần tin tưởng là vậy trong những trường hợp như thế này.
Điều này có thể kiểm chứng được bằng cách quý vị cùng huynh VTĐ hẹn nhau họp mặt 1 bữa tại ngôi chùa gần Đầm Sen kia , nhờ vị "thầy đẹp trai" trẻ tuổi tài cao thuộc dòng Đông Mật nọ "đánh tiếng" mời phần Linh Quang Pháp Thân của huynh VTĐ về "nói chuyện" thực hư coi xem sao ... Nếu có thể ...
Thân .