Xuân đến xuân đi xuân vẫn thế
Chỉ có riêng ta nhớ xuân xưa
Printable View
hihihi chào tùng!
Thì ra ta vốn là thi sĩ
Khát khao trang gió mà không hay
Từ đề tài là 'Tìm hiểu về ngãi' mà chuyển qua thơ àh?k sợ chủ topic buồn sao?Thôi hôm nào DPT tạo topic " Thơ Ramboman" cho mọi người đc mở rộng tầm nhìn hén?? hiiii
Đùa thôi, đùa thôi!:))
Thôi vậy hôm nào tỷ TB mở topic chúng ta cùng đàm đạo hiii DPT chỉ 23t thôi Tỷ gọi đệ đc rồi hiii k cần xưng tên đâu!
chào ramboman!
những bài huynh viết thật là hay và đúng. Mình bị quá trời vụ lừa luôn. giống hệt như huynh nói, mình xuống dưới đó xin phép làm ăn mà chả thấy gì cả chị toàn mất tiền không àh!
Huynh nói về thầy Lũ ở CỒN BÀ có phải là người LÀO ko huynh? Nếu đúng vậy thì đệ biết ông này rồi, ông ta rất giỏi về trị tà mà đấy.Mình đã chứng kiến rồi.Nhưng nay ổng già lắm rồi thì fai?
mong được làm quen với huynh và trò chuyện về đề tài này.
chào cả nhà!
Mình mới vao dd này để tham khảo thêm và mong được các huynh để chị dạy thêm nhiều.
Mình đọc những bài viết và thấy huynh RAMBOMAN cũng rất am hiểu về phong thủy và thơ ca nữa. Rất khâm phục! Huynh ramboman nếu có dịp hay nói cho mình rõ về BẤT QUÁI hậu thiên đuoc ko? cách dễ nhớ và dễ phân biệt do.
cảm ơn huynh trước nhé!
:listen: thấy các huynh đề thơ, đệ cũng bon chen ST ha :
Chớ chê người ngắn cậy ta dài
Hơn kém dù ai cũng mặc ai
Vị nọ có bùi, không có ngọt
Mùi kia chầy thắm, lại chầy phai
Ðã hay phận định, đành yên phận
Dẫu có tài hay, chớ cậy tài
Quân tử ngẫm xem nơi xuất xử
Ắt là khôn hết cả hòa hai.
Sưu Tầm ( không rõ tác giả )
Thôi các bác àh, mình kéo nhau qua trang "yêu thơ" đi. Tôi thấy các trang "tìm hiểu về ngải" này sap "biến" mất rồi đấy. hehehe.Cứ thơ thẩn như thế này làm sao mà luyện Ngải được nữa? Cứ mơ mơ, hồ hồ như thế này chắc tới chết vẫn chưa luyện xong . hehehehe
Mây trắng ngang trời bay vẩn vơ
Ðời anh lưu lạc tự bao giờ
Ði đi... đi mãi nơi vô ðịnh
Tìm cái phi thuờng cái uớc mơ.
Ở chốn xa xôi em có hay
Nắng mưa ðã trải biết bao ngày
Nụ cuời ý vị nhu mai mỉa
Mỉa cái nhân tình lúc ðổi thay.
Trên ðời gió bụi, anh lang thang
Bụng ðói như cào lạnh khớp răng
Không có nhà ai cho nghỉ buớc
Vì anh là kẻ chẳng giàu sang
Ban ðêm anh ngủ túp lều tranh
Chỗ tạm dừng chân khách bộ hành
Ðến sáng hôm sau anh cất buớc
Ra ði với cái mộng chưa thành
cho mình gởi thêm bài cuối cùng ở đây nhà heheheh.
Chào THIENSUMEGAI!
Bạn lấy cái nick"thiensumegai" làm mình giận quá đỗi. Không hiểu sao bạn dám lấy cái tên này nhỉ? Tại hà cứ nghĩ rằng trên thế gian này chả có còn ai có thể "mê gái" bằng hoặc hơn được tại hạ.Nhưng tại hà vẫn chưa bao giờ dám lấy 2 chữ to đùng như thế mà khoe với mọi người. Thú thật là bái phục! Bái phục!
Mình là người đạt đến trình độ "mê gái" thượng thừa rồi, luôn cung kính, chiêm ngưỡng, lễ bái bốn mùa các phụ nữ trên trần gian này, nhưng chắc hôm nay tại hà phải xếp thấp hơn huynh 1 bậc rồi.hehehehehMong duco chia sẻ kinh nghiệm "mê gái" của huynh nhé!thân ái!
RAMBOMAN kính!
Ta đang khao khát tình yêu thương
Cất tiếng kêu vang trong im lặng
Tiếng ca vào núi, dội quanh vùng.
kính anh ramboman, như theo những gì mình tìm hiểu, vì người vietnam mình đại đa số làm nghề buôn bán, nuôi ngãi là cầu mong cho làm ăn thịnh vượng, như vậy nuôi ngãi củng đâu có xấu như những gì người ta thêu dệt phù phiếm về ngải
chuyện thứ 2 là người dùng ngãi để buôn bán có phản lại duyên số con người không? những thầy luyện ngãi về sau họ gác kiếm hoặc là tu tâm dưỡng tính, có phải sau này họ chiêm nghiệm những gì họ giúp thân chủ là cãi lại số phận và chỉ mang thêm nghiệp chướng cho họ nếu họ không dừng bước tu luyện ngãi.
Chào bạn ANPHAN!
Vì thấy Ramboman lâu quá không trở lại dd,và mình cũng biết ít nhiều về Ngải nên mình có thể trả lời thay cho huynh ấy như thế này:Bản thân Ngài không xấu chỉ có người xấu xài ngải mới xấu thôi.
thân ái!
mong thỉnh giáo nhiều hơn
Cảc bạn không cỏ sẳt lệnh tôi khuyên đừng nên chơi vởi ngãi,,,,...
Nhẩt là ngãi đen, nàng rỉt, nàng rể, nàng soài, và ăn cô chum.
Mong cảc bạn đạo cẫn thận cho , chuyện này không vui đâu.
Cao-phi là người ỡ canada hiện ỡ quận 8 tôi học thì ỉt nhưng cã cuộc đời
trao thân cho ngãi nghệ sổ đt; 0937760090 cao-phi rẩt mong làm quen được
bằng hữu gần xa chĩ gỉao
sẳt lê.nh là 1 loại ẩn làm ra nguyên liệu làm bằng trầm hương . ần này tượng
trưng cho tuổi của mình . Kết hợp kinh kệ nhờ trời đất chứng giám . Như vậy việc tu hành mới mau chóng được
đôi lời tâm sự cùng chúng bạn sưu tầm ngải nghệ
hiện trong cuộc sống của chúng ta, nhất là các huynh, sư , tỷ trong giới huyền thuật nói riêng , theo như cái sự học hỏi hèn mọn của cao-phi tôi được biết, trong tay các bạn hiện có rất nhiều loại ngải ,thay vì ta mang ra đây với mục đích học hỏi và trao dồi kiến thức , sao? ta không ngồi lại với nhau tìm ra 1 giãi pháp để cho việc tu luyện học hỏi được thêm phần sống động, chúng ta điều là thành viên của 1 nhà cả ,theo như tôi biết ,có nhiều bạn không phải là thành viên , chỉ vô tình là 1 người khách vô danh, và họ nói với tôi rằng ,
trong diển đàn này sao? ngộ ghê?
họ cứ phân chia cao thấp , cải vả( kinh tôi đúng, kinh bạn sai?) ( ngải tôi là đúng nè ngải bạn không phải) và không ít người mĩa mai chỉ trích nhau, ai củng tự sưng mình là giỏi cả ,( ta vô tình biến diễn đàng tâm linh, thành 1 cái địa ngục hỏng linh) trong chúng ta phần đông là người có đạo. đã 1 ngày là huyng đệ thì cả đời này chúng ta mãi là đệ huynh , tuy không biết nhau !!! hạ thủ người dưới nghựa , phản thầy khinh bạn, lừa gạt bịp bợm,là giới điều tối kị của kẻ học đạo,( Nhưng khi thầy bịp đệ tử , thì ta có quyền xa lánh thầy nhé đừng quên) với vài hàng đơn sơ , kính mong chư vị phản hồi mà giúp cho Diển đàn chúng ta thêm sức sống ,
Tu luyện ngải chẳng qua ta muốn biết
có phải chăng ngải huyền diệu dân gian
nếu thật tâm mọi điều rồi sẻ rõ
nếu ta vui nàng ngải chẳng ưu phiền
khi gặp nạn nàng ra tay trợ giúp
chớ ham tài mà giúp kẻ vô danh
đêm ta mộng nàng thù thì tâm sự
ôi Phi ơi da diết kiếp thương nàng
vài hàng tâm sự của
Cao-phi
hay quá cao phi ơi. ủng hộ ý kiến của huynh
chỗ này là hơi bị chuẩn đấy
Tu luyện ngải chẳng qua ta muốn biết
có phải chăng ngải huyền diệu dân gian
nếu thật tâm mọi điều rồi sẻ rõ
nếu ta vui nàng ngải chẳng ưu phiền
khi gặp nạn nàng ra tay trợ giúp
chớ ham tài mà giúp kẻ vô danh
đêm ta mộng nàng thù thì tâm sự
ôi Phi ơi da diết kiếp thương nàng
Cám ơn các bạn đã ủng hộ ý kiến này ..
Tôi có nhận được lá thư...viết như sau: khi tôi đọc dòng tâm sự này......chắc chuyến NY.... không gặp phải không huynh?..........hơi buồn...........mùa Xuân chợt tắt.........
tiếc qúa...định học hỏi thêm........nhưng.........có đúng như trong thơ viết không huynh CAO PHI???
Hởi các nàng hảy về cứu gíup huynh!
trong họan nạn các nàng là cao cả
đến bên huynh bớt.... nổi buồn hiu qụanh
Ngải ơi!....chỉ có nàng ... hiểu được huynh....
kiemma
Đai Trắng
Gia nhập: Apr 2009
Bài gởi: 25
Thanks: 25
kiemma
Đai Trắng
Gia nhập: Apr 2009
Bài gởi: 25
Thanks: 25
Thanked 0 Times in 0 Posts Chào TB
--------------------------------------------------------------------------------
Không biết sưng hô ra sao?, theo tôi thấy bạn có chút ít kiến thức về tâm linh , trong trang Sự thật , của đệ tôi có vài lời đáng trách , mong TB rộng lượng mà thứ tha, đệ tôi tâm trí bất thường , nhưng chưa hẳn là điềm xấu, gia đình tôi có mang ơn đệ ấy . tuy tuổi đời còn trẻ nhưng lực học chẳng kém ai, đệ ấy đả từng vượt sông cứu tánh mạng con gái tôi, củng vì sài phép thuật mà công lực điêu tàn , có phải nói là 1 nhân tài trong huyền thuật, nhưng nay tâm tánh không ổn dịnh ,hay nóng nảy và ăn nói luân thuyên, tôi hứa từ nay sẻ lo săn sóc cho đệ đàng hoàng và không có chuyện mang huyền thuật ra cho bọn trẻ thiếu hiểu biết mà sài xuể , chỉ tội nghiệp cho vong linh sư thầy quá cố của huynh đệ chúng tôi, mọi chuyện nhờ huynh , khuyên bảo chúng tăng rộng lượng mà tha thứ cho chúng tôi
mến chào thân ái !
Thanked 0 Times in 0 Posts Chào TB